PDA

View Full Version : Tổ chức phá luật thơ! ^^!



Pages : [1] 2

secret000
18-07-2009, 02:52 PM
Duyên nợ tình...!!!

Một duyên, hai nợ, ba tình,
Cho nên mình mới gặp mình yêu nhau.
Vì trầu kia bén duyên cau,
Thêm vôi cho đỏ môi nhau thắm tình.

Tưởng là duyên nợ ba sinh,
Mà sao số phận chúng mình chia đôi?
Tâm sao khuyết mãi tâm ơi?
Vầng trăng còn có khi vơi khi đầy!

Tình yêu trong trái tim này,
Thanh cao trong trắng, tràn đầy thương yêu.
Đành rằng tình chẳng nên duyên
Tạc vào tim óc, tình yêu trọn đời!

Em thấy nhà mình có cô giáo Phale dạy giỏi và toàn những học trò thông minh! ^^!
Em thì chậm hiểu, mà tìm hiểu mấy cái luật thơ sao mà hoa mắt thế? Nên em quyết định sông ko theo luật nữa! :cool: Àh chết nhầm! Làm thơ ko theo luật nữa!
Em thử phá luật cái xem nó thế nào? Được cái em thích quậy phá và ko theo thứ luật nào hết! Cho đến khi ko thể phá nữa thì thôi! Hiiiiiiii!
Được cái miễn là vui, miễn là vẫn nói lên được cái suy nghĩ của mình có phải ko ạh? ( Mặc dù nó hơi lộ cộ và khập khiễng một tí^^):dethuongqua:

Mây
19-07-2009, 01:14 AM
Chị cứ phá thoải mái đi
Tại sao phải sợ, có gì....gọi em

:D:D:D

sơn_nữ83
19-07-2009, 01:32 AM
Chị cứ phá thoải mái đi
Tại sao phải sợ, có gì....gọi em

Nếu Mây muốn đi ăn kem
Gọi thêm chị Nữ sẽ kèm cả hai :D
Đập phá thoải mái mệt nhoài
Về Niềm Riêng lại phá hoài(hoại) luật thơ :acac:

valytien_$
19-07-2009, 02:26 AM
Nếu Mây muốn đi ăn kem
Gọi thêm chị Nữ sẽ kèm cả hai :D
Đập phá thoải mái mệt nhoài
Về Niềm Riêng lại phá hoài(hoại) luật thơ :acac:

Luật thơ cũng muốn phải tuân
Nhưng trình độ yếu...nên không thuận vần

sơn_nữ83
19-07-2009, 06:26 AM
Hôm nay chủ nhật cuối tuần
Giờ em chuẩn bị ra quân về nhà
Nhà em thì ở rất xa
Tối em lại xuống vào nhà Niềm Riêng

p/s: cái này mới gọi là phá luật thơ này.:D.anh valy dạo này máu nhở , đêm họ lọ mọ...hơn cả SN em rồi.:D.
Chúc cả nhà mình chủ nhật vui vẻ

secret000
19-07-2009, 08:54 PM
Chị cứ phá thoải mái đi
Tại sao phải sợ, có gì....gọi em

:D:D:D
Ôi may may quá biết nhường
Có em Mây Trắng mình cùng pha đê ( Phá đê)! Hí hí! :chetchua::chetchua::haha::haha::haha:
Đập phá cho sướng cái tay:chetchua::chetchua:
Thả bao u uất cùng tuồn ra sông! :bibi::bibi:
Khà khà nhẹ nhõm quá em mây ơi. Có em cổ vũ chị thấy mình dũng cảm hơn thì phải? Keke!

secret000
19-07-2009, 08:57 PM
Nếu Mây muốn đi ăn kem
Gọi thêm chị Nữ sẽ kèm cả hai :D
Đập phá thoải mái mệt nhoài
Về Niềm Riêng lại phá hoài(hoại) luật thơ :acac:
Chị ơi em với chứ nhỉ? ^^!
Em đây ứ chịu chị nhường em Mây
Chị mà thiên vị thế kia
Em đây sẽ khóc om sòm điếc tai! ^^!

secret000
19-07-2009, 09:00 PM
Luật thơ cũng muốn phải tuân
Nhưng trình độ yếu...nên không thuận vần
Valy ơi hỡi anh ơi!
Thơ anh trình yếu thì nhào vô đây
Em đây thơ phú thất thường
Luật thì ko biết đành liều vậy thôi! ^^!Hihi!

secret000
19-07-2009, 09:03 PM
Hôm nay chủ nhật cuối tuần
Giờ em chuẩn bị ra quân về nhà
Nhà em thì ở rất xa
Tối em lại xuống vào nhà Niềm Riêng

p/s: cái này mới gọi là phá luật thơ này.:D.anh valy dạo này máu nhở , đêm họ lọ mọ...hơn cả SN em rồi.:D.
Chúc cả nhà mình chủ nhật vui vẻ
Sơn nữ chị ở nơi đâu?
Niêm Riêng vắng chị em buồn cùng ai? ( Em "buôn" cùng ai đó! ^^!)
Chờ chị mỏi cả hai vai
Mà sao chẳng thấy chị đâu hỡi zời?
Hố hố chị ơi cái này mới gọi là phá luật chứ lị! Hì hì!

Mây
19-07-2009, 10:57 PM
Ôi may may quá biết nhường
Có em Mây Trắng mình cùng pha đê ( Phá đê)! Hí hí! :chetchua::chetchua::haha::haha::haha:
Đập phá cho sướng cái tay:chetchua::chetchua:
Thả bao u uất cùng tuồn ra sông! :bibi::bibi:
Khà khà nhẹ nhõm quá em mây ơi. Có em cổ vũ chị thấy mình dũng cảm hơn thì phải? Keke!

Thả bao u uất xong rồi
Trong người nhẹ nhõm Mây ngồi sờ pam


Gặp chị Mây cứ như lên cơn sốt:D

sơn_nữ83
19-07-2009, 11:10 PM
Sơn nữ chị ở nơi đâu?
Niêm Riêng vắng chị em buồn cùng ai? ( Em "buôn" cùng ai đó! ^^!)
Chờ chị mỏi cả hai vai
Mà sao chẳng thấy chị đâu hỡi zời?

