PDA

View Full Version : Hoa nắng !



Yêu & Yêu !
04-08-2009, 07:05 AM
LỤC BÁT TƯƠNG TƯ .

Thêu vần lục bát đêm sương
Gió chơi đầu núi trăng vương chén tình
Hòa vui trong nỗi riêng mình
Là em trong vắt bên đình lẳng lơ
Nguyệt hương mềm cả cung tơ
Nghe lòng chênh chếch bài thơ muốn nằm
Vẫn say trong giấc em rằm
Ôm mây nhuộm tóc ngàn năm ru hời
Vẫn yêu lắm ! đóa môi cười
Chợt thương lục bát một người nhớ em !

Y&Y

Tường Thụy
04-08-2009, 08:50 AM
LỤC BÁT CHO EM

Thương em những ngóng cùng trông
Bên thềm gió lạnh, ngoài song trăng tà
Anh còn mải miết phương xa
Tìm câu lục bát làm quà tặng em.
Biết tình liệu có gần thêm
Câu thơ tặng có ấm mềm lòng nhau?
Mượn câu quan họ làm cầu
Em ngồi lựa sợi chỉ màu xe duyên
Gần thôi chẳng dám đi tìm
Cho lòng xao xác, con tim héo gầy
Anh ngồi hứng gió heo may
Nhớ mong chi đến thế này người ơi.

phale
04-08-2009, 09:27 AM
Lục bát cho anh

Em gieo thương nhớ vào vần
Nửa trăng phía đó có bâng khuâng gì
Đã bao mùa tiễn mùa đi
Vần thơ dõi cánh thiên di chưa về
Em gieo mưa nắng bộn bề
Vào trong lục bát... lê thê ngày dài
Mộng xưa một cõi thiên thai
Lối xưa nằm đợi nắng phai từng chiều
Mượn câu thơ vẽ đường yêu
Sao anh chưa đến cho chiều hân hoan...

PL 4.8.09

Welcome YY đến với diễn đàn nhé. Chúc YY có những phút giây vui vẻ nơi này.

langthang
04-08-2009, 03:42 PM
LỤC BÁT TƯƠNG TƯ .

Thêu vần lục bát đêm sương
Gió chơi đầu núi trăng vương chén tình
Hòa vui trong nỗi riêng mình
Là em trong vắt bên đình lẳng lơ
Nguyệt hương mềm cả cung tơ
Nghe lòng chênh chếch bài thơ muốn nằm
Vẫn say trong giấc em rằm
Ôm mây nhuộm tóc ngàn năm ru hời
Vẫn yêu lắm ! đóa môi cười
Chợt thương lục bát một người nhớ em !

Y&Y

Chén vương lục bát bên đường
Hương nồng lưu luyến kiết tường mộng trăng
Trời tuôn nắng hạn khô cằn
Yêu thương dầu dãi khói hăng tình sầu
Ngàn năm thương nhớ một câu
Đời lăn lóc gió mái đầu sương gieo
Đêm trăng cột gối cùng kèo
Mơ hoang một giấc cheo leo cùng trời

Yêu & Yêu !
05-08-2009, 02:25 AM
KHÚC BÌNH YÊN

À ơi ! lục bát ai tình
Chuyển giấc thơ về áo trắng tinh
Nụ mắt cài sương cuối giậu
Hoa môi nhuộm nắng quanh mình
So dây tiếng ngọc đan vừa khéo
Lựa phím cung vàng họa rất xinh
Bất chợt vui òa men rượu mới
Hồn say lả khúc thanh bình .

Y&Y.

Love4ever
05-08-2009, 11:44 AM
Lục bát nhớ em

Anh đem lục bát nhớ mong
Gieo vào câu chữ nỗi lòng tương tư
Ngẩn ngơ câu chữ ậm ừ
Sao mang được hết tâm tư nhớ người
Em ơi anh nhớ nụ cười
Sáng ngời mắt biếc đẹp tươi nét ngài
Tóc thề ôm trọn bờ vai
Lưng mềm dáng liễu trang đài thướt tha
Làn da trắng ngọc trắng ngà
Đôi tay mềm mại giấc mơ cận kề
Tôi xin một chút đam mê
Tôi xin một chút vụng về nhớ em
Tôi xin một chút êm đềm
Tôi xin một chút vững bền tình em

L4E

ngoisaocodon
09-08-2009, 06:48 PM
LỤC BÁT CHO ANH
Mượn câu lục bát trao anh
Những ngày mới biết ,nay thành tình thơ
Say trong câu chữ vu vơ
Bỗng nhiên ngây ngất khù khờ vì ai

Cõi lòng mơ nắng ban mai
Ngập chìm thương nhớ ,quả sai sum vầy
Sáu câu, tám chữ đong đầy
Tình em thắm thiết tháng ngày bên anh.

