PDA

View Full Version : Tớ Là Shin



Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 02:56 PM
Cháu là Shin bút chì, cháu khoanh tay chào toàn thể "em nữ xinh đẹp" và "chú nam đẹp zai" của niemrieng ạ.

Shin vừa đi học về, Shin đói mẹ ơi, Shin đói!

gangrel090
10-08-2009, 03:04 PM
Cháu là Shin bút chì, cháu khoanh tay chào toàn thể "em nữ xinh đẹp" và "chú nam đẹp zai" của niemrieng ạ.

Shin vừa đi học về, Shin đói mẹ ơi, Shin đói!
Hi Shin! Chúc vui cùng NR nhá!
Chú hok có jề cho cháu xin đâu đấy, có mỗi cái CHAI thôi :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:06 PM
Hi Shin! Chúc vui cùng NR nhá!
Chú hok có jề cho cháu xin đâu đấy, có mỗi cái CHAI thôi :D
Trong chai chắc là đựng sữa chú nhỉ?

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:11 PM
Hi Shin! Chúc vui cùng NR nhá!
Chú hok có jề cho cháu xin đâu đấy, có mỗi cái CHAI thôi :D

Shin xin chú cái chai ạ!

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:13 PM
Trong chai chắc là đựng sữa chú nhỉ?

Shin xin em sữa để đổ vào chai của chú ạ.

Cám ơn em Chi và cám ơn chú gang

Thùy Chi
10-08-2009, 03:19 PM
Shin xin em sữa để đổ vào chai của chú ạ.

Cám ơn em Chi và cám ơn chú gang
Shin ơi trong cái chai ấy đã có sẵn sữa rồi, đêm qua chú ấy hì hịc bơm sữa cả đêm đấy

gangrel090
10-08-2009, 03:20 PM
Trong chai chắc là đựng sữa chú nhỉ?

Shin ơi trong cái chai ấy đã có sẵn sữa rồi, đêm qua chú ấy hì hịc bơm sữa cả đêm đấy

Ặc ặc! Chán chẳng buồn nói nữa!:D
Trong chai anh đựng lá thư
Gửi về em đó ngất ngư say tình
Vậy mà em lỡ làm thinh
Xưng là chú để chúng mình xa nhau :D

Shin xin chú cái chai ạ!
Troài! Chú xin cháu đới!

Tớ là Shin - Cậu bé bút chì. Tớ với mẹ là bạn thân. Sở thích của tớ là xem tạp chí người lớn, ngắm các chị gái xinh đẹp và......vẽ voi
Giật mình! Sởn hết da gà!Tưởng sở thích là gọt bút chì :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:23 PM
Ặc ặc! Chán chẳng buồn nói nữa!:D
Trong chai anh đựng lá thư
Gửi về em đó ngất ngư say tình
Vậy mà em lỡ làm thinh
Xưng là chú để chúng mình xa nhau :D

Troài! Chú xin cháu đới!

ơ kìa ai nói gì đâu
Gọi chú là để mở đầu giúp Shin
Cậu ấy còn bé xì tin
Mới cần uống sữa để zìn dữ sưng (sức)

gangrel090
10-08-2009, 03:28 PM
ơ kìa ai nói gì đâu
Gọi chú là để mở đầu giúp Shin
Cậu ấy còn bé xì tin
Mới cần uống sữa để zìn dữ sưng (sức)
Shin nó uống sữa Hà Lan
Hay là chi muốn lan man dài dòng
Đường thằng không thích lại cong
Hà Chi cô gái sữa dòng đã khơi :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:30 PM
Shin nó uống sữa Hà Lan
Hay là chi muốn lan man dài dòng
Đường thằng không thích lại cong
Hà Chi cô gái sữa dòng đã khơi :D
Còn đây còn đó những lời
Gang ơi em chửa ra khơi mạch nguồn
Kế hoạch sẽ chuyển nghề buôn
Anh thì bơm sữa tiền cuồn cuộn vô

gangrel090
10-08-2009, 03:34 PM
Còn đây còn đó những lời
Gang ơi em chửa ra khơi mạch nguồn
Kế hoạch sẽ chuyển nghề buôn
Anh thì bơm sữa tiền cuồn cuộn vô
Chúng mình rủng rỉnh tiền đô
Thoát rồi cái kiếp lương khô lại mì
Singapo nhé mình đi
Vinprear chẳng ngại nói gì Hawai :D
Chẳng lo ngày ngắn đêm dài
Chúng mình 2 đứa miệt mài sữa tươi :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:37 PM
Chúng mình rủng rỉnh tiền đô
Thoát rồi cái kiếp lương khô lại mì
Singapo nhé mình đi
Vinprear chẳng ngại nói gì Hawai :D
Chẳng lo ngày ngắn đêm dài
Chúng mình 2 đứa miệt mài sữa tươi :D

