PDA

View Full Version : Bach lien xin chào đại gia đình niềm riêng .



BACH LIEN
24-08-2009, 06:33 PM
Em là mem mới gia nhập vào đại gia đình NIỀM RIÊNG , cho em gửi lời chào đến tất cả các Anh chị và các bạn nhé . Em biết NIỀM RIÊNG qua lời giới thiệu của một anh bạn cũ , anh ấy nói NIỀM RIÊNG là nơi mà tất cả anh em , bè bạn giao lưu với nhau một cách rất thân thiện và ấm áp tình người . Vì vậy em quyết định sẽ trở thành thành viên của niềm riêng để được giao lưu , học hỏi và được thư giãn với những câu chuyện , bài thơ hay của các anh chị , mong xoá tan nhưng nhọc nhắn , những chuyện không vui trong cuộc sống mưu sinh đầy vất vả này . Xin các Anh Chị và các bạn chỉ bảo và giúp đỡ cho mem mới lơ ngơ này nha ! Em xin chân thành cám ơn các Anh Chị và các bạn .
Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ , may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống , chúc NIỀM RIỀNG mãi mãi là ngôi nhà tri thức , là khu vườn ngát hương của chúng ta .

sơn_nữ83
24-08-2009, 06:39 PM
Chào đón một thành viên mới của NR! Chúc bạn luôn vui vẻ, thoải mái khi sinh hoạt ở đây nhé! Tin rằng bạn sẽ thấy đây là một nơi thực sự để thư giãn sau những mưu sinh bộn bề của cụôc sống thường ngày:)

TeacherABC
24-08-2009, 06:44 PM
Bách liền? Bách liến? Hay Bạch liên?
Biết đọc làm sao để thấy nghiền?
Thôi thì hãy chúc em vui nhé
Đêm về nằm mộng ngỡ nàng... tiên :D:youarethewoman:

Welcome BACH LIEN đến với NIỀM RIÊNG...

sơn_nữ83
24-08-2009, 06:47 PM
Chặc, anh ABC nhìn cái ava mà không đoán được là gì hả?:D

Eric Cantona
24-08-2009, 06:54 PM
chào chị đến với NR ^-^

Nhudadauyeu
24-08-2009, 08:02 PM
wellcome em đến với NR

LÃO HẠC
24-08-2009, 08:35 PM
khà khà.....LH nghiêm mình chào Cô Bạch Liên...Lại gặp nhau chốn NR này hỉ.....Véo véo véo...véo gì ta? ....thui véo đại cái nhể?....chúc vui nha.....

NHỘNG
24-08-2009, 09:58 PM
Chào mừng Bạch Liên đến NR, chúc bạn luôn thấy niêm vui ở ngôi nhà NR này. (ko biết có phải người của Bạch Liên giáo ko nhỉ) :cool:

OA _ NỮ
25-08-2009, 12:00 AM
Nếu là Bạch liên giáo thì từ này liền ông NR coi chừng nha. 3 hồn 9 vía ráng mà giữ.
WC BL tới NR, Chúc BL chơi vui vẻ ở NR nha.

phale
25-08-2009, 04:19 AM
Chào mừng BL đến với diễn đàn. Chúc BL vui vẻ, và sẽ thấy NR đúng như những gì người bạn đã giới thiệu với BL. :D

Mỹ Duyên
25-08-2009, 09:19 AM
Mình cũng mới vào nhà hôm qua, cùng "ma mới" giúp đỡ nhau nhé! :D

phale
25-08-2009, 09:34 AM
Mình cũng mới vào nhà hôm qua, cùng "ma mới" giúp đỡ nhau nhé! :D

Vào hôm qua thì hôm nay thành ma cũ rồi MD ui...
Dẫn ma mới đi tung tăng với ha...:D

TeacherABC
25-08-2009, 10:12 AM
Vào hôm qua thì hôm nay thành ma cũ rồi MD ui...
Dẫn ma mới đi tung tăng với ha...:D

Ácc... vậy thì có ai là ma ma tổng quản chưa nhỉ?:youarethewoman::nguong::D

phale
25-08-2009, 10:31 AM
Ácc... vậy thì có ai là ma ma tổng quản chưa nhỉ?:youarethewoman::nguong::D

Anh định ứng cử hở? Bó tay...:nguong::nguong:

Tazang
25-08-2009, 10:47 AM
Chào Bạch Liên đến với NR, chúc vui vẻ nhé!

BACH LIEN
25-08-2009, 12:05 PM
Chào mừng Bạch Liên đến NR, chúc bạn luôn thấy niêm vui ở ngôi nhà NR này. (ko biết có phải người của Bạch Liên giáo ko nhỉ) :cool:

Dạ thưa không phải ạ , chỉ thuần tuý là loài sen trắng thôi các anh chị ah .

