PDA

View Full Version : đường....vàng!



thuc sinh
12-08-2009, 07:41 PM
VÀNG ANH

Nhà vàng đã lỡ dính vào chơi
Đánh mãi mà sao chẳng được lời
Thao thức tàn canh mong tiếp sức
Băn khoăn suốt sáng đợi hà hơi
Cụt loss*(CL) lắm bận đau như hoạn
Tếch phit*(TP)nhiều phen sướng tựa chơi
Trạng thái lờ đờ ôm lap ngủ
Vàng anh đã ám cả cuộc đời....


CL=cutloss=dừng trạng thái , chấp nhận thua lỗ
TP=take profit=dừng trạng thái, thu lợi nhuận kỳ vọng

thuc sinh
12-08-2009, 07:46 PM
SIDE WAY.*


vòng lên ngược xuống chỉ 2 u
biết đánh làm sao cứ rối mù
sell xuống không thèm vô mấy cắc
buy lên chẳng bõ nhặt vài xu
Á -Âu trưa sáng hơi phà yếu
Anh-Mỹ chiều đêm gió thổi bù
ngắm mãi màn hình sao thật chán
ra đường rủ bạn kiếm bia...tu!


* SIDE WAY; thị trường có biến động quá nhỏ, khó đánh.

giotnuocmat
12-08-2009, 10:21 PM
phố nhỏ hôm nay bán thịt cầy
lê chấn bước tới tựa vào đây
mua vày khúc thịt đem về nhậu
mới chục lon mà ói góc cây.....!:ngoaymui:

phale
13-08-2009, 07:48 AM
VÀNG ANH

Nhà vàng đã lỡ dính vào chơi
Đánh mãi mà sao chẳng được lời
Thao thức tàn canh mong tiếp sức
Băn khoăn suốt sáng đợi hà hơi
Cụt loss*(CL) lắm bận đau như hoạn
Tếch phit*(TP)nhiều phen sướng tựa chơi
Trạng thái lờ đờ ôm lap ngủ
Vàng anh đã ám cả cuộc đời....


CL=cutloss=dừng trạng thái , chấp nhận thua lỗ
TP=take profit=dừng trạng thái, thu lợi nhuận kỳ vọng
Lâu lắm mới thấy TS cầm lại bút nghiên... Chúc vui với Đường...vàng nhé.

Vàng hành

Một cuộc cờ này hí hửng chơi
Theo vàng lên xuống kiếm xu lời
Ngày ăn nhích khẽ không đầy sức
Bữa hụt đi vèo sạch cả hơi
Tại lỡ say sưa cùng chiếu bạc
Nên đành tất tả với đường chơi
Mang vào cái nghiệp thì thôi ráng
Đợi phút hân hoan sướng trọn đời

PL 13.8.09

phale
24-08-2009, 12:12 PM
TS treo thơ rồi đi luôn hen...
Níu áo đòi bài họa nè TS ơi...:o

thuc sinh
19-11-2009, 11:48 AM
bIẾT PHẬN

Chiến trận nhà vàng thích lắm nè
Kê bàn uống rượu ngó hai phe
Mua lên náo nức lòng chờ nhảy
Bán xuống hăm he ý muốn đè
Kẻ thắng ngông nghênh tung vó ngựa
Người thua thút thít núp gầm xe
Trình còi vốn ít ngồi xem vậy
Thấy bão chân run muốn chạy tè!

@ Lâu không về coi lại chỗ này, sẽ hoạ lại Phale khi nao thấy phẻ nhất!:D:D

phale
19-11-2009, 01:02 PM
bIẾT PHẬN

Chiến trận nhà vàng thích lắm nè
Kê bàn uống rượu ngó hai phe
Mua lên náo nức lòng chờ nhảy
Bán xuống hăm he ý muốn đè
Kẻ thắng ngông nghênh tung vó ngựa
Người thua thút thít núp gầm xe
Trình còi vốn ít ngồi xem vậy
Thấy bão chân run muốn chạy tè!

@ Lâu không về coi lại chỗ này, sẽ hoạ lại Phale khi nao thấy phẻ nhất!:D:D

Vàng lên vàng xuống bao lần
Hôm nay mới thấy dừng chân ngó ngàng...

thuc sinh
20-11-2009, 09:05 PM
THƯƠNG BẠN!

Vất vả chăm con với hầu chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Ngày lo cơm nước rình...index
Đêm rót rượu trà đợi...short, long?*
Nghĩ tới hai đường mua hoặc bán
Bàn lui một cách nghỉ cho xong
Nữ nhi thẳng thắn xưa nay một
Lời kẻ tâng tâng, chớ phật lòng......


*short: bán
long: mua

thuc sinh
25-11-2009, 01:16 PM
THơ tế...Cụt sĩ nhà Vàng

Hôm nay máu đỏ nhuộm nhà Vàng
Tỷ giá lên trời giết cả bang
Sáng sớm đòi mua rồi...cụt lót
Chiều buông muốn bán lại..gãy ngang
Nhà nhà khóc thét gầy thân cuốc+
Lớp lớp kêu than béo đại bàng+
Khiếp quá mà sao còn chẳng sợ
Mau mau chạy biến kẻo nhà tan!

@nhà nước hôm nay chấp nhận thua thị trường, nâng tỷ giá U từ 17800 lên 18500, phá giá VND 3,4%, đây là một con số khủng khiếp với lực đòn bẩy trong lãnh vực tài chính.

+thân cuốc: hay gà, vịt...chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ
+đại bàng: các thế lực tài chính lớn, có thể định hướng thị trường bằng số vốn khổng lồ.