PDA

View Full Version : Nhặt chữ



thuphong
16-08-2009, 01:48 PM
.
Học tập Lão Đệ, Thu Phong cũng mở chòi "Nhặt chữ" . ThuPhong "non nớt" nhất trong những học trò của thày bcdt (có lẽ thầy phải giải thích cái nick của thầy thì TP mới nhớ được, lần nào viết cũng phải nghĩ lại coi chữ nào trước :D) nên thơ vẫn chưa thành thơ, nhưng TP cũng gom lại làm kỷ niệm ...Có gì sai luật mong thầy và các huynh, tỷ, đệ và các bạn ...lượng thứ.

TP kính bút.

thuphong
16-08-2009, 02:10 PM
.
Dang dở

Gần nhau chưa đủ ấm vòng tay
Đã phải chia xa mãi thế này
Còn đó vần thơ mong chữ nối.
Vẫn kia chén rượu đợi môi say.
Sao người hờ hững quên thề hẹn.
Mặc kẻ bâng khuâng nhớ tháng ngày
Có lẽ trời xanh đùa lá thắm
Cho ta gặp gỡ để sầu đây

Thu Phong

Tường Thụy
16-08-2009, 02:30 PM
.
...(có lẽ thầy phải giải thích cái nick của thầy thì TP mới nhớ được, lần nào viết cũng phải nghĩ lại coi chữ nào trước :D)...


Chào mừng nhà mới của Thu Phong. Mong được xem nhiều tác phẩm phong phú và đa dạng của bạn.
Còn băn khoăn của TP thì đầu tiên, TT cũng khó nhớ như thế. Sau TT tìm cách dịch nick của thầy ra cụm từ "bán cả điện thoại" thế là lại gõ nhanh như gió.
:haha:

thuphong
16-08-2009, 02:58 PM
Chào mừng nhà mới của Thu Phong. Mong được xem nhiều tác phẩm phong phú và đa dạng của bạn.
Còn băn khoăn của TP thì đầu tiên, TT cũng khó nhớ như thế. Sau TT tìm cách dịch nick của thầy ra cụm từ "bán cả điện thoại" thế là lại gõ nhanh như gió.
:haha:

Bạn nghĩ ra cách nhớ hay thật đó. Bây giờ thì mình nhớ được rồi

:nguong:

phale
17-08-2009, 08:37 AM
Phale chúc mừng nhà mới của chị Thuphong nhé. Chúc chị nhặt được nhiều chữ để cho em đọc với nhé.

Em thì dịch nick của thầy Bcdt thành "Bé con dễ thương" chị ạ...:o:botay:

huongnhu
17-08-2009, 08:57 AM
NHẶT CHỮ.
Chị Thu Phong ơi
Có chữ đang rơi
Chị mà đi nhặt.
Hương Nhu theo chơi.

Chị Thu Phong nà.
Có chữ rớt cà.
Hương Nhu chỉ điểm
Chị có tặng quà?

Một con chữ bay.
Chưa có ai hay
Hương Nhu đón nhận.
Để dzô nhà này!
( 17/8/09 - HNhu )

Chị ơi, HNhu biết có chỗ nhiều chữ lắm.
HNhu chỉ điểm cho chị nhặt, chị có quà cho HNhu ha.
HNhu ghé nhà chị, mần thơ, mần quen.
Hun chị một cái xã giao.

phale
17-08-2009, 09:01 AM
NHẶT CHỮ.
Chị Thu Phong ơi
Có chữ đang rơi
Chị mà đi nhặt.
Hương Nhu theo chơi.

Chị Thu Phong nà.
Có chữ rớt cà.
Hương Nhu chỉ điểm
Chị có tặng quà?

Một con chữ bay.
Chưa có ai hay
Hương Nhu đón nhận.
Để dzô nhà này!
( 17/8/09 - HNhu )

Chị ơi, HNhu biết có chỗ nhiều chữ lắm.
HNhu chỉ điểm cho chị nhặt, chị có quà cho HNhu ha.
HNhu ghé nhà chị, mần thơ, mần quen.
Hun chị một cái xã giao.


Hnhu ơi, đây là phòng thơ đường luật.
Em không nên post những bài thơ không phải đường luật vào phòng thơ này nhé!

huongnhu
17-08-2009, 09:04 AM
À, là dzậy.
Chị chuyển nó dzìa nhà HNhu hay chị xóa giùm HNhu ha
HNhu hông có dòm, khi viết.
HNhu sry ạ.

thuphong
18-08-2009, 04:45 AM
À, là dzậy.
Chị chuyển nó dzìa nhà HNhu hay chị xóa giùm HNhu ha
HNhu hông có dòm, khi viết.
HNhu sry ạ.

Cám ơn Hnhu, để chị chuyển về topic buồn tàn thu nhé. Rất vui khi được họa thơ cùng em.