TeacherABC
25-08-2009, 01:52 PM
Anh định ứng cử hở? Bó tay...:nguong::nguong:

Anh nào dám chỉ xin một chức lính canh bảo vệ các... chị em thôi!!!!!:D

Tazang
25-08-2009, 02:17 PM
Anh nào dám chỉ xin một chức lính canh bảo vệ các... chị em thôi!!!!!:D

Giời ơi...anh Teach ơi...em mong Anh bình tĩnh suy nghĩ lại rồi hẵng xin nha.:cool: Chị em ở NR này toàn tài Quý phi, Tài nhân...đó anh ( toàn thành phần VIP trong cung cấm) vậy mà anh quyết hy sinh đời trai dzậy sao anh vậy sao???
Cung Hình....đau lắm anh Teach ơi,nghĩ lại còn kịp đó anh ơi, anh có thể làm nhiều điều khác.... mà chị em cần hơn đoá mà...:acac::acac::acac:



p/s: Sorry Bạch Liên nha, Tz mượn chút đất của BL để nhắn gửỉ đôi nhời tâm huyết tới anh Teach-người Đàn ông đích thực của NR. Không hiểu vì lí do gì mà phẫn chí dư vầy đây

Nguyễn Hải Nam
25-08-2009, 05:17 PM
Xin chào Bạch Liên

Tường Thụy
25-08-2009, 05:17 PM
Chào Bach lien. Hy vọng bạn sẽ có được nhiềm niềm vui cùng các thành viên trong ngôi nhà ấm áp này

BACH LIEN
25-08-2009, 10:41 PM
Bách liền? Bách liến? Hay Bạch liên?
Biết đọc làm sao để thấy nghiền?
Thôi thì hãy chúc em vui nhé
Đêm về nằm mộng ngỡ nàng... tiên :D:youarethewoman:

Welcome BACH LIEN đến với NIỀM RIÊNG...

Nàng tiên ư? Vỡ mộng rồi anh ạ !
Em chỉ là em chỉ thế thôi
Hồn nhiên đơn giản như cây cỏ
Chỉ vướng chân người khách thi nhân
::oo

TeacherABC
25-08-2009, 11:22 PM
Nàng tiên ư? Vỡ mộng rồi anh ạ !
Em chỉ là em chỉ thế thôi
Hồn nhiên đơn giản như cây cỏ
Chỉ vướng chân người khách thi nhân
::oo

Vỡ mộng ôi thôi cũng chẳng sao!
Gặp trên trang web vẫn cứ chào
Mai này gặp mặt cười bối rối
Đêm về vẫn mộng thấy gặp nhau...

Pearly
25-08-2009, 11:23 PM
Nàng tiên ư? Vỡ mộng rồi anh ạ !
Em chỉ là em chỉ thế thôi
Hồn nhiên đơn giản như cây cỏ
Chỉ vướng chân người khách thi nhân
::oo
Chị bạch liên trả lời ban92ng thơ hay quá
Chào mừng chị đến với Niềm riêng
Lâu lắm kg gặp chị vẩn khỏe?

phale
26-08-2009, 07:28 AM
Chị bạch liên trả lời ban92ng thơ hay quá
Chào mừng chị đến với Niềm riêng
Lâu lắm kg gặp chị vẩn khỏe?

Thầy quen chị ấy hả thầy? :eek:

phale
26-08-2009, 07:30 AM
Nàng tiên ư? Vỡ mộng rồi anh ạ !
Em chỉ là em chỉ thế thôi
Hồn nhiên đơn giản như cây cỏ
Chỉ vướng chân người khách thi nhân
::oo

Một đóa sen tinh khiết
Hương khẽ loang đất trời
Bước chân người lữ khách
Chợt nghe nhiều chơi vơi...

Nick chị thật dễ thương. Chúc chị vui với thơ và bạn bè ở đây chị nhé!

BACH LIEN
26-08-2009, 12:10 PM
Một đóa sen tinh khiết
Hương khẽ loang đất trời
Bước chân người lữ khách
Chợt nghe nhiều chơi vơi...

Nick chị thật dễ thương. Chúc chị vui với thơ và bạn bè ở đây chị nhé!

Một niềm vui bất tận
Người mang đến cho tôi
Tiếng lòng rung khe khẽ
Nghèn nghẹn mãi không thôi .

Dạ vâng ! em xin cám ơn chị PHA LÊ ạ .

Klosen
26-08-2009, 01:05 PM
welcome Bạch Liên ( theo Klo hiểu)
chúc chị có nhưng giây phút vui vẻ tai đây. chị đã lạc vào đây rùi. mong chị đừng bỏ đi nhé.
keke.

phale
26-08-2009, 01:29 PM
Một niềm vui bất tận
Người mang đến cho tôi
Tiếng lòng rung khe khẽ
Nghèn nghẹn mãi không thôi .

Dạ vâng ! em xin cám ơn chị PHA LÊ ạ .

:D
Niềm vui giữ tròn nhé
Để thơ tươi sắc màu
Rót thơ ươm tình nọ
Nở chân thành dài lâu.

ngoisaocodon
29-08-2009, 12:47 PM
Chúc mừng chị đã đến chơi
Hồn thơ vi vút chơi vơi lòng người
Mong sao vườn nở nụ cười
Với người mới đến hoa tươi đón chào .

Loài hoa sen trắng thanh tao
Muôn vì sao sáng trên cao gọi mời
Chúc ai tốt đẹp mọi lời
Gia đình êm ấm trọn đời bình yên.

langthang
17-09-2009, 04:00 PM
Nếu là Bạch liên giáo thì từ này liền ông NR coi chừng nha. 3 hồn 9 vía ráng mà giữ.
WC BL tới NR, Chúc BL chơi vui vẻ ở NR nha.

Bạch liên giáo thì để langthang coi chừng cho. Hồn vía đi hết rồi nên chẳng còn gì phải sợ nữa, hihi.
Chào Bạch Liên!