PDA

View Full Version : Duyên thơ



Tường Thụy
15-08-2009, 06:04 PM
Được các bạn động viên khuyến khích, Tường Thụy mạnh dạn xây một cái nhà con con ở đây để trưng bày sản phẩm của mình. Chứ thực ra, từ khi bước chân vô đây chơi, TT cũng khiếp lắm, không tính đến chuyện xây cất cái gì, chỉ định ăn theo họa ké thôi.
Vì còn ít sản phẩm mới, TT xin phép thầy bcdt lần lượt rinh mấy cái bài tập về đây đặt, mần thêm được cái gì thì cũng treo luôn.
Mong các bạn xét lòng yêu thơ của NT mà tha cho những gì còn non nớt trên con đường tìm vẻ đẹp, nét tinh túy của thơ Đường luật.

Tường Thụy
15-08-2009, 06:13 PM
Đầu tiên có lẽ treo cái chân dung của mình cho các bạn dễ hình dung đã chứ nhỉ:

DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn xuân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Thảo nào tối đến khó yên thân.

khungbotinhyeu
16-08-2009, 03:14 AM
Đầu tiên có lẽ treo cái chân dung của mình cho các bạn dễ hình dung đã chứ nhỉ:


DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn tân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Đừng hòng mẹ nó để yên thân.
Tình Duyên

Cũng biết anh thời đã hết gân
Nhìn em nổi máu lại mong gần
Quần loe vải tím nhìn như trẻ
Áo bó thun hồng nghĩ cũng tân
Chữ hẹn câu thề trao một ý
Lời thơ điệu nhớ gửi đôi vần
Tình duyên nếu phải thì nên nắm
Kẻo nó lạc đường lại trách thân

KBTY

phale
16-08-2009, 09:45 AM
DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn tân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Đừng hòng mẹ nó để yên thân.

Nguyễn Tường Thụy

Tình Duyên

Cũng biết anh thời đã hết gân
Nhìn em nổi máu lại mong gần
Quần loe vải tím nhìn như trẻ
Áo bó thun hồng nghĩ cũng tân
Chữ hẹn câu thề trao một ý
Lời thơ điệu nhớ gửi đôi vần
Tình duyên nếu phải thì nên nắm
Kẻo nó lạc đường lại trách thân

KBTY


22 họa vui với anh nha.

Nghi ngờ quá à

Có thiệt anh già sắp lỏng gân
Chứng minh bằng cách để em gần
Mình săn rứa đó kêu đang lão
Gối dẻo đây này bảo hết tân
Bút lẹ như tên từng bận múa
Tay căng tựa sắt mỗi khi vần
Vừa trông lắm chị mơ rồi ước
Chắc hẳn ai còn mệt tấm thân

PL 5.8.09

22 chúc quán thơ của 28 ngày càng phát triển, sinh sôi nhé!:D

Tường Thụy
16-08-2009, 10:23 AM
DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn tân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Đừng hòng mẹ nó để yên thân.

Nguyễn Tường Thụy

Tình Duyên

Cũng biết anh thời đã hết gân
Nhìn em nổi máu lại mong gần
Quần loe vải tím nhìn như trẻ
Áo bó thun hồng nghĩ cũng tân
Chữ hẹn câu thề trao một ý
Lời thơ điệu nhớ gửi đôi vần
Tình duyên nếu phải thì nên nắm
Kẻo nó lạc đường lại trách thân

KBTY


22 họa vui với anh nha.

Nghi ngờ quá à

Có thiệt anh già sắp lỏng gân
Chứng minh bằng cách để em gần
Mình săn rứa đó kêu đang lão
Gối dẻo đây này bảo hết tân
Bút lẹ như tên từng bận múa
Tay căng tựa sắt mỗi khi vần
Vừa trông lắm chị mơ rồi ước
Chắc hẳn ai còn mệt tấm thân

PL 5.8.09

22 chúc quán thơ của 28 ngày càng phát triển, sinh sôi nhé!:D

Cho dù có thể khó còn gân
Mỹ nữ ai trông chẳng muốn gần
Tính cách vui vầy nên mãi trẻ
Tâm hồn thoải mái mới luôn tân
Thơ làm đến độ thì sinh ý
Chữ dệt thành câu sẽ nảy vần
Xử thế trên đời sao đúng mực
Lo gì kẻ khác hại vào thân

Tường Thụy

thuphong
16-08-2009, 03:07 PM
DUYÊN THƠ

Đành rằng tuổi ấy đã long gân
Khổ nỗi bu em cứ muốn gần
Bảo trẻ, khoe liền: chưa tới lão
Kêu già, cãi vội: vẫn còn tân.
Khi vui rượu nhạt chừng vài chén
Lúc hứng thơ suông độ chục vần
Cũng bởi thi duyên tình thắm lại
Đừng hòng mẹ nó để yên thân.

