PDA

View Full Version : Thơ thành viên phổ nhạc



phale
16-07-2009, 02:19 PM
Phale mở topic này để lưu những bài thơ PL muốn đặt thầy Pearly hoặc những anh chị bạn bè nào có khả năng phổ nhạc nhé.

Thầy Pearly đọc thơ, xem có phổ được được không nghen thầy.

Ngoài ra, các anh chị và bạn bè nào muốn phổ nhạc cho thơ của mình, thì PL mời các anh chị và bạn bè gởi bài vào đây nhé!

phale
16-07-2009, 02:22 PM
Bài thơ này của một người bạn...

Lời hẹn

Em ơi mùa đã chuyển
Thu chạm ngõ Hè rồi
Anh ước sao Thu sớm
Để cùng em sánh đôi

Con đường ngập lá vàng
Anh dắt em mê mải
Tìm chiếc lá tình yêu
Thắm màu xanh mềm mại

Nhớ không em lời hẹn
Mùa Thu sắp úa rồi
Mà bóng em vời vợi
Anh một mình đơn côi

Ơ kìa còn chiếc lá
Đậu trên ánh chiều loang
Lá vẫn xanh không úa
Chắc lá chờ mùa sang

Pearly
16-07-2009, 04:37 PM
Rất vui vì pha lê đã mở trang này,hy vong mọi người cùng tham gia nhé.

Nguyên Thoại
17-07-2009, 04:54 AM
Rất vui vì pha lê đã mở trang này,hy vong mọi người cùng tham gia nhé.

Thầy ơi, lớp Thơ có sẵn rồi, mong Thầy mở lớp Nhạc cho đủ bộ

phale
20-07-2009, 09:55 AM
Bài thơ này của một người bạn...

Lời hẹn

Em ơi mùa đã chuyển
Thu chạm ngõ Hè rồi
Anh ước sao Thu sớm
Để cùng em sánh đôi

Con đường ngập lá vàng
Anh dắt em mê mải
Tìm chiếc lá tình yêu
Thắm màu xanh mềm mại

Nhớ không em lời hẹn
Mùa Thu sắp úa rồi
Mà bóng em vời vợi
Anh một mình đơn côi

Ơ kìa còn chiếc lá
Đậu trên ánh chiều loang
Lá vẫn xanh không úa
Chắc lá chờ mùa sang

PL nhờ thầy Pearly xem giùm bài thơ này có đủ điều kiện để phổ thành nhạc không? Nếu còn những thiếu sót gì, PL nhờ thầy góp ý để các sáng tác của các bạn sẽ đến gần với nhạc hơn. PL cảm ơn thầy rất nhiều.

Pearly
03-08-2009, 12:43 PM
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Thuuochen.jpg

phale
03-08-2009, 12:47 PM
Cảm ơn thầy đã phổ nhạc bài thơ của Love4ever thầy nhé. PL chờ bài hát nữa ha thầy. :D

phale
04-08-2009, 10:06 AM
Hôm qua PL đã hân hạnh được nghe thầy đàn hát bài này. Da diết, bâng khuâng. PL cảm ơn thầy đã thổi hồn vào bài thơ này thầy nhé.

Bài này chưa xong thì đơn đặt hàng tiếp theo đang chờ thầy rồi. Hic, đừng ký đầu PL thầy ui. Thầy ngâm cứu mail giùm PL nha thầy.

Pearly
07-08-2009, 09:34 PM
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Thuuochen.jpg

http://phusinh.zoomshare.com/files/Music/Thu_uoc_hen.mp3
Pearly hát thử demo bài hát cho mọi người dễ nghe,chất lượng âm thanh không được tốt..Hy vọng các anh chị ,ai cãm thấy đồng cãm với bài hát và thích hát bài này liên hệ với pearly nhé...
Ps:Không hiểu sao bấm vào WMP nó không play...Nhờ các mod sửa lai giúp.Ths

phale
08-08-2009, 08:53 AM
Cảm ơn thầy Pearly đã vất vả để bài hát này ra đời. Bài hát sâu lắng da diết. PL đã được hân hạnh nghe thầy đàn hát, rất thích bài hát này thầy ạ.
PL cũng cảm ơn Love4ever đã viết ra những câu thơ da diết làm nền cho bài hát Thu ước hẹn ra đời.

Love4ever
08-08-2009, 12:42 PM
L4E cảm ơn thầy đã thổi hồn nhạc rất hay vào thơ của L4E. Hy vọng người ấy của Love4ever sẽ thích bài hát này. Cảm ơn thầy nhiều.