Tiền vô như thế mình cười
Ào ào như sóng thật tươi cả lòng
Ngày chờ tháng nhớ đêm mong
Yêu Gang em vẫn một lòng tương tư

gangrel090
10-08-2009, 03:41 PM
Tiền vô như thế mình cười
Ào ào như sóng thật tươi cả lòng
Ngày chờ tháng nhớ đêm mong
Yêu Gang em vẫn một lòng tương tư
Yêu em lắm ý...GÁI HƯ :D
Thằng nào nói vậy oánh nhừ xương ra
Chúng mình là chuyện tay 3
Ông này bà nọ ấy mà lên duyên :D
Yêu em lắm phận thuyền quyên
Bến đục anh đón về miền yêu thương

Thùy Chi
10-08-2009, 03:44 PM
Yêu em lắm ý...GÁI HƯ :D
Thằng nào nói vậy oánh nhừ xương ra
Chúng mình là chuyện tay 3
Ông này bà nọ ấy mà lên duyên :D
Yêu em lắm phận thuyền quyên
Bến đục anh đón về miền yêu thương

Ngồi mà ngẫm nghĩ văn chương
Yêu nhau như thể con đường tuổi thơ
Cuộc đời là mọtt giấc mơ
Đêm đêm em đợi vần thơ lạc loài

gangrel090
10-08-2009, 03:50 PM
Ngồi mà ngẫm nghĩ văn chương
Yêu nhau như thể con đường tuổi thơ
Cuộc đời là mọtt giấc mơ
Đêm đêm em đợi vần thơ lạc loài
Tình kia hỏi có phôi phai
Đường chung 2 lối bước hoài ngàn năm
Yêu em lắm lắm mắt răm
Khuôn trăng đầy đặn đêm rằm em ơi :D

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:51 PM
Ặc ặc! Chán chẳng buồn nói nữa!:D
Troài! Chú xin cháu đới!

Giật mình! Sởn hết da gà!Tưởng sở thích là gọt bút chì :D


Chú xin Shin cái gì. Shin không có chai, Shin còn nhỏ, Shin chỉ có con vỏi con voi thôi chú ạ.

Shin cũng thích gọt bút chì, nhưng thích gọt hộ người khác chứ không gọt bút chì của Shin bao giờ, Shin sợ đau chú ạ. Chú thích không, Shin giúp. Shin thích giúp người.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:53 PM
Shin ơi trong cái chai ấy đã có sẵn sữa rồi, đêm qua chú ấy hì hịc bơm sữa cả đêm đấy

Shin không thích sữa đặc, Shin thích sữa tươi của em cơ.

Thùy Chi
10-08-2009, 03:55 PM
Tình kia hỏi có phôi phai
Đường chung 2 lối bước hoài ngàn năm
Yêu em lắm lắm mắt răm
Khuôn trăng đầy đặn đêm rằm em ơi :D

Mây kia bay ở trên trời
Nửa đêm em đếm sao rơi một mình
Trăng rằm mười sáu thật xinh
Có anh hàng xóm giật mình ngẩn ngơ

Thùy Chi
10-08-2009, 03:56 PM
Shin không thích sữa đặc, Shin thích sữa tươi của em cơ.
ốC bao nhiêu sữa Gang dồn hết vào chai rồi mà

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:56 PM
Quên mất, em Thùy Chi không tán tỉnh chú Gang ở đây, Shin đau lòng thì sao, Shin thích em mà. Chú Gang không tán tỉnh em Thùy Chi của Shin. Không có Shin "gọt" chú luôn.

gangrel090
10-08-2009, 03:57 PM
Chú xin Shin cái gì. Shin không có chai, Shin còn nhỏ, Shin chỉ có con vỏi con voi thôi chú ạ.

Shin cũng thích gọt bút chì, nhưng thích gọt hộ người khác chứ không gọt bút chì của Shin bao giờ, Shin sợ đau chú ạ. Chú thích không, Shin giúp. Shin thích giúp người.
Ặc ặc! Nhỏ này ăn nói đáo sờ để :D
Thích gọt bút chì+Thích gọt hộ người khác Vậy mà lại: Không gọt bút chì của Shin bao giờ Hic! Shin sợ đau!
Chết thật túm lại là thích làm người khác đau hử phải không cháu?:D


Quên mất, em Thùy Chi không tán tỉnh chú Gang ở đây, Shin đau lòng thì sao, Shin thích em mà. Chú Gang không tán tỉnh em Thùy Chi của Shin. Không có Shin "gọt" chú luôn.
Híc! Lại còn dọa gọt bút chì của chú thế này cóa hư không chứ! Bút chì chú là bút chì xe đạp cháu ạh! Cháu biết cái bút chì xe đạp chứ? Bằng sắt đới :Dcháu cẩn thận mà lại mẻ mất cái gọt bút chì thì hết ngề làm ăn, mất sướng, à quên mất thích luôn đới :D

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 03:57 PM
ốC bao nhiêu sữa Gang dồn hết vào chai rồi mà