Nguyễn Tường Thụy

Tình Duyên

Cũng biết anh thời đã hết gân
Nhìn em nổi máu lại mong gần
Quần loe vải tím nhìn như trẻ
Áo bó thun hồng nghĩ cũng tân
Chữ hẹn câu thề trao một ý
Lời thơ điệu nhớ gửi đôi vần
Tình duyên nếu phải thì nên nắm
Kẻo nó lạc đường lại trách thân

KBTY


22 họa vui với anh nha.

Nghi ngờ quá à

Có thiệt anh già sắp lỏng gân
Chứng minh bằng cách để em gần
Mình săn rứa đó kêu đang lão
Gối dẻo đây này bảo hết tân
Bút lẹ như tên từng bận múa
Tay căng tựa sắt mỗi khi vần
Vừa trông lắm chị mơ rồi ước
Chắc hẳn ai còn mệt tấm thân

PL 5.8.09

22 chúc quán thơ của 28 ngày càng phát triển, sinh sôi nhé!:D

Cho dù có thể khó còn gân
Mỹ nữ ai trông chẳng muốn gần
Tính cách vui vầy nên mãi trẻ
Tâm hồn thoải mái mới luôn tân
Thơ làm đến độ thì sinh ý
Chữ dệt thành câu sẽ nảy vần
Xử thế trên đời sao đúng mực
Lo gì kẻ khác hại vào thân

Tường Thụy

Có bài thơ viết trêu bạn hôm trước, không được chuẩn lắm gửi vào đây cho vui nha.

Kén vợ

Ai biết là già mấy nả gân
Nghe đồn mọi nẻo khắp xa gần
Rằng đang kén vợ …còn xuân mới
Nói sẽ tìm nàng … vẫn trẻ tân
Bút lẹ khua lên thơ cũng thắm
Tay nhanh vận múa chữ vừa vần
Chờ xem lão có hồn tan tác
Lúc đó cười ai cực nhọc thân

TP 5.8.2009

Tường Thụy
16-08-2009, 08:15 PM
HỌC YÊU

Lận đận tìm thầy để học yêu
Tình bao mối rách cũng chưa nhiều
Khi bồ trở giọng lòng tan nát
Lúc gái lừa tiền ví mất tiêu.
Vợ dữ rầy la đành ráng chịu
Con hư vòi vĩnh phải cam chiều
Bi giừ mí biết mình còn dại
Vốn liếng tình trường có bí nhiêu

khungbotinhyeu
17-08-2009, 03:54 AM
HỌC YÊU

Lận đận tìm thầy để học yêu
Tình bao mối rách cũng chưa nhiều
Khi bồ trở giọng lòng tan nát
Lúc gái lừa tiền ví mất tiêu.
Vợ dữ rầy la đành ráng chịu
Con hư vòi vĩnh phải cam chiều
Bi giừ mí biết mình còn dại
Vốn liếng tình trường có bí nhiêu


Bị xúi yêu ..! =.=

Me thầy giục mãi mới thèm yêu
Thấy sướng gì đâu khổ lại nhiều
Sớm tối đua đòi hao của để
Đêm ngày sắm sửa sạch tiền tiêu
E dè đứng nũng gian thời mặc
Thỏ thẻ cười duyên xạo cũng chiều
Hám lạ nên giờ đây phải hứng
Trời đày số bạc có là nhiêu

KBTY

thuphong
18-08-2009, 04:40 AM
HỌC YÊU

Học mãi chưa rành được chữ yêu
Đi tìm sách vở cũng hơi nhiều
Đây thầy hứa hẹn chờ nghiên cứu
Đó bạn đong đưa chạy mất tiêu
Hạ tới cà kê chưa phải vội
Thu qua thấm thoắt đã gần chiều
Bây giờ mới ngẫm tình là khổ
Một cõi riêng mình đã bấy nhiêu

Thu Phong

Tường Thụy
18-08-2009, 12:47 PM
HỌC YÊU

Lận đận tìm thầy để học yêu
Tình bao mối rách cũng chưa nhiều
Khi bồ trở giọng lòng tan nát
Lúc gái lừa tiền ví mất tiêu.
Vợ dữ rầy la đành ráng chịu
Con hư vòi vĩnh phải cam chiều
Bi giừ mí biết mình còn dại
Vốn liếng tình trường có bí nhiêu

Tường Thụy


Bị xúi yêu ..! =.=

Me thầy giục mãi mới thèm yêu
Thấy sướng gì đâu khổ lại nhiều
Sớm tối đua đòi hao của để
Đêm ngày sắm sửa sạch tiền tiêu
E dè đứng nũng gian thời mặc
Thỏ thẻ cười duyên xạo cũng chiều
Hám lạ nên giờ đây phải hứng
Trời đày số bạc có là nhiêu