Phu sinh
08-08-2009, 03:42 PM
Link bài thơ phổ nhạc "Thu hẹn ước" đã fix lại link, mọi người test thử dùm xem có nghe được không thì hồi báo cho PS biết nha!

thuphong
08-08-2009, 03:55 PM
Link bài thơ phổ nhạc "Thu hẹn ước" đã fix lại link, mọi người test thử dùm xem có nghe được không thì hồi báo cho PS biết nha!

Nghe được rồi đó Phù Sinh

LÃO HẠC
08-08-2009, 03:56 PM
Link bài thơ phổ nhạc "Thu hẹn ước" đã fix lại link, mọi người test thử dùm xem có nghe được không thì hồi báo cho PS biết nha!

Dc rồi bác PS ơi.nghe du dương hay quá .Thanks Thầy đã phổ nhạc bài thơ...

Pearly
09-08-2009, 09:35 AM
Lời hẹn

Em ơi mùa đã chuyển
Thu chạm ngõ Hè rồi
Anh ước sao Thu sớm
Để cùng em sánh đôi

Con đường ngập lá vàng
Anh dắt em mê mải
Tìm chiếc lá tình yêu
Thắm màu xanh mềm mại

Nhớ không em lời hẹn
Mùa Thu sắp úa rồi
Mà bóng em vời vợi
Anh một mình đơn côi

Ơ kìa còn chiếc lá
Đậu trên ánh chiều loang
Lá vẫn xanh không úa
Chắc lá chờ mùa sang


http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Thuuochen.jpg
Pearly mới sửa lại âm thanh cho lớn hơn một tí.Cám ơn anh Phu sinh đã fix lại link của bài hát.
Post lại để mọi người nghe rõ hơn.
http://www.nhaccuatui.com/m/e4n2qii87L

Pearly
09-08-2009, 09:42 AM
Mọi người nên góp ý thật nhiều về giai điệu các bài hát mà pearly phổ nhạc nhé..cứ vô tư..
Cám ơn cả nhà thật nhiều..

TeacherABC
09-08-2009, 09:47 AM
Mọi người nên góp ý thật nhiều về giai điệu các bài hát mà pearly phổ nhạc nhé..cứ vô tư..
Cám ơn cả nhà thật nhiều..

Bài hát "Thu hẹn ước" này mình thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó! Có lẽ giai điệu chưa được mượt mà lắm anh Pearly àh! Mình vẫn thích nghe bài "Mắt biển" hơn!

Pearly
09-08-2009, 10:33 AM
Cám ơn Thầy ABC,nều được có thể giúp pearly rõ hơn nhé...vì Pearly "dốt" về thơ lém..

TeacherABC
09-08-2009, 10:41 AM
Cám ơn Thầy ABC,nều được có thể giúp pearly rõ hơn nhé...vì Pearly "dốt" về thơ lém..

Gọi em là ABC được rồi anh Pearly! Em cũng "dốt" thơ lắm! Thật sự nghe bài hát "Thu hẹn ước" em thấy không "đã" bằng bài "Mắt biển"! Về ý thơ thì tuyệt rồi nhưng giai điệu bài ấy nghe chông chênh thế nào ấy! Phải chi bài hát day dứt thêm một chút...

Pearly
10-08-2009, 10:31 AM
kakakka...Pearly cũng muốn "day"..."dứt" thêm nữa...để Pearly "ngâm cứu" lại giai điệu của bài hát này.cám ơn TeacherABC nhé

phale
10-08-2009, 11:03 AM
kakakka...Pearly cũng muốn "day"..."dứt" thêm nữa...để Pearly "ngâm cứu" lại giai điệu của bài hát này.cám ơn TeacherABC nhé

Thầy... day dứt...âm điệu nghen thầy...
Đừng...day....dứt... nhầm nghen thầy :o:botay:

phale
12-08-2009, 11:38 AM
Có một độc giả thích bài thơ này của chị ThuPhong và mong muốn được cộng tác với thầy Pealy để phổ nhạc:

Chơi vơi

Tình em như chiếc lá
Chân thật xanh cùng mùa
Anh như cơn gió lạ
Góc cuối chiều đong đưa

Ánh mắt từ xa xưa
Cùng tháng năm không rớt
Chiều buông sương không ngớt
Nhung nhớ giăng lê thê

Nụ cười theo ai về
Mênh mang màu mây trắng
Bên thềm phai hạt nắng
Bàn chân quên lối rồi

Lá chòng chành suýt rơi
Kỷ niệm vừa kịp níu
Ngày lại ngày líu ríu
Bay cùng thơ chơi vơi...