Đã bảo chỉ thích sữa của em thôi cơ mà :khoc:. Hay em cho chú Gang sữa của em rồi? :bucminh:

gangrel090
10-08-2009, 04:00 PM
Mây kia bay ở trên trời
Nửa đêm em đếm sao rơi một mình
Trăng rằm mười sáu thật xinh
Có anh hàng xóm giật mình ngẩn ngơ
Em sao cứ thế lẳng lơ
Yếm hồng trễ lải câu thơ buông hờ :D
Anh mơ sao một vần thơ
Nối sang anh đón mong chờ của anh :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:00 PM
Đã bảo chỉ thích sữa của em thôi cơ mà :khoc:. Hay em cho chú Gang sữa của em rồi? :bucminh:

Cháu thử hỏi lại chú Gang xem đêm qua chú ấy lấy sữa ở đâu

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:00 PM
Ặc ặc! Nhỏ này ăn nói đáo sờ để :D
Thích gọt bút chì+Thích gọt hộ người khác Vậy mà lại: Không gọt bút chì của Shin bao giờ Hic! Shin sợ đau!
Chết thật túm lại là thích làm người khác đau hử phải không cháu?:D

Dạ. Shin còn nhỏ mà chú. Mẹ Shin dạy thà (ăn) híp người còn hơn để người (ăn) híp. Shin nghe mẹ. Chuẩn tấu!

Thùy Chi
10-08-2009, 04:01 PM
Em sao cứ thế lẳng lơ
Yếm hồng trễ lải câu thơ buông hờ :D
Anh mơ sao một vần thơ
Nối sang anh đón mong chờ của anh :D

Hàng hóm trông rất giống anh
Ngắm sao mỗi tối vẽ tranh tuyệt vời
Nhà ở phố Vọng anh ơi
Nhưng mà Chi vẫn một lời đợi Gang

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:03 PM
Cháu thử hỏi lại chú Gang xem đêm qua chú ấy lấy sữa ở đâu

Chú Gang lấy sữa ở đâu kệ chú ý. Shin thích sữa của em.

Em đừng gọi Shin là cháu, hãy gọi Shin là anh. Shin 5 tuổi, em 25 tuổi thì em vẫn phải gọi Shin là anh. Vì Shin có con voi mà. (Cái này trước khi ra đường mẹ Shin dạy)

Thùy Chi
10-08-2009, 04:07 PM
Chú Gang lấy sữa ở đâu kệ chú ý. Shin thích sữa của em.

Em đừng gọi Shin là cháu, hãy gọi Shin là anh. Shin 5 tuổi, em 25 tuổi thì em vẫn phải gọi Shin là anh. Vì Shin có con voi mà. (Cái này trước khi ra đường mẹ Shin dạy)

Thế con voi của Cháu nằm ở chỗ nào. cháu nhốt nó lại chưa hay là nó sổng về bản Đôn rồi. Voi bây giờ quí lắm đấy

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:09 PM
Híc! Lại còn dọa gọt bút chì của chú thế này cóa hư không chứ! Bút chì chú là bút chì xe đạp cháu ạh! Cháu biết cái bút chì xe đạp chứ? Bằng sắt đới :Dcháu cẩn thận mà lại mẻ mất cái gọt bút chì thì hết ngề làm ăn, mất sướng, à quên mất thích luôn đới :D

Shin dọa gọt đầu chú chứ có dọa gọt bút chì của chú bao giờ. Chú đúng là người "không dzú".

Chú yên tâm, mẹ Shin mua cho Shin cái gọt bút chì ở tận bên Mỹ cơ, cái gọt bút chì bằng máy đấy, không mẻ được, sợ gẫy bút sắt chú hết đường mần ăn thôi.

gangrel090
10-08-2009, 04:11 PM
Hàng xóm trông rất giống anh
Ngắm sao mỗi tối vẽ tranh tuyệt vời
Nhà ở phố Vọng anh ơi
Nhưng mà Chi vẫn một lời đợi Gang
Đợi anh cho đến xuân sang
Thằng nhà phố Vọng anh phang chết liền
Yêu anh thật đáng đồng tiền:D
Chúng mình chung bước tiên duyên tuyệt vời:D

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:12 PM
Thế con voi của Cháu nằm ở chỗ nào. cháu nhốt nó lại chưa hay là nó sổng về bản Đôn rồi. Voi bây giờ quí lắm đấy

Em nhìn vào avatar của Shin, Shin chỉ con voi ở đâu rõ ràng như thế còn gì. Chắc em già nên mắt kém. Nhà Shin có thuốc V-rotho, Shin tặng em 1 lọ nhé.

p/s: Tuy em già, mắt không tinh nhưng Shin vẫn thích em.

gangrel090
10-08-2009, 04:12 PM
Thế con voi của Cháu nằm ở chỗ nào. cháu nhốt nó lại chưa hay là nó sổng về bản Đôn rồi. Voi bây giờ quí lắm đấy
Nhớ vặt lấy cặp ngà nhá! :D
Quí là quí cặp ngà thoai!

