PDA

View Full Version : Dễ thương



Thùy Chi
10-08-2009, 01:41 PM
Một đêm mưa gió bão bùng
Cùng ai xa lạ về chung một đường
Hỏi ra mới biết tên Dương
Nhà ở phố Vọng học trường Bách Khoa

Trời ơi hắn thật hiền hòa
Nói năng thanh lịch khiến hoa bận lòng
Dường như ai đó đang mong
Đường về xa mãi cho lòng tương tư

Bắt đầu từ những lá thư
Trao qua gửi lại nấu tim ai
Cỏ may vương phải gót hài
Để cho hai kẻ miệt mài yêu nhau.

TC.

Ryan Giggs
11-09-2009, 12:29 AM
Một đêm mưa gió bão bùng
Cùng ai xa lạ về chung một đường
Hỏi ra mới biết tên Dương
Nhà ở phố Vọng học trường Bách Khoa

Trời ơi hắn thật hiền hòa
Nói năng thanh lịch khiến hoa bận lòng
Dường như ai đó đang mong
Đường về xa mãi cho lòng tương tư

Bắt đầu từ những lá thư
Trao qua gửi lại nấu tim ai
Cỏ may vương phải gót hài
Để cho hai kẻ miệt mài yêu nhau.

TC.

Một hôm trời nắng chang chang
Gặp một cô bé quần vàng, áo ghi
Hỏi ra mới biết tên Chi
Nhà ở Giáp Bát, học Y năm đầu

Chắc nhà cô ấy rất giàu
Đi con xe máy wave tàu, rách bô
Nhìn mặt thì rất ngây ngô
Mình về cứ đánh lô tô trong lòng

Bắt đầu từ nhớ với mong
Mấy hôm chát chít là xong ấy mà
Thóc ngon mới dụ được gà
Mong Chi nhìu lém, Chi à bít không ? :rolleyes:

Thùy Chi
14-09-2009, 01:55 PM
Một hôm trời nắng chang chang
Gặp một cô bé quần vàng, áo ghi
Hỏi ra mới biết tên Chi
Nhà ở Giáp Bát, học Y năm đầu

Chắc nhà cô ấy rất giàu
Đi con xe máy wave tàu, rách bô
Nhìn mặt thì rất ngây ngô
Mình về cứ đánh lô tô trong lòng

Bắt đầu từ nhớ với mong
Mấy hôm chát chít là xong ấy mà
Thóc ngon mới dụ được gà
Mong Chi nhìu lém, Chi à bít không ? :rolleyes:


Hôm nào hai đứa lội sông (Tô Lịch)
Bì ba bì bõm lông nhông suốt ngày
Lại còn e thẹn trao tay
Những dòng lưu bút cận ngày mình thi

Ngượng ngùng bảo, ứ được đi
Không thôi em nhớ tình si của chàng
Mong ngày được gọi Tân Lang
Yêu sao cái lúc mơ màng tuổi thơ