PDA

View Full Version : Không tên



Love4ever
21-07-2009, 03:05 PM
Hôm nay trời đi vắng
Nhân gian phủ mây buồn
Có một người con gái
Nhớ ai lệ sẩu tuôn

Đừng buồn nữa em ơi
Ở nơi xa người ấy
Vẫn luôn nhớ về em
Bằng trái tim bỏng cháy

Tình yêu là gì nhỉ
Là nỗi nhớ không tên
Là khát khao mong đợi
Là khắc khoải hằng đêm

Tình yêu anh có cả
Mong, đợi, nhớ và thương
Và khát khao nguyện ước
Được cùng em chung đường

Con đường này dẫu chỉ
Là ngắn ngủi phút giây
Hay thênh thang rộng lớn
Cũng nguyện được đủ đầy

Mình có duyên không phận
Xin hãy nhớ về nhau
Bằng trái tim chân thành
Và hẹn ước mai sau

Hãy cố vui em nhé
Dù chỉ là thoáng qua
Hãy cố quên tất cả
Để sống thực riêng ta.

L4E

Love4ever
21-07-2009, 03:06 PM
Bỗng một ngày chợt nhận đuơc tin thư
Ngày em đến sao bây chừ bối rối
Chợt luống cuống dòng nhắn tin rất vội
Đón em nghe kẻo lạc lối em về
Ơ kìa ta như lạc tới cõi mê
Dòng tin nhắn như thuộc về hư ảo
Bao thương nhớ chợt ùa về như bão
Chợt giật mình tỉnh giấc ảo, tương tư

L4E

Love4ever
21-07-2009, 03:13 PM
Cuộc đời em dẫu có vạn khổ đau
Thì em nhé hãy trút cạn nỗi sầu
Tuổi thơ đó vất vả với nương dâu
Với con tằm thả kén dệt mộng mơ

Ai cũng đã có một thời tuổi thơ
Vui, buồn và cả những đắng cay, ấm ức
Em lớn lên theo tháng ngày cơ cực
Tuổi trẻ qua đi mà không một lần yêu

Cuộc sống bộn bề lo toan không thiếu
Nhưng nỗi buồn vẫn làm bạn tri âm
Cuộc đời em ngày tháng cứ âm thầm
Trôi mòn mỏi theo dòng đời vô tận

Nghe anh nhé dù chỉ chút ân cần
Cười vui lên cho tâm hồn chợt sáng
Để cuộc đời em biến đổi sang trang
Mong hạnh phúc là nơi em neo đậu

Anh sẽ hứa chia sẻ mọi nỗi đau
Mọi nỗi sầu làm lòng em se thắt
Anh sẽ mong nụ cười kia không tắt
Để nỗi buồn không hiện hữu nơi em

Tin anh nhé và đừng buồn nghe em
Tình yêu kia cùng nỗi nhớ song hành
Dành cho em dẫu biết rằng mong manh
Yêu anh nhé, em ơi yêu anh nhé

L4E

Love4ever
21-07-2009, 03:14 PM
Trời đổ lửa như lòng ai đang cháy
Da thịt đau với vết cắt của trời
Tâm hồn ta đang lạnh lẽo chơi vơi
Bỗng bùng lên một khát khao mong nhớ
Ở bên này anh gom từng nhịp thở
Gửi cho em cả bến bờ yêu thương
Cuộc tình mình dù có khổ trăm đường
Thì em nhé hãy vững vàng cất bước
Con đường yêu đâu dễ gì có được
Hãy cùng anh nắm tay bước nghe em

Love4ever
21-07-2009, 03:26 PM
Gió lạnh ùa sang tuyết trắng trời
Ta buồn chấp bút họa vần chơi
Dăm câu bảy chữ vừa tung hứng
Đã phải se lòng để thảnh thơi