Cháu thử hỏi lại chú Gang xem đêm qua chú ấy lấy sữa ở đâu
Khổ quá! Đêm qua đi tán gái gần Ba Vì, thằng bố em nó thách mình vắt được 10lít sữa trong 1h mới cho qua lại nhà em nó!
Hì hục vắt cả đêm mới được có 3lít, nhìn lại mới ngã ngửa ra là thằng cha đấy chơi đểu mình, cho mình ngay con bò đực! Mịa! Bực đến tận bây giờ đây này :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:13 PM
Em nhìn vào avatar của Shin, Shin chỉ con voi ở đâu rõ ràng như thế còn gì. Chắc em già nên mắt kém. Nhà Shin có thuốc V-rotho, Shin tặng em 1 lọ nhé.

p/s: Tuy em già, mắt không tinh nhưng Shin vẫn thích em.

Nhìn mãi mà chẳng thấy con voi ở đâu chỉ thấy mỗi cái vòi lúc lắc hay là Shin thịt voi ăn rồi chừa vòi lại

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:13 PM
Nhớ vặt lấy cặp ngà nhá! :D
Quí là quí cặp ngà thoai!


Voi của Shin không có ngà, Voi của Shin có 2 cái má phúng phính thôi.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:15 PM
Nhìn mãi mà chẳng thấy con voi ở đâu chỉ thấy mỗi cái vòi lúc lắc hay là Shin thịt voi ăn rồi chừa vòi lại

Hóa ra em thích cái vòi của Shin nên chỉ nhìn thấy mỗi vòi.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:15 PM
Nhớ vặt lấy cặp ngà nhá! :D
Quí là quí cặp ngà thoai!

Tìm mãi chả thấy cặp ngà đâu, chắc bán ngà để lấy tiền mua sữa rồi

Thùy Chi
10-08-2009, 04:16 PM
Hóa ra em thích cái vòi của Shin nên chỉ nhìn thấy mỗi vòi.
Vòi của Shin ngắn thế mà........hẹ hẹ

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:17 PM
Vòi của Shin ngắn thế mà........hẹ hẹ

Hãy đợi đấy. 20 năm nữa thì gấp 3 lần bút chì của chú Gang.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:18 PM
Tìm mãi chả thấy cặp ngà đâu, chắc bán ngà để lấy tiền mua sữa rồi

Em làm sao thế, voi của Shin nhỏ, chưa có ngà. Em đừng học theo chú Gang bắt nạt trẻ con.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:18 PM
Hãy đợi đấy. 20 năm nữa thì gấp 3 lần bút chì của chú Gang.

Bút chì chú Gang nghe đồn mới đi hàn điện thêm đấy

Thùy Chi
10-08-2009, 04:19 PM
Nhớ vặt lấy cặp ngà nhá! :D
Quí là quí cặp ngà thoai!

Khổ quá! Đêm qua đi tán gái gần Ba Vì, thằng bố em nó thách mình vắt được 10lít sữa trong 1h mới cho qua lại nhà em nó!
Hì hục vắt cả đêm mới được có 3lít, nhìn lại mới ngã ngửa ra là thằng cha đấy chơi đểu mình, cho mình ngay con bò đực! Mịa! Bực đến tận bây giờ đây này :D

3 lít sao về đến nhà còn có nửa lít thế nhỉ?

gangrel090
10-08-2009, 04:22 PM
Bút chì chú Gang nghe đồn mới đi hàn điện thêm đấy
Hic! Lại xui dại cháu nóa rồi kìa, nó đòi đi hàn điện nối vòi thì biết trả lời làm sao hử mình :D

Em làm sao thế, voi của Shin nhỏ, chưa có ngà. Em đừng học theo chú Gang bắt nạt trẻ con.
Đâu chú có dám bắt nạt đâu, ở NR có mỗi cái chú DOg điên là hay dọa trẻ con lắm đấy, cháu cẩn thận với cái vòi đấy chú ấy mà....khợp 1 phát là....Hic!><!

gangrel090
10-08-2009, 04:23 PM
3 lít sao về đến nhà còn có nửa lít thế nhỉ?
Cái này em phải hỏi Shin ý chớ sao lại hỏi anh :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:24 PM
Hic! Lại xui dại cháu nóa rồi kìa, nó đòi đi hàn điện nối vòi thì biết trả lời làm sao hử mình :D

Đâu chú có dám bắt nạt đâu, ở NR có mỗi cái chú DOg điên là hay dọa trẻ con lắm đấy, cháu cẩn thận với cái vòi đấy chú ấy mà....khợp 1 phát là....Hic!><!

Cháu nó còn nhỏ chắc chưa biết đua đòi đâu mình ơi....hay là mình cứ cho cháu nó tập tành dần đi

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:25 PM
Bút chì chú Gang nghe đồn mới đi hàn điện thêm đấy

Bút chì mà hàn điện vào thì chắc gọi là bút máy đúng không? Tức là bật công tắc lên là nó tự viết.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:25 PM
Cái này em phải hỏi Shin ý chớ sao lại hỏi anh :D

Hóa ra anh đã bán sữa cho Shin rồi à sao không thấy mang tiền về hay là Shin mua nợ

Thùy Chi
10-08-2009, 04:26 PM
Bút chì mà hàn điện vào thì chắc gọi là bút máy đúng không? Tức là bật công tắc lên là nó tự viết.