KBTY


HỌC YÊU

Học mãi chưa rành được chữ yêu
Đi tìm sách vở cũng hơi nhiều
Đây thầy hứa hẹn chờ nghiên cứu
Đó bạn đong đưa chạy mất tiêu
Hạ tới cà kê chưa phải vội
Thu qua thấm thoắt đã gần chiều
Bây giờ mới ngẫm tình là khổ
Một cõi riêng mình đã bấy nhiêu

Thu Phong


GIAN KHÓ TÌNH TRƯỜNG

Nếu thích xin mời hãy cứ yêu
Nghe chi sách vở dẫu rằng nhiều
Tin vào bạn xấu coi chừng ngoẻo
Ỷ lại thầy dùi có lúc tiêu
Chớ phí thời gian chờ kẻ duyệt
Đừng hoang tuổi trẻ đợi ai chiều
Tình trường vốn dĩ bao đau khổ
Hạnh phúc xem chừng chỉ bấy nhiêu

Tường Thụy

Đây thầy hứa hẹn chờ nghiên cứu
Đó bạn đong đưa chạy mất tiêu :thodai:

langthang
18-08-2009, 01:19 PM
HỌC YÊU

Lận đận tìm thầy để học yêu
Tình bao mối rách cũng chưa nhiều
Khi bồ trở giọng lòng tan nát
Lúc gái lừa tiền ví mất tiêu.
Vợ dữ rầy la đành ráng chịu
Con hư vòi vĩnh phải cam chiều
Bi giừ mí biết mình còn dại
Vốn liếng tình trường có bí nhiêu

Tường Thụy


Bị xúi yêu ..! =.=

Me thầy giục mãi mới thèm yêu
Thấy sướng gì đâu khổ lại nhiều
Sớm tối đua đòi hao của để
Đêm ngày sắm sửa sạch tiền tiêu
E dè đứng nũng gian thời mặc
Thỏ thẻ cười duyên xạo cũng chiều
Hám lạ nên giờ đây phải hứng
Trời đày số bạc có là nhiêu

KBTY


HỌC YÊU

Học mãi chưa rành được chữ yêu
Tìm quanh sách vở cũng hơi nhiều
Đây thầy hứa hẹn chờ còn tính
Đó bạn đong đưa chạy mất tiêu
Hạ tới cà kê chưa phải vội
Thu qua lần lữa đã gần chiều
Bây giờ mới ngẫm tình là khổ
Riêng mình một cõi sướng bao nhiêu

Thu Phong


GIAN KHÓ TÌNH TRƯỜNG

Nếu thích xin mời hãy cứ yêu
Nghe chi sách vở dẫu rằng nhiều
Tin vào bạn xấu coi chừng ngoẻo
Ỷ lại thầy dùi có lúc tiêu
Chớ để thời gian chờ kẻ duyệt
Đừng đem tuổi trẻ đợi ai chiều
Tình trường vốn dĩ bao đau khổ
Hạnh phúc xem chừng chỉ bấy nhiêu

Tường Thụy

Đây thầy hứa hẹn chờ còn tính
Đó bạn đong đưa chạy mất tiêu

Hơi bị tuyệt, TP đổi thành "chờ nghiên cứu" đi. :thodai:

Yêu

Cắc cớ chào mời cái chữ yêu
Khờ văn dại chữ khó ôm nhiều
Đài trang bám mãi chai liều thắng
Mỹ nữ đeo hoài dạn mặt tiêu
Rượu ngọt chăm hoa ong đưa lối
Thơ nồng bám lá bướm vờn chiều
Bờ xôi ruộng mật cày chăm chỉ
Dậu đổ bìm leo sách bấy nhiêu

Tường Thụy
19-08-2009, 11:02 AM
Mang ở "Đường thi quán" về:

BẮT ĐỀN THẦY

Ba tuần cắp sách học sư huynh
Mải miết làm thơ lỏng chữ tình
Vợ giận, đêm ngày đành giả điếc
Bồ hờn, sớm tối phải làm thinh
Xa con, lánh cháu cam lòng bạc
Đóng cửa, cài then chịu cực hình
Mãn khóa người thân đâu hết cả
Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh.

TƯỜNG THỤY


Lão Đệ say

Ngồi buồn đánh bạn với lưu linh
Cạn chén liêu xiêu cả bóng hình (say rùi )
Uống uống.. mời trăng...trăng nín lặng
Dzô dzô... cụng gió... gió làm thinh
Tay thơ lủng lẳng treo phơi phới
Tay nhạc lô xô gảy tính tình
Lão Đệ ra trường thành ra thế
Sao mà thảm vậy hở sư huynh

PHALE

Tường Thụy
21-08-2009, 07:45 AM
NHỚ BẠN

Biết bác ngồi buồn vẫn nhắc em
Cho nên uống mãi cứ như thèm
Chiều bia quán cóc không say nổi
Tối rượu be nhà lại tỉnh thêm.
Thơ viết suông tình, vần phá tứ
Trà pha thiếu bạn nhớ cùng quên
Bao giờ lại gặp nhau đây nhỉ
Một trận lâm ly đến bét nhèm

