PDA

View Full Version : Việt Nam bất ngờ thắng Olympiakos 1-0



Quỳnh_muộn
14-05-2009, 10:25 PM
Việt Nam bất ngờ thắng Olympiakos 1-0

"Thần tài" Quang Hải ghi bàn duy nhất ở cuối trận giao hữu, mang lại cho đội tuyển của chúng ta kết quả ngọt ngào trên sân Mỹ Đình, tối 14/5. Trong khi đó, đội bóng số một của Hy Lạp đã phải nhận phần thua, vì thi đấu như tập trong phần lớn thời gian.

Thắng lợi ở trận giao hữu này không đồng nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Olympiakos. Thực tế 90 phút cho thấy, đội bóng Hy Lạp ở một đẳng cấp khác hẳn. Nhưng kết quả 1-0 là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà, khát khao thể hiện của một số tân binh, trong đó nổi bật nhất là thủ môn gốc Ukraine Đinh Hoàng La (người có nhiều cú cản phá xuất sắc trong hiệp hai). Tiền vệ Đinh Hoàng Max (gốc Nigeria) thì là tác giả của đường kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn duy nhất. CLB Olympiakos có nhiều cơ hội hơn hẳn, nhưng họ đã lãng phí, và không thắng chủ yếu vì đã thi đấu hời hợt trong quá nửa trận đấu. Hiệp một họ hầu như chỉ cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng rồi phát động tấn công bằng các đường chuyền dài, bổng. Họ hầu như không có những pha phối hợp, và cũng chẳng dốc sức bứt phá khi có khoảng trống. Phần lớn hiệp hai Olympiakos cũng vẫn chỉ chơi như đá tập, và đó là thời cơ để tuyển Việt Nam khởi sắc và thắng sát nút bằng tinh thần thi đấu máu lửa, với sự tiếp sức của một số cầu thủ vào thay người, nhất là tiền đạo Quang Hải - cầu thủ từng ghi bàn thắng quý như vàng vào lưới Singapore, đưa Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2008.

Chiến thắng này cũng giúp tuyển Việt Nam chứng minh rằng họ không ngủ quên sau thành công tại AFF Cup 2008, đồng thời lấy lại hình ảnh sau khi thảm bại 1-6 trên sân của Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 1 năm nay.

Diễn biến chi tiết:

Vắng một số trụ cột vì chấn thương và chuẩn bị phải dự AFC Cup cùng CLB Bình Dương, HLV Calisto đã quyết định thử nghiệm một số tân binh, trong đó có hai cầu thủ ngoại mới nhập quốc tịch Việt Nam (Đinh Hoàng La bắt chính, còn Đinh Hoàng Max vào sân ở hiệp hai).

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Đinh Hoàng La (Mykola, gốc Ukraine); hậu vệ Phước Tứ, Minh Đức, Văn Học (Ngọc Anh 77'), Đình Luật; tiền vệ Minh Châu (Trọng Hoàng 30'), Duy Quang, Tấn Tài, Thành Lương (Đinh Hoàng Max 55'); tiền đạo Công Vinh (Quang Hải 78'), Việt Thắng (Thanh Bình 68').

Trong khi đó, cái tên đáng chú ý nhất của Olympiakos trận này là thủ môn Antonios Nikopolidis - người từng cùng tuyển Hy Lạp vô địch Euro 2004, nhưng nay đã 38 tuổi.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, sau 45 phút tẻ nhạt, khi mà Olympiakos thi đấu rất chậm, ít di chuyển, chủ yếu dứt điểm từ xa, còn chủ nhà cũng chỉ có những cơ hội không rõ ràng.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F0/43/vinh-giua.jpg
Công Vinh (đỏ) nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ Olympiakos, nhưng trận này anh không thể hiện được phong độ cao. Ảnh: Hoàng Hà.

Phút thứ 5, Thành Lương thoát vào khu cấm địa nhận bóng, nhưng không thành công trước hàng phòng ngự cao to. Phút thứ 8, Konstantinos đe dọa cầu môn Việt Nam bằng cú sút rất căng từ xa. Nhưng bóng chỉ đi sát mép trên xà ngang, sau khi thủ môn Đinh Hoàng La nỗ lực bật hết sức khẽ chạm tay cản phá. Phút 12, Việt Nam có pha phản công nhanh, nhưng Công Vinh vội vàng sút bóng vọt xà, thay vì đi tiếp và có thể phối hợp với đồng đội. Phút 15, Thành Lương sút phạt căng, nhưng không khó với thủ môn đội khách. Phút 17, thủ môn Nikopolidis xử lý bóng không tốt trong khu cấm địa, và phải rất vất vả khi Việt Thắng ập vào định dứt điểm. Phút 25, Đinh Hoàng La tận dụng chiều cao để chiến thắng trong pha không chiến. Phút 27, Tấn Tài có cú tạt bóng khá tốt bên cánh phải vào khu cấm địa, nhưng với thủ môn Nikopolidis thì chưa đủ khó.

