PDA

View Full Version : Quán cóc Bán gì nhỉ



Klosen
10-08-2009, 10:54 AM
hờ hờ hờ. KHông khí Đầu tuần ảm đạm quá.
Klosen được 1 người rất xinh đẹp là có uy tín giao nhiệm vụ " mở 1 cái quán cóc " để mọi người vào thả thơ xả xì trét...
các anh các chị và các bạni ghé qua chung tay thả ít thơ cho rôm rả nha.


Quán Cóc Sen đã dựng rồi
Niêm riêng mem hỡi vô ngồi bán dưa
Dưa gang dưa chuột say xưa
Dưa lê một đống mới vừa hái xong

phale
10-08-2009, 10:58 AM
hờ hờ hờ. KHông khí Đầu tuần ảm đạm quá.
Klosen được 1 người rất xinh đẹp là có uy tín giao nhiệm vụ " mở 1 cái quán cóc " để mọi người vào thả thơ xả xì trét...
các anh các chị và các bạni ghé qua chung tay thả ít thơ cho rôm rả nha.


Quán Cóc Sen đã dựng rồi
Niêm riêng mem hỡi vô ngồi bán dưa
Dưa gang dưa chuột say xưa
Dưa lê một đống mới vừa hái xong


Về quê mấy bữa gom tiền
Bữa nay Sen vội mở liền quán dưa (Chắc vậy, thấy tòan qủang cáo dưa)
Hỏi rằng Quán đã khai chưa (khai trương nha, cấm nghĩ bậy)
Cho Lê gọi một trái dừa được hông?:o

Chắc mình mở hàng rùi, lỡ có ế, Sen đừng đốt vía PL nha.
Có ít quà mừng (NR$), chúc Sen ăn nên làm ra nha...

Klosen
10-08-2009, 11:02 AM
Về quê mấy bữa gom tiền
Bữa nay Sen vội mở liền quán dưa (Chắc vậy, thấy tòan qủang cáo dưa)
Hỏi rằng Quán đã khai chưa (khai trương nha, cấm nghĩ bậy)
Cho Lê gọi một trái dừa được hông?:o

Chắc mình mở hàng rùi, lỡ có ế, Sen đừng đốt vía PL nha.
Có ít quà mừng (NR$), chúc Sen ăn nên làm ra nha...
hờ hờ.
" Khai chưa? cô hỏi lạ kỳ
Cô vô sớm nhất thế thỳ Khai đi"
nhưng mà nghĩ lại nghi nghi
Sao cô lại hỏi mua dừa làm chi
Quán cóc ko biết bán gì
Thôi em đành bán họ Dưa có mà



Thanks cô ná:D:D:D

Lê_Minh_Hòa
10-08-2009, 11:03 AM
Quán này có tiếp viên không?
Tuyển nhanh mấy bé môi hồng đỏ da...
Người người tấp nập vào ra
Buôn may bán đắt cất ba tầng lầu....

Klosen
10-08-2009, 11:08 AM
Quán này có tiếp viên không?
Tuyển nhanh mấy bé môi hồng đỏ da...
Người người tấp nập vào ra
Buôn may bán đắt cất ba tầng lầu....
QUán này hổng có tiếp viên
Khách nào ghé tới thành liền " tiếp viên"
Khách- chủ , chủ- khách góp tiền
Xây trăm tầng chứ 3 tầng làm chi


Mọi người ghé qua là khác, thả thơ vào là thành chủ liền à....

phale
10-08-2009, 11:11 AM
hờ hờ.
" Khai chưa? cô hỏi lạ kỳ
Cô vô sớm nhất thế thỳ Khai đi"
nhưng mà nghĩ lại nghi nghi
Sao cô lại hỏi mua dừa làm chi
Quán cóc ko biết bán gì
Thôi em đành bán họ Dưa có mà

Thanks cô ná:D:D:D

Chủ quán kỳ lắm đó nha
Mua gì thì kệ người ta, hỏi nhiều
Sài Gòn trời nắng như thiêu
Dừa kia vốn mát uống nhiều đẹp da:D

phale
10-08-2009, 11:12 AM
Quán này có tiếp viên không?
Tuyển nhanh mấy bé môi hồng đỏ da...
Người người tấp nập vào ra
Buôn may bán đắt cất ba tầng lầu....