Love4ever
21-07-2009, 03:27 PM
Sống ở trên đời cũng ẩm ương
Mình, ta dãi gió nắng mưa thường
Buồn cho phận hẩm buồn nhân thế
Kiếp sống tha hương kiếp sống cuồng

Love4ever
21-07-2009, 03:32 PM
Cuộc đời dẫu lắm bể dâu
Nhưng tình anh vẫn một màu thủy chung
Yêu em anh nguyện theo cùng
Đắng cay chia sẻ, vui mừng nhân đôi
Trải bao song gió cuộc đời
Gặp em anh thấy cuộc đời màu xanh
Tặng anh ngọn gió mát lành
Thổi vào tiềm thức khô cằn tình yêu
Em ơi, muốn nói bao điều
Hãy tin anh nhé, hãy yêu anh nhiều
Nỗi buồn em hãy sẻ chia
Để vơi gánh nặng, để chia bớt sầu
Mong em vơi bớt cơ cầu
Để nụ cười mãi một màu tươi xinh
Mong em…………
……………………bớt buồn

Love4ever
21-07-2009, 03:32 PM
Em nói……….
Thơ anh không hoa mỹ
Không trau chuốt ngôn từ
Không ảo ảnh thực hư
Mà chân thành tha thiết
Thơ anh luôn mãnh liệt
Một nỗi nhớ không tên
Một ước nguyện vững bền
Được có em mãi mãi
Thơ anh không từng trải
Như thi sĩ lãng du
Thơ anh có những từ
Khi đọc lên em biết
Là tình cảm da diết
Anh gửi trọn câu thơ
Là nỗi nhớ, mong, chờ
Được bên em say đắm
Từ trái tim sâu thẳm
Anh muốn nói….
………………..yêu em.

Love4ever
21-07-2009, 03:36 PM
Anh muốn gửi vào thơ
Những nhớ nhung mong chờ
Được gần em giây phút
Để rồi lại ngẩn ngơ

Viết tặng em đôi dòng
Thỏa lòng anh nhớ mong
Mong sao người ấy hiểu
Nỗi khát khao trong lòng

Tình yêu thật diệu kì
Làm con tim run rẩy
Mỗi khi anh chợt thấy
Một bóng hình quen quen

Love4ever
21-07-2009, 03:36 PM
Cho anh xin nhé
Má lúm đồng tiền
Dịu dàng dáng tiên
Tóc dài tha thướt
Mắt huyền nhung mượt
Ướt cả hồn tôi
Nỗi nhớ chơi vơi
Sầu mong khắc khoải
Cõi lòng tê tái
Vì nhớ đến em

Love4ever
21-07-2009, 03:38 PM
Tàn đêm giấc mộng liêu trai
Gặp người thiếu nữ gót hài đến bên
Dịu dàng ngồi xuống êm đềm
Giang tay ôm chặt, môi mềm tìm môi
Nụ hôn ngây ngất cuộc đời
Ước gì mình mãi chơi vơi thế này
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Môi mềm đẫm lệ ta say mất rồi
Nhẹ nhàng nàng khẽ chạm tôi
Đam mê ngây ngất sục sôi, ước gì
Cuộc đời đâu có mấy khi
Đam mê cháy bỏng, xuân thì nét xuân
Em ơi dạ cứ bần thần
Nhớ em khắc khoải sầu dâng ngút ngàn
Đêm nay vò võ thân tàn
Nhớ em sao nhớ nát tan dạ này
Yêu em sao quá đắm say
Thương em sao quá quắt quay thân này
Mong sao ngày rút ngắn ngày
Gặp em thỏa dạ, đắm say bên người

