PDA

View Full Version : Tặng TN



NguoiyeuTN
29-07-2009, 05:08 PM
...........
...................................

Thu về theo cánh mộng du
Nghe màu lá xót giữa u mê tình
Người về xứ nọ làm thinh
Để tôi cố vớt một mình nửa trăng
Áo đêm bàng bạc sương giăng
Từ thiên thu vẳng lời răn Chúa bày
Một lần tình đã đọa đày
Giật mình trở giấc bóng ngày phôi phai
Thả trong mưa tiếng cười dài
Từ thiên thu vọng một hai mơ hồ
459

NguoiyeuTN
29-07-2009, 05:49 PM
.......
.................
Em về
ru giấc chiêm bao
Mốt mai
còn chút hư hao dấu tình
Mộng xưa đã lụi ảo hình
Phù du một kiếp
điêu linh hão huyền
459

phale
30-07-2009, 08:40 AM
Welcome NguoiyeuTN đến với VT bạn nhé. Chúc bạn vui.

TN = Thinghien, Trần Nguyễn hay Thảo Nguyên nhỉ? :o

Là ai thì mình cũng thấy ganh tỵ với TN ghê!:nguong::nguong:

khungbotinhyeu
30-07-2009, 09:47 AM
TN ngủm mất tiêu rồi
Nhớ chi để khổ một đời hỡi em

^^

Quên nó đi , nó đâu đáng đâu khờ

thinghien
30-07-2009, 09:56 AM
Welcome NguoiyeuTN đến với VT bạn nhé. Chúc bạn vui.

TN = Thinghien, Trần Nguyễn hay Thảo Nguyên nhỉ? :o

Là ai thì mình cũng thấy ganh tỵ với TN ghê!:nguong::nguong:


TN ngủm mất tiêu rồi
Nhớ chi để khổ một đời hỡi em

^^

Quên nó đi , nó đâu đáng đâu khờ


Phát hiện mới nè, TN=KBTY, chắc KBTY lại gây thù chuốc oán đâu rồi.

Vậy mà mình cứ tưởng bở, cả đêm thao thức không ngủ được...:D:D:D

phale
30-07-2009, 10:01 AM
Phát hiện mới nè, TN=KBTY, chắc KBTY lại gây thù chuốc oán đâu rồi.

Vậy mà mình cứ tưởng bở, cả đêm thao thức không ngủ được...:D:D:D

:oPL thì tưởng bở TN = Thảo Nguyên, cũng cả đêm mất ngủ.

NguoiyeuTN ơi, thế này thì làm cả nhà mất ngủ mất!

khungbotinhyeu
30-07-2009, 11:44 AM
.......
.................
Em về
ru giấc chiêm bao
Mốt mai
còn chút hư hao dấu tình
Mộng xưa đã lụi ảo hình
Phù du một kiếp
điêu linh hão huyền
459

Anh về
Xóa dấu tình duyên
Thôi em hãy cất muộn phiền bên sông
Chẳng nên vợ , chẳng nên chồng
Hãy giữ cho lòng ...
Một vết thương ngoan !

Ngày sau nhé ...một cung đàn
Ngàn năm giữ trái tim vàng thủy chung ....

TN

phale
30-07-2009, 01:34 PM
Anh về
Xóa dấu tình duyên
Thôi em hãy cất muộn phiền bên sông
Chẳng nên vợ , chẳng nên chồng
Hãy giữ cho lòng ...
Một vết thương ngoan !

Ngày sau nhé ...một cung đàn
Ngàn năm giữ trái tim vàng thủy chung ....

TN

Ơ, thế ra TN = Thành Nhân à? :o

NguoiyeuTN
30-07-2009, 04:06 PM
Ân tình một phút, ghi lòng trăm năm
.........

Hồ cầm dạo khúc thời gian
Não nề tích tịch tình tang nhói lòng

Đàn rơi nửa giọt hư không
Đàn đau nửa giọt nhớ mong hương thề

Hồ cầm khảy khúc đam mê
Nốt thăng nốt giáng bộn bề mưa bay

Đường tơ nửa giọt đàn say
Chênh vênh đỉnh dốc một ngày buồn tênh

Hồ cầm rải nhẹ vào đêm
Phù vân gọi phút môi mềm chan môi
459

CM4Q
30-07-2009, 04:30 PM
Hơ ...hơ... TN sao không là "Tứ Nhã " được nhỉ ??? ;D ( lại tưởng ...bở rồi ) Welcome nguoiyeuTN về với NR

phale
30-07-2009, 08:10 PM
Hơ ...hơ... TN sao không là "Tứ Nhã " được nhỉ ??? ;D ( lại tưởng ...bở rồi ) Welcome nguoiyeuTN về với NR

:D
Thinghien, Thảo Nguyên, Trần Nguyễn, Thành Nhân, Tứ Nhã... ai là ai đây NguoiyeuTN ơi :o:nguong::nguong:

khungbotinhyeu
31-07-2009, 09:24 AM
Ân tình một phút, ghi lòng trăm năm
.........

Hồ cầm dạo khúc thời gian
Não nề tích tịch tình tang nhói lòng

Đàn rơi nửa giọt hư không
Đàn đau nửa giọt nhớ mong hương thề

Hồ cầm khảy khúc đam mê
Nốt thăng nốt giáng bộn bề mưa bay

Đường tơ nửa giọt đàn say
Chênh vênh đỉnh dốc một ngày buồn tênh

Hồ cầm rải nhẹ vào đêm
Phù vân gọi phút môi mềm chan môi
459

Trăm năm trong cõi người ta
Mang kiếp đàn bà , thiệt khổ lắm thay

.....


Và đàn khảy
Khúc tình tang
Và tim khảy
Khúc muộn màng

Vứt bỏ đi em
Lời xưa giả dối
Nghĩa gửi bên thềm
Anh thành phản bội

Xin đừng nhớ đến tôi
Em hãy tìm kẻ khác
Không thể sống bên đời
Mình xem như bội bạc

Em còn nhớ đến làm chi
Một chuyện tình không có thể
Em còn đợi mãi làm gì
Dối gian từ trong bốn bể

Đừng cố níu chân người mãi thế
Hãy là em một vế vô tình
Lời xưa gian dối vội tin
Nên em chịu án tử hình ... cô liêu !

Em về vá lại nửa tình yêu
Chớ mãi chờ tôi những sớm chiều
Bội ước xin làm tên bội ước
Tôi về vá lại nửa tình yêu

khungbotinhyeu
31-07-2009, 09:27 AM
Anh xin
Dừng lại
Tiễn bước
Em đi
Anh xin
Em mãi
Đừng mang...
Bởi vì...!

Nhạc lòng ta trỗi khúc tâm thi
Ảo ảnh mong manh tím dã quỳ
Anh đã tìm quên
Em nhớ làm gì...?
Đôi tình muôn ngã chia ly
Sầu vương trên những bờ mi ...nhạt nhòa...!