Sen nghe lời ảnh khuyên ha
Cái này kinh nghiệm mà ra, phải không Hòa?

Klosen
10-08-2009, 11:19 AM
Chủ quán kỳ lắm đó nha
Mua gì thì kệ người ta, hỏi nhiều
Sài Gòn trời nắng như thiêu
Dừa kia vốn mát uống nhiều đẹp da:D
hờ hờ hổng có sao đưa
Thuận mua vừa bán mới vừa lòng nhau
Sài Thành đi trước về sau
Hà Thành mát lắm rủ nhau bơi thuyền
...
Đẹp da đừng có xạo nha
Da mà đẹp quá người ta theo à
Theo từ cái ngõ gần nhà
Đới cho tan sở la cả lại theo
Cô ơi như thế thì teo

phale
10-08-2009, 11:23 AM
hờ hờ hổng có sao đưa
Thuận mua vừa bán mới vừa lòng nhau
Sài Thành đi trước về sau
Hà Thành mát lắm rủ nhau bơi thuyền
...
Đẹp da đừng có xạo nha
Da mà đẹp quá người ta theo à
Theo từ cái ngõ gần nhà
Đới cho tan sở la cả lại theo
Cô ơi như thế thì teo

Ơ hơ,

Quán cóc bán chi?
Mua dừa hông có
Thấy nghi lắm đó
Hay quán trá hình?
:botay:

Klosen
10-08-2009, 11:29 AM
Ơ hơ,

Quán cóc bán chi?
Mua dừa hông có
Thấy nghi lắm đó
Hay quán trá hình?
:botay:
Khà khà
Trá hình nào dám hả cô
Dạo này nghiêm lắm hugô nhiều à
Quán có bán dưa cô nha
Cái gì có chữ dưa thì ta bán liền
Hay cô ghé lại thêm tiền chút đi
Nhà giàu kò kè làm chi
Nâng lên đặt xuống thế thì làm sao

phale
10-08-2009, 11:50 AM
Khà khà
Trá hình nào dám hả cô
Dạo này nghiêm lắm hugô nhiều à
Quán có bán dưa cô nha
Cái gì có chữ dưa thì ta bán liền
Hay cô ghé lại thêm tiền chút đi
Nhà giàu kò kè làm chi
Nâng lên đặt xuống thế thì làm sao

Chủ quán cò kè
Quán ế cho xem
Người ta tặng kèm
Mình thì nói thách

:botay:

Lê_Minh_Hòa
10-08-2009, 02:07 PM
QUán này hổng có tiếp viên
Khách nào ghé tới thành liền " tiếp viên"



Quán này chẳng có tiếp viên..?!:mad:
Vậy đi quán khác em hiền em xinh:D
Cát Đằng thì có em Linh
Bảo Lâm thì có em Minh em Thùy
Nhu cầu anh muốn cái gì...???:rolleyes:
Em đây đáp ứng tức thì cho ngay.... :eek::eek::eek:

Lê_Minh_Hòa
10-08-2009, 02:18 PM
Sen nghe lời ảnh khuyên ha
Cái này kinh nghiệm mà ra, phải không Hòa?

Kinh nghiệm đây cũng nhiều rồi
Cám ơn cô giáo có lời cùng Sen
Tuyển liền mấy bé ten ten
Dài chân ngắn váy bon chen cùng người......:D:D

Thùy Chi
10-08-2009, 02:43 PM
Kinh nghiệm đây cũng nhiều rồi
Cám ơn cô giáo có lời cùng Sen
Tuyển liền mấy bé ten ten
Dài chân ngắn váy bon chen cùng người......:D:D
Mấy nàng trông thật xinh tươi
Các em đứng sẵn chờ người bảo kê

CrazyDog
10-08-2009, 03:24 PM
Mấy nàng trông thật xinh tươi
Các em đứng sẵn chờ người bảo kê

Gặp đâu mẫy gã đại dê
Xoa xoa, bóp bóp làm phê các nàng :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:26 PM
Gặp đâu mẫy gã đại dê
Xoa xoa, bóp bóp làm phê các nàng :D

Là cua phải sống trong hang
nếu đã là chàng ắt phải thả dê

CrazyDog
10-08-2009, 03:30 PM
Là cua phải sống trong hang
nếu đã là chàng ắt phải thả dê

Thả thì phải tránh Pê đê
Kẻo không lại khóc dầm dề vì kinh :D

Thùy Chi
10-08-2009, 03:40 PM
Thả thì phải tránh Pê đê
Kẻo không lại khóc dầm dề vì kinh :D

Gặp Pê chỉ có bực mình
Đừng nhìn khúc dưới cũng xinh kém gì?

