PDA

View Full Version : Bình minh



aloha
12-07-2009, 08:57 AM
rạch những khoảng dài vỡ nát trời đêm
bình minh ghé thăm muôn vàn hạt nắng
vội vàng
gắn những mảng vỡ đầu ngày
hiu quạnh
dệt sắc màu
dệt cả thế gian ...

yeu100C
12-07-2009, 09:12 AM
Có khoảnh khắc bình minh rạng rỡ
và đôi lúc ngột ngạt cuồng quay
Nỗi lo âu dày vò lên ngày tháng
Bình minh như khoảng khắc đoạ đày

tralaitenchoem
12-07-2009, 09:21 AM
Bình minh lên
hàng ngày
mỗi sáng

Cõi lòng ta
u ám
đến bao giờ...

Số phận nào
chia lìa
đôi ngả

Lời ta kêu
tiếng vọng
không về...

aloha
12-07-2009, 09:24 AM
Mỉm cười .
Bình minh đến tới chân trời khát vọng
Lý trí quay cuồng , thức dậy giấc say
Bước tiếp quãng đường chẳng biết ngọt cay
Khóc thật nhiều , cười cũng nhiều nghiệt ngã

phale
12-07-2009, 09:28 AM
rạch những khoảng dài vỡ nát trời đêm
bình minh ghé thăm muôn vàn hạt nắng
vội vàng
gắn những mảng vỡ đầu ngày
hiu quạnh
dệt sắc màu
dệt cả thế gian ...

Vượt bao nhiêu khoảng cách
Tia nắng về kịp kết bình minh?
Không một lời than thở
Nắng cần mẫn muôn kiếp một mình...

Chúc mừng nhà mới của Aloha nhé.
Chúc nhà của Aloha luôn ngập tràn những tia nắng đầu ngày.!

aloha
12-07-2009, 09:50 AM
...


biết đã qua nhưng lòng vẫn đợi
không chân thành sao lại nỡ vấn vương
Em ...

Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắng
nhớ thoáng em cười , gió mát mơn man ...
Em ngập ngừng khó hiểu
nhiều ân tình hối hả
lắm yêu thương ...

biết không Em ...

kehotro
12-07-2009, 10:00 AM
Từ phía biển nhô lên
Một chiếc nong đỏ chói
Ánh dương quang chói lọi
Chiếu sáng khắp nơi nơi

Xua khoảng tối tan rồi
Ngày cùng đêm rượt đuổi
Và chúng ta mê muội
Theo vòng xoáy thời gian

Lặn ngụp bến mơ màng
Lao xao Ô kìa sóng!

Xin chào aloha. Chúc bạn vui khi tham gia vào NR.

aloha
12-07-2009, 10:33 AM
Lãng đãng phương nao người viễn xứ
Để trời quay quắt đến âm u
Một đôi chiếc lá đâu rụng xuống
Vàng chi đứng sững cả chiều thu



:)

Cám ơn mọi người

aloha
17-07-2009, 05:44 PM
gió thốc về trêu cành ngan ngát
trời vắng để quên chút nắng hồng
hạt mưa vỡ tan ngay trước mặt
nỗi buồn len lén lạnh qua môi