PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 18.05.2009



Quỳnh_muộn
18-05-2009, 09:53 AM
Vòng 13 V-League: HA.GL, QK4 rủ nhau thắng to


- Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ngôi vị số 1, trong khi trên sân nhà, cả HA.GL lẫn đội bóng áo lính QK4 đã có những chiến thắng giòn giã. Đáng kể, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã thắng một Khánh Hoà 2 lần vượt lên dẫn trước, chiều 17/5.

Kết quả

QK4 - Khánh Hoà 4-2 (KT)
(Lazaro 43’, 76’, Moses 65’, Anh Thắng 89’; Simon 21’, 45’+1’)

Nam Định - Đồng Tháp 0-0 (KT)

Đà Nẵng - Thể Công 1-0 (KT)
(Gaston 78’)


HA.GL - Thanh Hoá 5-2 (KT)
(Thonglao 19’, 89’, Evaldo 24’, Lee Nguyễn 90+2’, A Huỳnh 45’; Đình Tùng 61’, 90+3’)

T&T HN - Hải Phòng 0-1 (KT)
(Leandro 22’)

ĐT.LA - SLNA 2-2 (KT)
(Văn Khải 74’, Tshamala 76’; Eric 57’, Trọng Hoàng 90+3’)

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1786918_thecong_danang2.jpg
Đà Nẵng (giữa) khẳng định ngôi vi số 1. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Sau niềm tiếc nuối ngay tại Nha Trang trong trận derby miền Trung, ở vòng đấu chót lượt đi của giải năm nay, Khánh Hoà thêm 1 lần phải thốt lên: "giá như...".

Làm khách của QK4, đội bóng xếp hạng nhì sau vòng 12 đã có đến 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng lại không biết chắt chíu cái vốn tạo dựng được để chủ nhà vùng dậy, lấy được trọn vẹn 3 điểm, để leo lên hạng 3 sau lượt đi.

Cùng thời điểm đó, ở sân Pleiku, trước đối thủ thấp bé hơn là Thanh Hoá, HA.GL có một chiến thắng đậm đà 5-2 không mấy khó khăn để chen chân vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp. Thonglao (cú đúp), Lee Nguyễn cùng nổ súng, đoàn quân của HLV Chatchai giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp, trở lại vòng đua một cách tự tin và đưa ra lời thách thưc cho giai đoạn lượt về.

Còn ở cặp đấu đáng chú ý, Đà Nẵng - Thể Công, dù có những phút gặp khó cũng như để vuột trôi hàng loạt cơ may thì đội bóng sông Hàn sau cùng vẫn thắng, nhờ bàn duy nhất của Gaston thực hiện ở phút 78. Nếu tiếp tục giữ đà phong độ và khát vọng thi đấu như thời gian qua, quả nhiên, Đà Nẵng cho thấy, khó đối thủ nào "đánh bật" được.

Nếu như chiến thắng đến với các chủ nhà Đà Nẵng, HA.GL, QK4 thì ĐT.LA có màn lội ngược dòng dở dang với bàn gỡ hoà 2-2 oan nghiệt ở phút bù giờ thứ 3. Người đã mang về cho SLNA 1 điểm trong tình cảnh thiếu người là tuyển thủ Trọng Hoàng.

Dù vậy, kết quả của ĐT.LA vẫn không tệ bằng chủ nhà T&T HN. Đội bóng được biết đến là có nhiều tiền tiếp tục nhạt nhoà, khi nhận thất bại tối thiểu ngay ở Hàng Đẫy trong tình cảnh đối thủ Hải Phòng chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1.

Sân QK4: QK4 - Khánh Hoà: 4-2 (KT)

15 phút đầu tiên của trận đấu đi qua. Hai đội thi đấu với nhịp đồ vừa phải, thế trận cân bằng và chưa bên nào tạo được cơ may đáng kể về phía khung thành của nhau.

Phút 21, Khánh Hoà được hưởng quả phạt, cách cầu môn khoảng 20m, chếch về bên cánh trái. Simon (9) thực hiện đá phạt, đưa bóng qua hàng rào, bóng bay vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1776523_kh.jpg
Khánh Hoà lần thứ 2 liên tiếp không thể giữ niềm vui đến phút chót. Ảnh: Đức Anh

Phút 43, Mota (10) phát công tấn công trung lộ, chuyền chọc khe cho Lazaro (15) đua tốc độ, đá bóng đi chìm vào góc phải khung thành, quân bình 1-1 cho QK4.
Phút 45+1, Khánh Hoà tổ chức tấn công trung lộ, Simon (9) có bóng trước vòng 16m50, không chần chứ anh tung ra ngay cú sút chuẩn xác, ghi bàn thắng thứ 2, cũng là nâng tỷ số lên 2-1 cho Khánh Hoà.