Gà Con
10-08-2009, 03:44 PM
Gởi Anh Chủ Quán

Chào anh chủ quán tên Sen
Hôm nay quán mở mon men lại gần
Mong anh thu xếp một chân
Nhân viên dọn dẹp anh cần phụ không

Công em chỉ lấy mấy đồng
Lương tâm là chính em không cần nhiều
Chỉ mong ao ước một điều
Cùng anh buôn bán sớm chiều có đôi.

CrazyDog
10-08-2009, 03:45 PM
Gặp Pê chỉ có bực mình
Đừng nhìn khúc dưới cũng xinh kém gì?

Xinh nhưng cởi hết ra đi
Nhìn sao có cả sơ-ri lẫn chuồi :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:03 PM
Xinh nhưng cởi hết ra đi
Nhìn sao có cả sơ-ri lẫn chuồi :D

Nhìn kỹ lại giống con ruồi
Đen đen một chút là chuôi cán bừa

gangrel090
11-08-2009, 11:23 AM
Quán cóc bán cái lẳng lơ
Có thêm 1 chút đợi chờ à ơi
Nào ai góp với lả lơi
Rèm buông chướng rủ gọi mời tao nhân
Sẵn đây có cốc nhân trần
Của gang cởi(híc nhầm dọn :D) sẵn mời gần mời xa:D

phale
11-08-2009, 11:42 AM
Klo mở cái quán ra
Xong rồi để mặc người ra người vào
Hay là ế ẩm thế nào
Giờ không còn vốn mua vào bán ra

p/s: Đâu rùi Klosen ui?

Klosen
11-08-2009, 05:03 PM
Gởi Anh Chủ Quán

Chào anh chủ quán tên Sen
Hôm nay quán mở mon men lại gần
Mong anh thu xếp một chân
Nhân viên dọn dẹp anh cần phụ không

Công em chỉ lấy mấy đồng
Lương tâm là chính em không cần nhiều
Chỉ mong ao ước một điều
Cùng anh buôn bán sớm chiều có đôi.

Phải chi em sớm mở lời
Anh ko vất vả đi mời người ta
Em - anh sau trước một nhà
Của chàng công thiếp thế là hợp chưa

Anh về sửa lại quán xưa
Mua thêm bàn ghế, cửa vừa mới sơn
Sắm rồi, ví túi sạch trơn
Em cho anh nợ qua cơn đói nghèo

Chúng mình vượt suối băng đèo
Keo sơn gắn bó hết nghèo là sang
Khi đó anh sẽ tặng nàng
Kim cương châu báu, hòm vàng được không

Người ta mong ngóng gió đông
Anh thì mong muốn làm chồng của em:D:D:D

p/s: nếu GC đồng ý thì từ hôm nay, em cứ tới quán phụ anh bán hàng nhá. Thanks em nhiều

phale
11-08-2009, 05:11 PM
Gà Con mà chịu... với Sen
Thuyền hoa kiệu lễ giăng đèn kết hoa
Tiệc trên tiệc dưới bày ra
Bà con hai họ hát ca chúc mừng:D

Klosen
11-08-2009, 05:29 PM
Klo mở cái quán ra
Xong rồi để mặc người ra người vào
Hay là ế ẩm thế nào
Giờ không còn vốn mua vào bán ra

p/s: Đâu rùi Klosen ui?
Kờ lo mở quán lệnh cô
Sen em nào dám chạy xô chốn nào
Hôm qua chẳng có ai vào
Em đây tranh thủ đi chào Gà Con
...
Nhìn Gà đang chạy lon ton
Em mời về chốn sơn son thiếp vàng
Hẹn em sau mấy tuần nhang
Anh cùng ba mẹ mang sang cau trầu...

Nhà em nào có giàu đâu
Thôi thì sính lễ đôi câu thật lòng

1 Yêu em chọn tâm chân tình
2 Yêu em sau trước chúng mình ko xa

p/s : Thêm 2 điều này nữa nhé GC
3 ko nhậu nhẹt la cà
4 lĩnh lương cuối tháng về nhà đưa em
chịu ko hả gà con???

