PDA

View Full Version : Nếu thời gian có quay trở lại...



Sheiran
19-08-2009, 12:50 AM
Mỗi ngày trôi qua, luôn có những điều khiến mình suy nghĩ, vui - buồn - nuối tiếc...

Nếu thời gian có quay trở lại... Bạn muốn điều gì...

Hãy cùng chia sẻ nhé!

TeacherABC
19-08-2009, 02:00 AM
Nếu thời gian quay trở lại anh sẽ nói với em một điều mà khi chia tay anh đã dối lòng... "ANH RẤT YÊU EM!"

Lê_Minh_Hòa
19-08-2009, 10:42 AM
Nếu thời gian quay trở lại ư?
Xin mượn lời ca khúc của NS Lê Vũ "Nếu như ngày ấy..... một trong hai ta biết nghĩ... thì bây giờ ta đã mất nhau chưa?"

Nếu như thời gian có quay trở lại... mình sẽ suy nghĩ và có cách xử sự khác đi...... để bây giờ sẽ vẫn ở bên nhau!

Buồn và day dứt và nuối tiếc mãi!

songdeyeu
19-08-2009, 11:24 AM
Nếu thời gian có thể quay trở lại thì......chúng ta lại trẻ trung trở lại,và....mọi điều mà ta quyết định cũng.......sẽ là như vậy,thôi đừng mong.Hối tiếc cũng sẽ mãi là hối tiếc.

MinhThy
19-08-2009, 11:36 AM
deleted by author

TeacherABC
19-08-2009, 03:24 PM
Nếu thời gian quay trở lại .... thì thế nào nhỉ. Tại sao phải muốn thời gian quay trở lại khi nó đã đi qua. Như thế chẳng phải đang ân hận vì việc mình đã làm. Mình đã quyết định làm thì ko ân hận, vì vậy chẳng ngồi tự nói "Nếu thời gian quay trở lại ...". Chẳng thay đổi được gì

Quyết định dù đúng hay sai cũng đều mang đến cho mình ít nhiều suy nghĩ! Không thể nào gạt bỏ quá khứ trong đầu một cách bình thản được! Nhìn về quá khứ để rút tỉa những kinh nghiệm cho tương lai há phải chăng..."Nếu thời gian quay trở lai..?"

OA _ NỮ
19-08-2009, 09:56 PM
Nếu thời gian có quay trở lại, mình nghĩ mình sẽ sống tốt hơn nhiều lắm, mình sẽ ko làm đau lòng những người đã từng thương yêu mình...

Nhudadauyeu
20-08-2009, 05:45 PM
Nếu thời gian có quay trở lại em sẽ ko vô tình nữa.......

Sanmei
20-08-2009, 06:42 PM
Nếu thời gian có way trở lại, mình nhất định ko đầu thai xuống kiếp này ...

Nhudadauyeu
24-08-2009, 07:54 PM
Nếu thời gian có way trở lại, mình nhất định ko đầu thai xuống kiếp này ...

hihi, sao thế em, đời còn dài tương lai còn rộng mà, còn nhìu niềm vui mà em chưa khám fa hết đâu:nguong::nguong::nguong:

secret000
24-08-2009, 08:12 PM
Em sẽ vẫn yêu anh!

CrazyDog
24-08-2009, 08:16 PM
Anh sẽ làm cho em yêu anh điên dại rồi chia tay em, để em hiểu được nỗi dày vò trong những đớn đau mà chính anh đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian đau khổ đằng đẵng dài tưởng chừng như vô tận ấy.....

Sheiran
24-08-2009, 08:59 PM
Anh sẽ làm cho em yêu anh điên dại rồi chia tay em, để em hiểu được nỗi dày vò trong những đớn đau mà chính anh đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian đau khổ đằng đẵng dài tưởng chừng như vô tận ấy.....

Mọi thứ trôi qua dù hạnh phúc hay đau buồn đều có 1 giá trị nhất định trong cuộc sống của mỗi chúng ta, tốt hơn hết đừng nghĩ đến 2 chữ "trả thù" sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

TeacherABC
24-08-2009, 10:34 PM
Anh sẽ làm cho em yêu anh điên dại rồi chia tay em, để em hiểu được nỗi dày vò trong những đớn đau mà chính anh đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian đau khổ đằng đẵng dài tưởng chừng như vô tận ấy.....