Phút 65, QK4 được hưởng quả phạt ở phía phần sân của Khánh Hoà, Mota (10) đá bóng ra cánh trái cho Moses (17), băng xuống nhận bóng, dứt điểm ở góc hẹp, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 76, cầu thủ Khánh Hoà phối hợp thiếu ăn ý, khi từ tuyến giữa đẩy bóng về cho hậu vệ, nhưng do chơi không thật tập trung nên tạo điều kiện cho Lazaro cướp được bóng. Tiền đạo số 15 của QK4 đánh lừa được cả thủ môn đội khách, ghi bàn thắng thứ 2, để lần đầu tiên QK4 vượt lên, tạm dẫn 3-2.

Phút 89, QK4 tổ chức tấn công biên trái, Anh Thắng (19) có bóng thực hiện đột phá qua 3 cầu thủ Khánh Hoà, rồi tung ra cú dứt điểm. QK4 dẫn 4-2. Đó cũng là kết quả chung cuộc.

Như vậy, sau khi bị dẫn trước, QK4 đã lần lượt gỡ hoà rồi ghi 2 bàn quyết định để có chiến thắng ấn tượng trên sân nhà.


Sân Thiên Trường: Nam Định - Đồng Tháp: 0-0 (KT)

Chủ nhà cầm bóng nhiều hơn và đã tạo ra được một vài tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhưng không thực sự nguy hiểm.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. 45 phút còn lại cũng diễn ra không có mấy tình huống đáng kể nên hai đội chia điểm không bàn thắng.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Thể Công: 1-0 (KT)

Phút 7, Gaston (27) của đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới đội Thể Công, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1786918_thecong_danang2.jpg
Thể Công (áo trắng) dù nỗ lực cũng không thể cản bước Đà Nẵng. Ảnh: V.S.I


Phút 14, sau khi cố xoay người để thoát khỏi sự đeo bám của 2 chiếc áo cam, Nyom Nyom (18) của đội khách tung ra cú dứt điểm nhưng vì ở tư thế khá khó khăn khiến bóng đi vọt xà rất cao.
Phút 16, Thể Công được hưởng đá phạt ngay sát vạch 16m50, Đào Xuân Thành (12) thực hiện, cú sút đưa bóng đi sạt xà ngang.

Phút 22, Đà Nẵng tưởng đã có thể vượt lên khi tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận, thế nhưng pha thoát lên rồi tung ra cú sút của Gaston (27) đã không thắng được thủ môn Mạnh Dũng.

Sau đó, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức liên tục gây sóng gió trước khung thành đối phương, chứng tỏ được ưu thế sân nhà, nhưng trong trận đấu mà át chủ bài Almeida (20) phải ngồi ngoài do dính thẻ, họ vẫn chưa thể phá vỡ thế quân bình. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng.

Phút 50, thêm một tình huống Gaston có thể lập công khi Mạnh Dũng đã lao ra, nhưng chân sút mang áo số 27 của Đà Nẵng vẫn chưa thể hưởng niềm vui.

Phút 62, Diego (24) của Thể Công quyết định tung ra cú dứt điểm từ xa bằng chân trái, bóng đi căng sượt cột dọc.

Phút 78, cuối cùng thì Gaston (27) cũng có thể nở nụ cười ăn mừng bàn thắng sau pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mạnh Dũng. Đà Nẵng tạm dẫn 1-0 .

Bàn thắng quý giá ấy đã mang về 3 điểm cho Đà Nẵng, khẳng định họ xứng đáng ở vị trí số 1 V-League. Như vậy, HLV Lê Thuỵ Hải có thêm một lần trở lại sân Chi Lăng kém vui.


Sân Pleiku: HA.GL - Thanh Hoá: 5-2 (KT)

Trong thế trận áp đảo hơn hẳn, hầu như trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân đội khách, điều gì phải đến cũng đã đến.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200904/original/images1771868_images1771744_haglmung.jpg
HA.GL leo lên xếp nhì sau lượt đi. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phút 19, Thonglao (7) nhận bóng từ trung lộ, lừa qua một cầu thủ Thanh Hoá, tung ra cú sút xa căng ở khoảng cách chừng 25m, bóng đi quá hiểm khiến thủ thành đội khách không thể cản phá. 1-0 cho HA.GL.

Phút 24, A Huỳnh (10) tạt bóng từ bên cánh phải, Evaldo (32) đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho chủ sân Pleiku.