30/05/2009 Thu Phong

PL nhờ thầy, thầy nhé!

yeu100C
12-08-2009, 02:19 PM
Bài này nội dung cũng hay nè thầy

Bến lặng

Con đường xưa mây xanh
Rập rìu hoa và nắng
Bàn tay em thật ấm
Trong tim anh tình nồng

Khung trời xưa màu hồng
Mắt anh cười có nắng
Mây xám thì đi vắng
Lời em thì ríu ran

Gió thì thào chen ngang
Rẽ về qua lối mộng
Cửa tâm hồn chưa đóng
Lời tình yêu ngọt ngào

Đời đẹp như chiêm bao
Đâu biết ngày bão tố
Gió hờn ghen mưa đổ
Anh chẳng nói điều gì

Anh im lặng ra đi
Lòng em thành bến vắng
Dòng sông kia cũng lặng
Sóng hờ hững đôi bờ...

13.05.2009Thu Phong

thuphong
12-08-2009, 06:26 PM
.
Cám ơn Phale và yeu100C, thực ra khi viết xong một bài thơ thì bản thân người viết có cảm tình với bài viết, nhưng nói bài thơ nào là bài thơ mình thích nhất thì thật khó nói...nên chẳng biết chọn sao :P

(Hihihi...TP đã gặp những người chỉ ngồi khen thơ họ vậy mà không hiểu sao mình cứ thấy thơ mình thật dở, đọc mãi chả thấy bài nào ra hồn)

:nguong:

OA _ NỮ
12-08-2009, 09:30 PM
Oa Nữ đọc thơ TP ăm ắp những cảm xúc, lời thơ đẹp, mượt mà, đọc rồi muốn đọc lại...ON đôi khi may mắn có những cảm xúc chợt oà ngập đến, xong để diễn tả sao mà khó quá...
Thanks TP và các nhà thơ...

CM4Q
13-08-2009, 03:57 AM
Thu nhớ

Nhìn hàng cây thưa lá
Nhìn con đường hoang vắng
Nhìn mùa thu hanh nắng
Em nhớ Anh...
Em nhớ Anh ...
Nhớ chiếc hôn
của Anh trao
cuối thu nao
rất ngọt ngào ...

Tình vừa say chợt đắng
Ngỡ ngàng tim đau nhói
Lệ sầu rưng khóe mắt
Em với Anh
nói chia tay
khiến thu sang
lá trên cao
Sắc đang xanh
cũng úa tàn...

ĐK :Thu hỡi thu ơi
Thu vấn vương chi
Nỗi nhớ trong tim
Cho lá u buồn ...

Em ước mong sao
Ta mãi bên nhau
Thắm thiết yêu thương
Mãi không chia lìa...

Giờ thì thu đã chết
Cõi lòng Em cũng thế
Anh biết không ...
Anh biết không ...
Trái tim em
như lá khô
đang chơi vơi
tận cuối trời ...

Lòng thầm mơ chốn cũ
Tình cờ mình quen biết
Để rồi nghe thương nhớ
Em ước sao ...
tiếng yêu thương
trói đôi tim
của đôi ta
mãi bên nhau
suốt cuộc đời ...

QN
24/10/2008

Q viết bài này lâu rồi lâu lâu cũng nghêu ngao mình ên( Tính chuyển hướng ...mần "nhạc sĩ ST " :D )Nhưng Q ko biết gì về nhạc lý hết ( mù tịt hà :D ) . Thầy Pearly có thể viết ký âm và hát thử cho Q nghe coi có đúng cái melodie mà Q nghĩ trong đầu hay ko .Cám ơn Thầy nhiều

Pearly
16-08-2009, 10:55 PM
Thu nhớ

Nhìn hàng cây thưa lá
Nhìn con đường hoang vắng
Nhìn mùa thu hanh nắng
Em nhớ Anh...
Em nhớ Anh ...
Nhớ chiếc hôn
của Anh trao
cuối thu nao
rất ngọt ngào ...

Tình vừa say chợt đắng
Ngỡ ngàng tim đau nhói
Lệ sầu rưng khóe mắt
Em với Anh
nói chia tay
khiến thu sang
lá trên cao
Sắc đang xanh
cũng úa tàn...

ĐK :Thu hỡi thu ơi
Thu vấn vương chi
Nỗi nhớ trong tim
Cho lá u buồn ...

Em ước mong sao
Ta mãi bên nhau
Thắm thiết yêu thương
Mãi không chia lìa...