Love4ever
21-07-2009, 03:39 PM
Em ơi đừng mệt mỏi
Và đừng hỏi tại sao
Và biết đến khi nào
Chúng mình gặp nhau nhỉ
Tình yêu mình dẫu chỉ
Là mong nhớ về nhau
Là những lúc nguyện cầu
Được nhìn nhau giây lát
Được ca chung bài hát
Tháng sáu trời mưa ngâu
Em đừng tuôn lệ sầu
Hãy tin anh em nhé
Vì yêu em anh sẽ
Rút ngắn dần cách xa
Sẽ chăm chút ngôi nhà
Trong trái tim anh đó
Để màu hồng luôn đỏ
Rực mãi trong lòng anh
Nhờ cơn gió mát lành
Trao gửi lời thương nhớ
Cùng tình yêu ở trọ
Trong căn nhà trái tim
Anh sẽ không đi tìm
Một bóng hình nào khác
Mong em luôn ghi tạc
Yêu em, chỉ yêu em

phale
22-07-2009, 01:12 AM
Những vần thơ không tên
Chứa nỗi lòng miên trải
Tình như dòng suối chảy
Men theo thơ êm đềm

PL welcome Love4ever đến với NR nhé. Chúc bạn vui với thơ và bạn bè nơi đây!

Love4ever
27-07-2009, 08:48 AM
http://i694.photobucket.com/albums/vv306/L4E/phong1.jpg


Mùa thu có em

heo may về
thổi lá xác xơ bay
hương hoa sữa cũng nồng nàn trong gió
lá vàng ngập con đường
ven lối cỏ
anh bước cùng em trên phố thưa người
nắm tay anh em nheo mắt mỉm cười
và khẽ hỏi
bao nhiêu người rồi nhỉ
từng dạo bước trên lối mòn cũ kĩ
nhưng phủ đầy chất thi vị
tình yêu

L4E

Love4ever
27-07-2009, 08:49 AM
Em ơi Thu đã về rồi
Heo may đã thổi nắng thôi bớt vàng
Con đường lạc bước chân sang
Lá vàng phủ kín cỏ quàng bước chân

Love4ever
28-07-2009, 07:57 AM
Lá rụng

Chao nghiêng theo gió heo may
Khẽ khàng đậu xuống cỏ dày hạt sương
Này em đang bước trên đường
Nhè nhẹ chân nhé lá thương gót hài

L4E

Love4ever
28-07-2009, 07:57 AM
Có phải ta trót nói nặng một lời
Để ngơ ngẩn và đầy vơi nỗi nhớ
Có đôi lúc giật mình ta thấy sợ
Mơ hồ nào ta sắp mở vực sâu
Dặn lòng mình giờ hãy bớt đôi câu
Gắng kìm chế để nguyện cầu tâm tĩnh
Thênh thang bước trên nẻo đường danh chính
Sống thẳng ngay và kiên định với đời

Love4ever
28-07-2009, 07:58 AM
Đừng buồn nữa và đừng sầu anh nhé
Tin nhắn em như gió nhẹ thoảng qua
Thổi nỗi buồn theo cơn gió bay xa
Nhường nỗi nhớ đến bên anh nhè nhẹ

Love4ever
28-07-2009, 01:42 PM
http://i694.photobucket.com/albums/vv306/L4E/hoahongtrang1.jpg

Em...

Em dịu dàng
Tà áo tinh khôi
Thong dong trên phố
Lòng tôi bồi hồi
Con đường ngập lá vàng rơi
Kìa cơn gió nhẹ rối bời tóc em
Chao nghiêng
Giọt nắng đậu trên vai mềm
ửng hồng đôi má thơ ngây
nụ cười xinh xắn lấp đầy hồn tôi
giật mình tỉnh giấc tôi ơi
tìm người trong mộng biết nơi mô tìm

L4E

Love4ever
28-07-2009, 04:10 PM
Đợi…………

Mấy mùa lá đã rụng rồi
Mấy mùa sao đã đổi ngôi trên trời
Đợi em tôi hóa……dở hơi
Đợi em tôi vẫn lẻ loi bóng hình
Cầu mong gặp được mối tình
Cầu mong gặp được đúng người mình yêu
Chắc rằng phải đợi rất nhiều
Chắc rằng tôi phải ước điều viển vông
Để tôi đỡ phải ngóng trông
Để tôi không phải lông bông một mình
Để tôi có một mối tình
Thỏa lòng mong đợi tang tình tính tang