Sơn Nữ chị ở trên rừng
Hôm nay rong ruổi trên từng số cây :D ( cây số)
Bây giờ bải hoải chân tay
Gặp em cờ rít khoẻ ngay em à

phale
20-07-2009, 01:46 AM
Se ơi, Se định phá luật gì vậy?:o

PL xin phép chuyển topic này của Se ra ngoài cho phù hợp nghen.:D

secret000
20-07-2009, 05:15 PM
Thả bao u uất xong rồi
Trong người nhẹ nhõm Mây ngồi sờ pam


Gặp chị Mây cứ như lên cơn sốt:D
Sờ pam Mây cứ sờ pam
Sờ pam xong nhớ si đây đang chờ!^^!
Đêm qua trời đổ mưa giông
Thương mây đi gió giờ thì ra sao?
Sốt cao em có đùng đùng ^^!
Hạt mưa rơi nhẹ có mềm tóc Mây?

Chị Si hy vọng em hết sốt sau cơn mưa rào đêm qua nhé Mây trắng! ^^!

secret000
20-07-2009, 05:17 PM
Sơn Nữ chị ở trên rừng
Hôm nay rong ruổi trên từng số cây :D ( cây số)
Bây giờ bải hoải chân tay
Gặp em cờ rít khoẻ ngay em à
Chị ơi Si thích măng rừng
Nghe họa mi hót
Nghe rừng thú kêu
Khi nào về đến trên cao
Chị mang em ít hoa rừng đó nghen! ^^!

secret000
20-07-2009, 05:20 PM
Se ơi, Se định phá luật gì vậy?:o

PL xin phép chuyển topic này của Se ra ngoài cho phù hợp nghen.:D
Hix! Em cũng ko biết là em đang phá luật gì nữa!^^! Phá lung tung beng cho vui chị àh! Chị có chuyển đi đâu thì chuyển nhưng thương Si nhẹ tay một chút và chọn mảnh đất nào đẹp đẹp ấy chị PL nhé! Lấy chỗ đi lại ấy mà! Hiiiiiiiii!!!:D

phale
20-07-2009, 06:40 PM
Hix! Em cũng ko biết là em đang phá luật gì nữa!^^! Phá lung tung beng cho vui chị àh! Chị có chuyển đi đâu thì chuyển nhưng thương Si nhẹ tay một chút và chọn mảnh đất nào đẹp đẹp ấy chị PL nhé! Lấy chỗ đi lại ấy mà! Hiiiiiiiii!!!:D

Trời ngậm mưa mãi cho nên
Khát khô mấy ngọn cỏ mềm
hóa gai
Xin em
đừng có thở dài
Kẻo trôi
tôi xuống tuyền đài
khó lên...

Tìm đâu đất đẹp giữa buổi "tấc đất tấc vàng" này ha Si?:o

OA _ NỮ
21-07-2009, 12:23 PM
Thơ không chủ đề - không theo luật
Con chữ tung tăng - hứng theo tình
Tình vơi chữ cạn - mòn cảm xúc
Như điệu tăng gô - no pác nờ
Hi Hi, cho Oa Nữ phá luật thơ chút nha . PL khi đọc ko được hụt hẫng, nếu có làm sao, ON ko chịu trách nhiệm.

phale
21-07-2009, 12:53 PM
Thơ không chủ đề - không theo luật
Con chữ tung tăng - hứng theo tình
Tình vơi chữ cạn - mòn cảm xúc
Như điệu tăng gô - no pác nờ
Hi Hi, cho Oa Nữ phá luật thơ chút nha . PL khi đọc ko được hụt hẫng, nếu có làm sao, ON ko chịu trách nhiệm.

Hiii... phá mà không làm vỡ xem ra cũng công phu lắm đó chị. PL cũng "phá" với chị tý...

Con chữ tung tăng con chữ múa
Ta dù hình vẽ cũng nôn nao
Anh ngại gì không đốt giùm em lửa
Cho cháy đam mê, cảm xúc trào :D

secret000
21-07-2009, 01:20 PM
Trời ngậm mưa mãi cho nên
Khát khô mấy ngọn cỏ mềm
hóa gai
Xin em
đừng có thở dài
Kẻo trôi
tôi xuống tuyền đài
khó lên...

Tìm đâu đất đẹp giữa buổi "tấc đất tấc vàng" này ha Si?:o
Cỏ mềm mà hóa thành gai
Đâm tay đau buốt thấu xương
Chết liền!
Chị ơi.......!!!
Chị cứ thế này
Em ko thở được mà toi luôn rồi
Tuyền đài chẳng sợ chị ơi
Xuống đó nhà mình Niềm Riêng vui vầy! ^^!
Chị cứ cho em nên núi đi, chỗ nào mà mắt hướng ra biển lưng tựa vách đá ấy! :D

secret000
21-07-2009, 01:26 PM
Thơ không chủ đề - không theo luật
Con chữ tung tăng - hứng theo tình
Tình vơi chữ cạn - mòn cảm xúc
Như điệu tăng gô - no pác nờ
Hi Hi, cho Oa Nữ phá luật thơ chút nha . PL khi đọc ko được hụt hẫng, nếu có làm sao, ON ko chịu trách nhiệm.
Ko theo luật lã_Ko vần điệu
Thơ này cứ tùy hứng và reo
Trong thơ chất chứa bao niềm cảm
Ko sợ sai vần vẫn cứ vui!
Chị Oa Nữ ủng hộ em thế này em vui lắm! Nhưng mà chị nói nhỏ thôi ko cô Phale cho trò vào đây phá em đấy! ^^!

Chia Ly
21-07-2009, 04:01 PM
Em nào có biết hoạ thơ
Thôi thì vài chữ vật vờ cho vui

Phu sinh
21-07-2009, 04:25 PM
Cỏ mềm mà hóa thành gai
Đâm tay đau buốt thấu xương
Chết liền!
Chị ơi.......!!!
Chị cứ thế này
Em ko thở được mà toi luôn rồi
Tuyền đài chẳng sợ chị ơi
Xuống đó nhà mình Niềm Riêng vui vầy! ^^!
Chị cứ cho em nên núi đi, chỗ nào mà mắt hướng ra biển lưng tựa vách đá ấy! :D

Có đi Si cứ một mình mà đi
Cớ chi rủ hết cả nhà thế kia
Dẫu đời có lắm chông gai
Anh vẫn yêu lắm dẫu toàn đớn đau

Hị..Hị... Vào nhà Si thả rác tý nhe :ngoaymui:

LÃO HẠC
21-07-2009, 04:33 PM
Em nào có biết hoạ thơ
Thôi thì vài chữ vật vờ cho vui