Giờ thì thu đã chết
Cõi lòng Em cũng thế
Anh biết không ...
Anh biết không ...
Trái tim em
như lá khô
đang chơi vơi
tận cuối trời ...

Lòng thầm mơ chốn cũ
Tình cờ mình quen biết
Để rồi nghe thương nhớ
Em ước sao ...
tiếng yêu thương
trói đôi tim
của đôi ta
mãi bên nhau
suốt cuộc đời ...

QN
24/10/2008

Q viết bài này lâu rồi lâu lâu cũng nghêu ngao mình ên( Tính chuyển hướng ...mần "nhạc sĩ ST " :D )Nhưng Q ko biết gì về nhạc lý hết ( mù tịt hà :D ) . Thầy Pearly có thể viết ký âm và hát thử cho Q nghe coi có đúng cái melodie mà Q nghĩ trong đầu hay ko .Cám ơn Thầy nhiều
Pearly rat thich lời bài hát của bạn,nhung dể ký âm duoc thì chịu,vì chỉ có lyric thì không biết melody như thế nào...po tay thôi.

Pearly
16-08-2009, 11:13 PM
.
Cám ơn Phale và yeu100C, thực ra khi viết xong một bài thơ thì bản thân người viết có cảm tình với bài viết, nhưng nói bài thơ nào là bài thơ mình thích nhất thì thật khó nói...nên chẳng biết chọn sao :P

(Hihihi...TP đã gặp những người chỉ ngồi khen thơ họ vậy mà không hiểu sao mình cứ thấy thơ mình thật dở, đọc mãi chả thấy bài nào ra hồn)

:nguong:

Pearly rất có cãm tình với những bài thơ của Thu Phong,Hy vọng sẽ có "duyên nợ" với những bài thơ của Thu Phong sáng tác...mấy hôm nay Pearly " Busy" quá nên ít có vào thăm hỏi và chào mọi người...có lẻ phải nhờ thi sĩ " THU PHONG" post thêm vài bài hát nữa...để pearly có thêm hưng phấn...kekekeke

Pearly
16-08-2009, 11:19 PM
Pearly sẽ cố gắng trong khả năng cho phép,để có thể đáp ứng được hết tất cả những gì mà quý anh chị đang đặt niềm tin....trong thoi gian nay pearly dang có mot so viec phai lam,chac là phải đến đầu thang 9 moi xong..gặp lai quý anh chị trong một ngày gần nhất

CM4Q
17-08-2009, 02:51 PM
Pearly rat thích lời bài hát của bạn,nhung dể ký âm duoc thì chịu,vì chỉ có lyric thì không biết melody như thế nào...po tay thôi.


Hehehe...Vậy 4Q mới nhờ Thầy :D:nguong:Dù sao cũng cám ơn Thầy . Kiểu này chắc 4Q tự biên tự diễn luôn chứ làm sao có thể cho Thầy nghe được Melodie :DĐúng là ...Pó tay:botay:

THAI AN
27-08-2009, 06:49 PM
Gọi em là ABC được rồi anh Pearly! Em cũng "dốt" thơ lắm! Thật sự nghe bài hát "Thu hẹn ước" em thấy không "đã" bằng bài "Mắt biển"! Về ý thơ thì tuyệt rồi nhưng giai điệu bài ấy nghe chông chênh thế nào ấy! Phải chi bài hát day dứt thêm một chút...
Hì hì! Em chỉ thấy bài này buồn buồn...theo kiểu nó cứ dài mãi ra, không có điểm "nhấn", ý của em là một cái gì đấy vút lên...!
Em thì chẳng hiểu nhạc lý gì cả, nhưng nghe qua giai điệu thì em thấy như thế ạ! Hì hì hì!

Mắt biển em cũng đã tìm thấy rồi!
Thầy và các anh chị nhanh thật!
http://i175.photobucket.com/albums/w132/never_is_unsuccess/mtbin.jpg

Pearly
23-12-2009, 05:00 PM
http://phusinh.zoomshare.com/files/Music/Thu_uoc_hen.mp3
Pearly hát thử demo bài hát cho mọi người dễ nghe,chất lượng âm thanh không được tốt..Hy vọng các anh chị ,ai cãm thấy đồng cãm với bài hát và thích hát bài này liên hệ với pearly nhé...
Ps:Không hiểu sao bấm vào WMP nó không play...Nhờ các mod sửa lai giúp.Ths

Pearly nhờ cô Phale chuyển bài thơ+ bài hát này vào topic của pearly ở Thành viên niềm riêng phổ thơ nhé...Cám ơn cô giáo nhiều..