L4E

4Ever
29-07-2009, 03:30 AM
Chờ ai mong đến bao giờ
Bờ môi kia đã phai mờ tháng năm
Còn đâu tỏa sáng trăm rằm
Xế tà trăng úa trăng nằm cô đơn
Sóng kia có vỗ dập dờn
Mơn man cát trắng gió vờn mơn man

Love4ever
29-07-2009, 08:40 AM
Chờ ai mong đến bao giờ
Bờ môi kia đã phai mờ tháng năm
Còn đâu tỏa sáng trăm rằm
Xế tà trăng úa trăng nằm cô đơn
Sóng kia có vỗ dập dờn
Mơn man cát trắng gió vờn mơn man
Cảm ơn 4Ever ghé thăm, cùng họ 4Ever nhưng không biết mình có họ hàng gì với bạn không nhỉ? :D

Nhớ ai khóe mắt lệ chảy tràn
Trăng kia dẫu có tỏ trần gian
Cũng không sáng tỏ lòng ta nhỉ
Có thấy bóng em phủ mờ ta

phale
29-07-2009, 12:09 PM
Cảm ơn 4Ever ghé thăm, cùng họ 4Ever nhưng không biết mình có họ hàng gì với bạn không nhỉ? :D

Nhớ ai khóe mắt lệ chảy tràn
Trăng kia dẫu có tỏ trần gian
Cũng không sáng tỏ lòng ta nhỉ
Có thấy bóng em phủ mờ ta

Anh có thức hằng đêm trông vầng Nguyệt
Bóng Hằng Nga lặng lẽ chốn khuê phòng
Em chẳng phải Hằng Nga mà cũng thế
Nẻo đời chìm trong bão trong giông

Love4ever
29-07-2009, 03:16 PM
Anh có thức hằng đêm trông vầng Nguyệt
Bóng Hằng Nga lặng lẽ chốn khuê phòng
Em chẳng phải Hằng Nga mà cũng thế
Nẻo đời chìm trong bão trong giông

L4E lạy Phale. Phale tha cho L4E. L4E hết sạch tóc trên đầu rồi.

Anh vẫn thức hằng đêm thương và nhớ
Về một người con gái ở phương xa
Thầm nguyện cầu và mong ước đôi ta
Được viên mãn xây ngôi nhà hạnh phúc

Love4ever
29-07-2009, 03:19 PM
Quên

Tự dối lòng không biết thương biết nhớ
Mà sao ta cứ thấy ngẩn ngơ hoài
Nhủ lòng mình thôi nhé
Đừng dậy sóng
Để yên bình
Em xây mộng ngày mai

Cất nỗi nhớ vào tận đáy tim mình
Giọt nước mắt cũng xin đừng tiếc nuối
Kỉ niệm ơi
Xin hãy ngủ thật sâu
Đừng thức giấc
Để rơi vào
Mê muội

L4E

phale
29-07-2009, 03:42 PM
L4E lạy Phale. Phale tha cho L4E. L4E hết sạch tóc trên đầu rồi.

Anh vẫn thức hằng đêm thương và nhớ
Về một người con gái ở phương xa
Thầm nguyện cầu và mong ước đôi ta
Được viên mãn xây ngôi nhà hạnh phúc

:D
L4E ơi, để PL mua tặng L4E bộ tóc giả nghen. :D

Đọc thơ L4E, PL cảm nhận tình cảm da diết của L4E dành cho người ấy. Thật diễm phúc cho người được L4E yêu thương!