TT

Tường Thụy
25-08-2009, 10:26 PM
Mang từ "Xướng họa ... vui" về


Ghẹo Lão Đệ 28

Nghe đồn Lão Đệ rất xinh giai
Da trắng, cao cao, lại lắm tài
Chị gặp mê liền tìm kết nghĩa
Em nhìn thích lẹ cậy làm mai
Ngày thơ dí dỏm đưa lời tiếu
Tối rượu lan man kể chuyện hài
Nổi tiếng Hà Thành ai sánh nữa
Ước gì có dịp được kề vai :o:D

PL 6.8.09

Ước một ngày nào sẽ sánh vai
Pha Lê nữ sĩ bậc kỳ tài
Người nhờ Cổ mộ khâu lên tiếng
Kẻ cậy Niềm riêng khoản mối mai
Đứng lớp hân hoan mà chững chạc
Làm thơ thắm đượm vẫn khôi hài
Sài Gòn chắc hẳn em tôi nhất
Đổi lại anh nhìn cũng ... đẹp giai

Tường Thụy
30-08-2009, 06:42 PM
Bài xướng: Đây là bài xướng thầy ra cho Hạ Phượng.

Còn tiếc của

Hong tièn hít sức mún đòi xôi
Lụ khụ gừng khô vụt quách rồi
Hổ lúc về già xương cũng rụt
Gà vừa chớm lớn máu đà sôi
Dao cùn cỏ rậm khôn vun xới
Ngựa bịnh thồ nhiều khó kéo lôi
Ngước mặt than trời tình đã lỡ
Thạch sùng chắc lưởi đở bùn thôi

Tranh thủ lúc HP chuẩn bị bài, TT xin phép thầy họa ké:

CŨNG THẾ THÔI

Tỉnh dậy nghe thầy nhắc đến xôi
Hình như dạ đã mốc meo rồi
Nhà giàu mới uống đai chừng bể
Kẻ khó vừa ăn bụng chực sôi
Phú quí ông bành chưa chắc rủ
Nghèo hèn bệnh hiểm dễ mà lôi
Trời xanh vốn chẳng cho ai lắm
Cũng phải cam chiều số phận thôi

Nhưng rồi bài họa của Hạ Phượng làm TT nể quá, HP vui lòng cho TT đưa vô đây nha:

Còn tiếc của

Hong tièn hít sức mún đòi xôi
Lụ khụ gừng khô vụt quách rồi
Hổ lúc về già xương cũng rụt
Gà vừa chớm lớn máu đà sôi
Dao cùn cỏ rậm khôn vun xới
Ngựa bịnh thồ nhiều khó kéo lôi
Ngước mặt than trời tình đã lỡ
Thạch sùng chắc lưởi đở bùn thôi


Vẫn Còn Duyên

Đường về dẫu biết chẳng xa xôi
Sợi nhớ giờ đây hẳn khác rồi
Trúc cỗi thân vàng còn rậm rạp
Đề già lá bạc vẫn sinh sôi
Hồng kia nhẵn nhụi nào thu hút
Sấu nọ xù xì lại cuốn lôi
Tuổi lão duyên phai mà quyến rũ
Xương rồng chịu hạn giỏi hoài thôi.

Tường Thụy
04-09-2009, 07:34 AM
ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
Ai vào đấu giá thử mà xem
Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
Còn như yên ổn bề gia thất
Thì đứng cho xa kẻo chết liền.

CHÚ

phale
12-09-2009, 01:30 PM
PL mang bài về giùm chủ topic.



ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
Ai vào đấu giá thử mà xem
Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
Còn như yên ổn bề gia thất
Thì đứng cho xa kẻo chết liền.

CHÚ



Trả Giá:

Bác Thuỵ nhà ta có cháu hiền
Vui thầm Lão Hạc ghé qua xem
Đôi bình rượu nhạt đưa môi thắm
Mấy ấm trà khô liếc mắt huyền
Lắm kẻ nhìn Cô thầm chúc phúc
Đông người dõi Chú ước mừng duyên
Bà con,bạn hữu nâng ly cạn
Giá trả hôm nay tốn khẩm tiền...



@ LH chưa học qua nhưng hôm nay thấy bác TT đem đấu giá cháu gái nên ham hố vô trả đại mong Cô giáo xí cho LH nha....

LH...lần thứ nhất...
LH...lần thứ hai...
LH...lần thứ....
...............


MON MEN

Vừa nghe có cháu Ỉn xinh, hiền
Rao giá tìm chồng vội nghía xem
Bao Tự ngang hàng môi thắm đỏ?
Triệu Cơ giống hệt tóc nhung huyền?
Trông bàn cũng định đưa cầu Thước
Thấy vẽ mà ham cột sợi duyên
Muốn được xem hình rồi sẽ đấu
Bằng không chả dám… sợ oan tiền. :D:D:D

Hzz


KHÔNG ĐỂ XỔNG..!