Thời gian sẽ làm dịu vết đau trong tim! Làm người khác khổ vì mình thì bạn có thấy thoải mái được không hay là mình lại tự làm khổ mình? Quên đi muộn phiền và tiếp tục cuộc hành trình trên con đường tìm hạnh phúc là tốt nhất CrazyDog à! Good luck!

Nhudadauyeu
30-08-2009, 06:11 AM
Anh sẽ làm cho em yêu anh điên dại rồi chia tay em, để em hiểu được nỗi dày vò trong những đớn đau mà chính anh đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian đau khổ đằng đẵng dài tưởng chừng như vô tận ấy.....

Hãy bỏ qua những hận thù , chính sự trả thù sẽ làm lòng ta thêm đớn đau.
Cái gì cũng có cái giá của nó, hãy sống vui vẻ và thành đạt, đó chính là sự trả thù ngọt ngào nhất

Tịnh
30-08-2009, 09:12 AM
Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn sẽ chọn cách xa em. Để người ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn những gì anh có thể...

Sheiran
31-08-2009, 10:50 AM
deleted

hoa_xương_rồng
31-08-2009, 11:07 AM
Em sẽ ôm anh chặt hơn 1 chút, ít giận hờn hơn 1 chút, và sẽ ko ngăn cản anh làm điều anh fải làm... em xin lỗi, em đã wá ích kỷ

songdeyeu
31-08-2009, 11:10 AM
Anh sẽ làm cho em yêu anh điên dại rồi chia tay em, để em hiểu được nỗi dày vò trong những đớn đau mà chính anh đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian đau khổ đằng đẵng dài tưởng chừng như vô tận ấy.....

anh sẽ yêu và yêu em nhiều hơn nữa để em hiểu rõ rằng trên đời này anh là người đàn ông yêu nhiều nhất,em sẽ hối hận vì thời gian qua em đã đánh mất anh.

Sheiran
22-09-2009, 11:37 AM
deleted

TeacherABC
24-09-2009, 09:30 PM
Nếu thời gian quay trở lại, anh ...không muốn gặp em! Tất cả chỉ là những lời nói gió thoảng và em vẫn không thể thay đổi!!!!!:botay:

hemuon
24-09-2009, 11:44 PM
Nếu thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không bao giờ để mất anh.

votinh
25-09-2009, 02:10 PM
Nếu thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không bao giờ để mất anh.

Câu này nên chỉnh lại chút đỉnh thì sẽ nhẹ lòng hơn.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không bao giờ cần anh nữa vì thời gian đã minh chứng em vẫn tồn tại được tới hôm nay. Không có gì là tuyệt đối cả, người đàn ông hôm qua phong nhã hào hoa có thể trở thành một lão già hom hem, đầu bù tóc rối.:D

hemuon
25-09-2009, 02:13 PM
Câu này nên chỉnh lại chút đỉnh thì sẽ nhẹ lòng hơn.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không bao giờ cần anh nữa vì thời gian đã minh chứng em vẫn tồn tại được tới hôm nay. Không có gì là tuyệt đối cả, người đàn ông hôm qua phong nhã hào hoa có thể trở thành một lão già hom hem, đầu bù tóc rối.:D

Em đã đánh mất mà anh, anh đã làm mất đi cơ hội của chính mình huhu

votinh
25-09-2009, 02:23 PM
Em đã đánh mất mà anh, anh đã làm mất đi cơ hội của chính mình huhu

Mất cơ hội này sẽ còn cơ hội khác.
Ở đời, được cái này sẽ mất cái kia. Đừng vì một thứ gì đó mà đánh mất những thứ khác, cơ hội khác em à! Con người ta thường tiếc nuối những gì đã mất mà nhiều khi không nhận ra rằng còn nhiều thứ khác tốt hơn .. cái cũ :D

hemuon
25-09-2009, 02:24 PM
Mất cơ hội này sẽ còn cơ hội khác.
Ở đời, được cái này sẽ mất cái kia. Đừng vì một thứ gì đó mà đánh mất những thứ khác, cơ hội khác em à! Con người ta thường tiếc nuối những gì đã mất mà nhiều khi không nhận ra rằng còn nhiều thứ khác tốt hơn .. cái cũ :D