Vậy sao ta cứ ngậm ngùi
Bóp đầu suy nghỉ tới lui mà dầu
Ngập ngừng chữ viết nửa câu
Làm chi biết đựơc lòng sầu lắm thay?
Chia ly...hai chữ đắng cay
Nếu là bằng hữu mong ngày gặp nhau.

secret000
21-07-2009, 06:14 PM
Em nào có biết hoạ thơ
Thôi thì vài chữ vật vờ cho vui
Anh (chị) nỳ sao thấy nghi nghi
Từ đâu đi đến thả thơ đều đều?:D

secret000
21-07-2009, 06:21 PM
Có đi Si cứ một mình mà đi
Cớ chi rủ hết cả nhà thế kia
Dẫu đời có lắm chông gai
Anh vẫn yêu lắm dẫu toàn đớn đau

Hị..Hị... Vào nhà Si thả rác tý nhe :ngoaymui:
Ớ ờ anh quá đáng ghê
Ko thương em gái thân gầy mỏng manh
Một mình ở dưới cõi âm
Lạnh quá em quay về rủ anh Sinh!
Kaka!
Hay là em đi với anh
Em đây che trở anh đừng có lo:D

Hì! Đúng chỗ này là chỗ xả rác nhưng mà anh có cái điệu cười nghe điêu thía?^^!

secret000
21-07-2009, 07:00 PM
Vậy sao ta cứ ngậm ngùi
Bóp đầu suy nghỉ tới lui mà dầu
Ngập ngừng chữ viết nửa câu
Làm chi biết đựơc lòng sầu lắm thay?
Chia ly...hai chữ đắng cay
Nếu là bằng hữu mong ngày gặp nhau.
Ko sao phải bóp cái đầu
Bác vào đây cứ tào lao ít nhiều
Chào mừng bác bước vô đây
Vô đây ko sợ mất "vàng" đâu nha!^^!
Thơ đây ko điệu ko vần
Bác vô rồi chớ có cười nghe ko?:D

LÃO HẠC
21-07-2009, 07:44 PM
Ko sao phải bóp cái đầu
Bác vào đây cứ tào lao ít nhiều
Chào mừng bác bước vô đây
Vô đây ko sợ mất "vàng" đâu nha!^^!
Thơ đây ko điệu ko vần
Bác vô rồi chớ có cười nghe ko?:D


Chiều nay lòng thấy rất buồn
Chia ly..câu chữ cứ tuôn trách hoài
Lão đây cũng tỏ rằng ai
Chỉ mong chẳng phải đường dài cách xa
Thôi thì chút bỏ can qua
Ngày mai ta lại một nhà cùng vui
Buồn chi câu chữ chôn vùi
Trách mình không khéo...ngậm ngùi đắng cay.

thinghien
21-07-2009, 07:59 PM
Nếu là bằng hữu mong ngày gặp nhau.

Sài Gòn,
Xe ba mươi chỗ
Xịch đỗ
Hạc đưa tay vẫy, vỗ thân thương


Sài Gòn
Cùng Hạc ly trao ly
thẫm hạt sương
hứng khúc nghê thường
Chân cầu…
Đêm…
Nhậu…!
:D:D:D

LÃO HẠC
21-07-2009, 08:15 PM
Sài Gòn,
Xe ba mươi chỗ
Xịch đỗ
Hạc đưa tay vẫy, vỗ thân thương


Sài Gòn
Cùng Hạc ly trao ly
thẫm hạt sương
hứng khúc nghê thường
Chân cầu…
Đêm…
Nhậu…!
:D:D:D

Biết rồi nên mới buồn lòng
Nhưng mà hắn chối chạy vòng cửa sau
Thôi thì có trước có sau
Thân nam nhi vững chẳng đau nỗi gì?

Trần Nguyễn
21-07-2009, 08:35 PM
Sài Gòn,
Xe ba mươi chỗ
Xịch đỗ
Hạc đưa tay vẫy, vỗ thân thương

Sài Gòn
Cùng Hạc ly trao ly
thẫm hạt sương
hứng khúc nghê thường
Chân cầu…
Đêm…
Nhậu…!
:D:D:D


Niềm Riêng
Hội ngộ khắp miền
Lòng vui khấp khởi
Cũng bởi
Tìm được bạn tâm giao
Nào
Nhậu

Kakaka

LÃO HẠC
21-07-2009, 08:52 PM
Niềm Riêng
Hội ngộ khắp miền
Lòng vui khấp khởi
Cũng bởi
Tìm được bạn tâm giao
Nào
Nhậu

Kakaka



Lớp một
Tứ tuyệt bốn câu
Cùng vui thơ hoạ
Ngại quá
Lấy trứng trọi đá
Vỡ
Say

Khà khà...

Trần Nguyễn
21-07-2009, 09:05 PM
Lớp một
Tứ tuyệt bốn câu
Cùng vui thơ hoạ
Ngại quá
Lấy trứng trọi đá
Vỡ
Say

Khà khà...

Lấy trứng chọi đá
Châu chấu đá xe
Lè nhè
Say khướt
Cũng được
Một chầu
Phát rầu

hihihi

secret000
21-07-2009, 09:10 PM
Sài Gòn,
Xe ba mươi chỗ
Xịch đỗ
Hạc đưa tay vẫy, vỗ thân thương


Sài Gòn
Cùng Hạc ly trao ly
thẫm hạt sương
hứng khúc nghê thường
Chân cầu…
Đêm…
Nhậu…!
:D:D:D
Hê hê...
Đúng rồi...
Thế này mới đúng là thơ
Hay lắm....tuyệt!
Khà....nhấp ngụm rượu
Mừng hội ngộ anh em!^^!:D:D:D

LÃO HẠC
21-07-2009, 09:14 PM
Lấy trứng chọi đá
Châu chấu đá xe
Lè nhè
Say khướt
Cũng được
Một chầu
Phát rầu

hihihi

Lỡ trèo lưng cọp
Nên đành phải theo
Meo meo
Tiểu hổ
Thi thố
Cũng vui
không lùi

hehe

secret000
21-07-2009, 09:14 PM
Chiều nay lòng thấy rất buồn
Chia ly..câu chữ cứ tuôn trách hoài
Lão đây cũng tỏ rằng ai
Chỉ mong chẳng phải đường dài cách xa
Thôi thì chút bỏ can qua
Ngày mai ta lại một nhà cùng vui
Buồn chi câu chữ chôn vùi
Trách mình không khéo...ngậm ngùi đắng cay.
Thôi thì lão cứ kệ đi
Anh em bằng hữu có ngày hỉu nhau
Lão này có vẻ buồn thiu
Hạc kia bay mất bây giờ lão ơi!^^!
Chắc vì nhờ có Chia Ly?
Rủ chân lão tới phá thơ nơi này! :D:D:D

Trần Nguyễn
21-07-2009, 09:19 PM
Hê hê...
Đúng rồi...
Thế này mới đúng là thơ
Hay lắm....tuyệt!
Khà....nhấp ngụm rượu
Mừng hội ngộ anh em!^^!:D:D:D

Trăng buông rèm
Trời thanh
Mời chú mời anh
Nâng chén rượu
Tình tang
Giữa mây ngàn
Hợp tấu

...