Để tối về cô kiểm tra lại nhé....giờ đang ban ngày ngại lắm

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:28 PM
Hic! Lại xui dại cháu nóa rồi kìa, nó đòi đi hàn điện nối vòi thì biết trả lời làm sao hử mình :D

Đâu chú có dám bắt nạt đâu, ở NR có mỗi cái chú DOg điên là hay dọa trẻ con lắm đấy, cháu cẩn thận với cái vòi đấy chú ấy mà....khợp 1 phát là....Hic!><!

Có phải khợp 1 phát thì lại điên...nặng (điện) giống chú không chú?

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:29 PM
Để tối về cô kiểm tra lại nhé....giờ đang ban ngày ngại lắm

Không cần kiểm tra em ơi, bút điện thì ko bằng bút chì được đâu (dù bút của Shin ngắn)

gangrel090
10-08-2009, 04:31 PM
Hóa ra anh đã bán sữa cho Shin rồi à sao không thấy mang tiền về hay là Shin mua nợ
Shin cháu trả nhời giúp chú cái! :D
Chú là chú khai thật rằng tiền cháu đưa chú ghé qua chỗ quán cóc =>dại gái cho hết mất rồi ><!

Cháu nó còn nhỏ chắc chưa biết đua đòi đâu mình ơi....hay là mình cứ cho cháu nó tập tành dần đi
Cái này phải hỏi ý anh Dog thế nào đã! Chứ làm liều chẳng may hỏng hết tương lai cháu nóa:D

Bút chì mà hàn điện vào thì chắc gọi là bút máy đúng không? Tức là bật công tắc lên là nó tự viết.
Tò mò làm gì cháu ơi! Mệt người ra có gì dùng nấy đi mà! :D
Hết hàn vòi giờ lại bút máy nữa nhiêu tiền cho đủ để mà ăn chơi hử cháu :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:33 PM
Không cần kiểm tra em ơi, bút điện thì ko bằng bút chì được đâu (dù bút của Shin ngắn)

Cháu hư quá đấy cứ đi theo chú Gang thì hỏng hết

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:35 PM
Shin cháu trả nhời giúp chú cái! :D
Chú là chú khai thật rằng tiền cháu đưa chú ghé qua chỗ quán cóc =>dại gái cho hết mất rồi ><!


Tò mò làm gì cháu ơi! Mệt người ra có gì dùng nấy đi mà! :D
Hết hàn vòi giờ lại bút máy nữa nhiêu tiền cho đủ để mà ăn chơi hử cháu :D

Chú có bán sữa cho cháu bao giờ đâu, ra đường mải nhìn gái đánh đổ xuống cống rồi còn gì.

Cháu tò mò để bảo mẹ mua 1 cái cho em Chi chơi tạm chờ Shin 20 năm nữa. Chứ Shin thích bút chì, không thích bút máy.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:36 PM
Chú có bán sữa cho cháu bao giờ đâu, ra đường mải nhìn gái đánh đổ xuống cống rồi còn gì.

Cháu tò mò để bảo mẹ mua 1 cái cho em Chi chơi tạm chờ Shin 20 năm nữa. Chứ Shin thích bút chì, không thích bút máy.
Chả biết Gang nhà mình có đánh đổ sữa xuống cống không hay là đổ vào chỗ nào?

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:37 PM
Cháu hư quá đấy cứ đi theo chú Gang thì hỏng hết

Chú Gang còn phải chạy theo Shin dài. Em đừng nhầm lẫn như thế! "Anh" không thích!

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:38 PM
Chả biết Gang nhà mình có đánh đổ sữa xuống cống không hay là đổ vào chỗ nào?

Thì cái cống có 2 cái miệng bé bé nằm cạnh nhau trên bờ dốc mông đấy em Chi.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:41 PM
Chú Gang còn phải chạy theo Shin dài. Em đừng nhầm lẫn như thế! "Anh" không thích!
Cháu lại hư nữa rồi phải gọi là cô mới đúng chứ gọi như thế chú Gang oánh đòn đấy

Thùy Chi
10-08-2009, 04:42 PM
Thì cái cống có 2 cái miệng bé bé nằm cạnh nhau trên bờ dốc mông đấy em Chi.