Tracy
29-07-2009, 03:45 PM
Không tên nhưng vẫn đậm đà
T ơi em vẫn mặn mà như xưa

phale
30-07-2009, 05:11 AM
Quên

Tự dối lòng không biết thương biết nhớ
Mà sao ta cứ thấy ngẩn ngơ hoài
Nhủ lòng mình thôi nhé
Đừng dậy sóng
Để yên bình
Em xây mộng ngày mai

Cất nỗi nhớ vào tận đáy tim mình
Giọt nước mắt cũng xin đừng tiếc nuối
Kỉ niệm ơi
Xin hãy ngủ thật sâu
Đừng thức giấc
Để rơi vào
Mê muội

L4E

Nhắm mắt, dễ quên
Hẳn không buồn thế
Nửa vầng trăng, vẫn đợi nửa vầng trăng
Vẫn đem lòng gởi về phía ấy
Như ánh sao đêm vò võ đêm dài

Love4ever
30-07-2009, 11:29 AM
Tự nhủ

Vấn vương cũng bởi chữ tình
Nhớ thương cũng bởi tự mình mà ra
ừ không phải lỗi người ta
Chỉ vì yêu quá thôi mà, ngốc ơi

L4E

Love4ever
01-08-2009, 07:27 AM
Nhắn thầm

Chiếc bánh sinh nhật em tặng tôi
Gởi qua tranh vẽ những vui buồn
Dẫu biết muộn màng nhưng em ạ
Tôi biết tình tôi không đơn côi

Cảm ơn chân tình em gởi trao
Cảm ơn duyên số gặp hôm nào
Giờ anh có em và có cả
Tình yêu mặn nồng hằng ước ao

L4E

Tia Nắng Đỏ
01-08-2009, 09:17 AM
Nhắn thầm

......
Giờ anh có em và có cả
Tình yêu mặn nồng hằng ước ao

L4E

Thấy người vui vẻ bên nhau
Ngẫm mình thấy tội, lòng đau xót nhiều
Thôi thì chúc phúc tình yêu
Duyên đẹp mỹ miều...hạnh phúc trăm năm

:ngugat:

4Ever
04-08-2009, 11:29 AM
Chợ tình ai bán mà mua
Đời sao cứ vậy trò đùa nhân gian
Giao duyên gửi phận gió ngàn
Xá chi đâu những phai tàn tháng năm

langthang
04-08-2009, 03:45 PM
Chợ tình ai bán mà mua
Đời sao cứ vậy trò đùa nhân gian
Giao duyên gửi phận gió ngàn
Xá chi đâu những phai tàn tháng năm

Tình đời vôi trắng bạc thâm
Cớ sao ai lại trầm ngâm kiếp người
Ngẫng xem hoa lá xinh tươi
Tả tơi níu bão vẫn cười bình minh

Tracy
04-08-2009, 03:47 PM
Ai ơi cũng một chữ tình
Hay là hoa tím không sinh cùng thời

langthang
04-08-2009, 04:09 PM
Ai ơi cũng một chữ tình
Hay là hoa tím không sinh cùng thời

Mầm xanh hoa chỉ một đời
Tình duyên tơ dệt vài lời cũng xong
Trăm năm trông ngóng đợi mong
Trắng tay hoàn trắng đi vòng cho xong ... Khà khà

Tracy
04-08-2009, 04:16 PM
Mầm xanh hoa chỉ một đời
Tình duyên tơ dệt vài lời cũng xong
Trăm năm trông ngóng đợi mong
Trắng tay hoàn trắng đi vòng cho xong ... Khà khà

Đường vòng nếu có nước trong
Em xin gửi trọn một lòng tương tư

Love4ever
05-08-2009, 11:43 AM
L4E cảm ơn Anh Langthang, Anh Tia Nắng Đỏ, Tracy đã họa thơ cùng nhé.