LÃO HẠC
21-07-2009, 09:21 PM
Thôi thì lão cứ kệ đi
Anh em bằng hữu có ngày hỉu nhau
Lão này có vẻ buồn thiu
Hạc kia bay mất bây giờ lão ơi!^^!
Chắc vì nhờ có Chia Ly?
Rủ chân lão tới phá thơ nơi này! :D:D:D

Nơi này thơ hoạ vui thay
Thêm tỷ (muội)mười chín Lão cày cực thân
Mấy hôm trong dạ bần thần
Chỉ vì cưỡi cọp mà chân chạy hoài..

LÃO HẠC
21-07-2009, 09:26 PM
Trăng buông rèm
Trời thanh
Mời chú mời anh
Nâng chén rượu
Tình tang
Giữa mây ngàn


Sao lấp lánh
Đêm hè
Cùng nhau gọi về
Vui thơ hoạ
Mừng thay
Rượu uống say

Trần Nguyễn
21-07-2009, 09:40 PM
Nơi này thơ hoạ vui thay
Thêm tỷ (muội)mười chín Lão cày cực thân
Mấy hôm trong dạ bần thần
Chỉ vì cưỡi cọp mà chân chạy hoài..



Niềm Riêng phấn khởi là đây
Bá vai bá cổ bị đày hổng than
Tình thân tri kỷ bạn vàng
Nhỡ leo lưng cọp bớ chàng ....xuống đi ... hihihih

kehotro
21-07-2009, 09:43 PM
Cánh Phượng mưa dập vùi
Vài bông cuối cùng đã rụng rơi
Ngoài kia thay áo mới

secret000
21-07-2009, 10:07 PM
Trăng buông rèm
Trời thanh
Mời chú mời anh
Nâng chén rượu
Tình tang
Giữa mây ngàn
Hợp tấu

...

Đôi ta
Nghiến ngấu
Chân gà trứng cút
Mút chùn chụt
Ngón tay
Vẫn còn may
Tẹo...mất móng!

secret000
21-07-2009, 10:10 PM
Lớp một
Tứ tuyệt bốn câu
Cùng vui thơ hoạ
Ngại quá
Lấy trứng trọi đá
Vỡ
Say

Khà khà...
Phì phà hơi rượu
Hát điệu cuồng say
Loay hoay
Ngó ngoáy
Váy mới chả quần
Mặt đần ra vì rượu
Say mất rồi
Ối trời ạ

secret000
21-07-2009, 10:13 PM
Nơi này thơ hoạ vui thay
Thêm tỷ (muội)mười chín Lão cày cực thân
Mấy hôm trong dạ bần thần
Chỉ vì cưỡi cọp mà chân chạy hoài..
Lão huynh cưỡi cọp nơi nào?
Về đây thấy thở phì phào mệt ghê
Khổ thân một kiếp đam mê
Hùm thiêng nước độc bỏ quê theo người! ^_^!

LÃO HẠC
21-07-2009, 10:45 PM
Niềm Riêng phấn khởi là đây
Bá vai bá cổ bị đày hổng than
Tình thân tri kỷ bạn vàng
Nhỡ leo lưng cọp bớ chàng ....xuống đi ... hihihih

Xuống đi...dốc đứng không phanh
Thôi thì lưng cọp ta đành rong chơi
Bạn vàng bốn bể khắp nơi
Ngao du ngắm cảnh thảnh thơi cõi lòng.

secret000
23-07-2009, 03:15 AM
Đêm ko ngủ
Thức trắng
Buồn
Nhớ
Thương
Giận hờn
Trời sắp sáng
Vẫn chưa ngủ
Nhấp ly cafe
Đắng
Thơm
Ngọt
Đời mình
Giống ly cafe
.......

secret000
25-07-2009, 02:56 PM
Buồn ơi sao cứ buồn hoài
Gọi ta thức giấc làm chi hỡi buồn?
Thà rằng cứ ngủ mãi đi
Để ko phải dậy mà càng buồn hơn
......
Sì trét là cái quái chi?
Mà sao nó cứ đè nặng thân tôi?
Ôi sao thương tấm thân gầy
Chưa được relax giờ lại càng stress hơn! >_<!

secret000
26-07-2009, 12:59 AM
Mắt em ngấn lệ môi mềm
Tim em quặn thắt
Miệng cười thật tươi
Niềm yêu sao quá mong manh?
Em đau, em khóc anh nào có hay!
Anh về
Uh! Anh về...
....
Quanh đây vẫn thoảng mùi hương
Bên em còn đó hương yêu thắm nồng!
Yêu anh!

secret000
26-07-2009, 03:57 PM
Một mình lặng lẽ căn phòng vắng
Quẩn quanh ra vào vào lại ra
Thờ ơ, lơ lửng, thẫn thờ
Loay hoay những việc chẳng vào đâu
Bao nhiêu dự định được toan tính
Giờ lại gửi vào Recycle Bin mất rồi>_<!
.......
Gập máy vào ko nghịch ko phá
Đóng cửa lại thẳng tiến về quê
Quê nhà nơi ấy bình yên
Mẹ hiền tần tảo chờ ta sum vầy
Cha gầy tóc bạc sờn vai
Nụ cười như ánh dương kia rạng ngời
Cháu ngoan gọi tiếng: Dì ơi!
Cả nhà đầm ấm cùng mâm cơm cà!
.........
Ước gì con chẳng ở xa
Giờ này con chẳng buồn thương một mình
Nghĩ thì cũng thấy tại con
Cũng vì ngoan cố ko nghe lời mà
Nhiều ngày con cứ mải chơi
Khi buồn mới thấy nhớ nhà hoang mang
........
Mẹ ơi con sắp về rồi
Con về thăm mẹ thăm cha
Con về con thấy nhà ta vui vầy
Mẹ cười trong ánh nắng mai
Cha ngồi hút thuốc khề khà...
Vui ghê...:D
.......
Số con lận đận long đong
Phiêu diêu khắp trốn tìm hình bóng ai
Xin cha xin mẹ đừng buồn
Cuộc đời bão táp con trưởng thành nhiều hơn
Con nay đã hiểu đôi điều
Trăm muôn nghìn hướng con trở về với mẹ cùng cha!