Khổng hẳn là tiếc nuối mà là ngẫm nghĩ thôi anh ah

votinh
25-09-2009, 02:29 PM
Khổng hẳn là tiếc nuối mà là ngẫm nghĩ thôi anh ah

Thì cứ như ... vô tình có cuộc tình trong mơ :D

hemuon
25-09-2009, 02:32 PM
Thì cứ như ... vô tình có cuộc tình trong mơ :D

........Anh xem chứ ký của em kìa

votinh
25-09-2009, 02:37 PM
........Anh xem chứ ký của em kìa

Thì ý đó lấy từ trong chữ ký của em cơ mà :D

hemuon
25-09-2009, 02:38 PM
Thì ý đó lấy từ trong chữ ký của em cơ mà :D

Thôi thì cứ như thế cho lành anh ah hihihi

votinh
25-09-2009, 02:41 PM
Thôi thì cứ như thế cho lành anh ah hihihi

Hình như em là một trong các bà?

hemuon
25-09-2009, 02:42 PM
Hình như em là một trong các bà?

Đấy anh nhiều bà quá nên .......lại cứ đoán

votinh
25-09-2009, 02:45 PM
Đấy anh nhiều bà quá nên .......lại cứ đoán

Biết sao bây giờ? vô tình là thế đó!:D

hemuon
25-09-2009, 02:48 PM
Biết sao bây giờ? vô tình là thế đó!:D

Vô tình mà nhiều bà thế............ai cũng muốn vô tình

votinh
25-09-2009, 02:50 PM
Vô tình mà nhiều bà thế............ai cũng muốn vô tình

Nói câu này nghe dể hiểu nhầm lắm nhe. Có nghĩa là em cũng muốn?:D
Thì nhiều người muốn nên mới đa tình ... đa tình thì lang thang ... lang thang lại vô tình :D

hemuon
25-09-2009, 02:52 PM
Nói câu này nghe dể hiểu nhầm lắm nhe. Có nghĩa là em cũng muốn?:D
Thì nhiều người muốn nên mới đa tình ... đa tình thì lang thang ... lang thang lại vô tình :D

Muốn ư? em muốn nhiều lắm

votinh
25-09-2009, 02:57 PM
Muốn ư? em muốn nhiều lắm

Bao nhiêu gọi là nhiều? và như thế nào?

hemuon
25-09-2009, 02:58 PM
Bao nhiêu gọi là nhiều? và như thế nào?

Vô tận
......................................

votinh
25-09-2009, 03:01 PM
Vô tận
......................................

Vô cực thì nguy lắm. Phải biết thế nào là "đủ" em ạ. Nếu em đòi vô tận thì em sẽ thành vô cảm:D

Nhudadauyeu
03-12-2009, 05:26 PM
Bỗng dưng hnay muốn thời gian quay trở lại 3năm trước đến thế...

New Beetle
06-12-2009, 11:02 PM
Cuộc đời là một chuỗi giá như...

Nếu thời gian có quay trở lại.. Có để làm gì không nhỉ? Cũng không làm gì, bởi không gian thời gian, hoàn cảnh cũng khác...

Ngày hôm qua đã là quá khứ, mà quá khứ đâu có lấy lại được.
Ngày mai là tương lai, cũng chưa đến.
Chỉ có ngày hôm này là của chính mình, sống với ngày hôm nay của mình, học hỏi từ quá khứ và hoạch định từ ngày hôm nay để tương lai tốt đẹp hơn.

TeacherABC
11-12-2009, 01:26 AM
Nếu thời gian quay trở lại, chắc chắn anh sẽ không thể... để tuột khỏi tầm tay.......................................(Chiếc iPhone hôm nào bị "đua"):botay::nguong:

loa kèn tháng tư
22-12-2009, 10:35 AM
Nếu thời gian có quay trở lại, mình sẽ không bao giờ lựa chọn con đường đi của cuộc đời như thế này!

TeacherABC
23-12-2009, 10:44 AM
Nếu thời gian quay trở lại nhất định không đi vào... đường kẹt xe! Híc...:botay:

kehotro
23-12-2009, 12:11 PM
Nếu thời gian quay trở lại.

Ta có chọn được nơi xuất phát hay không? Có thừa hưởng được kinh nghiệm của những lần vấp ngã hay không?
Hay chỉ là một khởi đầu không thuộc quyền quyết định và kiểm soát của chúng ta?

