PDA

View Full Version : Viết cho người tôi yêu



Tracy
29-07-2009, 12:01 PM
............................

thinghien
29-07-2009, 12:27 PM
Giờ đây nắng sớm mưa chiều
Trái tim nhỏ bé hoang liêu vì người
Sao đêm mặn chát nụ cười
Tình yêu tan vỡ ai người khổ đau

Ngày xưa thân ái bên nhau
Duyên tình đứt đoạn nát nhàu trái tim
Mùa thu đóng cửa im lìm
Mà tim tôi vẫn cứ chìm trong yêu


Tặng anh T, Cty CP Tư vấn Xây Dựng và Giao Thông, số 7, CMT8, P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thương em duyên hẩm phận thiu
Long đong lận đận chắt chiu chữ tình
Soi gương ngày muộn. Giật mình
Tóc thề neo cội độc hành, sợi thu.

Ghen với anh T quá..:D:D:D:D

Tracy
29-07-2009, 12:40 PM
............................

Tracy
29-07-2009, 02:34 PM
..........................................

Tracy
29-07-2009, 02:57 PM
...........................................

Tracy
29-07-2009, 04:51 PM
................................................

Dongque
03-08-2009, 12:39 PM
Tôi yêu em trong tình yêu vô vọng
Bao năm rồi tôi mong được có em
Em ơi em đã bao giờ em nghĩ
Có một người đang thầm trộm yêu em

Dongque
03-08-2009, 12:42 PM
Giờ đây nắng sớm mưa chiều
Trái tim nhỏ bé hoang liêu vì người
Sao đêm mặn chát nụ cười
Tình yêu tan vỡ ai người khổ đau

Ngày xưa thân ái bên nhau
Duyên tình đứt đoạn nát nhàu trái tim
Mùa thu đóng cửa im lìm
Mà tim tôi vẫn cứ chìm trong yêu


Tặng anh T, Cty CP Tư vấn Xây Dựng và Giao Thông, số 7, CMT8, P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Đã có nhiều những năm tháng cùng niềm vui vô bờ bến
Ta bên nhau tay trong tay những chiều về
Và có lẽ sẽ chẳng có những đổi thay
Bởi anh trong em muôn đời vẫn vậy
Vẫn ân cần vẫn dịu dàng mỗi lúc gần...

Tracy
04-08-2009, 01:20 PM
......................................

Tracy
04-08-2009, 01:27 PM
rieeng em vẫn một lối về
Cơn gió buốt lạnh tái tê cõi lòng
Anh yêu giờ chẳng thể mong
Tình ta cách trở ai hong cuộc tình
Nhớ ai, ai khẽ giật mình
Tơ duyên ngày cũ hai mình có nhau
Mơ ngày sắm một buồng cau
Trầu têm thắm đỏ những câu hẹn thề
Giờ ai riêng một lối về
Người vui duyên mới trăm bề ấm êm
Hoa khuya rơi khẽ bên thềm
Vẳng xa khúc nhạc êm đềm ngày xưa

T

Tracy
04-08-2009, 01:30 PM
Giảng đường Đại Học vẫn dở dang
Bảo lưu kết quả gói mộng vàng
Tơ duyên ngày ấy trong thoáng chốc
Cuộc đời tươi đẹp lật sang trang

Nhủ lòng ước nguyện phải vùi chôn
Chàng đã ra đi chết tâm hồn
Trải lòng ta viết vần thơ nhỏ
Ánh chiều tím thẫm trước hoàng hôn

T

Tracy
04-08-2009, 01:31 PM
Thứ bày cuối tuần những ngày xưa
Sống trong hạnh phúc anh đón đưa
Thời gian thấm thoát mờ rêu phủ
Lặng lẽ mình tôi dưới bóng dừa

Tracy
04-08-2009, 01:34 PM
Có một ngày kia anh hỏi tôi
Mai này ta sống cạnh nhau rồi
Một người như anh em có chán
Tôi đã trả lời "yêu mãi thôi"

Hạnh phúc trào dâng tay trong tay
Ngỡ ngàng con sóng ru hồn say
Đường về dường như đều ngắn lại
Ai biết bão giông có một ngày

Tracy
04-08-2009, 01:35 PM
Nhật ký của tôi đã rất dày
Giấu vào mơ mộng chút heo may
Chia tay nhìn lại hai năm chẵn
Khó để quên đi hết những ngày

Tracy
04-08-2009, 01:36 PM
Hôm qua cậu ấy đã hỏi tôi
Cưới chưa sao vẫn chẳng thấy mời
Bạn bè vẫn nghĩ duyên tôi thắm
Đâu biết người ta phụ mất rồi

Tracy
04-08-2009, 01:37 PM
Cố lắm mà sao vẫn chẳng quên
Lệ rơi lạc lõng giữa những đêm
Anh yêu hạnh phúc nào có biết
Sương rơi cô quạnh ở ngoài thềm