P/s: Về nhà thôi! Lúc nào buồn thì quê nhà vẫn là bến đỗ bình yên nhất, an toàn nhất vì luôn có bố mẹ che trở, chẳng ai bắt nạt được mình!^^!

langthang
31-07-2009, 11:51 AM
Mây
lang thang
bên bờ ảo vọng
Gió
vật vờ
ôm mộng liêu trai
Sương đêm
hoà quyện ngày dài
Hát câu hoan lạc
bi hài trường giang

secret000
31-07-2009, 05:13 PM
Ngày dài
Dài mãi dài hơn
Cứ chờ cứ đợi bóng ai đêm ngày
Thấp thỏm
Chờ mong trong nỗi nhớ
Mải mê ong bướm nơi nào?
Sao em cứ mãi thẫn thờ tháng năm?

secret000
31-07-2009, 05:18 PM
Mây
lang thang
bên bờ ảo vọng
Gió
vật vờ
ôm mộng liêu trai
Sương đêm
hoà quyện ngày dài
Hát câu hoan lạc
bi hài trường giang
Gió
nhè nhẹ
khẽ vuốt tóc mây
Nắng
hồng đôi má em xinh
Bình minh
gọi gió
ru tình hai ta!


P/s: Lâu lắm rồi mới thấy có người Langthang đến nơi này! :D Nhà em chào mừng bác đã lạc vô đây ạh!^^!

langthang
03-08-2009, 11:53 AM
Gió
nhè nhẹ
khẽ vuốt tóc mây
Nắng
hồng đôi má em xinh
Bình minh
gọi gió
ru tình hai ta!


P/s: Lâu lắm rồi mới thấy có người Langthang đến nơi này! :D Nhà em chào mừng bác đã lạc vô đây ạh!^^!

Gió lang thang mang nắng tràn ngoài ngõ
Mây vô tình vui sắc bỏ ánh trăng
Giọt sương đêm nhì nhằng đùa ngọn cỏ
Má thêm hồng mặt trời đỏ phương xa

secret000
06-08-2009, 12:52 AM
Nghẹn đắng nỗi lòng kỷ niệm qua
Chẳng phải hờn ghen lòng lửa giận
Biết làm sao cho vơi mau nỗi buồn?
Qua rồi đấy! Ừ ...qua rồi đấy!
Ngày hôm qua kỷ niệm buồn đau đớn
Nhưng...
Rồi cũng .....đã qua rồi phải ko anh?
Ko hờn ko giận ko oán thán
Chỉ biết buồn chờ ngày tháng qua nhanh!

CrazyDog
06-08-2009, 09:04 AM
Cùng nhau đánh vật với Se
Phá vườn tan nát rồi đè nhau ra :D
Luật lệ tuy lắm nhưng mà
Thơ vui phá giới xem ra say nhiều :D

secret000
06-08-2009, 01:19 PM
Cùng nhau đánh vật với Se
Phá vườn tan nát rồi đè nhau ra :D
Luật lệ tuy lắm nhưng mà
Thơ vui phá giới xem ra say nhiều :D
Hehe anh Dog thật là
Xem ra mọi lúc cứ là vật nhau
Se đây chân yếu tay mềm
Vô đây anh hãy nhẹ tay em nhờ!:botay:

CrazyDog
07-08-2009, 09:08 AM
Hehe anh Dog thật là
Xem ra mọi lúc cứ là vật nhau
Se đây chân yếu tay mềm
Vô đây anh hãy nhẹ tay em nhờ!:botay:

Anh đây máu vật lắm cơ
Thích ai là cứ muốn tơ ngay liền :D
Vật nhau thì thích liên miên
Se ơi em có máu ghiền vật không? :D

secret000
07-08-2009, 12:55 PM
Anh đây máu vật lắm cơ
Thích ai là cứ muốn tơ ngay liền :D
Vật nhau thì thích liên miên
Se ơi em có máu ghiền vật không? :D
Anh ơi chớ có lơ mơ
Cứ lao vào chết như chơi có ngày
Mơ chui bụi rậm có gai
Đi vào anh chết chớ kêu la làng:D

gangrel090
10-08-2009, 01:56 PM
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chỉ mang bộ bài :D
Ngờ đâu đường tắc dài dài
Đầu phơi dưới nắng mong hoài lớp ơi!

Thùy Chi
10-08-2009, 02:41 PM
Trong người có chiếc áo tơi
Mèo con đi học cầu trời đừng mưa

CrazyDog
10-08-2009, 03:32 PM
Trong người có chiếc áo tơi
Mèo con đi học cầu trời đừng mưa

Dẫu mưa vẫn cứ đi bừa
Ướt như chuột lột cho vừa lòng ai

Thùy Chi
10-08-2009, 03:33 PM
Dẫu mưa vẫn cứ đi bừa
Ướt như chuột lột cho vừa lòng ai

Nếu mưa đừng ướt hai vai
Để em gái nhỏ miệt mài đường xa

CrazyDog
10-08-2009, 03:42 PM
Nếu mưa đừng ướt hai vai
Để em gái nhỏ miệt mài đường xa

Trên đường gặp được mama
Mời em lui tới căn nhà màu xanh :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:17 PM
Trên đường gặp được mama
Mời em lui tới căn nhà màu xanh :D

Ở đây phòng đã buông mành
Nếu không cẩn thận thì anh chớ vào

CrazyDog
10-08-2009, 04:36 PM
Ở đây phòng đã buông mành
Nếu không cẩn thận thì anh chớ vào

Em nói vậy, nghĩa là sao
Ý em anh phải mang vào Condom?!!! :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:40 PM
Em nói vậy, nghĩa là sao
Ý em anh phải mang vào Condom?!!! :D

Em giờ già yếu lưng khom
Nên chỉ nói thế đứng nhòm từ xa

CrazyDog
10-08-2009, 04:43 PM
Em giờ già yếu lưng khom
Nên chỉ nói thế đứng nhòm từ xa