Phút 45, Thonglao chuyền xẻ nách cho A Huỳnh (10), trong khi hàng thủ Thanh Hoá tưởng đó là tình huống việt vị thì tiền đạo số 10 của chủ nhà ung dung dứt điểm, đào sâu cách biệt. 3-0 cho HA.GL .

Phút 61, Đình Tùng (2) sút bồi rút ngắn xuống còn 1-3 sau khi thủ môn Công Vương bắt ói bóng từ pha kết thúc của Rogelio (27).

Phút 89, Thonglao (7) sút phạt từ khoảng cách 28m, bóng bay thẳng vào lưới. HA.GL dẫn 4-1.

Phút 90+2, Lee Nguyễn (24) phá bẫy việt vị, đi qua thủ môn Mạnh Hà (25), đào sâu cách biệt cho chủ nhà.

Phút 90+3, đến lượt Đình Tùng (2) đột phá, lập cú đúp, thu hẹp xuống còn 2-5 cho Thanh Hoá. Đây cũng là kết quả chung cuộc.

Sân Hàng Đẫy: T&T HN - Hải Phòng: 0-1 (KT)

Phút 22, từ pha sút phạt bên cánh phải, Leandro (17) pha vỡ thế bế tắc, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn 1-0.

Phút 45+1, Hải Phòng chỉ còn 10 người khi Bật Hiếu bị truất quyền thi đấu

Sau giờ nghỉ giải lao, T&T HN tăng tốc, chơi có phần lấn át đối thủ, nhưng điều họ cần là bàn thắng vẫn chưa đến. Và thêm một trận đấu thất vọng của tân binh mới gia nhập V-League được biết đến là có rất nhiều tiền.


Sân Long An: ĐT.LA - SLNA: 2-2 (KT)

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200905/original/images1787098_SLNA_mung.jpg
SLNA mừng sau bàn gỡ hoà vào lưới ĐT.LA. Ảnh: Gia Khánh

Trong hiệp đấu đầu tiên, chủ nhà chơi hoàn toàn trên chân, có không ít cơ hội nhưng do dứt điểm thiếu chuẩn xác, hoặc thủ môn SLNA chơi tỉnh táo, chính vì vậy, họ chưa thể phá vỡ thế quân bình.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐT.LA đã phải trả giá. Pha đánh đầu trong tư thế trống trải của Eric (29) đã đưa đội khách SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Phút 74, Xuân Thắng nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu. Mất người, SLNA còn bị phạt quả 11m, ở pha thực hiện đầu tiên, Antonio không vượt qua được thủ môn đội khách. Tuy nhiên, Văn Khải đã kịp lao vào, sút bồi gỡ hoà 1-1 cho ĐT.LA .

Với Antonio đây là lần thứ 2, anh thực hiện không thành công quả 11m - trước đó là trong trận Đà Nẵng.

Phút 76, từ quả đá phạt do Minh Phương thực hiện, Tshamala (11) đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Tưởng như chú nhà có màn lội ngược dòng thành công thì đúng vào phút 90+3, Trọng Hoàng (9) tung ra cú vô lê đẹp mặt sau khi nhận bóng từ bên cánh của đồng đội, gỡ hoà 2-2, mang về cho SLNA 1 điểm ấn tượng.


(Thể Thao VietNamNet )

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 12:36 PM
Cầu thủ Liverpool suýt choảng nhau trên sân

Hai bàn thắng của Gerrarrd và Kuyt giúp Liverpool có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, chính thức đẩy West Bromwich xuống hạng nhất.

Trong trận đấu, suýt chút nừa hai ngôi sao của Liverpool là Carragher và Arbeloa đã lao vào choảng nhau.

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/18/06/47011242604143.jpg
Gerrard mở tỷ số cho Liverpool

Dù không còn mục tiêu để phấn đấu khi chức vô địch đã là của các cầu thủ Manchester United, nhưng Liverpool không vì thế mà buông xuôi. Trước một West Bromwich Albion yếu hơn về nhiều mặt, Liverpool dễ dàng có được chiến thắng 2-0 để tạo bước đà cho mùa giải năm sau.

Chiến thắng không mang nhiều ý nghĩa với Liverpool, nhưng với West Bromwich thì lại khác. Để thua trên sân nhà, West Bromwich chính thức cầm vé trở lại giải hạng nhất.

Bị dồn vào tư thế buộc phải thắng để nuôi hi vọng mong manh về việc trụ hạng, đội chủ nhà chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Những phút đầu trận đấu thế trận thuộc về các cầu thủ West Bromwich, và họ cũng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành của Pepe Reina.