Lục bát nhớ em

Anh đem lục bát nhớ mong
Gieo vào câu chữ nỗi lòng tương tư
Ngẩn ngơ câu chữ ậm ừ
Sao mang được hết tâm tư nhớ người
Em ơi anh nhớ nụ cười
Sáng ngời mắt biếc đẹp tươi nét ngài
Tóc thề ôm trọn bờ vai
Lưng mềm dáng liễu trang đài thướt tha
Làn da trắng ngọc trắng ngà
Đôi tay mềm mại giấc mơ cận kề
Tôi xin một chút đam mê
Tôi xin một chút vụng về nhớ em
Tôi xin một chút êm đềm
Tôi xin một chút vững bền tình em

L4E

Love4ever
26-08-2009, 09:44 AM
Bài thơ tình thứ nhất
Anh viết tặng riêng em
Từng dòng thơ, con chữ
Mang kỉ niệm êm đềm

Có hay không em nhỉ
Những thương nhớ đầy vơi
Hay những lời tâm sự
Anh đem gửi vần thơ

Em nheo mắt mỉm cười
Ừ thơ anh trăn trở
Những muộn phiền suy tư
Nhưng đong đầy nhung nhớ

Nỗi nhớ tràn mùa hạ
Theo cơn gió sang Thu
Đến bên em thủ thỉ
Yêu anh hoài nghe em

L4E

Love4ever
08-09-2009, 03:46 PM
Cảm ơn Mẹ, Mẹ ơi

Bao năm khó nhọc nuôi con
Đến giờ khôn lớn mẹ còn âu lo
Lo con giấc ngủ chưa tròn
Lo con công việc vẫn còn ngổn ngang
Lo con khi gió đông tràn
Áo mặc đủ ấm hay còn lạnh thân
Mỗi khi trở gió nàng Bân
Nhớ lời mẹ dặn ân cần. Mẹ ơi
Lời mẹ theo suốt cuộc đời
Từ khi thơ bé đến giờ lớn khôn
Sống nhân nghĩa sẽ trường tồn
Giả dối, xảo trá, ai còn bên con?
Mẹ ơi
Mong mẹ hãy hiểu lòng con
Những lời mẹ dặn nguyện còn khắc ghi
Hành trang trên bước con đi
Là lời mẹ dặn những khi ngả lòng
Đường đời dẫu lắm gai chông
Lòng con vẫn vững, quyết không phụ người
Chỉ mong thấy mẹ luôn cười
Nguyện cầu mẹ sẽ suốt đời bên con.
Cảm ơn mẹ, mẹ ơi

L4E

Love4ever
10-12-2009, 08:35 AM
Đôi khi muốn về chốn bình yên
Muốn quên đi hết những ưu phiền
Muốn lòng thôi nhé đừng dậy sóng
Rũ bỏ đa đoan với bạc tiền

Love4ever
10-12-2009, 12:17 PM
http://i.imagehost.org/0598/que2.jpg


Nhớ quê

Tia nắng ban mai
Vương làn tóc rối
Đôi chân bước vội
Kéo gió vờn quanh

Trên cành yến oanh
Đang đua nhau hót
Giọng cao chót vót
Muốn gọi Xuân về

Ơi cảnh làng quê
Chiều vương khói bếp
Cụ già khăn xếp
Móm mém nhai trầu

Bãi mía nương dâu
Trải dài xa tắp
Cánh đồng mùa gặt
Lúa xếp thẳng hàng

Dưới suối từng đàn
Cá lội tung tăng
Trẻ chơi đánh khăng
Vui mùa hương mới

Niềm vui phơi phới
Ngập tràn khắp nơi
Quê hương tôi ơi
Thương và… nhớ quá

L4E

Mỹ Duyên
10-12-2009, 01:09 PM
Vào đọc bài thơ của bạn, mình có cảm hứng viết, cảm ơn bạn nhiều nhé...
Quê hương ơi....

Tuổi thơ.....

TRÒ CHƠI TUỔI THƠ

Chốn trong rơm rạ
Chơi trò ú tim
Bắt anh đi tìm
Sao anh không thấy

Ao quê vùng vẫy
Lặn ngụp trêu đùa
Anh lại bị thua
Em cười thích chí

Anh là Cu Tí
Em là Bé Con
Khi có món ngon
Anh nhường em hết

Những ngày lê lết
Ô quan, bắn bi
Anh lại du di
Cho em thắng đó…

………………..

