PDA

View Full Version : Khung Trời Mây Tím



__HanTinh__
28-07-2009, 09:47 AM
KHUNG TRỜI MÂY TÍM

Em thức dậy vùng mở toang cửa sổ
Nắng xuyên qua lớp màn nhện phủ đầy
Mặt trời đã lên cao bao giờ nhỉ
Trái na tròn ... tự nhiên thấy hay hay

Không chói chang như ánh hồng ban sớm
Không dịu dàng như mắt bé thơ ngây
Là em đó một khung trời mây tím
Rất ngọt ngào nhưng cũng đắng men cay!

HT

__HanTinh__
28-07-2009, 10:34 AM
EM MUỐN

Em muốn như chim bay giữa trời
Chẳng phiền chẳng muộn nữa người ơi
Bởi quen với với cảnh tình đơn lẻ
Em nguyện yêu riêng trọn một đời !

Em muốn mình làm con én bay
Vượt lên vui với thế gian này
Tung đôi cánh nhỏ qua sông rộng
Em muốn nhuộm tình xác cỏ cây !

18/2/2009
17:45ph

__HanTinh__
29-07-2009, 09:43 AM
MIÊN MANG

Tự dối lòng ... là bạn thôi anh nhé
Bởi hai ta không thể bước chung đường
Nhưng sao vẫn khó ngăn lòng trỗi dậy
Con tim khờ cứ nhớ, cứ vấn vương...

Em đã cố đứng lên và bước tiếp
Nhưng đôi chân chưa thể cất nhẹ nhàng
Đau đớn quá lệ hờn tuôn xối xả
Những điệu buồn như thế cứ âm vang

Em ngốc quá vì yêu nhiều nên hận
Hay tại trời xuôi duyên phận bẽ bàng
Tự nhủ lòng
thôi đừng mơ tưởng nữa
Một giọt sầu...
lăn nhẹ...
xót miên mang!

HT

__HanTinh__
29-07-2009, 04:35 PM
TỰ NHIÊN

Tự nhiên lòng lại thấy buồn
Tự nhiên dạ cứ nhớ thương một người
Tự nhiên nước mắt rơi rơi
Tự nhiên em biết mất rồi... từ đây
Tự nhiên sầu nhuộm tim gầy
Tự nhiên em chẳng biết ngày hay đêm
Tự nhiên... như thế... tự nhiên
Tự nhiên... em phải... tự nhiên... khóc thầm!

28/7/2009
9:00 pm

Tracy
29-07-2009, 04:37 PM
Tự nhiên nhật ký mở xem
Nhớ về người ấy ta đem họa vần
Tự nhiên người lại bần thần
Nhớ về người ấy tình thân một thời

__HanTinh__
29-07-2009, 04:44 PM
Tự nhiên mấp máy bờ môi
Gặp người năm cũ thốt lời gì đây
Tự nhiên xa cách bao ngày
Bây giờ đối diện chân tay bần thần
Tự nhiên ta đã người dưng
Tự nhiên ta cứ lạnh lùng ... ngó lơ !

__HanTinh__
29-07-2009, 04:50 PM
MỘNG TÍM

Anh bảo hẹn kiếp sau đền mộng tím
Tình đôi ta sẽ nảy lộc đơm hoa
Còn kiếp này đành lỡ làng duyên ấy
Bởi trái ngang nên mắt cứ lệ nhòa !

Em vẫn ôm mộng tím đứng bên đời
Như thuở trước mình yêu nhau thắm thiết
Em giả bộ nhưng người ta vẫn biết
Tội con tim nhỏ bé cứ giận hờn .

Khung trời tím mãi chỉ là giấc mộng
Có bao giờ thành sự thật đâu anh
Nếu tình yêu là một tờ giấy mỏng
Thì chia ly là nét vẽ màu xanh !