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/18/07/81771242606559.jpg
Kuyt ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0

Tuy nhiên, các cầu thủ của West Bromwich đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Lần lượt những Jonathan Greening, Robert Koren và Fortune có cơ hội dứt điểm nhưng đáng tiếc là các pha kết thúc của họ không đủ độ khó để hạ gục thủ thành Reina.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, West Bromwich phải trả giá đắt. Phút 28, Martis chần chừ để Gerrard lao xuống cướp được bóng ngay trước vòng cấm địa. Một mình đối mặt với thủ thành Kiely, Gerrard không mấy khó khăn mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Liverpool.

Bị thua đồng nghĩa với việc phải xuống hạng nên các cầu thủ West Bromwich buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng khi họ chưa thể khoan thủng mành lưới của Reina, thì Kiely phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Phút 63, Dirk Kuyt có pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ của West Bromwich, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa mang về bàn thắng thứ 2 cho Liverpool.

http://img.news.zing.vn/img/192/t192459.jpg
Pha bất đồng nội bộ của các cầu thủ Liverpool

Những phút còn lại của trận đấu West Bromwich cũng không thể làm hơn dù không ít các cầu thủ Liverpool có dấu hiệu chủ quan, “buông” trận đấu. Tình huống đáng chú ý nhất trong thời gian còn lại là “sự cố” nội bộ của Liverpool khi Carragher và Arbeloa suýt lao vào choảng nhau.


Chelsea tiếp mạch thắng

Ở trận đấu muộn hơn, Chelsea cũng không mấy khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Blackburn nhờ hai pha lập công của Malouda và Anelka.

Người đóng góp lớn nhất trong chiến thắng của Chelsea là chân sút người Pháp Nicolas Anelka khi anh đóng góp một đường chuyền cho Malouda lập công, đồng thời tự mình ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

http://img.news.zing.vn/img/192/t192454.jpg
Lampard ăn mừng chiến thắng cùng hai con

Khi trận đấu vừa bắt đầu được 4 phút, Chelsea đã có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Từ bên cánh trái, Nicolas Anelka tung ra một đường tạt chuẩn xác để Maloula lao vào đánh đầu cắt mặt, buộc thủ thành Robinson phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 18, suýt chút nữa tỷ số đã là 2-0 cho Chelsea nếu xà ngang không cứu thua cho Blackburn. Từ đường chuyền vào bên cánh phải của Anelka, Lampard tung ra một cú sút căng ở cự ly gần, bóng đi trúng xà ngang, cứu thủ thành Robinson một bàn thua trông thấy.

Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận, gây ra không ít sóng gió lên khung thành của Blackburn. Trước sức tấn công mạnh của The Blues, cuối cùng lưới của Blackburn cũng phải rung lên lần thứ hai. Phút 59, nhận bóng trong tư thế thoải mái nhưng Drogba không dứt điểm mà khẽ đệm bóng sang ngang để Anelka lao vào sút, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.




Juventus lỡ cơ hội soán ngôi nhì của Milan

Juventus tiếp tục không thắng, mặc dù được chơi trên sân nhà, trước đối thủ dưới cơ và đã chắc suất trụ hạng.

Tất cả những gì thầy trò Ranieri thể hiện thực sự khiến người hâm mộ hoài nghi về hai từ "khủng hoảng", trận không thắng thứ 8 liên tiếp.

http://img.news.zing.vn/img/192/t192455.jpg
[I]Juventus lỡ cơ hội soán ngôi nhì của Milan

Tuần trước khi thủ hòa Milan ngay tại San Siro, “gã thợ hàn” đã tuyên bố rằng Juve sẽ soán ngôi nhì của Milan, và trận hòa trên thế thắng này sẽ mở ra đoạn kết tươi đẹp cho “bà đầm già”.

Kết quả:

Bologna - Lecce 2-1
Di Vaio 37’, Volpi 90’+4 - Tiribocchi 30’

Fiorentina - Sampdoria 1-0
Gilardino 21’
Genoa - Chievo 2-2
Milito 58’/pen, Olivera 71’ - Pinzi 35’, Pellissier 85’

Juventus - Atalanta 2-2
Iaquinta 26’, Zanetti 36’ - Cigarini 2’, Pellegrino 44’

Napoli - Torino 1-2
Pia 42’ - Bianchi 51’, Rossina 72’

Palermo - Lazio 2-0
Miccoli 6’/pen, Migliaccio 87’

Reggina - Cagliari 2-1
Ceravolo 26’, Brienza 49’ - Lazzari 18’

Inter - Siena 3-0
Cambiasso 44’, Balotelli 52’, Ibrahimovic 76’

Nhưng tất cả đã trở thành sáo rỗng khi chủ sân Olimpico de Torino không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ chêch lệch như Atalanta. Nhất là trong giai đoạn, họ rất cần điểm để thu hẹp khoảng cách với Rossoneri.