Tình quê chưa tỏ
Em lên Tỉnh rồi
Anh lại lẻ đôi
Bên đời ngóng đợi

-MD- 10.12.09

phale
10-12-2009, 04:13 PM
Đọc thơ L4E và MD nhớ quê ghê.


http://i.imagehost.org/0813/hue.jpg


Rêu phủ xanh xao hồn cổ kính
Đò ngang xếp mái mộng chiều xưa
Cuống nhau vùi đất xanh màu khế
Ta lạc ngàn phương, xót kẻ chờ

Sầu Thiên Thu
10-12-2009, 04:41 PM
Bao năm biền biệt xa quê cũ
Lạc bước chốn người quen thế cô
Vẫn đợi ngày về thăm cố quận
Lòng ta đầy chất nỗi mong chờ




@Duyên mụi: Trò chơi gì mà dzui dzậy?! :D

Love4ever
18-12-2009, 12:06 PM
Vào đọc bài thơ của bạn, mình có cảm hứng viết, cảm ơn bạn nhiều nhé...
Quê hương ơi....

Tuổi thơ.....

TRÒ CHƠI TUỔI THƠ

Chốn trong rơm rạ
Chơi trò ú tim
Bắt anh đi tìm
Sao anh không thấy

Ao quê vùng vẫy
Lặn ngụp trêu đùa
Anh lại bị thua
Em cười thích chí

Anh là Cu Tí
Em là Bé Con
Khi có món ngon
Anh nhường em hết

Những ngày lê lết
Ô quan, bắn bi
Anh lại du di
Cho em thắng đó…

………………..

Tình quê chưa tỏ
Em lên Tỉnh rồi
Anh lại lẻ đôi
Bên đời ngóng đợi

-MD- 10.12.09

Bài thơ dễ thương quá.
Cảm ơn MD nhé!

Love4ever
18-12-2009, 12:07 PM
Đọc thơ L4E và MD nhớ quê ghê.


http://i.imagehost.org/0813/hue.jpg


Rêu phủ xanh xao hồn cổ kính
Đò ngang xếp mái mộng chiều xưa
Cuống nhau vùi đất xanh màu khế
Ta lạc ngàn phương, xót kẻ chờ

Cảm ơn 4 câu thơ da diết của PL.
Quê nhà luôn ở trong tim mỗi người phải không PL?

Love4ever
18-12-2009, 12:10 PM
Bao năm biền biệt xa quê cũ
Lạc bước chốn người quen thế cô
Vẫn đợi ngày về thăm cố quận
Lòng ta đầy chất nỗi mong chờ

@Duyên mụi: Trò chơi gì mà dzui dzậy?! :D

STT quê ở đâu?
Chúc STT sớm trở về thăm quê như mong ước nhé!

Love4ever
18-12-2009, 12:11 PM
Nỗi buồn Seagame

Những thân hình gục ngã
Khi tiếng còi vang lên
Nước mắt ai rơi xuống
Cho thất bại khó quên

Chưa bao giờ gần thế
Chức vô địch trong tay
Vậy mà giờ tuột mất
Một thất bại đắng cay

Nín đi kìa em bé
Ơ hay cái cậu này
Cả cụ già tóc bạc
Thẫn thờ mắt lệ cay

Phố phường đông đúc thế
Giờ vắng lặng như tờ
Bao nhiêu là kỳ vọng
Giờ tan vỡ ước mơ

Nếu như ta có thể
Quay ngược lại từ đầu
Giá như ta làm lại
Giá như….uh….giá như

Bóng đá luôn là thế
Chứa đựng lắm bất ngờ
Nhưng đòi hỏi bản lĩnh
Để dệt lên ước mơ

Tạm biệt nhé Seagame
Hẹn đến ngày gặp lại

L4E