Không phải em luyến lưu tình đã tắt
Vần thơ kia chỉ tô vẽ điểm trang
Mà từ lâu em thầm yêu mộng tím
Nên buồn thương cứ theo đó dâng tràn !

1.1.2009
HT

Ryan Giggs
30-07-2009, 10:47 AM
Tự nhiên uống chén rượu tình
Để rồi hai đứa chúng mình yêu nhau
Trăng ơi, trốn mãi nơi đâu...
Đêm leo lét ngọn đèn dầu chờ mong

Ý Nhi
31-07-2009, 02:09 PM
Xíu - lâu rồi mới thấy làm thơ ^^ Vẫn khoẻ chứ Ly nè

Nắng gọi mùa giữa tán lá xôn xao
Bình yên...
Lạc về đâu ... Quay về đi hởi bé
Hạ sắp tàn rồi... trời xanh sắp đỏ
Ngăn thu đừng về để lá còn tươi ...

Hoa ly

CrazyDog
31-07-2009, 02:17 PM
Tự nhiên uống chén rượu tình
Để rồi hai đứa chúng mình yêu nhau
Trăng ơi, trốn mãi nơi đâu...
Đêm leo lét ngọn đèn dầu chờ mong

Chôn sâu nỗi nhớ trong lòng
Vơi đi phiền muộn đầy đong tháng ngày
Dẫu rằng người chẳng thể hay
Buồn rơi hiu hắt đọa đày lòng ta

__HanTinh__
03-08-2009, 09:40 AM
Tự nhiên uống chén rượu tình
Để rồi hai đứa chúng mình yêu nhau
Trăng ơi, trốn mãi nơi đâu...
Đêm leo lét ngọn đèn dầu chờ mong

Bây giờ em đã có chồng
Thôi người đừng nhớ đừng mong làm gì
Dẫu rằng trăng khuyết là bi
Nhưng xin anh chớ tình si nhọc lòng!

langthang
03-08-2009, 10:16 AM
Thoảng nghe một tiếng hận tình
Nụ hồng nhức nhối hàn tinh bên trời
Khung trời mây tím đầy vơi
Tình sâu nghĩa nặng một thời ... có nhau

Dongque
03-08-2009, 12:18 PM
MIÊN MANG

Tự dối lòng ... là bạn thôi anh nhé
Bởi hai ta không thể bước chung đường
Nhưng sao vẫn khó ngăn lòng trỗi dậy
Con tim khờ cứ nhớ, cứ vấn vương...

Em đã cố đứng lên và bước tiếp
Nhưng đôi chân chưa thể cất nhẹ nhàng
Đau đớn quá lệ hờn tuôn xối xả
Những điệu buồn như thế cứ âm vang

Em ngốc quá vì yêu nhiều nên hận
Hay tại trời xuôi duyên phận bẽ bàng
Tự nhủ lòng
thôi đừng mơ tưởng nữa
Một giọt sầu...
lăn nhẹ...
xót miên mang!

HT

Anh gồng mình trên con xe cuốc
Tới nhà em khi phố đã lên đèn
Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen

Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
Nghe hắn kể về công việc, tiền lương

Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng

Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo

Năm năm sau, anh cũng rời đại học
Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
Cũng gặp 1 chú sinh viên đi xe cuốc
Giống thật hệt mình ngày xưa...

__HanTinh__
10-08-2009, 04:08 PM
ƯỚC

Đến với thơ ca
Tôi là chú chim non
Chập chững những bước đầu đập cánh


Đêm nằm mơ thấy mình bỗng lớn
Chấp chới bay
Vượt núi
Băng sông
Đất trời rộng mênh mông dưới mắt tôi


Tôi bay tới Ai Cập
Đậu trên nóc kim tự tháp
Ngắm mặt trời mọc


Tôi lại đến Brazil
Học điệu múa Samba hào hứng


Tôi ghé sang I Rắc
Mang cho các em nhỏ bộ đồ mới

Tôi bay trên tầng không
Bắt lấy quả bom quăng xuống biển
...