Thôi em đừng nói thế mà
Nhòm từ xa thế chít cha anh rùi :D

secret000
11-08-2009, 02:34 AM
Đêm đêm ngửa mặt lên trời
Trời ơi có thấu cho người trần gian
Than van phận gái má đào
Làm chi sao nỡ đọa đầy thân ta?

secret000
11-08-2009, 03:18 AM
Hôm nay Se loay hoay nghịch ngợm phá phách chút cho vui!
Mọi người ai có hứng thú thì nghịch cùng Se nha! Còn ko hứng thú thì...Hixhix! Huhu! Se đành nghịch một mìn vậy:nguong:! Mọi người nhớ ko ai được cười những tác phẩm kinh điển của Se đâu đấy nhá!^_^! Nhớ là hứng thú thì chặt chém thoải mái để Se rút kin nghiệm ^^! Còn tuyệt đối cấm những hành động như: Cười ruồi, cười nhếch mép, cười nửa miệng, cười....cười....nói chung là cười méo mó! Nếu đã cười thì phải cười thật tươi........Hihihi, hahaha,hohoho, hố hố hố, kà khà khà....( Đấy là ví dụ của một số điệu cười có thể cười!^^)!:botay:
........
Yêu mọi người!:love2::hongio::hongio::hongio::hongio:

secret000
11-08-2009, 03:21 AM
http://i985.photobucket.com/albums/ae331/Blue_Rose9387/Untitled-1copy.jpg




Đêm đêm ngửa mặt lên trời
Trời ơi có thấu cho người trần gian
Than van phận gái má đào
Làm chi? Sao nỡ đọa đầy thân ta???

gangrel090
11-08-2009, 11:14 AM
Đêm đêm ngửa mặt lên trời
Trời ơi có thấu cho người trần gian
Than van phận gái má đào
Làm chi? Sao nỡ đọa đầy thân ta???
Buồn từ tâm khảm mà ra
Cớ sao em lại kêu ca với trời?
Ai cũng có một cuộc đời
Khổ vui đâu phải ông trời định ra
Ở trong tay ấy người ta
Do mình cả chứ kêu ca nỗi gì!:mad:

secret000
11-08-2009, 11:50 AM
Buồn từ tâm khảm mà ra
Cớ sao em lại kêu ca với trời?
Ai cũng có một cuộc đời
Khổ vui đâu phải ông trời định ra
Ở trong tay ấy người ta
Do mình cả chứ kêu ca nỗi gì!:mad:
Ơ hay anh này thật hay
Tại người ta thấy buồn thì kêu ca
Ông trời ở tít cao xa
Làm gì nghe thấy xót xa thêm buồn
Tại vì Se muốn sẻ chia
Và trời kia cũng sụt sùi khóc than
Chẳng ai chịu hỏi han Se
Thì Se tìm bạn là trời có sao?:D
Hôm nay trời ở trên cao
Ko mưa ko nắng sao mà thích ghê!:o

gangrel090
11-08-2009, 12:14 PM
Ơ hay anh này thật hay
Tại người ta thấy buồn thì kêu ca
Ông trời ở tít cao xa
Làm gì nghe thấy xót xa thêm buồn
Tại vì Se muốn sẻ chia
Và trời kia cũng sụt sùi khóc than
Chẳng ai chịu hỏi han Se
Thì Se tìm bạn là trời có sao?:D
Hôm nay trời ở trên cao
Ko mưa ko nắng sao mà thích ghê!:o
Được rồi ai đã vội chê
Việc em thoải mái say mê tính gì
Ngũ cung bát quái xá chi
Sẻ chia là việc em Si với trời
Thanks em!

secret000
11-08-2009, 12:25 PM
Được rồi ai đã vội chê
Việc em thoải mái say mê tính gì
Ngũ cung bát quái xá chi
Sẻ chia là việc em Si với trời
Thanks em!
Thank em thank ẻm thank èm
Thank đi thank lại chẳng kèm theo kem:D
Nghe như muốn chém linh tinh
Tình hình có vẻ khách ghê sáo nì!

secret000
11-08-2009, 01:09 PM
Một tuần học có bốn môn
Nhiều hôm ngồi rảnh nghêu ngao suốt ngày
Đời sao quá sướng ai hay?
Chưa lo chưa nghĩ buồn thay thân mình
Tình hình cứ ngẩn cứ ngơ
Ra thơ vào thẩn thấy mình quá ngu!

gangrel090
11-08-2009, 02:11 PM
Thank em thank ẻm thank èm
Thank đi thank lại chẳng kèm theo kem:D
Nghe như muốn chém linh tinh
Tình hình có vẻ khách ghê sáo nì!
Chuyện thường đôi chữ cám ơn
Có gì đâu phải vẫy vờn chữ câu
Nói ra lại bảo thêm sầu
Trăm ngàn ý chỉ ở đầu mà ra
Tự do thoải mái hát ca
Quẩn quanh hà cớ cả nhà mất vui

Klosen
11-08-2009, 06:16 PM
Bên ngoài trời tối đen thui
Sợ ma nghĩ đến bùi nhùi sợ thêm
Vừa rồi tiếng văng vẳng bên thêm
Sen ơi, đói quá xin 1 bát cơm

p/s : nghĩ lại chuyện ngày xưa ở quên, 2 bố con Sen đang ăn cơm thì bị trêu, nhưng ko hề có người. hic hic. giờ gai ốc nổi rồi nè

secret000
13-08-2009, 02:12 AM
Đọc tin đêm có sao băng
Hai giờ mở cửa trăng kia đâu rồi?
Trời thì cứ tối đen thui
Xung quanh nhà cửa sát nhau cao tầng
Thương thay thân phận gia ( nhà) mình
Gì mà bé tí thụt sâu dưới cùng^^!
Ước gì có đứa hâm hâm
Chạy vào rồi rủ lên cầu Long Biên
Xem mưa sao ấy trên trời
Rồi cùng nhắm mắt ước cầu Niềm Riêng!

gangrel090
13-08-2009, 09:28 AM
Hóa ra là có sao băng
Thế mà chả thấy nói năng cái gì
Rượu tràn=> say thở phì phì
Anh nằm chổng vó ngủ khì ngoài hiên

CrazyDog
14-08-2009, 12:18 AM
Hóa ra là có sao băng
Thế mà chả thấy nói năng cái gì
Rượu tràn=> say thở phì phì
Anh nằm chổng vó ngủ khì ngoài hiên

