PDA

View Full Version : Qua Cơn Mê Blog!



hiepsibongdem
04-08-2009, 10:42 AM
Welcomes to Qua Cơn Mê Blog!

http://i231.photobucket.com/albums/ee258/hieuhanhmobile/P9.jpg

Thời gian!!!

Thời gian cứ lặng lẽ, lặng lẽ trôi đi, để lại sau nó là cả miền ký ức buồn vui đan lẫn vào nhau. Tất cả rồi sẽ qua, ta sẽ nhớ mãi những tháng ngày như những kỷ niệm của riêng mình.

Thông qua Blog này hy vọng được chia sẽ tất cả!!!
HSBD 04.08.2009

hiepsibongdem
04-08-2009, 11:15 AM
http://i231.photobucket.com/albums/ee258/hieuhanhmobile/mua_buon.jpg

QUA CƠN MÊ (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Qua-Con-Me-Duy-Khanh.IW6WOCAO.html)

Lời bài hát
1.
Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi,
sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một thuở lênh đênh

Ta sẽ thăm từng người
sẽ đi thăm từng đường,
sẽ vô thăm từng nhà

ĐK:
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Trường quen vắng bóng mai ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa

2.
Rồi đây qua cơn mê,
Sông cạn lại thành giòng
Suối về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
vun cuộc tình thật đầy
mơ toàn truyện trên mây.

Còn tôi như cánh chim
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mầm xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người

hiepsibongdem
04-08-2009, 11:51 AM
Đã gần 4 năm kể từ cái ngày ấy, cái ngày...

Con sinh non chỉ được 6 tháng, cả nhà đều lo lắng cho con bé Ty à.

Ngày con sinh ra cũng là ngày con nằm trong BV Từ Vũ suốt 3 tháng, nước mắt ba mẹ chảy vào lòng nhìn con qua ô kính thăm nuôi. Lòng luôn hy vọng con sẽ vượt qua. Sau 3 tháng các bác sĩ cho con ra để ba mẹ nuôi bằng cách ốp con vào lòng ( Phương pháp Kanguru) tuy khổ cực nhưng ba mẹ vẫn một lòng. Cái khỏang cách từ VT đến SG rất xa nhưng 3 vẫn chăm chỉ lên cùng con... Nhưng cái hạnh phúc ấy nó nhỏ nhoi quá!

Ngày 14.04.2006 Bé Ty mất sau 6 tháng. Ba vẫn còn nhớ rõ cái ngày ấy, cho dù sau này có gì đi nữa ba cũng luôn nhớ đến con. Con nằm ngoi ngóp nhìn một vòng cả nhà rồi con ra đi... Tiếng nấc nghẹn ngào ông bà nội, ngoại, ba, mẹ tiếc thương cho con.

Ngôi mộ nhỏ của con nằm gọn giữa Nghĩa Địa Cao Đài, mộ tuy nhỏ nhưng màu xanh đá nhạt dễ thương. Ba vẫn thường thăm viếng khói nhan cho con, lúc nào ba cũng tin rằng con vẫn mãi bên ba.

Thương con nhiều bé Ty!!!

TeacherABC
04-08-2009, 04:46 PM
Nỗi đau rồi sẽ dần phai, hy vọng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp đến với em!

Triplec
04-08-2009, 07:21 PM
Triplec xin được chia sẻ cùng Hiepsibongdem. Chắc hẳn ở trên thiên đàng có một thiên thần nhỏ bé tên là Bé Ty đang cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho gia đình bạn.

Thân mến,

Triplec

OA _ NỮ
05-08-2009, 05:29 AM
Oa Nữ đọc lời tâm sự của HTBD, chia sẻ cùng em và gia đình nỗi mất mát đau thương. Những trải nghiệm mà em đã từng trải qua làm chị nước mắt cứ rưng rưng vì chị cũng đã từng có những ngày tháng đau khổ như thế...

phale
05-08-2009, 09:23 AM
Thương tặng bé Ty & Ba Mẹ.

Nhẹ cánh thiên thần, vui nhiều con nhé
Làm ánh sao xa Ba Mẹ dõi tìm
Sao lấp lánh, soi ấm lòng Ba Mẹ
Con dẫu không gần vẫn hiển hiện trong tim

PL

Thiên thần bé nhỏ chắc chắn vẫn dõi theo Ba Mẹ. PL chúc HS và gia đình những gì tốt đẹp nhất nhé!

hiepsibongdem
05-08-2009, 06:27 PM
http://i231.photobucket.com/albums/ee258/hieuhanhmobile/bong20hoang20hon.gif

Có những lúc...

Có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng
Cả đất trời sụp đổ bước lang thang
Đi tìm gì giữa muôn ngàn cháy bỏng???
Tự hỏi lòng nghe lệ nuốt vào trong

Có những lúc muốn bình yên nghe sóng
Ngắm hoàng hôn dần khuất phía trời xa
Ước vọng nhỏ sau bao cơn giông tố
Ta mơ hoài hạnh phúc... một ngày mai...

HSBD 05.08.2009

@ Cám ơn mọi người đã chia sẽ, HS sẽ cố gắng nhiều hơn...

Hiệp Sĩ
17-11-2009, 06:20 PM
Dạo này công việc bận quá... nên bỏ bê ngôi nhà bé nhỏ của mình rong rêu. Thời gian cứ trôi mặc cho dòng đời nghiên ngã, nhìn lại mình chợt thấy mình còn thiếu nhiều quá...
Vẫn hy vọng ngày mai tươi sáng hơn... ngày mai...

HSBD 17.11.2009

Hiệp Sĩ
28-11-2009, 09:26 PM
Gởi tặng ACE NR banner HS vừa design xong. Mong mọi ng góp ý nh hơn!!!

http://i231.photobucket.com/albums/ee258/hieuhanhmobile/niemrieng.jpg