Tình anh dẫu rất mong manh
Nhưng em xin gởi tròn vành ánh trăng
Yêu anh cái tính thẳng băng
Mỗi khi em giận, chẳng rằng thở than.

Giọng anh khe khẽ âm vang
Mỗi khi anh hát ngút ngàn trùng dương
Mắt anh đắm đuối yêu thương
Ngắm khi em ngủ như sương lan dần.

Ấm bờ môi ấy thật gần
Tình anh rất đẹp, gieo vần cùng em
Trọn đời em vẫn thòm thèm
Nụ hôn dịu ngọt nguyện đem chân tình.

LAMGIANG
09-08-2009, 11:00 PM
Tìm câu lục bát mở đầu
Gửi thương , gửi nhớ , gửi sầu cho em
Hồn thơ giờ đã say mèm
Ta gom lá úa bên thềm thổi bay

Buồn tình khóc mướn thương vay
Đời người lỡ nhịp những ngày mơ tan
Bâng khuâng dạo mấy cung đàn
Tơ trùng phím loạn nát tan cõi lòng .

ngoisaocodon
11-08-2009, 12:30 AM
Dẫu tình lặng lẽ cô liêu
Tìm câu lục bát sớm chiều trao ai
Say thơ câu chữ tuôn dài
Bao nhiêu kỉ niệm ,chảy hoài ngàn năm.

Tình ta đẹp tựa trăng rằm
Ngả nghiêng trên biển ,trăng nằm đong đưa
Đem yêu gởi những cơn mưa
Tím lòng nhung nhớ ,cho vừa con tim?

Yêu & Yêu !
11-08-2009, 02:44 AM
BUỒN TÔI

Theo vần lục bát say sưa
Con đò tôi ngóng còn chưa thấy về
Cánh diều chao nhớ triền đê
Khát cơn gió mẹ chiều quê ru hời .
Vương sầu lữ thứ đầy vơi
Bóng em mờ khuất ,tình tôi héo tàn
Rưng rưng mưa đổ trên ngàn
Nghe mình theo dấu thời gian phai mầu
Theo vần lục bát về đâu
Nắng xa xa nắng ,tôi rầu rầu tôi
Mùa yêu giấu ở đâu rồi
Chỉ còn lại tiếng ru hời quặn tim
Như mây mỏi bước chân tìm
Dấu buồn tôi lệ ướt thềm hoang mang .

Y&Y

phale
12-08-2009, 12:11 PM
BUỒN TÔI

Theo vần lục bát say sưa
Con đò tôi ngóng còn chưa thấy về
Cánh diều chao nhớ triền đê
Khát cơn gió mẹ chiều quê ru hời .
Vương sầu lữ thứ đầy vơi
Bóng em mờ khuất ,tình tôi héo tàn
Rưng rưng mưa đổ trên ngàn
Nghe mình theo dấu thời gian phai mầu
Theo vần lục bát về đâu
Nắng xa xa nắng ,tôi rầu rầu tôi
Mùa yêu giấu ở đâu rồi
Chỉ còn lại tiếng ru hời quặn tim
Như mây mỏi bước chân tìm
Dấu buồn tôi lệ ướt thềm hoang mang .

Y&Y

Hoang lòng

Gập gềnh lục bát ai gieo
Để cho nỗi nhớ chèo queo nằm buồn
Đêm dài đẫm lạnh hơi sương
Còn xa giấc ngủ còn vương lệ tình
Vầng trăng đã xẻ hai mình
Đôi câu lục bát rập rình chia đôi
Mạn thuyền sóng vỗ chưa thôi
Đã hoang hỏai gác lại bồi hồi xưa
Anh về phương đó vui chưa
Còn em giấc mộng theo mùa vừa xa...

PL 12.8.09

phale
17-08-2009, 06:40 PM
Lục bát chiều

Chiều
đem tia nắng đi đâu
Để ngày hờn dỗi
giụi đầu vào đêm
Để cho
sầu rắc bên thềm
Để tôi
ngồi gọi
mãi tên
một người..

PL

Yêu & Yêu !
17-08-2009, 11:51 PM
Lục bát chiều

Chiều
đem tia nắng đi đâu
Để ngày hờn dỗi
giụi đầu vào đêm
Để cho
sầu rắc bên thềm
Để tôi
ngồi gọi
mãi tên
một người..

PL

Niềm riêng
khuất dấu môi cười
Chỉ còn hoang bóng
một người tương tư
Nẻo vui
xin chớ giã từ
Kẻo buồn năm tháng
kẻo hư tơ lòng .

phale
24-08-2009, 12:31 PM
Không đề

Một ngày
nắng trốn đi đâu
Để mây u ám
tơ sầu trời buông
Bên song
thấp cánh chuồn chuồn
Nghe trong gió vọng
điệu buồn
cơn mưa...

PL 23.8.09