Chẳng khác lời rao Ỉn béo, hiền
Đã về chốn nọ ảnh tìm xem
Anh hùng cũng lụy làn da thắm
Kẻ sỹ sao qua khóe hạnh huyền
Hối hả chen vô thò bút ngọc
Vội vàng lẫn tới ngó đồi duyên
Khều khều Chú Thụy thương thương nhé
Nếu được trao tay rượu lẫn tiền.
Hzz

Ps: Chú Thụy nợ chồng chất rồi, chắc bứt sạch tóc hoặc trốn...:D:D:D


Tức cảnh đấu giá

Thiên hạ đồn ra, Ỉn dịu hiền
Vội vàng mấy chú.. thập thò xem
Săm soi ừ nhỉ da hồng trắng
Nhấp nhổm ồ vâng tóc mượt huyền
Lục bát đưa ra nàng liếc xéo
Đường thi gởi tới ả cười duyên
Đấu giá đang hồi gay cấn thiệt
Ai cũng canh me giở túi tiền

PL 11.9.09


Ps: TT đã sửa bài trích dẫn

phale
12-09-2009, 02:09 PM
Chờ mãi không thấy Chú Thụy vô chấm, Hzz tiếp nè:

NĂN NỈ

Chú Thụy năm mươi đẹp nhất làng
Dáng cao da trắng ngó vừa sang
Sáng cày trọn buổi chân không rã
Tối cuốc thâu canh sức chẳng tàn
Xóm dưới rộn ràng em, chị kiếm
Thôn ngoài hừng hực tiếng tăm vang
Càng già càng dẻo ai bì nữa
Chú gật cho con nhận họ hàng.
Hzz


Cho PL mượn vần góp vui mấy dòng... lạc đề với nhé!

Hội làng

Lạc bước vào đây thấy hội làng
Anh hùng, tuấn kiệt dập dìu sang
Nữ nhi e ấp chờ tên gọi
Nam tử xôn xao đợi trống tàn
Người tỏ cơ gân đài diễn rộn
Kẻ bày thơ phú tiếng loa vang
Thuyền chen, kiệu để dài sau trước
Đã nửa ngày trôi, chửa hết hàng

PL 11.9.09


I thắng rồi:D

Đám cưới Duyên - I rước khắp làng
Bà con khối phố tíu tít sang:D
Trai tài nhắm rượu từ sương sớm
Gái sắc hát ca tận nguyệt tàn
Chú rể comple sao sành điệu:D
Cô dâu áo cưới thật vẻ vang:D
Nghĩ đến đêm nay ôi sung sướng
Nước mắt tự nhiên chảy vạn hàng:D
Chú rể là ai?

Tiếng mõ hồi chiêng vọng khắp làng
Nam thanh nữ tú rập rờn sang
Hoa bày ngập lối tình thêm đượm
Rượu đổ tràn ly tiệc khó tàn
Kẻ kẻ vui cười sau trước rộn
Người người chúc tụng đó đây vang
Mỹ Duyên nhấp nhổm sau rèm thắm
Chú rể là ai chửa lộ hàng?

PL 12.9.09

phale
12-09-2009, 02:17 PM
ĐỢI..!

Ngửa mảnh ngoài hiên đợi chấm thầu
Xuân tình nhấp nhổm gả về đâu?
Lưng bình rượu đắng vòi thêm phởn
Nửa đĩa mồi ngon chén hết sầu
Lướt khướt đàn khuya tưng tửng phím
Liêu xiêu hát muộn ỡm ờ câu
Khùa tay rón rén nhòm vô trỏng
Chú Thụy còng queo ngáy cạnh bầu*. :D:D:D
Hzz

*bầu=bầu rượu

May mà H giải thích rõ, không thì hiểu lầm chết thôi...:D

Ráng đợi đi Huy!

Ráng đợi nè Huy chớ bỏ thầu
Cô nàng đã kết lọt vào đâu
Dù mòn sức nọ, vơi giờ quạnh
Dẫu rã chân kia, đỡ lúc sầu
Kẻo uổng bao ngày, hì hục lấn
Lại tèo mấy bữa thập thò câu
Thấy người nhiệt huyết mình xiêu dạ
Huy với nàng Duyên lén lén bầu!

PL 12.9.09


Thanks tỷ PL đã động viên…Hzz mời cưới luôn cho máu..:D:D:D

MỜI CƯỚI
( ngược vần)

Huy với nàng Duyên lén lén bầu
Công mình mấy bữa rã rời câu
Đã bao ấp má nghe đừng xỉu
Từng lắm kề môi biết chớ sầu
Lão Nguyệt thương rồi không sợ nữa
Chú Tường ghét vậy chẳng lo đâu
Mai mời hai họ tưng bừng cưới
Tiệc đãi ba hôm thỏa ý thầu.
Hzz

phale
12-09-2009, 02:22 PM
Bài ni chưa có ai họa...