ThuPhong

MinhThy
18-08-2009, 06:21 AM
.
Dang dở

Gần nhau chưa đủ ấm vòng tay
Đã phải chia xa mãi thế này
Còn đó vần thơ mong chữ nối.
Vẫn kia chén rượu đợi môi say.
Sao người hờ hững quên thề hẹn.
Mặc kẻ bâng khuâng nhớ tháng ngày
Có lẽ trời xanh đùa lá thắm
Cho ta gặp gỡ để sầu đây

Thu Phong


Lưng chừng

Cho ta gặp gỡ để sầu đây
Cho mối duyên thưa chấp nối ngày
Cho đoản ca thừa nghiêng ngả dạo
Cho cung nhạc lạc lững lờ say
Cho manh chỉ mỏng đan tơ đó
Cho dấu chân hoang dẫm lối này
Cho nẻo lưng chừng vui bước tạm
Cho chờ lại đợi nửa đôi tay

18.8.09

P/S: Chị ơi ... em họa với chị 1 bài nhé ^.^

thuphong
19-08-2009, 07:40 PM
Dang dở

Gần nhau chưa đủ ấm vòng tay
Đã phải chia xa mãi thế này
Còn đó vần thơ mong chữ nối.
Vẫn kia chén rượu đợi môi say.
Sao người hờ hững quên thề hẹn.
Mặc kẻ bâng khuâng nhớ tháng ngày
Có lẽ trời xanh đùa lá thắm
Cho ta gặp gỡ để sầu đây

Thu Phong


Lưng chừng

Cho ta gặp gỡ để sầu đây
Cho mối duyên thưa chấp nối ngày
Cho đoản ca thừa nghiêng ngả dạo
Cho cung nhạc lạc lững lờ say
Cho manh chỉ mỏng đan tơ đó
Cho dấu chân hoang dẫm lối này
Cho nẻo lưng chừng vui bước tạm
Cho chờ lại đợi nửa đôi tay

18.8.09 Minh Thy

P/S: Chị ơi ... em họa với chị 1 bài nhé ^.^

Ảo ảnh

Cho chờ lại đợi nửa đôi tay
Ngàn nhớ nhung xưa lạc cuối ngày
Những ấm nồng nao còn ngóng mãi
Bao da diết nọ mãi ngây say
Ba ngày có phải là trong mộng
Vạn kiếp đâu như chỉ cõi này
Một bước lưng chừng ôi ảo ảnh
Tình người đã tạc mãi nơi đây

Thu Phong

Cám ơn Minh Thy đã qua vu vơ vói chị. Thơ này chị chưa biết viết mấy.Đừng cười nha.

CM4Q
20-08-2009, 04:48 PM
@ Chị TP : Tính nhắn cho Chị nhưng ko biết lỗi từ diễn đàn hay sao mà Q ko gởi được tin nhắn

Chị coi lại bài "Ảo Ảnh " nha :D

thuphong
21-08-2009, 08:00 AM
@ Chị TP : Tính nhắn cho Chị nhưng ko biết lỗi từ diễn đàn hay sao mà Q ko gởi được tin nhắn

Chị coi lại bài "Ảo Ảnh " nha :D

Cám ơn tứ tỷ. Chị có sửa lại câu đối đó rồi. Không biết câu sau có ổn không. A, mà viết thế này thử nhỉ

Ảo ảnh

Cho chờ lại đợi nửa đôi tay
Ngàn nhớ nhung xưa lạc cuối ngày
Những ấm nồng nao còn ngóng mãi
Bao da diết nọ vẫn ngây say
Ba ngày rượu rót nâng ly ấy
Mấy buổi trà dâng đặt chén này
Một bước lưng chừng ôi ảo ảnh
Tình người đã tạc đá nơi đây

TP

thuphong
21-08-2009, 12:21 PM
.
Tố nữ

Kết gió đan mây ướp mộng lành
Khen nàng tố nữ vẽ trong tranh
Lời trao khiết khiết như sen nụ
Ý thoát nhu nhu tựa liễu cành
Tóc điểm trâm ngà pha huyết dụ
Tay đeo xuyến ngọc ẩn vân xanh
Thiên thai sáo gợi niềm thương cảm
Mộ khách đôi giòng gọi vấn danh

NHT

Lấy đà cho 27 nè nha

Thiếu phụ

Gió mát từ đâu gọi giấc lành
Mơ người thiếu phụ đẹp hơn tranh
Môi sen mọng mọng đua hồng đoá
Vóc liễu thon thon sánh trúc cành
Óng ả tóc mây khoe sợi mượt
Trong ngần mắt ngọc ánh hồ xanh
Reo muôn khúc nhạc tình lưu luyến
Mộng ước hôm nào được biết danh

Thu Phong

thuphong
23-08-2009, 01:15 PM
.
Buồn

Muốn xóa làm sao xóa được buồn
Tình còn mãi nhắc lệ đương tuôn
Đường xưa vạn dặm đeo thương nhớ
Lối cũ ngàn phương gánh tủi hờn
Một ánh trăng suông đau bóng lẻ
Đôi làn gió thoảng buốt thân đơn
Người đi bỏ lại hồn vương vấn
Mải miết tìm nhau kéo bước dồn


Thu Phong

thuphong
17-04-2010, 09:07 AM
.
Lâu quá rồi k về. Góc nhỏ đã đầy bụi. Thôi thì...