ơ thế cháu nhà cạnh đấy hay sao mà biết rõ chi tiết máy thế

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:45 PM
Cháu lại hư nữa rồi phải gọi là cô mới đúng chứ gọi như thế chú Gang oánh đòn đấy


Chú Gang không dám đâu, Shin mách mẹ báo công an. Em đừng dọa Shin.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:46 PM
ơ thế cháu nhà cạnh đấy hay sao mà biết rõ chi tiết máy thế

Shin còn nhỏ, phải đứng canh, tranh thủ nhìn trộm chú Gang viết bài. Hôm qua bút của chú Gang chảy mực nhanh thế, mới viết cái mở bài đã chảy gần hết mực, thế là kết luận luôn em ạ.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:48 PM
Shin còn nhỏ, phải đứng canh, tranh thủ nhìn trộm chú Gang viết bài. Hôm qua bút của chú Gang chảy mực nhanh thế, mới viết cái mở bài đã chảy gần hết mực, thế là kết luận luôn em ạ.

Thế cháu thấy bút chú Gang chảy mực à, lúc đấy có cô nào ở cạnh chú Gang không?

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:49 PM
Thế cháu thấy bút chú Gang chảy mực à, lúc đấy có cô nào ở cạnh chú Gang không?

Thì có cái "em" nhà có 2 lỗ cống ấy. Sao em cứ hỏi Shin thế? Hỏi chú Gang ấy.

Thùy Chi
10-08-2009, 04:54 PM
Thì có cái "em" nhà có 2 lỗ cống ấy. Sao em cứ hỏi Shin thế? Hỏi chú Gang ấy.

Chú Gang đang bận vắt sữa mà cháu

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 04:56 PM
Chú Gang đang bận vắt sữa mà cháu

Thế không phải là em vắt cho chú Gang à, hôm qua Shin thấy cô kia vắt sữa giúp chú Gang, em lười quá, sao lại để chú Gang tự vắt.

LÃO HẠC
10-08-2009, 05:19 PM
Chưa già mà xuốt ngày cứ lọ mọ...Thấy cháu Shin mới ra nhập dđ vô chào cháu ý một câu ko lại bảo là Lão ko tiếp..
Lão Hạc xin chào đón Shin đến với NR nhá....chúc cháu có những giờ phút thư giãn nơi đây....Hôm nào vót lại dùm Lão cái bút chì nhé.....

sơn_nữ83
10-08-2009, 05:31 PM
Cháu bé Shin này quen quen ha:D, giọng văn thì đúng là...12 tuổi thật.hơ hơ, Chào Shin nhá. 12 tuổi thì gọi Sơn Nữ là cô đi. 4rum nhà mình cháu là mem thứ hai có độ tuổi dưới 15 đấy. Vào đây chơi chịu khó học hỏi các cô các chú nhá, đảm bảo nhanh lớn, không nhanh lớn không.... có nhiều NRD.:D

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 05:42 PM
Chưa già mà xuốt ngày cứ lọ mọ...Thấy cháu Shin mới ra nhập dđ vô chào cháu ý một câu ko lại bảo là Lão ko tiếp..
Lão Hạc xin chào đón Shin đến với NR nhá....chúc cháu có những giờ phút thư giãn nơi đây....Hôm nào vót lại dùm Lão cái bút chì nhé.....

Cháu chào chú Hạc ạ. Nhìn chú hom hem thế kia có khi bút chì cũng bị mòn nhiều rồi. Gọt liệu còn gì để xài không chú.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 05:43 PM
Cháu bé Shin này quen quen ha:D, giọng văn thì đúng là...12 tuổi thật.hơ hơ, Chào Shin nhá. 12 tuổi thì gọi Sơn Nữ là cô đi. 4rum nhà mình cháu là mem thứ hai có độ tuổi dưới 15 đấy. Vào đây chơi chịu khó học hỏi các cô các chú nhá, đảm bảo nhanh lớn, không nhanh lớn không.... có nhiều NRD.:D


Shin mới có 5 tuổi. Nhưng Sơn Nữ cũng phải gọi Shin là anh nhé. Shin bắt đầu thấy mến em rồi Sơn Nữ ơi. Niemrieng nhiều em nữ xinh đẹp quá, Shin thích lắm.

sơn_nữ83
10-08-2009, 05:48 PM
Shin mới có 5 tuổi. Nhưng Sơn Nữ cũng phải gọi Shin là anh nhé. Shin bắt đầu thấy mến em rồi Sơn Nữ ơi. Niemrieng nhiều em nữ xinh đẹp quá, Shin thích lắm.
Thế thì gọi cô SN đi ku nhá. Cháu hơn con trai cô có 3 tuổi thôi. KHông được hỗn, không có cô dùng roi mây cho mấy con lươn vào mông đấy, không ai cứu cháu đc đâu.

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 05:54 PM
Thế thì gọi cô SN đi ku nhá. Cháu hơn con trai cô có 3 tuổi thôi. KHông được hỗn, không có cô dùng roi mây cho mấy con lươn vào mông đấy, không ai cứu cháu đc đâu.

Con trai em có voi giống Shin không? Con trai em có biết gọt bút chì như Shin không? Em đánh Shin bằng roi mây Shin chọc bút chì vào người em đấy nhé! Không ai cứu được em đâu. :mad:

LÃO HẠC
10-08-2009, 05:57 PM
Cháu chào chú Hạc ạ. Nhìn chú hom hem thế kia có khi bút chì cũng bị mòn nhiều rồi. Gọt liệu còn gì để xài không chú.