Lê_Minh_Hòa
13-08-2009, 12:26 AM
Gởi Anh Chủ Quán
Chỉ mong ao ước một điều
Cùng anh buôn bán sớm chiều có đôi.

"Cùng anh buôn bán.....??" hỡi ôi!
Sợ khi rảnh rỗi ổng lôi vô phòng..........!

Gà Con
13-08-2009, 12:14 PM
Phải chi em sớm mở lời
Anh ko vất vả đi mời người ta
Em - anh sau trước một nhà
Của chàng công thiếp thế là hợp chưa

Anh về sửa lại quán xưa
Mua thêm bàn ghế, cửa vừa mới sơn
Sắm rồi, ví túi sạch trơn
Em cho anh nợ qua cơn đói nghèo

Chúng mình vượt suối băng đèo
Keo sơn gắn bó hết nghèo là sang
Khi đó anh sẽ tặng nàng
Kim cương châu báu, hòm vàng được không

Người ta mong ngóng gió đông
Anh thì mong muốn làm chồng của em:D:D:D

p/s: nếu GC đồng ý thì từ hôm nay, em cứ tới quán phụ anh bán hàng nhá. Thanks em nhiều

Người đâu chưa gặp đã quen
Thương em anh nói mẹ đem cau trầu
Chờ ngày tháng đẹp rước dâu
Cùng anh trọn kiếp bạc đầu bên nhau?

Gà Con
13-08-2009, 12:24 PM
Gà Con mà chịu... với Sen
Thuyền hoa kiệu lễ giăng đèn kết hoa
Tiệc trên tiệc dưới bày ra
Bà con hai họ hát ca chúc mừng:D

Thoảng nghe mắt lệ dưng dưng
Được chân phụ quán xin Đừng ai ơi?
Hôm nay Sen đã nhận lời
Cùng anh buôn bán suốt đời có nhau..

hự hự..

Klosen
13-08-2009, 06:01 PM
Người đâu chưa gặp đã quen
Thương em anh nói mẹ đem cau trầu
Chờ ngày tháng đẹp rước dâu
Cùng anh trọn kiếp bạc đầu bên nhau?

Bên nhau gắm bó mãi thôi
Đến khi cái chết, lứa đôi chia lìa
Buồn vui sớm tối sẻ chia
Yêu em suốt kiếp, ô kìa đc ko

Klosen
13-08-2009, 06:03 PM
Thoảng nghe mắt lệ dưng dưng
Được chân phụ quán xin Đừng ai ơi?
Hôm nay Sen đã nhận lời
Cùng anh buôn bán suốt đời có nhau..

hự hự..
Mong rằng lấy đc hiền thê
Làm ăn buôn bán đường về có nhau
Yêu em cho đến mãi sau
Lời này xin nhớ, trầu cau nguyện thề

Gà Con
13-08-2009, 06:09 PM
:nguong:

Bên nhau gắm bó mãi thôi
Đến khi cái chết, lứa đôi chia lìa
Buồn vui sớm tối sẻ chia
Yêu em suốt kiếp, ô kìa đc ko


Hôm nay ra ngóng vào trông
Chờ ai qua rước kiệu hồng sơn son
Bao năm tháng đợi mỏi mòn
Anh đây đã tỏ Gà con nhận lời...:nguong:

Klosen
13-08-2009, 06:14 PM
:nguong:


Hôm nay ra ngóng vào trông
Chờ ai qua rước kiệu hồng sơn son
Bao năm tháng đợi mỏi mòn
Anh đây đã tỏ Gà con nhận lời...:nguong:
Nhận lời thưa với mẹ cha
Rằng con xin hứa yêu Gà mãi thôi
Xing cùng số kiếp nổi trôi
Sẽ chia gánh vác, như Xôi với Gà

Tối nay em hãy qua nhà
Tới chào thầy mẹ, em à đc không
Mẹ anh ra ngóng vào trông
Mong rằng sớm đc tay bồng cháu nôi ( cháu nội )

Gà Con
13-08-2009, 06:26 PM
Nhận lời thưa với mẹ cha
Rằng con xin hứa yêu Gà mãi thôi
Xing cùng số kiếp nổi trôi
Sẽ chia gánh vác, như Xôi với Gà

