PDA

View Full Version : Có vài câu hỏi mà SS cần phải trả lời. Khó quá



Sơ Sinh
15-08-2009, 08:44 PM
SS cần trả lời vài câu mà khó quá, mong anh chị em trả lời giúp:nguong:

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một T/Y?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?

Giúp SS nhanh với nhé cả nhà:(

LÃO HẠC
16-08-2009, 12:21 AM
Chỉ có.....1..............mà thôi..:botay:

secret000
16-08-2009, 12:34 AM
Chỉ có.....1..............mà thôi..:botay:
Phải là 0 chứ bác Hạc?:D

OA _ NỮ
16-08-2009, 03:48 AM
Ko có câu trả lời SS ơi...Tất cả chỉ là trìu tượng, do mỗi một con người cảm nhận những điều đó khác nhau như thế nào....

Sơ Sinh
16-08-2009, 04:03 AM
Cả nhà ơi, vậy mà nàng bắt SS phải trả lời hết tưng ấy câu... hic...

TeacherABC
16-08-2009, 06:42 AM
SS cần trả lời vài câu mà khó quá, mong anh chị em trả lời giúp:nguong:

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một T/Y?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?

Giúp SS nhanh với nhé cả nhà:(

Mỗi ngày sẽ có một câu trả lời nhé ss? Để tạo điều kiện cho ss gặp gỡ và... gần nàng hơn

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?

"Chỉ cần 100gr nắng cũng đủ khô một dòng sông nếu em... đong đầy được!?"

"Nếu em có thể kéo mặt trời gần trái đất hơn nữa thì dòng sông nào cũng cạn!"
.......................

Ngày mai trả lời tiếp!:nguong: :D

SunWild
16-08-2009, 09:17 AM
Câu trả lời cho nàng nè: Tuỳ em :D

LÃO HẠC
16-08-2009, 08:15 PM
Cả nhà ơi, vậy mà nàng bắt SS phải trả lời hết tưng ấy câu... hic...

Nhỏ đó thiệt là ko biết sao nữa ....Chắc bị chập mạch quá.....Hiiiii..
những câu hỏi vậy đến hỏi Các Cụ còn ko dả nhời dc huống gì trẻ Sơ Sinh......:botay:

TeacherABC
16-08-2009, 08:19 PM
Nhỏ đó thiệt là ko biết sao nữa ....Chắc bị chập mạch quá.....Hiiiii..
những câu hỏi vậy đến hỏi Các Cụ còn ko dả nhời dc huống gì trẻ Sơ Sinh......:botay:

Thì cứ trả lời theo bé sơ sinh...! Mà bé sơ sinh thì hay thích gì nhỉ...????:botay::D

LÃO HẠC
16-08-2009, 08:27 PM
Thì cứ trả lời theo bé sơ sinh...! Mà bé sơ sinh thì hay thích gì nhỉ...????:botay::D

Ý bác nói là bé Sơ Sinh này thích uống sữa tươi chứ gì...???.Ối rồi ơi cái đó đến mình còn thích bỏ sừ huống chi là nó....:botay:.

TeacherABC
16-08-2009, 08:32 PM
Ý bác nói là bé Sơ Sinh này thích uống sữa tươi chứ gì...???.Ối rồi ơi cái đó đến mình còn thích bỏ sừ huống chi là nó....:botay:.

Ấy... ấy... bác cứ nghĩ thế? Em nào dám...:D :D :D

TeacherABC
17-08-2009, 09:05 AM
SS cần trả lời vài câu mà khó quá, mong anh chị em trả lời giúp:nguong:


Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?


Giúp SS nhanh với nhé cả nhà:(

Ngày thứ hai...
Một hạt cát cần 10 giọt mưa để trôi nên em hãy đếm hết số cát trên sa mạc thì... sẽ đuợc thôi!:D:eek:

SS đã trả lời và đã... thấy gì chưa?:nguong:

sơn_nữ83
17-08-2009, 09:56 AM
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?
Em không biết bao nhiêu đêm nữa em sẽ hết nhớ anh, sẽ thôi nghĩ đến anh.Có thể sau rất nhiều đêm nữa, em sẽ không còn cảm giác nhớ anh cồn cào như bây giờ.
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một T/Y?
Nhiều khi hôn nhau đâu phải yêu nhau => nụ hôn đâu phải minh chứng cho tình yêu
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Thậm chí khi nằm trong vòng tay nhau,giữa 2 người vẫn là một khoảng cách...vô giới hạn, không bao giờ gần hơn được. Nắm tay thôi thì có nghĩa lý gì.
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Một cái ôm vì tình mẫu tử, một cái ôm vì tình bạn, một cái ôm vì tình yêu. Nhưng dẫu là vì điều gì, khi ôm, được ôm, ta được chia sẻ, được vỗ về, an ủi....Ta thấy mình nhỏ bé, cần che chở, cần bao dung, và cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều
Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
Tại sao anh phải nói dối em.Vì sự dối trá ngọt ngào hơn sự thật đúng không anh?Một lời nói dối là quá đủ để em hiểu anh, hiểu những gì anh mang đến cho em, dành cho em rồi.
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Em không hận thù gì cả. Em tha thứ tất cả....
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Có những nụ cười cất lên từ tiếng khóc trong tim, Từ sự khắc khoải tới mỏi mòn.
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Im lặng để biết ta không bao giờ thuộc về nhau cả.
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?
Có những chờ đợi chỉ là vô vọng...Con người ta gặp nhau, yêu nhau được hay không do duyên phận cả.Vạn sự tuỳ duyên mà. Yêu nhau thắm thiết đấy, nhưng trên đời này liệu có tình yêu nào bền vững theo theo thời gian?

TeacherABC
18-08-2009, 09:48 AM
SS cần trả lời vài câu mà khó quá, mong anh chị em trả lời giúp:nguong:


Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?


Giúp SS nhanh với nhé cả nhà:(

Ngày thứ 3:

"Ở bên anh dẫu chỉ một giờ thì nỗi nhớ trong em sẽ không thể nào vơi đuợc thì cần chi để phải giết chết một nỗi nhớ?! Nhưng nếu cần như thế em hãy trọn đời ở bên anh..."

Good luck SS!

Sơ Sinh
30-08-2009, 03:08 PM
Với một chủ đề khá đau đầu. SS ném lên nhờ anh chị em trợ giúp mà phải đi công tác mất 15 ngày nên không có time theo dõi topic liên tục.
Đầu tiên SS xin gởi nhời cám ơn chân chân thành đến anh chị em. Sau đó mong anh chị em típ tục giải tiếp cho SS nhé. ABC ơi tiếp ngày thứ 4 đi mà. hic...

SunWild
30-08-2009, 04:41 PM
Nếu yêu nhau thật sự thì người ta không làm khổ người yêu bằng những câu hỏi vớ vẩn thế này đâu SS :D

LAMGIANG
01-09-2009, 01:24 PM
SS cần trả lời vài câu mà khó quá, mong anh chị em trả lời giúp:nguong:

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một T/Y?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?

Giúp SS nhanh với nhé cả nhà:(


- Quan trọng là dòng sông đó có bao nhiêu nước . bạn hãy hỏi cô ta xem ?
-Sa mạc đó có bao nhiêu hạt cát vậy ? vì mỗi một giọt mưa sẽ cuốn trôi một hạt cát đó bạn ah .
- nếu chỉ có đêm thuần tuý , không có ngày thì mình sẽ trả lời được vì câu hỏi chỉ hỏi bao nhiêu đêm thôi .
- Nếu tình yêu duy nhất và tuyệt đối thì số nụ hôn để đong đầy ty bằng số lần ánh mắt gặp nhau .
-Chỉ một cái nắm tay thôi ! đó là lúc chia tay đó bạn , vì khi chia tay rồi thì kg còn khái niệm về khoảng cách cùa ty .
-số lần ôm để giúp ta trưởng thành bằng số lần bị xua đuổi hoạc ruồng rẫy .
- số lời nói dối bằng số lời nói thật , nếu 2 vấn đề đó bằng nhau thì âm dương sẽ hoà hợp đó bạn .
- số nước mắt để được tha thứ trong ty phải bằng nhau về số và lượng của hai người .
- số nụ cười gọi là cười ra nước mắt , cười khổ . . .vv phải tương xứng nhau với nụ cười hạnh phúc
- sự im lặng bằng sự gây gổ + 2 là ổn .
-99 kg thời gian đó bạn .