CHÚ THỤY TRỐN RỒI

Cầm chịch mà sao chẳng thấy người
Cả làng nhấp nhổm kiếm muôn nơi
Chùa kia gõ mõ tìm dăm chữ?
Am nọ xem kinh mượn ít lời?
Giữa chợ anh Sung còn đợi thử
Trên đài cậu Mãn vẫn hăng chơi
Diễn văn bứt tóc mày mò soạn
Hay sợ đành chăng chạy mất rồi?
Hzz

Chạy thôi, không chú Thụy chém chít...:D:D:D

* "Cậu Mãn, anh Sung" mượn của 17 huynh, nếu có việc gì chú Thụy cứ tìm 17 hỏi tội nha..

langthang
16-09-2009, 11:00 AM
ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
Ai vào đấu giá thử mà xem
Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
Còn như yên ổn bề gia thất
Thì đứng cho xa kẻo chết liền.

CHÚ


Tức giùm

Đấu giá duyên thơ bán ỉn hiền
Ba chân bảy cẳng đến tìm xem
Nhìn sơ thất vọng vì cờ đỏ
Ngó kỹ buồn hiu bởi mộng huyền
Ngáng cửa anh hùng đưa sớ cấm
Ngăn tay thục nữ đẩy tiền trao
Tình trường đứng lại thôi đành đoạn
Ức lắm mà sao chẳng chết liền :botay::botay::botay:

Tường Thụy
18-04-2010, 06:24 PM
DUYÊN XUÂN

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                  
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm gọi là
Vợ thì gạ gẫm thằng cu nữa
Khoản ấy còn lâu em mới tha.

TT

Tường Thụy
19-04-2010, 09:40 AM
DUYÊN XUÂN

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                  
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm gọi là
Vợ thì gạ gẫm thằng cu nữa
Khoản ấy còn lâu em mới tha.

TT



Bài này ban đầu viết như sau:

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm coi là
Vợ đang gạ gẫm thằng cu nữa
Khoản ấy còn lâu em mới tha.


Bạn nào thích bản nào thì tùy nhé (tất nhiên có thể chẳng thích bản nào) Riêng mình thì thích bản trên hơn, cho dù có phải đổi trắc thành bằng đi chăng nữa.
Các bạn thông cảm, mình phải nói thế vì có bạn chê là mình học chưa tới và làm mang tiếng sư huynh (mình học khóa sơ cấp trong 25 ngày, kể cả những ngày chờ thầy đi vắng)

Tường Thụy
19-04-2010, 10:48 AM
TRƯỚC BIỂN


Chiều buồn nỗi nhớ lại đầy vơi
Còn một mình ta một mảnh đời
Du khách hững hờ về cập bến
Dân chài lặng lẽ lướt ra khơi
Ngàn năm sóng vỗ hôn bờ cát
Vạn thuở thông reo hứng gió trời
Bãi biển giờ đây cô quạnh quá
Hạ tàn nắng úa rải muôn nơi.


TT

Tường Thụy
20-04-2010, 05:19 PM
GIÁ NGƯỜI


Vật giá leo thang sắp tới trời
Lương còn rượt đuổi mãi không thôi
Gạo ngoài hai chục thưa người bán
Xăng ngót mười lăm vắng kẻ mời
Thạc sĩ ra trường đi phụ vữa
Kỹ sư tốt nghiệp vẫn nằm chơi
Phải đâu tất cả nay đều đắt
Ngẫm lại thì ra rẻ giá người.


TT

VỀ MIỀN TRUNG
20-04-2010, 08:31 PM
GIÁ NGƯỜI


Vật giá leo thang sắp tới trời
Lương còn rượt đuổi mãi không thôi
Gạo ngoài hai chục thưa người bán
Xăng ngót mười lăm vắng kẻ mời
Thạc sĩ ra trường đi phụ vữa
Kỹ sư tốt nghiệp vẫn nằm chơi
Phải đâu tất cả nay đều đắt
Ngẫm lại thì ra rẻ giá người.


TT


TẠI NGƯỜI
Vất vả gian nan lại réo trời
Lương tiền bạc bẽo tại mình thôi
Mùa sang bạc xuống tìm kho trữ
Vụ hết vàng lên đẩy giá mời
Cặm cụi dân nghèo còng lưng gánh
Đua đòi xếp bự thả giò chơi
Bao giờ dẹp được trò sách nhiễu
Xã hội quan tâm tới mọi người …?

VỀ MIỀN TRUNG
20-04-2010, 10:22 PM
Mượn vần của quý vị họa vài dòng chơi. Cảm thông với bác NTT về GIÁ NGƯỜI

Nguyện chỉ nhàn du với đất trời
Say tình hữu hảo giữa đời thôi
Ca hò phú nhạc bao phường thỉnh
Xướng họa văn thơ lắm hội mời
Thuốc rượu lai rai no lại bỏ
Cau trầu thủng thẳng hứng thì chơi
Thân già nghĩ ngợi lòng đau đáu
Kết nghĩa tâm giao liệu mấy người…?