Tối nay em hãy qua nhà
Tới chào thầy mẹ, em à đc không
Mẹ anh ra ngóng vào trông
Mong rằng sớm đc tay bồng cháu nôi ( cháu nội )

Anh ơi em đã nói rồi
Hôm nay sao thấy bồi hồi nhớ nhung
Ước ao sớm tối có cùng
Chung Cha,chung Mẹ...gối mùng cùng chung...:nguong:

Klosen
14-08-2009, 01:16 PM
Anh ơi em đã nói rồi
Hôm nay sao thấy bồi hồi nhớ nhung
Ước ao sớm tối có cùng
Chung Cha,chung Mẹ...gối mùng cùng chung...:nguong:

Em à, chớ chạy lung tung
Kẻo người ta bắt, anh cùng ai đây? :confused:
Chúng mình chung sức dựng xây
Cả nhà đoàn tụ xum vầy có nhau
Ta - Nàng trọn nghĩa trầu cau
Tình Chàng - Ý thiếp mai sau vững bền

Gà Con
14-08-2009, 01:29 PM
Em à, chớ chạy lung tung
Kẻo người ta bắt, anh cùng ai đây? :confused:
Chúng mình chung sức dựng xây
Cả nhà đoàn tụ xum vầy có nhau
Ta - Nàng trọn nghĩa trầu cau
Tình Chàng - Ý thiếp mai sau vững bền

Cái anh nì...:nguong::nguong:

Công ơn chưa báo đáp đền
Một bên chữ Hiếu,còn bên chữ Tình
Tơ duyên hai đứa chúng mình
Thân em như thể lục bình trôi sông....

Klosen
14-08-2009, 01:44 PM
Cái anh nì...:nguong::nguong:

Công ơn chưa báo đáp đền
Một bên chữ Hiếu,còn bên chữ Tình
Tơ duyên hai đứa chúng mình
Thân em như thể lục bình trôi sông....

Qua rồi cái tuổi lông bông
Em ơi đến lúc qua sông lấy chồng

Phù du kiếp sống trôi sông
Anh xin làm bến, đợi trông em vào

Lê_Minh_Hòa
14-08-2009, 01:45 PM
Thương thay cho bé Gà con
Tin lời đường mật ngọt ngon của người.....!

Gà Con
14-08-2009, 01:57 PM
Thương thay cho bé Gà con
Tin lời đường mật ngọt ngon của người.....!

Xin anh đừng có chê cười
Gà co đền đáp anh mười......???...( tuỳ anh chọn lựa).:nguong:

Klosen
14-08-2009, 01:58 PM
Thương thay cho bé Gà con
Tin lời đường mật ngọt ngon của người.....!
Anh này, sao quá bùn cười
Sao anh dẫm đạp, hoa tươi thế này..??

Gà Con nào bé đâu anh
Hình như cục tác lá chanh được rồi

CrazyDog
14-08-2009, 02:01 PM
Anh này, sao quá bùn cười
Sao anh dẫm đạp, hoa tươi thế này..??

Gà Con nào bé đâu anh
Hình như cục tác lá chanh được rồi

Nhớ câu "mật ngọt chết ruồi"
Klo gieo lời ngọt chết người giỏi ghê :D

Klosen
14-08-2009, 02:06 PM
Nhớ câu "mật ngọt chết ruồi"
Klo gieo lời ngọt chết người giỏi ghê :D

Lời này là khen hay chê
Gà ơi anh đợi em về bên anh

CrazyDog
14-08-2009, 02:09 PM
Lời này là khen hay chê
Gà ơi anh đợi em về bên anh

Khen, chê muốn rõ ngọn ngành
Thì mang Gà đến dâng anh Dog này :D

Klosen
14-08-2009, 02:17 PM
Khen, chê muốn rõ ngọn ngành
Thì mang Gà đến dâng anh Dog này :D
Dog này sao nói dễ nghe
Nghe như cái kiểu trẻ con ăn chè
Nhưng mà hổng đc đâu nghen
Cắt k... những kẻ bon chen gần Gà
Gà kia đã chọn Sen mà
Đừng ai mơ tường nữa nha.....

Gà Con
14-08-2009, 02:20 PM
Khen, chê muốn rõ ngọn ngành
Thì mang Gà đến dâng anh Dog này :D

Ở đây nói xấu chẳng hay
Em xin nghỉ việc quán này...về quê.

