PDA

View Full Version : Cậu bé 2 tuổi nghiện Viagra



T.m
08-07-2009, 07:00 PM
http://www.vietsweet.com/home/uploads/News/pic/small_1205522224.nv.jpg Cậu bé Oliver Sherwood đã trở thành "khách quen" của Viagra Dù mới chỉ lên 2 tuổi nhưng cậu bé Oliver Sherwood người Anh đã phải dùng 4 liều Viagra mỗi ngày.

Nguyên do là vì cậu bé Oliver, sinh sống tại Hucclecote, gần Gloucester, đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gây ra huyết áp cao mãn tính. Một cơn đau ngực bình thường cũng có thể khiến bé tử vong. Oliver phải sử dụng 4 liều Viagra hàng ngày để duy trì sự sống...
Như chúng ta vẫn biết, bệnh cao áp phổi có thể được kiểm soát nếu dùng 4 liều thuốc Viagra mỗi ngày. Viagra khiến máu lưu thông và đối với người lớn là biện pháp kích thích tình dục. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt như của Oliver, Viagra có thể giúp các tĩnh mạch và mao mạch mở ra, giúp lưu thông máu.


Mẹ của cậu bé là chị Sarah, một y tá bán thời gian, cho biết: “Viagra là một loại thuốc đắt tiền nhưng đó cũng là một trong những loại thuốc rẻ nhất giúp điều trị bệnh cao áp phổi. Chúng tôi chỉ hi vọng loại thuốc này vẫn có tác dụng khi em bé lớn hơn chút nữa”.


Nhưng không ai đoán trước được tương lai của Oliver bởi những loại thuốc khác mà cậu bé cần sử dụng khi lớn lên có thể sẽ không được Bộ Y tế Anh tài trợ trong tương lai.


Cao áp phổi có thể dẫn tới huyết áp trong động mạch phổi gia tăng, làm suy tim, giảm nồng độ ôxy trong máu, gây ra khó thở và kiệt sức. Triệu chứng của bệnh này còn bao gồm ho dữ dội, các vấn đề về hô hấp, chứng hoa mắt chóng mặt và đau ngực.


Cao áp phổi, căn bệnh mà khoảng 4.000 người Anh đang mắc phải, sẽ dẫn đến các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, trẻ em rất hiếm khi mắc phải căn bệnh này, hiếm tới nỗi trung bình mỗi năm tại Anh chỉ ghi nhận 5 trường hợp. Nếu được điều trị thì bệnh nhân cũng chỉ sống được khoảng 5 năm.


Cậu bé Oliver, mới chỉ biết đi được vài bước, đang dùng khoảng 4 liều thuốc Viagra mỗi ngày. Các bác sĩ có thể tăng liều lượng sử dụng nếu tình trạng của em xấu đi nhưng không có cách nào để biết chính xác rằng thuốc sẽ có tác dụng đến bao giờ.


Khi lớn lên, Oliver cần phải chuyển sang các loại thuốc đắt tiền hơn để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, Cơ quan phân phối thuốc của chính phủ Anh đang cân nhắc liệu có tiếp tục tài trợ thuốc cho các bệnh nhân mắc bệnh cao áp phổi hay không.


Mẹ của Oliver đã bắt đầu một chiến dịch vận động kêu gọi Bộ Y tế Anh tiếp tục tài trợ điều trị cho những người mắc bệnh như con chị.


Chị Sherwood, 34 tuổi, nói: “Chúng tôi chỉ có hi vọng duy nhất là căn bệnh của cậu bé sẽ tiếp tục được kiểm soát nhờ thuốc. Nếu không được chính phủ hỗ trợ, hi vọng sẽ tan thành mây khói”.




(Theo Dailymail)