VỀ MIỀN TRUNG
21-04-2010, 12:39 AM
Cám ơn bác Tường Thụy
Cám ơn anh/chị Yeu100C

Ý tại ngôn ngoại, VMT không muốn bài thơ xướng họa lại lạc xa qua với chủ đề ban đầu. Mà bám theo bài xướng e hết từ cạn chữ. Đành cáo lỗi tại đây.

Tường Thụy
21-04-2010, 10:12 AM
Cám ơn bác Tường Thụy
Cám ơn anh/chị Yeu100C

Ý tại ngôn ngoại, VMT không muốn bài thơ xướng họa lại lạc xa qua với chủ đề ban đầu. Mà bám theo bài xướng e hết từ cạn chữ. Đành cáo lỗi tại đây.

TIẾP BẠN THƠ
Tặng VỀ MIỀN TRUNG


Khách đến mời xơi tạm miếng trầu
Rồi xin được hỏi một đôi câu
Nơi nào đèn sách? Tên thầy dạy?
Đâu chốn ngâm nga? Đất dựng lầu?
Nhà mới vừa xây mong diện kiến
Bạn hiền kịp tới nối nhịp cầu
Tiếp nhau có mấy vần thơ lẻ
Mừng gặp tri âm đợi đã lâu.


TƯỜNG THỤY

Ps: Hai cặp đối không được chuẩn nên bạn có gọi là thơ gì cũng được nhé.

VỀ MIỀN TRUNG
21-04-2010, 01:56 PM
TIẾP BẠN THƠ
Tặng VỀ MIỀN TRUNG


Khách đến mời xơi tạm miếng trầu
Rồi xin được hỏi một đôi câu
Nơi nào đèn sách? Tên thầy dạy?
Đâu chốn ngâm nga? Đất dựng lầu?
Nhà mới vừa xây mong diện kiến
Bạn hiền kịp tới nối nhịp cầu
Tiếp nhau có mấy vần thơ lẻ
Mừng gặp tri âm đợi đã lâu.


TƯỜNG THỤY

Ps: Hai cặp đối không được chuẩn nên bạn có gọi là thơ gì cũng được nhé.

Kính chào bác Tường Thuỵ !
Có đọc một số bài bác viết, một số đoạn ký, tản văn... chuyến off Quy Nhơn. VMT em biết bác là thế hệ đi trước, có nhiều kiến văn xã hội và kinh nghiệm thực tiễn. Bởi thế hôm qua mới mạo muội mượn vận mà hoạ với bác đôi vần. Nhân đó có anh/chị Yeu100C cũng vào hoạ nhưng hôm nay lại thấy cất đi rồi.
Sau một số ý kiến đưa ra và chưa nhận được sự tán đồng, bản thân VMT em cũng lo âu suy nghĩ. Sân chơi ảo bao giờ cũng rộng.
Qua thơ bác, thú thật với năng lực của em, chưa thể nhìn ra bác thuộc trường phái nào. Chuyện một số anh chị em CM vào đây làm ảnh hưởng chung đến NR quả thật cũng làm chúng em áy náy. Đúng là có ý kiến nên tách ra một sân chơi riêng theo hướng khác. Khi về NR thì cứ y lệnh mà làm. Tuy nhiên, đến giờ này, chúng em cũng chưa nhận được ý của thầy. Anh chị em cũng chưa thống nhất gì cả. Nếu quả thật có một sân chơi mới chuyên về Đường thi, nhất định sẽ thỉnh bác tham gia xướng hoạ.
Cho phép em hoạ mấy câu đáp lễ !

Mừng vui được quý chủ têm trầu
Gửi trọn thâm tình ở mấy câu
Trí thoả như vừa nhâm mỹ tửu
Lòng no tựa mới hưởng cao lầu
Duyên thành vạn nẻo chi cần gặp
Nghĩa tín ngàn phương lọ phải cầu
Những thích cùng nhau đàm đạo mãi
Chan hoà ngỡ đã kết từ lâu.