Buồn quá lên trả lời tầm bậy cho vui thôi ! bạn đừng trách LG nhé .

ngoisaocodon
02-09-2009, 11:17 PM
- Quan trọng là dòng sông đó có bao nhiêu nước . bạn hãy hỏi cô ta xem ?
-Sa mạc đó có bao nhiêu hạt cát vậy ? vì mỗi một giọt mưa sẽ cuốn trôi một hạt cát đó bạn ah .
- nếu chỉ có đêm thuần tuý , không có ngày thì mình sẽ trả lời được vì câu hỏi chỉ hỏi bao nhiêu đêm thôi .
- Nếu tình yêu duy nhất và tuyệt đối thì số nụ hôn để đong đầy ty bằng số lần ánh mắt gặp nhau .
-Chỉ một cái nắm tay thôi ! đó là lúc chia tay đó bạn , vì khi chia tay rồi thì kg còn khái niệm về khoảng cách cùa ty .
-số lần ôm để giúp ta trưởng thành bằng số lần bị xua đuổi hoạc ruồng rẫy .
- số lời nói dối bằng số lời nói thật , nếu 2 vấn đề đó bằng nhau thì âm dương sẽ hoà hợp đó bạn .
- số nước mắt để được tha thứ trong ty phải bằng nhau về số và lượng của hai người .
- số nụ cười gọi là cười ra nước mắt , cười khổ . . .vv phải tương xứng nhau với nụ cười hạnh phúc
- sự im lặng bằng sự gây gổ + 2 là ổn .
-99 kg thời gian đó bạn .

Buồn quá lên trả lời tầm bậy cho vui thôi ! bạn đừng trách LG nhé .

Những câu trả lời của bạn thật hay và xuất sắc,như là đố ngược lại khiến cho cô gái ấy ko còn hỏi được nữa .Hiiiiiiiiiiiiii

BACH LIEN
06-09-2009, 03:01 PM
Chẳng là bao nhiêu cả . Tất cả đều bằng O . Bỏi vì tình yêu chân thật thì không thể nào cân đo đong đếm được . Người nào mà hỏi thì người đó chưa yêu thật lòng . Bởi vì khi yêu thì người ta bất chấp tất cả.

BACH LIEN
06-09-2009, 03:06 PM
Buồn quá lên trả lời tầm bậy cho vui thôi !
LAMGIANG
__________________
NẾN HỒN CÓ SÁNG BAO LÂU
GIÓ NGANG QUA KHẼ LẮC ĐẦU LÀM THINH


Khi buồn thì thường không có những suy nghĩ sáng suốt. Cần một chỗ dựa về tinh thấn đấy!!!!!

Cá Chuồn
06-09-2009, 05:16 PM
Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?
Không bao giờ nắng có thể là khô sông được vì nắng là hỏa, sông là thủy, thủy khắc hỏa
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?
Mưa cũng không thể cuốn trôi được sa mạc vì mưa là thủy, sa mạc là thổ, thổ khắc thủy
( theo âm dương, ngũ hành)

LAMGIANG
07-09-2009, 11:45 AM
Buồn quá lên trả lời tầm bậy cho vui thôi !
LAMGIANG
__________________
NẾN HỒN CÓ SÁNG BAO LÂU
GIÓ NGANG QUA KHẼ LẮC ĐẦU LÀM THINH


Khi buồn thì thường không có những suy nghĩ sáng suốt. Cần một chỗ dựa về tinh thấn đấy!!!!!

Buồn ở đây là buồn vu vơ thôi bạn ah . Thật tình thì LG chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn và bất lực trong cuộc sống để phải cần một chỗ dựa về tinh thần cả . Đặc điểm về nghề nghiệp của LG cũng là một môi trường thật tốt để mình tự rèn luyện tác phong và xuy nghĩ độc lập , nói vậy có lẽ bạn hiểu .

LAMGIANG
07-09-2009, 01:17 PM
Chẳng là bao nhiêu cả . Tất cả đều bằng O . Bỏi vì tình yêu chân thật thì không thể nào cân đo đong đếm được . Người nào mà hỏi thì người đó chưa yêu thật lòng . Bởi vì khi yêu thì người ta bất chấp tất cả.