Không biết do coi thường Atalanta hay chưa kịp tập trung, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Juventus đã để đội khách lấn lướt và mở tỷ số ngay từ phút thứ hai. Báo hiệu một đêm bất an tại Torino.

Bộ đôi Doni và Plasmati của Ata phối hợp bật tường ăn ý xé toang tuyến phòng ngự của Juventus trước khi bóng được trả ngược về cho tuyến hai băng lên. Cigarini dứt điểm từ xa, bóng đập chân Legrottaglie đổi hướng khiến Buffon không kịp trở tay.

Bị dội một gáo nước lạnh, “bà đầm” như tỉnh giấc, HLV Ranieri hô quân tràn sang phần sâu của đội khách. Nhưng sự giằng co cộng thêm tinh thần hưng phấn của Atalanta đã khiến các chân sút của Juventus phải nản chí.

Phải đến gần giữa hiệp một, đội chủ nhà mới có cơ hội đầu tiên. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Legrottaglie bật cao đánh đầu đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành thủ môn Consigli. Ngay lập tức, Poulsen có mặt song tiền vệ người Đan Mạch lại đánh đầu bồi ở tư thế cận thành, mà những tưởng đưa bóng chệch cầu gôn còn khó hơn đưa vào. Thật khó tin!

Tuy nhiên, những nỗ lực của Juventus đã được đền đáp ngay sau đó. Từ pha dốc biên của Nedved bên cánh trái, bóng qua chân Amauri rồi được đưa vào sát khung thành nơi Iaquinta chờ sẵn, ghi bàn san bằng cách biệt cho Juventus.

Được giải tỏa phần nào sức ép tâm lý, thầy trò Ranieri đã chơi hứng khởi hơn và liên tiếp tạo dựng cơ hội vềp phía đội khách. Và đến phút 36, một trong những cơ hội ấy đã được chuyển thành bàn thắng.

Từ tình huống đá phạt chếch về bên phía cánh phải, Camoranesi câu bóng vào vòng cấm buộc các hậu vệ đội khách phải vội vàng phá bóng, nhưng cũng vì sự lóng ngóng đó mà bóng lại tìm đến đúng chân của tiền vệ Zanetti. Ngôi sao người Argentina khống chế 1 chạm rồi bắt vô lê tung nóc lưới khung thành Consigli nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, thật trớ trêu cho chủ sân Olimpico de Torino khi công chưa làm được bao nhiêu lại bị hàng thủ phá sạch.

Trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Atalanta đã có bàn thắng sang bằng cách biệt 2-2 cũng là pha lập công ấn định tỷ số của trận đấu. Plasmati đã rất khôn khéo chuyền bóng cho Pellegrino trong tư thế không người kèm, chân sút đội khách dễ dàng đánh bại Buffon.

Sang hiệp hai, thay vì cải tổ lại lối chơi, Juventus tiếp tục thể hiện một tinh thần thiếu sức sống để rồi để đội khách dưới cơ chân lấn lướt. Ít phút sau giờ nghỉ, Plasmati bay người đánh đầu, thiếu chút nữa nới được khoảng cách với chủ nhà. Bóng đã loại bỏ được thủ thành Buffon nhưng lại dội trúng xà ngang. Đúng là chỉ có may mắn mới có thể cứu thua cho “bà đầm” ở tình huống đó.

Mãi đến gần cuối trận, HLV Ranieri mới tung Del Piero và Trezeguet nhưng cũng không thể cải thiện tình hình. Kết quả, thiếu chút nữa phải nhận đòn phản của Atalanta. Lại là Plasmati vô lê dội đưa bóng tìm đến khung gỗ của Juventus ở phút 81.

Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Juventus có cơ hội ngon ăn cuối cùng khi Iaquinta bứt phá vào trung lộ trả bóng lại cho Del Piero, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của đội trưởng Juventus lại không chiến thắng được thủ thành Consigli.

Bị Atalanta cầm hòa, Juventus không chỉ bỏ lỡ cơ hội áp sát chuẩn bị qua mặt Milan mà còn để cho Fiorentina rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm, đẩy chủ sân Olimpico de Torino vào tình cảnh đáng báo động cả trong phòng thay đồ lẫn trên BXH.

(Nguồn Zing)