Bút của chú Hạc ý à....Hàng Việt Nam chất lượng cao mà cháu....Thỉnh thoảng đem vót lại rồi đánh bóng chút là sài oke cháu à.....
Chú thấy nghề Vót bút của cháu mà vô đây là kiếm ăn dc đấy...chúc cháu mần ăn phát tài nhé.....

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 06:00 PM
Bút của chú Hạc ý à....Hàng Việt Nam chất lượng cao mà cháu....Thỉnh thoảng đem vót lại rồi đánh bóng chút là sài oke cháu à.....
Chú thấy nghề Vót bút của cháu mà vô đây là kiếm ăn dc đấy...chúc cháu mần ăn phát tài nhé.....

Ý chú là ở niemrieng nhiều chú bút chì cùn???

LÃO HẠC
10-08-2009, 06:05 PM
Ý chú là ở niemrieng nhiều chú bút chì cùn???

Cài đó thì chú ko dám chắc..nhưng nghề nghiệp của cháu thì cháu nên kiếm từng người rồi hỏi xem Bút chi người ta có cần Vót lại ko?...Thế nhá cháu..

sơn_nữ83
10-08-2009, 06:07 PM
Con trai em có voi giống Shin không? Con trai em có biết gọt bút chì như Shin không? Em đánh Shin bằng roi mây Shin chọc bút chì vào người em đấy nhé! Không ai cứu được em đâu. :mad:
Cô SN là mẹ Voi của con trai cô đó. Cháu biết ko? Em bé mới 2 tuổi, cô cho em bé dùng bút sáp màu để tập tô chứ không k dùng bút chì. Ai dạy cháu Shin gọt bút chì thế, chắc bố cháu hả?Cô Sn hàng ngày làm việc vẫn phải dùng bút chì đấy,cô làm kế toán nên phải dùng bút chì để đánh dấu mà, nên gọt thạo lắm, đồ nghề cũng đầy đủ.Cháu muốn gọt bút chì giỏi hơn,để cô SN phụ đạo cho :nhaodzo:

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 06:19 PM
Cô SN là mẹ Voi của con trai cô đó. Cháu biết ko? Em bé mới 2 tuổi, cô cho em bé dùng bút sáp màu để tập tô chứ không k dùng bút chì. Ai dạy cháu Shin gọt bút chì thế, chắc bố cháu hả?Cô Sn hàng ngày làm việc vẫn phải dùng bút chì đấy,cô làm kế toán nên phải dùng bút chì để đánh dấu mà, nên gọt thạo lắm, đồ nghề cũng đầy đủ.Cháu muốn gọt bút chì giỏi hơn,để cô SN phụ đạo cho :nhaodzo:

Vậy em gọt mẫu 1 chú nào đó ở niemrieng cho Shin nhìn đi. Kéo đại chú Hạc vào gọt đi em.

sơn_nữ83
10-08-2009, 06:24 PM
Vậy em gọt mẫu 1 chú nào đó ở niemrieng cho Shin nhìn đi. Kéo đại chú Hạc vào gọt đi em.
Cháu phải nói là cô lấy một cái bút chì gọt mẫu cho cháu xem chứ, sao lại nói là gọt mẫu một chú nào đó được. Đúng là 5 tuổi thật, ăn nói vẫn còn nhầm lẫn lung tung cả. Anh Hạc ơi, nhóc nhà anh có cái bút chì nào bị gãy không, mang cho em mượn, em gọt mẫu cho ku Shin này nhìn cái .:ngoaymui:

Tớ_Là_Shin
10-08-2009, 06:51 PM
Cháu phải nói là cô lấy một cái bút chì gọt mẫu cho cháu xem chứ, sao lại nói là gọt mẫu một chú nào đó được. Đúng là 5 tuổi thật, ăn nói vẫn còn nhầm lẫn lung tung cả. Anh Hạc ơi, nhóc nhà anh có cái bút chì nào bị gãy không, mang cho em mượn, em gọt mẫu cho ku Shin này nhìn cái .:ngoaymui:

Thì gọt mẫu bút chì của chú nào đấy ở niemrieng vậy. Shin nói thế đúng chưa em?

sơn_nữ83
10-08-2009, 09:14 PM
Thì gọt mẫu bút chì của chú nào đấy ở niemrieng vậy. Shin nói thế đúng chưa em?
Ku Shin này nói mãi vẫn k tiếp thu, Cô SN chứ! Thế bố cháu có ở NR này không để cô muợn bút chì của bố cháu nhé.:nhaodzo:

SunWild
10-08-2009, 09:18 PM
Shin có bạn nào tên là Oshin thì giới thiệu với cô nhé. :)

Tớ_Là_Shin
11-08-2009, 12:10 AM
Ku Shin này nói mãi vẫn k tiếp thu, Cô SN chứ! Thế bố cháu có ở NR này không để cô muợn bút chì của bố cháu nhé.:nhaodzo:

Em này Shin đã bảo là Shin thích gọi Sơn Nữ là em rồi. Không được cãi Shin, hư nhắm!