Trời ơi, mày đúng là điên
Lúc mày chổng vó, có tiên giáng trần
Nàng ta nhón nhẹ bước chân
Tắm tiên ngay cạnh, mày đần quá đi :D

secret000
14-08-2009, 03:39 AM
Có những nối buồn .....em không thể nói ra
Có những nỗi buồn........ chỉ thoảng qua nhè nhẹ
Có những nối buồn .......tưởng chừng như rất khẽ
Nhưng nó làm .....đau nhói ......trái tim em

Có những nỗi buồn ...em đã phải ...lệ hoen
Em muốn mượn ....hơi men .....ly rượu đắng
Em mong rằng .....nỗi buồn ....sẽ phẳng lặng
Xóa tan hết ....bao sâu lắng .....trong lòng


Có những nối buồn .....ai có hiểu cho chăng ?
Nỗi buồn đó .....như mây giăng khắp lối
Có những nỗi buồn ...nỗi buồn ....không thể nói
Chính nó làm.... đau nhói ......trái tim em

Nỗi buồn nào ....em chẳng thể gọi tên
Ai có hiểu ....có thấu chăng ......người hỡi
Mong ...mong rằng .....người sẽ không trách tội
Vì nỗi buồn...... em chẳng thể nói ra

Có những nỗi buồn ......mà em muốn xóa nhoà
Nhưng ...chao ôi !!! người ơi !!! sao khó quá
Nỗi buồn ấy ...nào đâu như chiếc lá
Khi úa vàng ...gió cuốn ...lá bay đâu ???

Có những nỗi buồn ....nó in thấm trong đầu
Ngàn đời sau .....chẳng thể nào ...xóa nổi
Nỗi buồn đó ....ngàn đời ....không thể nói
Hỏi thử rằng .....người có hiểu cho chăng ?

Có những nỗi buồn .....như nhện lưới ...đan giăng
Rối tơ vò ...băn khoăn ...không lối thoát
Nỗi buồn đó ...dường như ....làm ....tan nát
Trái tim non ....đang ....rỉ ...máu ....vì buồn

Nỗi buồn nào ....mà chẳng có cội nguồn
Nhưng tại sao .....em buồn ....em không rõ
Nỗi buồn nào ....ai ai mà chẳng có
Chỉ khác là nguồn gốc ....có hay không ?


Nỗi buồn này ......sao lạnh giá cõi lòng
Buồn.... buồn lắm ....cả lòng em .....tê tái
Nỗi buồn đau .....tưởng chừng .......như tê dại
Rơi rớt hoài ...rơi rớt.......... những ..........niềm .......đau

ST

Tia Nắng Đỏ
14-08-2009, 05:48 AM
Em thấy nhà mình có cô giáo Phale dạy giỏi và toàn những học trò thông minh! ^^!
Được cái miễn là vui, miễn là vẫn nói lên được cái suy nghĩ của mình có phải ko ạh? ( Mặc dù nó hơi lộ cộ và khập khiễng một tí^^):dethuongqua:


Thì ra ở các góc này
Mấy người ghét bỏ Pha Lê đây rồi!!!
Gọi là phá luật cho vui
Ai ai cũng giỏi hơn tui chục lần
Thơ nào làm cũng đúng vần
Tự do, lục bát...cứ mần lung tung
:ngap::ngap:

OA _ NỮ
14-08-2009, 08:24 AM
Thì ra ở các góc này
Mấy người ghét bỏ Pha Lê đây rồi!!!
Gọi là phá luật cho vui
Ai ai cũng giỏi hơn tui chục lần
Thơ nào làm cũng đúng vần
Tự do, lục bát...cứ mần lung tung
:ngap::ngap:

Ko ai ghét bỏ Pha lê
Làm sao bạn lại gợi khêu chuyện này?
Mong rằng chỉ một lời say
Rượu thay người nói chẳng hay biết gì...

secret000
14-08-2009, 12:05 PM
Thì ra ở các góc này
Mấy người ghét bỏ Pha Lê đây rồi!!!
Gọi là phá luật cho vui
Ai ai cũng giỏi hơn tui chục lần
Thơ nào làm cũng đúng vần
Tự do, lục bát...cứ mần lung tung
:ngap::ngap:
Tia nắng đỏ nào ghé qua đây?
Sao lại buông lời chia rẽ thị phi?
Se đây ko biết làm thơ
Ko tin cứ hỏi mọi người biết ngay
Làm gì Nắng nói lặng lời
Chỉ là góc phá của Se thôi mà
Ủng hộ có cô Pha lê
Vài người ghé đến động viên Se cùng
Nếu mà Nắng nghĩ linh tinh
Thì Se cũng chịu thanh mình kiểu gì?:rolleyes:

secret000
14-08-2009, 12:07 PM
Ko ai ghét bỏ Pha lê
Làm sao bạn lại gợi khêu chuyện này?
Mong rằng chỉ một lời say
Rượu thay người nói chẳng hay biết gì...
Nghĩ ra có lẽ tình cờ
Nắng đỏ vào rồi để làm quen thôi^^!
Chắc rằng chẳng ý gì đâu
Vài ba câu chuyện tầm phào cho vui!:D

Phu sinh
14-08-2009, 12:51 PM
Thì ra ở các góc này
Mấy người ghét bỏ Pha Lê đây rồi!!!
Gọi là phá luật cho vui
Ai ai cũng giỏi hơn tui chục lần
Thơ nào làm cũng đúng vần
Tự do, lục bát...cứ mần lung tung
:ngap::ngap:


Câu kia chắc chỉ vui đùa
Là một cái cớ nịnh hùa Pha Lê?????
Hay là Nắng giả bộ kê
Làm quen Sì rít nên đề thế kia!!!!! :botay:

Chắc tia nắng đỏ giỡn chơi thôi mà!

secret000
15-08-2009, 12:50 PM
Trên cành cây cao cao
Có 1 con cào cào
tự nhiên ngã xuống ao
Tạnh mất cơn mưa rào
Chim gì nghiêng cánh chao
Ngã vào mây mộng mị

Tazang
15-08-2009, 02:18 PM
Trên cành cây cao cao
Có 1 con cào cào
tự nhiên ngã xuống ao
Tạnh mất cơn mưa rào
Chim gì nghiêng cánh chao
Ngã vào mây mộng mị