Tiếng đàn

Vẳng tiếng đàn buông ngọt lạ lùng
Dặt dìu trầm bổng giữa không trung
Nghe như gió ngỏ lời lưu luyến
Thấy cả mưa giăng nhớ điệp trùng
Có lẽ ai than tình lỡ dở
Hay là sóng lặng buổi tương phùng
Dường trong một giọt tơ đồng ấy
Gọi bước mây ngàn xao xuyến chung

17/04/2010
Thu Phong

thuphong
19-04-2010, 03:58 PM
.
Lòng vòng

Ai xui gặp gỡ để quanh vòng
Đã quyết đi rồi vẫn chẳng xong
Mấy hẹn thư qua người biếng ngó
Bao phen mắt ngóng kẻ chùng lòng
Thềm hoang nguyệt lạnh đưa hồn dạo
Liễu rủ sương buồn gọi lệ tong
Niềm nhớ Nam Sơn da diết lạ
Khúc ca của Trịnh lại vang phòng.

19/04/2010
Thu Phong



* Ca khúc Niềm nhớ của Nam Sơn

thuphong
22-04-2010, 08:14 AM
.
Bài họa với chia sẻ của Yêu100.
Thank yêu100 nhiều nhé. Chị tạm đặt tựa cho bài của em là "Vuông tròn"


Vuông tròn

Đời người vốn dĩ lắm vuông tròn
Mở mắt ta toàn thấy đục trong
Biển động can qua từng thấm dạ
Giông vây bão tố đã nằm lòng
Âu lo cuộc sống càng chồng chất
Đày đọa chân tình lại đếm đong
Trọn kiếp tâm can như nổi lửa
Sao đành bỏ bạn chỗ hư không??

Yêu100


Vuông tròn

Muôn sự buồn vui muốn gói tròn
Chuyện đời dẫu đục gạn cho trong
Mong vào Cổ Mộ rèn tâm trí
Ước tới Niềm Riêng trút nỗi lòng
Với bạn đong đầy ngày ấm áp
Cùng người chia vợi tháng long đong
Nói lời xin hãy cùng cân nhắc
Tình nghĩa ngàn ngày lỡ - hóa không

21/04/2010
Thu Phong

Nguyên Thoại
01-02-2016, 11:30 AM
Ảo ảnh

Cho chờ lại đợi nửa đôi tay
Ngàn nhớ nhung xưa lạc cuối ngày
Những ấm nồng nao còn ngóng mãi
Bao da diết nọ vẫn ngây say
Ba ngày rượu rót nâng ly ấy
Mấy buổi trà dâng đặt chén này
Một bước lưng chừng ôi ảo ảnh
Tình người đã tạc đá nơi đây

TP

Tao phùng

Đôi mình ấp ủ một vòng tay
Góp chữ yêu thương buộc tháng ngày
Lúc mặt trời lên hương gió gởi
Khi vầng nguyệt tỏ chén quỳnh say
Vườn xưa cỏ biếc ươm lời thuở
Phố lạ tình xanh đượm phút này
Có phải tơ duyên từ kiếp trước
Nên chừ gặp gỡ biết là đây

01/02/2016
Nguyên Thoại

thuphong
08-02-2016, 08:55 AM
.
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12688081_956544901081489_2575850682712556257_n.jpg ?oh=312b5da24350b891368962890af2528a&oe=57372044

Chúc mừng năm mới Bính thân

Năm cũ đi rồi giá lạnh qua
Xuân vui tặng lộc biếc la đà
Hoa khoe vạn nụ chờ hương ngát
Cây bật muôn chồi đón nắng xa
Thịnh vượng chia quà sang mỗi xóm
An khang gõ cửa đến từng nhà
Bao lời chúc tụng xôn xao ngõ
Rộn rã đất trời vạn khúc ca

Tết Bính thân
Thu Phong

Nguyên Thoại
09-02-2016, 04:15 AM
.
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12688081_956544901081489_2575850682712556257_n.jpg ?oh=312b5da24350b891368962890af2528a&oe=57372044

Chúc mừng năm mới Bính thân

Năm cũ đi rồi giá lạnh qua
Xuân vui tặng lộc biếc la đà
Hoa khoe vạn nụ chờ hương ngát
Cây bật muôn chồi đón nắng xa
Thịnh vượng chia quà sang mỗi xóm
An khang gõ cửa đến từng nhà
Bao lời chúc tụng xôn xao ngõ
Rộn rã đất trời vạn khúc ca

Tết Bính thân
Thu Phong



Như khúc tình ca

Mai vàng hé nhụy đón ngày qua
Phố nhỏ vườn quen dáng điệu đà
Gió đã mang về hương bưởi ngát
Mây còn nán đợi khúc tình xa
Mong chia bớt nỗi xua làn giá
Đợi gối thêm duyên lợp mái nhà
Kiếp trước chưa tròn câu ước hẹn
Nên chừ cứ mãi ngậm ngùi ca

09/02/2016
Nguyên Thoại