CrazyDog
14-08-2009, 02:22 PM
Dog này sao nói dễ nghe
Nghe như cái kiểu trẻ con ăn chè
Nhưng mà hổng đc đâu nghen
Cắt k... những kẻ bon chen gần Gà
Gà kia đã chọn Sen mà
Đừng ai mơ tường nữa nha.....


Klo không phải họ gà
Mà sao mơ tưởng xa hoa thế này
Gà Con mau tránh ra ngay
Kẻo Klo sẽ có một ngày gặm xương :D

Klosen
14-08-2009, 02:34 PM
Ở đây nói xấu chẳng hay
Em xin nghỉ việc quán này...về quê.
Em ơi sao lại bỏ về
Giữa đường đứt gánh, ê chề buồn than.
Gặp em quá đỗi muộn màn
Tình duyên chia bén, canh tàn chia tay
Em ơi mới có 1 ngày
Em sao bỏ dở, Sen này tính sao

Klosen
14-08-2009, 02:36 PM
Klo không phải họ gà
Mà sao mơ tưởng xa hoa thế này
Gà Con mau tránh ra ngay
Kẻo Klo sẽ có một ngày gặm xương :D
Dog điên phá đám khôn lường
Co' ngày gặp hoạ hết đường nói điêu
Gà ơi anh chẳng nói nhiều
Lòng anh em tỏ, anh yêu em mà

Gà Con
14-08-2009, 02:42 PM
Em ơi sao lại bỏ về
Giữa đường đứt gánh, ê chề buồn than.
Gặp em quá đỗi muộn màn
Tình duyên chia bén, canh tàn chia tay
Em ơi mới có 1 ngày
Em sao bỏ dở, Sen này tính sao


Anh nói thế,em nghẹn ngào
Từ nay mình sẽ ra vào có nhau
Chờ ngày sánh lễ trầu cau
Tơ duyên ý hợp trước sau một lòng....nhé anh.

CrazyDog
14-08-2009, 02:56 PM
Dog điên phá đám khôn lường
Co' ngày gặp hoạ hết đường nói điêu
Gà ơi anh chẳng nói nhiều
Lòng anh em tỏ, anh yêu em mà


Klo thật quá ba hoa
Nhìn trông cái miệng điêu toa toạc mồm :D
Klo có máu dê xồm
Gà Con ơi chớ mà ôm mối tình :D

Klosen
14-08-2009, 02:57 PM
Anh nói thế,em nghẹn ngào
Từ nay mình sẽ ra vào có nhau
Chờ ngày sánh lễ trầu cau
Tơ duyên ý hợp trước sau một lòng....nhé anh.

Nghe em, anh thấy vui sao
Suối lòng thông suốt, đá nào cản đâu
Giờ anh vơi chút u sầu
Sau mưa trời sáng, qua cầu đón em...


p/s: mấy hôm nữa anh bận, Gà con giúp anh bán, trông quán Cóc, quán bia và trông cho anh túp lều tranh ( trong box thơ tình nhá)

Gà Con
14-08-2009, 03:19 PM
Nghe em, anh thấy vui sao
Suối lòng thông suốt, đá nào cản đâu
Giờ anh vơi chút u sầu
Sau mưa trời sáng, qua cầu đón em...


p/s: mấy hôm nữa anh bận, Gà con giúp anh bán, trông quán Cóc, quán bia và trông cho anh túp lều tranh ( trong box thơ tình nhá)

Anh đi mấy bữa thì về?
Thơ tình,quán xá bộn bề ai chăm
Đôi lời nhằn gửi qua thăm
Giữ gìn sức khoẻ đêm nằm.... nhớ em..:nguong::nguong:

Klosen
14-08-2009, 03:27 PM
Anh đi mấy bữa thì về?
Thơ tình,quán xá bộn bề ai chăm
Đôi lời nhằn gửi qua thăm
Giữ gìn sức khoẻ đêm nằm.... nhớ em..:nguong::nguong:

Nhớ em chẳng dám tỏ bày
Mong em mong lắm, đêm ngày đều mong
KHi nào việc giải quyết xong
Tức thì quay lại thỏa lòng nhớ em

CrazyDog
14-08-2009, 03:37 PM
Dog điên phá đám khôn lường
Co' ngày gặp hoạ hết đường nói điêu
Gà ơi anh chẳng nói nhiều
Lòng anh em tỏ, anh yêu em mà