Vậy sao ???
Thật lòng thì LG thấy cô gái kia rất thông minh và rất tuyệt khi bắt bạn trai mình trả lời những câu hỏi đó , vì rằng ai mà kg biết những câu hỏi đó là kg thể trả lời một cách chính xác chứ ! cô gái kia và tất cả chúng ta kg ai có thể trả lời chính xác cả , vì bản thân những câu hỏi đó kg có đáp án chính xác .
Cái mà cô bạn của SS cần là câu trả lời như thế nào thôi ! Theo LG nghĩ có lẽ là thông qua những câu hỏi như vậy thì bạn gái của SS muốn biết được quan niệm sống , bản lĩnh , tư duy của SS như thế nào ? và điều đó rất quan trọng cho cả cuộc đời của 2 người sau này . Đâu phải là cân đong đo đếm , đâu phải là muốn gây khó dễ , nào phải yêu thật lòng mà kg hỏi những câu hỏi như vậy , cô gái nào mà kg muốn có một người chồng tốt , có trách nhiệm với gia đình và bản lĩnh trong cuộc sống . Sự tìm hiểu kỹ càng và xuy nghĩ chín chắn sẽ tốt hơn nhiều khi quyết định chung sống bên nhau mãi mãi , có mấy khi yêu vội vàng , quyết định chóng vánh mà kg phải ân hận ray rứt về sau hả bạn ? đứng trước những câu hỏi khó của người yêu mà lại nói rằng tình yêu chân thật kg ai hỏi như vậy thì sẽ ra sao ? Bạn đã hiểu đối tượng của mình hỏi với ý gì ? mục đích gì chưa ? ngay cả những câu hỏi mang tính lý thuyết thuần tuý mà còn kg trả lời được thì những câu hỏi vừa lý thuyết vừa thực hành như : anh sẽ chăm lo cho hạnh phúc chúng ta ra sao ? cưới xong mình ở đâu ? nhà cửa như thế nào ? rồi công ăn việc làm , thu nhập , con cái , học hành ...vv thì sẽ trả lời và thực hiện như thế nào đây ? Vài lời thô thiển mong SS bỏ qua khi cảm thấy kg thực tế nhé , LG cũng chỉ muốn nói lên quan điểm của mình mà thôi !

Transcend
07-09-2009, 03:37 PM
Phải là 0 chứ bác Hạc?:D

Nói một cách chính xác, đó là : 010

Nhudadauyeu
07-09-2009, 05:36 PM
Chẳng là bao nhiêu cả . Tất cả đều bằng O . Bỏi vì tình yêu chân thật thì không thể nào cân đo đong đếm được . Người nào mà hỏi thì người đó chưa yêu thật lòng . Bởi vì khi yêu thì người ta bất chấp tất cả.

Đúng rùi đấy, khi yêu chẳng ai có thể trả lời được lí do vì sao lại yêu, ko thể đo đếm được tình yêu bao nhiêu % hay nặng bao nhiêu, yêu chỉ biết là yêu trọn con tim, chấp nhận và hy sinh tất cả để người mình yêu đc hp

Sơ Sinh
22-09-2009, 12:34 PM
Thanks cả nhà rất nhìu. Vấn đề ở đây là cô ấy cố tình trốn chạy thôi. Nêu ra những câu hỏi thật khó - gần như không có câu trả lời để trốn chạy (hoàn cảnh thôi).
Nhưng đến h thì cô ấy không chạy được nữa rồi, SS có cách khác để chinh phục trái tim có chân các bạn ah. Thực ra cũng chẳng có gì bí mật đâu, đường đến trái tim thì có hàng trăm cách nhưng quan trọng nhất vẫn là hành trang mang theo để đến thôi. Giống như LG nói vậy, hãy chứng tỏ mình là một chỗ dựa đáng tin cậy với một tấm lòng chân thành là ok thôi mà. Cứ đi rồi sẽ đến đích các bạn ah:)
Một lần nữa thanks các bạn rất nhiều, và sorry vì reply muộn. Thời gian vừa rồi SS khá bận, ko online thường xuyên. hic....