Trên cành cây cao cao
Gió và lá rì rào
Ta zang hát nghêu ngao
Mà nhớ Sec nao nao

secret000
15-08-2009, 02:37 PM
Trên cành cây cao cao
Gió và lá rì rào
Ta zang hát nghêu ngao
Mà nhớ Sec nao nao

Anh zăng đang bận gào
Cẩn thận ngã xuông ao
Trên cành cây cao cao
Có một con cào cào
Đá anh zăng ngã nhào
Chỉm ngỉm chả có phao:D

secret000
15-08-2009, 10:28 PM
Hôm nay thứ 7....
Máu chảy về tim
Se ngồi lim dim
Tìm niềm vui nhỏ
Sao đỏ con mắt
Chẳng bắt được chàng^^!
Mơ màng tưởng tượng
Ở phương trời đấy
Ấy nhớ Se ko?:D

LÃO HẠC
16-08-2009, 12:51 AM
Hôm nay thứ 7....
Máu chảy về tim
Se ngồi lim dim
Tìm niềm vui nhỏ
Sao đỏ con mắt
Chẳng bắt được chàng^^!
Mơ màng tưởng tượng
Ở phương trời đấy
Ấy nhớ Se ko?:D

Nhớ!

Tối nay thứ bẩy
Rượu rót trong bình
Nhà chỉ mỗi mình
Vợ con không có
Mắt trong hoe đỏ
Suy nghĩ vu vơ
Điện thoại mong chờ
Một dòng tin nhắn
Mà môi chát mặn
Suối nước mãi tuôn
Lòng thấy u buồn
Một ngày thứ bẩy...
..........................

secret000
16-08-2009, 01:10 AM
Nhớ!

Tối nay thứ bẩy
Rượu rót trong bình
Nhà chỉ mỗi mình
Vợ con không có
Mắt trong hoe đỏ
Suy nghĩ vu vơ
Điện thoại mong chờ
Một dòng tin nhắn
Mà môi chát mặn
Suối nước mãi tuôn
Lòng thấy u buồn
Một ngày thứ bẩy...
..........................
Giờ sang chủ nhật
Chúc lão thật vui
Chui lên giường ngủ
Ấp ủ bao điều
Chiều mai tỉnh dậy
Vác gậy đi chơi
Đời vui phơi phới
Với vò rượu ngon!^_^!

LÃO HẠC
16-08-2009, 01:29 AM
Giờ sang chủ nhật
Chúc lão thật vui
Chui lên giường ngủ
Ấp ủ bao điều
Chiều mai tỉnh dậy
Vác gậy đi chơi
Đời vui phơi phới
Với vò rượu ngon!^_^!

Mong!

Sang ngày chủ nhật
Mong có niềm vui
Phiền muộn đẩy lùi
Sầu quên tất cả
Một lần vấp ngã
Nên phải thế này
Giờ trắng đôi tay
Từ đầu làm lại
Nắng mưa từng trải
Số kiếp con người
Mắt nhắm môi cười
Còn gì để mất
Mai ngày chủ nhật...
.......................

secret000
16-08-2009, 03:32 PM
Mong!

Sang ngày chủ nhật
Mong có niềm vui
Phiền muộn đẩy lùi
Sầu quên tất cả
Một lần vấp ngã
Nên phải thế này
Giờ trắng đôi tay
Từ đầu làm lại
Nắng mưa từng trải
Số kiếp con người
Mắt nhắm môi cười
Còn gì để mất
Mai ngày chủ nhật...
.......................

Lão Hạc tương tư
Như ly rượu cạn
Cùng vạn nỗi sầu
Cầu cho sóng gió
Mau chóng qua đi
Những ngày chủ nhật
Ngất ngây rượu nồng!
......
Khà....lão lại vui
Ngậm ngùi biến mất
Chât ngât niềm vui
....
Se nâng ly cùng lão
...Khà...Thật là vui!:D:D:D

gangrel090
16-08-2009, 06:10 PM
Đang bận cãi nhau
ĐT vỡ roài
Em ơi có biết
Thật là cáu tiết
Cn phát điên

secret000
16-08-2009, 07:17 PM
Đang bận cãi nhau
ĐT vỡ roài
Em ơi có biết
Thật là cáu tiết
Cn phát điên
Gang nói Se cũng thấy buồn
Duyên cớ làm sao nên nông nỗi này?
Thôi thì hạ hỏa bớt đi
Rồi đâu vào đấy tiếng cười rộn vang!:mad:

gangrel090
16-08-2009, 08:17 PM
Gang nói Se cũng thấy buồn
Duyên cớ làm sao nên nông nỗi này?
Thôi thì hạ hỏa bớt đi
Rồi đâu vào đấy tiếng cười rộn vang!:mad:
Nửa đời vẫn kiếp lang thang
Mơ ngày cất bước đá vàng nay mai
Chí chưa thỏa 1 đời trai
Vẫn còn đi mãi mong hoài ngàn năm

secret000
16-08-2009, 08:25 PM
Nửa đời vẫn kiếp lang thang
Mơ ngày cất bước đá vàng nay mai
Chí chưa thỏa 1 đời trai
Vẫn còn đi mãi mong hoài ngàn năm
Cuộc đời cứ bước thong dong
Mưa qua nắng lại đong đầy niềm vui!

secret000
22-08-2009, 01:21 AM
Mạng hết nghẽn rồi lại Niềm Riêng
Bực ơi là bực mấy hôm rồi
Cứ vào một nửa lại phải ra
Giờ thì mạng lại chạy êm ru
Ko biết mọi người có thế ko?
Đi đâu hết rồi anh Gang Dog Gig
Chẳng thấy mặt mũi bên họa vui
Làm Se buồn ngồi mà cứ nhớ^^!
Những khi Se buồn mà vẫn muốn cười to:D

CrazyDog
24-08-2009, 04:06 PM
Mấy hôm bị mất con bò
Dog phải tất tả đi lo tìm về
Chạy đi chạy lại mệt ghê
Về nhà Dog khóc tràn trề như mưa :(

secret000
24-08-2009, 07:31 PM
Khổ thân anh Dog nhà ta
Hóa ra là mất con bò thân thương:D
Giờ này đã thấy chưa anh?
Mong rằng bò ấy nhớ "hương" mà về
Hương thơm anh Dog khác người
Hương thơm anh Dog làm mê cả bò!:botay::youarethewoman:

P/s: Lâu quá mới lại thấy những vần thơ têu tếu của các anh!^_^!
Theo dõi mà ko dám ho hoe gì chỉ vì trình độ thơ tồi tệ quá! :D