Klo thật quá ba hoa
Nhìn trông cái miệng điêu toa toạc mồm :D
Klo có máu dê xồm
Gà Con ơi chớ mà ôm mối tình :D

Klosen
14-08-2009, 03:51 PM
Dog điên lại nói linh tinh
Có bữa ... đánh thình thình den thui.:D:D:D

gangrel090
14-08-2009, 04:47 PM
Quán này có bán gà quay?
Hay là đại loại xé phay không hà?
Gang vừa đi mệt đường xa
Ghé vào kiếm bát cháo gà được không?
Dog ơi lối tỏ đường thông
Mày giúp tao nhá nhổ lông em gà :D

phale
14-08-2009, 04:47 PM
Gà Con nhớ nhé siêng chăm
Sen về Sen sẽ cho... nằm với Sen :botay::nguong:

p/s: Sớm về nha Sen...

Klosen
26-08-2009, 11:52 AM
Klo về rùi. nhân dịp chuẩn bị ọp ẹp. quán cóc lại mở của chào đón quý khách và sẽ bán dưa bở và dưa chuột, kiêm thêm trà đá....
cả nhà mình nhanh chân ko hết chỗ

Ryan Giggs
26-08-2009, 12:13 PM
Phải có cắt tóc gội đầu
Kiêm luôn dịch vụ nhổ râu bằng…mồm
Nuôi vài em tép, em tôm
Cho mấy thượng đế dê xồm… giải khuây :D

Klosen
26-08-2009, 01:13 PM
Phải có cắt tóc gội đầu
Kiêm luôn dịch vụ nhổ râu bằng…mồm
Nuôi vài em tép, em tôm
Cho mấy thượng đế dê xồm… giải khuây :D

Giải khuây cũng có nhiều trò
Gigg kia thấy thế tò mò vào xem
Nhìn mãi mới thấy một em
Vừa đen vừa xấu một phen bẽ bàng
...

phale
26-08-2009, 01:20 PM
Klo về rùi. nhân dịp chuẩn bị ọp ẹp. quán cóc lại mở của chào đón quý khách và sẽ bán dưa bở và dưa chuột, kiêm thêm trà đá....
cả nhà mình nhanh chân ko hết chỗ
Sen về mở lại quán xưa
Cho Lê trà với hạt dưa đi nà

p/s: Đừng bỏ quán đi nữa nha Sen.:D

phale
26-08-2009, 01:22 PM
Phải có cắt tóc gội đầu
Kiêm luôn dịch vụ nhổ râu bằng…mồm
Nuôi vài em tép, em tôm
Cho mấy thượng đế dê xồm… giải khuây :D
Kinh doanh hàng cấm thế này
Có khi mai mốt cho tay vào còng

P/s: KG xui dại không nha...

Klosen
26-08-2009, 01:28 PM
Sen về mở lại quán xưa
Cho Lê trà với hạt dưa đi nà

p/s: Đừng bỏ quán đi nữa nha Sen.:D

Điều này ko phải tự ta
Thân em ko muốn nhưng mà đành ...
Lệ buồn tuôn ướt bờ mì
Khi nào đêm hết là thì bình minh
Chỗn này thắm đượm nghĩa tình
Bỏ đi cũng khó thình lình (lặn ) 1 hơi.
...
Dạo này giá cả leo thang
Trà, dưa cô gọi ngỡ ngàng " đầu tiên"
Cô ơi chớ có ưu phiền
Em đi mấy bữa thì liền về ngay

phale
26-08-2009, 01:35 PM
Điều này ko phải tự ta
Thân em ko muốn nhưng mà đành ...
Lệ buồn tuôn ướt bờ mì
Khi nào đêm hết là thì bình minh
Chỗn này thắm đượm nghĩa tình
Bỏ đi cũng khó thình lình (lặn ) 1 hơi.
...
Dạo này giá cả leo thang
Trà, dưa cô gọi ngỡ ngàng " đầu tiên"
Cô ơi chớ có ưu phiền
Em đi mấy bữa thì liền về ngay

Trà dưa giá cả thế nào
Sao không treo giá ở cổng vào hở Sen?

Klosen
26-08-2009, 10:47 PM
giá cả còn tuỳ vào người chứ cô giáo.
ai giàu thì chém đẹp, còn ai nghèo thì free cũng nên :D:D