Nhudadauyeu
13-01-2010, 05:07 PM
Nếu tjan có quay trở lại...sẽ ko có ngày đó...sẽ ko có jây fút đó...để rồi fải nói câu hối tiếc...
Tiếc cho ta, tiếc cho người....

MinhThy
13-01-2010, 05:09 PM
Nếu thời gian quay trở lại ...

Tui để cho mấy ông HQ làm dziệc một mình. Bực dễ sợ.

TeacherABC
14-01-2010, 12:21 AM
Nếu thời gian quay trở lại... tiếp tục như thế nữa!

Mưa Trên Cuộc Tình
14-01-2010, 01:07 AM
Nếu thời gian có quay trở lại ...
Cũng xin đừng thay đổi điều gì. Hiện tại như thế này đã là hạnh phúc hơn rất rất nhiều số phận rồi.
Mà nghĩ cho cùng thì có con đường nào là phẳng lặng !!

Mưa Trên Cuộc Tình
14-01-2010, 01:38 AM
Nếu thời gian có quay trở lại, mình sẽ không bao giờ lựa chọn con đường đi của cuộc đời như thế này!

Phủ nhận tất cả hả bạn ?? Hiện tại không còn bất kỳ điều gì ý nghĩa nữa sao ??

Con đường ngày xưa chí ít cũng cho bạn những người con xinh xắn.

Nhudadauyeu
13-02-2010, 12:04 PM
Nếu tjan có quay trở lại thì sẽ biết giữ gìn sk hơn, ko để hay bị ốm như bjo...

ngayhomqua
03-05-2010, 07:45 AM
Nhưng thời gian trôi nhanh lắm có bao giờ quay trở lại đâu. Nếu thời gian có quay trở lại chắc mình cũng vẫn lựa chọn như thế này :laclu::laclu::laclu::laclu:

lananh08
07-05-2010, 02:16 PM
Nếu thời gian có quay trở lại ngày em gặp a ngày cơn gió bồi hồi
Em sẽ không bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi a ngồi.........

ngayhomqua
09-05-2010, 06:48 PM
Nếu thời gian có quay trở lại, nó vẫn chọn con đường nó đang đi, vẫn vững bước dù gặp bao khó khăn

hahaha
09-05-2010, 08:10 PM
Nếu thời gian có quay trở lại thì mềnh sẽ đầu tư vào đúng chỗ hơn:D:D:D

doikocodon
09-05-2010, 11:02 PM
Nếu thời gian có quay trở lại thì chẳng phải ở đây mà nói nếu với thì.

hoaxuongrong
10-05-2010, 07:24 AM
Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh và lý trí hơn. Nếu thời gian có quay trở lại, mình nhất định sẽ k gặp a, sẽ k yêu a, và sẽ k phải sống trong dằn vặt, tuyệt vọng như ngày nay. Tất cả chỉ là ...nếu và .... thì, hiện tại vẫn luôn là hiện tại. Phủ phàng.

Candy
10-05-2010, 07:37 AM
Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh và lý trí hơn. Nếu thời gian có quay trở lại, mình nhất định sẽ k gặp a, sẽ k yêu a, và sẽ k phải sống trong dằn vặt, tuyệt vọng như ngày nay. Tất cả chỉ là ...nếu và .... thì, hiện tại vẫn luôn là hiện tại. Phủ phàng.

Hôm nay em tâm trạng quá, đừng suy nghĩ nhiều nữa em àh, có duyên thì mới gặp nhau...nên hãy trân trọng những gì mình đang có nhé em. Chúc em vui.

Phu sinh
10-05-2010, 08:19 AM
Đã là duyên là nợ, dẫu trốn chạy chục vòng quay cũng chẳng thoát đâu nà. :hutthuoc:

Nhudadauyeu
10-05-2010, 08:40 AM
Đã là duyên là nợ, dẫu trốn chạy chục vòng quay cũng chẳng thoát đâu nà. :hutthuoc:

ĐÚng thật, Là Duyên, Là Nợ rùi thì không tránh được....Chấp nhận và vượt qua thui......

Serena
10-05-2010, 09:24 AM
Nếu thời gian có quay trở lại... em xin được làm một con khủng long ăn thịt...