Tường Thụy
21-04-2010, 05:14 PM
Kính chào bác Tường Thuỵ !
Có đọc một số bài bác viết, một số đoạn ký, tản văn... chuyến off Quy Nhơn. VMT em biết bác là thế hệ đi trước, có nhiều kiến văn xã hội và kinh nghiệm thực tiễn. Bởi thế hôm qua mới mạo muội mượn vận mà hoạ với bác đôi vần. Nhân đó có anh/chị Yeu100C cũng vào hoạ nhưng hôm nay lại thấy cất đi rồi.
Sau một số ý kiến đưa ra và chưa nhận được sự tán đồng, bản thân VMT em cũng lo âu suy nghĩ. Sân chơi ảo bao giờ cũng rộng.
Qua thơ bác, thú thật với năng lực của em, chưa thể nhìn ra bác thuộc trường phái nào. Chuyện một số anh chị em CM vào đây làm ảnh hưởng chung đến NR quả thật cũng làm chúng em áy náy. Đúng là có ý kiến nên tách ra một sân chơi riêng theo hướng khác. Khi về NR thì cứ y lệnh mà làm. Tuy nhiên, đến giờ này, chúng em cũng chưa nhận được ý của thầy. Anh chị em cũng chưa thống nhất gì cả. Nếu quả thật có một sân chơi mới chuyên về Đường thi, nhất định sẽ thỉnh bác tham gia xướng hoạ.
Cho phép em hoạ mấy câu đáp lễ !

Mừng vui được quý chủ têm trầu
Gửi trọn thâm tình ở mấy câu
Trí thoả như vừa nhâm mỹ tửu
Lòng no tựa mới hưởng cao lầu
Duyên thành vạn nẻo chi cần gặp
Nghĩa tín ngàn phương lọ phải cầu
Những thích cùng nhau đàm đạo mãi
Chan hoà ngỡ đã kết từ lâu.

Vậy là mình "lãi" rồi. Làm một bài thơ nhiều khi được mấy bài. Cái "lãi" hơn nữa là thêm bạn.
Trước khi giao lưu, mình cũng đã đọc những gì VỀ MIỀN TRUNG viết ra.
Mình không thích phe phái nào đâu, mặc dù mình khá nhiều bạn.
Mình thích bầu bạn và mê thơ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để viết thơ cho hay. Vậy nên mình thích ai góp ý cho mình câu chữ nào đắt giá, chứ còn luật thì ... mình đủ biết. Luật sinh ra từ quá trình làm thơ chứ không phải ai đó đặt ra luật trước rồi nhân loại mới làm thơ.
Mình thích được yên ổn để làm thơ và uống rượu với bạn bè. Khi đang như vậy, có ai đó làm dở cuộc vui thì bắt buộc phải cãi tí cho ... vui thêm. :D:D:D
Cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG và chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

VỀ MIỀN TRUNG
21-04-2010, 06:32 PM
Chỉ biết gởi đến bác lời cám ơn trước đã.
Hy vọng còn trao đổi với bác nhiều.

Tường Thụy
22-04-2010, 09:10 AM
THẦY TÔI
Tặng Sư Huynh


Buổi sáng ung dung bước tới trường
Cằm vừa chớm bạc, tóc hơi sương
Giày đen đạo mạo rung hè phố
Kính trắng uy nghi lặng giảng đường
Dáng vẫn phong lưu, nhiều chị mết
Người còn tráng kiện khối em thương
Gừng già chín tháng thêm cay nhỉ
Mới biết Sư Huynh chẳng phải thường.


TƯỜNG THỤY

Tường Thụy
23-04-2010, 10:21 AM
THẦY TÔI
Tặng Sư Huynh


Buổi sáng ung dung bước tới trường
Cằm vừa chớm bạc, tóc hơi sương
Giày đen đạo mạo rung hè phố
Kính trắng uy nghi lặng giảng đường
Dáng vẫn phong lưu, nhiều chị mết
Người còn tráng kiện khối em thương
Gừng già chín tháng thêm cay nhỉ
Mới biết Sư Huynh chẳng phải thường.


TƯỜNG THỤY

Bài họa:

TRÒ ...


Hãy thử nhìn ông bước đến trường
Người thì tạo dáng vẻ phong sương
Giày khua loạn xạ inh hè phố
Tóc để bua xua xấu học đường
Thoáng gặp đào tơ mà mãi nhớ
Vừa quen gái đẹp cũng hoài thương
Ngày xưa chắc thuộc hàng nham nhở
Sót lại hôm nay chút dị thường.


TƯỜNG THỤY

hahaha
24-04-2010, 10:13 AM
Kim nhật, đệ nhàn vi ngoạn cảnh, xuất thần bất ý mà phát hiện trang viên Duyên thơ của Lão Vong niên ẩm hữu, thỉnh chủ nhân cho đệ hạ toạ, mấy ý giao lưu:

Thú vui!

Nhìn xem cái thú để mà chơi
Rảnh việc lần mò ngó chữ rơi
Mấy ý nên bài ca sầu kiếp
Vài câu thành khúc hát yêu đời
Lạ thay cũng chỉ vui là hết
Ngộ quá thì ra thích vậy thôi
Ấy thế mà lao tâm khổ trí
Tiên ông đạo cốt hoá thân rồi.:acac:

Bánh Mì
05-05-2010, 03:35 PM
Sao anh không về chơi chốn cũ!
Nhìn những người xưa nay vắng đâu!
Buồn thiu chat box, im như lặng.
Ơi hỡi Niềm Riêng! Phút chạnh lòng.