Phút 33, thủ môn Nikopolidis tự tin xử lý bằng chân ngay trong khu cấm địa, bất chấp bị tiền đạo chủ nhà áp sát. Điều đó phần nào cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp, và Olympiakos tỏ ra xem nhẹ các tuyển thủ của chúng ta. Phút 39, Thành Lương nỗ lực vọt lên định giành bóng, nhưng tốc độ của cầu thủ Olympiakos không cho phép tiền vệ nhỏ con này thực hiện được ý đồ. Phút 42, Olympiakos có thêm cú sút xa, nhưng chệch cột dọc. Phút 43, hàng thủ Olympiakos chủ quan, tạo điều kiện cho Việt Thắng phối hợp với Công Vinh, nhưng không thành công. Phút 44, Việt Thắng lao vào bên phải khu cấm địa rất nhanh, nhưng không qua được thủ môn đội khách.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F0/43/dluat.jpg
Đình Luật và hàng phòng ngự VN đã có hiệp một không tồi. Ảnh: Hoàng Hà.

Diễn biến hiệp hai

- Ngay phút đầu hiệp hai, Tấn Tài sút sệt ngay trong khu cấm địa, nhưng không qua được đôi tay của thủ môn Nikopolidis.

- Phút thứ 50, Công Vinh tiến sát tới biên ngang, rồi sút căng ở bên trái khu phạt đền, nhưng thủ môn Nikopolidis khép góc, ôm gọn bóng trước khi rời sân nhường chỗ cho thủ thành trẻ hơn: Pavel Kovac.

- Phút 55, tiền vệ gốc Nigeria Đinh Hoàng Max (Maxwell) được tung vào sân thay Thành Lương.

- Phút 60, Đinh Hoàng La băng lên kịp thời, làm giảm tầm sút của cầu thủ Olympiakos từ cự ly chỉ khoảng 12 mét, khiến bóng đập đất ra ngoài biên.

- Phút thứ 62, Đình Luật gây bất ngờ bằng cú sút xa rất căng, nhưng không thắng được thủ môn vào thay người bên phía đội bóng Hy Lạp.

- Phút 63, Olympiakos có cú sút mạnh như nã pháo từ ngoài khu cấm địa, nhưng đi ra ngoài biên ngang.

- Phút 65, thủ môn gốc Ukraine Đinh Hoàng La lại xuất sắc đổ người cản cú sút căng từ cự ly gần, khiến cầu trường Mỹ Đình ầm vang ngợi khen.

- Phút 67, Trọng Hoàng đón đường chuyền của Công Vinh, nhưng không thể xoay trở tiếp trong khu phạt đền.

- Phút 69, Thanh Bình vào thế chỗ Việt Thắng.

- Phút 70, Đinh Hoàng La lại chiến thắng trong pha bóng trên cao.

- Phút 71, Đinh Hoàng La lại thắng trong pha đối mặt với cầu thủ Olympiakos, khi dùng chân cản được cú sút chìm.

- Phút 72, một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của cầu thủ khách, khi bóng vọt qua đầu thủ môn Đinh Hoàng La nhưng rồi bay tiếp qua xà ngang từ cú lốp ở gần điểm phạt đền.

- Phút 75, Đinh Hoàng La đã chịu thua, nhưng bóng đi chệch cột, sau pha đột phá và dứt điểm của Torosidis.

- Phút 77, Thanh Bình bất ngờ sút xa, nhưng thiếu chuẩn xác.

- Phút 78, Quang Hải thay Công Vinh.

- Phút 80, Việt Nam có pha phản công tuyệt vời với số đông. Nhưng cú sút căng của Tấn Tài trong thế đối mặt đã bật tay thủ môn Kovac ra ngoài khu 16m50. Đinh Hoàng Max sút bồi ngay ở vị trí trống trải, nhưng bóng vọt xà, khiến ngoại binh nhập tịch này đứng tiếc trong vài chục giây.

- Phút 82, tiền đạo Quang Hải xuất sắc vượt qua tới ba cầu thủ Olympiakos bằng những động tác dẻo như khiêu vũ, nhưng khi đối mặt thủ môn Kovac thì anh lại đẩy bóng ra ngoài biên ngang. Hai cơ hội ngon ăn liên tiếp ngoảnh mặt với đôi Việt Nam.

- Phút 83, Việt Nam bất ngờ dẫn 1-0. Tiền vệ gốc Nigeria Đinh Hoàng Max chuyền vào rất đẹp từ cánh phải. Quang Hải khống chế gọn gàng rồi xoay người sút từ khoảng 10 mét, bóng bật người hậu vệ Olympiakos đi vào lưới. Nếu không vướng người hậu vệ đội khách trong tình huống này, bóng đã bay ra biên ngang.

- Phút 86, đường chuyền của Đinh Hoàng Max lại tới chân Quang Hải, và cú sút chân trái của cầu thủ Khánh Hòa đã đi căng, nhưng vọt xà.

- Phút 90, bóng chạm tay cầu thủ Việt Nam (Phước Tứ), nhưng trọng tài không quan sát thấy. Đinh Hoàng La đã bó tay, nhưng cầu thủ Olympiakos đệm bóng vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 8 mét.


(Nguồn Vnexpress)