Bố Shin không ở niemrieng, nhưng nếu em muốn "vuốt" (Shin đang ăn kẹo nên nói ngọng) bút chì cho bố Shin thì để Shin gọi bố Shin đến cho em "vuốt". Tiện thể Shin xem em "vuốt" có nghệ thuật không.

Tớ_Là_Shin
11-08-2009, 12:12 AM
Shin có bạn nào tên là Oshin thì giới thiệu với cô nhé. :)

Em SunWild ơi, Oshin có phải là em mua cái ô cho Shin che, như thế gọi là Oshin không? :saoco:

sơn_nữ83
11-08-2009, 12:21 AM
Bố Shin không ở niemrieng, nhưng nếu em muốn "vuốt" (Shin đang ăn kẹo nên nói ngọng) bút chì cho bố Shin thì để Shin gọi bố Shin đến cho em "vuốt". Tiện thể Shin xem em "vuốt" có nghệ thuật không.
Cháu ngọng hả, để cô sửa giúp đây. Cô k muốn gọt bút chì cho bố cháu đâu, Nhưng vì cháu muốn được xem cô trổ tài gọt bút chì nên cháu bảo bố mang bút cho cô SN gọt nhá, lúc ấy tha hồ mà xem, đảm bảo lác mắt :rolleyes:

Tớ_Là_Shin
11-08-2009, 12:25 AM
Cháu ngọng hả, để cô sửa giúp đây. Cô k muốn gọt bút chì cho bố cháu đâu, Nhưng vì cháu muốn được xem cô trổ tài gọt bút chì nên cháu bảo bố mang bút cho cô SN gọt nhá, lúc ấy tha hồ mà xem, đảm bảo lác mắt :rolleyes:

Ở đây có thiếu gì bút chì cho em gọt, tiếc là bút của Shin ngắn, Shin còn nhỏ mà, nếu không Shin để em gọt ngay.

Bố Shin nói nếu em muốn gọt thì vào trong phòng bố Shin để sẵn bút chì trên bàn rồi. Bố Shin dặn em gọt cẩn thận không thì mẻ lưỡi dao.

sơn_nữ83
11-08-2009, 12:35 AM
Bố Shin nói nếu em muốn gọt thì vào trong phòng bố Shin để sẵn bút chì trên bàn rồi. Bố Shin dặn em gọt cẩn thận không thì mẻ lưỡi dao.
Yên tâm đi nhóc, khi nào bố nhóc dám thò mặt ra khỏi phòng, cô SN sẽ biểu diễn cho nhóc xem.Nếu không gọt được bút chì, thì có thể chẻ đc bút chì mà. Thế này nhé ,dùng dao... chẻ ...chẻ ...:chetdi::chetdi: như chẻ củi ấy.XOng, vỏ bút chì bị tước hết,còn mỗi lõi bé =que tăm. mà lúc ấy coi như bút hỏng rồi đấy => Cô SN k những giỏi gọt mà còn giỏi phá cơ :nhaodzo:

Ryan Giggs
11-08-2009, 09:41 AM
Hay nhỉ, Giggs vừa "giới thiệu" tủ sách nhà mình có truyện tranh "Shin-cậu bé bút chì" ko lâu là có người reg nick Shin luôn. lại "bình cũ rượu mới" đây. Nản wé:rolleyes:

LÃO HẠC
11-08-2009, 08:00 PM
Cháu phải nói là cô lấy một cái bút chì gọt mẫu cho cháu xem chứ, sao lại nói là gọt mẫu một chú nào đó được. Đúng là 5 tuổi thật, ăn nói vẫn còn nhầm lẫn lung tung cả. Anh Hạc ơi, nhóc nhà anh có cái bút chì nào bị gãy không, mang cho em mượn, em gọt mẫu cho ku Shin này nhìn cái .:ngoaymui:

@SN:Nhóc nhà anh thì ko có sài Bút chì...ko có em lấy đỡ Bút chì của anh vót làm mẫu cho Shin coi cũng dc mà....có gì cứ aloha cho anh nhé....

Thùy Chi
12-08-2009, 03:59 PM
Shin mới có 5 tuổi. Nhưng Sơn Nữ cũng phải gọi Shin là anh nhé. Shin bắt đầu thấy mến em rồi Sơn Nữ ơi. Niemrieng nhiều em nữ xinh đẹp quá, Shin thích lắm.

Đấy, cháu là cháu hư lắm đấy nhé.Suốt ngày rủ rê chú Gang ra nghịch cống nhé.

Sheiran
27-08-2009, 12:28 AM
"Tớ là Shin", nghe 3 chữ này mình chợt nhớ đến 1 chàng trai rất ấn tượng trong bộ truyện tranh NaNa, cũng từ bộ truyên tranh này mà mình biết đến từ Trap nest... => My heart's trap nest...