Các em vỗ tay khen tôi
Hôn tôi


Tôi trở về đất mẹ Việt nam
Uống cạn nước đang nhấn chìm lũ gà con bé bỏng
Ôm con đê
...

Chợt tình cơn mê
Tôi trở về là tôi
Là con chim chưa đủ lông đủ cánh
Tôi ước ao sức mạnh
Và đôi cánh lớn để tung bay
Vượt gió
Vượt mây !

__HanTinh__
23-08-2010, 07:44 AM
CÓ NHỮNG CƠN MƯA


Có những cơn mưa

Bắt đầu từ nỗi nhớ

Xao xuyến, bâng khuâng

Lần đầu gặp gỡ...


Em đã bắt đầu cơn mưa thế đó

Bầu trời trong xanh, tia nắng dịu dàng

Cơn gió thoảng dịu êm mơn trớn

Khúc nhạc tình khe khẽ ngân vang...


Nặng trĩu giữa những khát khao bỏng cháy

Gió to hơn, và mây cũng đen hơn

Nhớ nhung đâu chỉ là nhung nhớ

Pha lẫn yêu thương là ghen, là giận hờn...


Có những cơn mưa bắt đầu từ nỗi nhớ

Có những yêu thương không nói nên lời


Cơn mưa đời em đến sao nhanh quá

Với tay... em không kịp níu thời gian

Có phải hạt mưa là nước mắt

Mà sao... đau đớn muôn ngàn


Có những cơn mưa

Bắt đầu từ nỗi nhớ

Có những trái tim

Trở thành vụn vỡ


Mưa ơi đừng rớt qua thềm

Đừng làm em khóc trong đêm thêm sầu

yeu100C
23-08-2010, 08:10 AM
Đã lâu lắm rồi mới được đọc những vần thơ của HT, 4 rum bây giờ bạn bè vắng quá có một cây thơ trởi về nhà cửa bớt hiu quạnh

Mưa

Có cơn mưa nặng hạt
Khó cho buổi hẹn đầu
Mưa dù có bao lâu
Có người còn đang đợi

Để nhớ thương vời vợi
Đè nén phút giận hờn
Để nhớ lại nhiều hơn
Ngày buồn dài thêm mãi

Biết bao giờ trở lại
Ảo ảnh mối tình đầu
Chỉ còn mưa ngây dại
Phủ bóng xuống đời nhau

23.08.2010

__HanTinh__
23-08-2010, 08:39 AM
Lâu rồi HT cũng lạnh nhạt với vần thơ, nay trở lại, mong mọi người sẽ không âu sầu khi đọc những vần thơ ũ rũ của HT

MƯA TÌNH


Biết rằng anh muốn chia ly

Lặng buồn em biết nói gì đây anh

Chút tình duyên quá mong manh

Yêu thương đứt đoạn tan thành khói mây

Ngày xưa tay nắm bàn tay

Mà nay gãy gánh thương vay đủ điều

Người ơi em vẫn còn yêu

Người ơi em vẫn còn nhiều nhớ thương

Làm sao đi một con đường

Làm sao anh mới luyến thương nặng lòng

Mưa buồn mưa rớt bên song

Em buồn em khóc em mong em chờ

U buồn xin gửi cùng thơ...

HT

thủy_tâm
26-08-2010, 12:15 AM
Khung trời mây tím ....

Tự nhiên lòng lại bồi hồi
Nhìn về phía cuối chân trời tím mây
Mùa về lạnh lắm heo may
Cho ta chút nhớ gửi đây nỗi lòng

Tím u buồn, tím chờ mong
Tím vào nỗi nhớ tầng không hững hờ
Ai người ai đợi ai chờ
Cho khung mây tím hững hờ trôi xa

Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
Khung trời mây tím gieo ta nỗi buồn
....