PDA

View Full Version : Cảnh giác khi đi du lịch Vũng Tàu!



kehotro
05-07-2009, 11:39 AM
Nhìn chung Vũng Tàu là một trong những nơi mà khách du lịch thường chọn để nghỉ mát vào các dịp lễ tết hay mấy ngày nghỉ cuối tuần! Nơi đây, có cảnh quan và bãi biển thuộc loại khá đẹp. Hệ thống giao thông thuận tiện đạt chuẩn và các nhà hàng khách sạn cũng đầy dẫy tha hồ cho bạn chọn lựa. Thế nhưng vào các dịp lễ tết thì lượng người đổ về quá đông. Cầu không đủ cung nên việc nâng giá gấp ba bốn lần ngày thường là chuyện không tránh khỏi!

Nói chung thì ban đầu họ cũng không như bây giờ nhưng càng ngày thì việc lưu manh hoá càng được nâng cấp và các cơ quan chức năng không hiểu sao vẫn để Vũng Tàu mang cái danh xấu đến như vậy! ( Chặt chém ! )

Trước tiên nói về khách sạn! Khi bạn đi nghỉ vào cái ngày người khác cũng được đi thì chuyện VT chật cứng là điều đương nhiên. Bạn muốn ở lại chơi vài ngày thì không đặt phòng trước sẽ là điều rất phiền hà! Tìm được một chổ nghỉ cho toàn đoàn là điều nan giải. Khi có chỗ bạn phải đối mặt với cái giá trời ơi, đất hỡi của nó!

Một khách sạn tư nhân bình thường chẳng chuẩn nào và cũng chẳng có sao nào sẽ được tính mỗi phòng 750k/ngày. Giao trả phòng lúc 12g trưa. Quá giờ tính thêm! Chịu thuê, không chịu biến! Họ chẳng cần! Không có một khung giá định sẵn nào cả. Giá cả hầu như chỉ là thước đo nhiệt độ trong ngày. Nóng thì lên mát thì xuống! Điều này thì cơ quan chức năng hầu như thả lỏng, chẳng ai quan tâm làm gì cho mệt!

Nếu khách sạn bạn thuê có vị trí cũng gần bãi tắm thì việc ăn uống nhiều khi cũng làm biếng đi xa. Thế là chọn xem những quán nào bề thế để vào ăn chấp nhận mắc tí nhưng không bị chặt chém vô tội vạ như như các quán xập xệ bình dân. Nhưng bé cái lầm vẫn là khách du lịch!

Trên thực đơn sẽ ghi rõ giá từng món ăn. Rất rõ ràng minh bạch. Bạn hoàn toàn an tâm nhưng: Vẫn có cách để bạn bị hớ hàng!

Trong số những món bạn gọi họ sẽ cài vào trong đó một món mà bạn nếu không biết trước thì chỉ có nước ngẩn ngơ móc ví mà trả tiền. Chiêu lừa rất đơn giản! Thay vì làm đúng như lời yêu cầu của bạn thì họ sẽ thay đổi nguyên liệu của món ăn. Tép rang được thay bằng những con tôm to đỏ au ngon mắt. Cá hú hay bông lau sẽ được thay bằng cá mú tươi. Bạn cho đũa gắp và nhai ngấu nghiến rồi thì đừng hòng cãi chày cãi cối! Và khoản tiền sẽ được móc ra thêm khoảng từ 3 đến 5 xị.

Tôm hay cá mú sẽ được tính với giá tươi sống nhưng thật sự chúng được ướp nước đá để tủ đông từ lâu. Cũng giống như một số nhà hàng đất SG. Bạn chỉ vào con cá hay tôm hùm còn bơi lội nhưng lúc thành món ăn thực ra lại là con khác đã quy tiên từ lúc nào chẳng ai hay! Không lẽ các con đó không chết trong điều kiện nuôi nhốt như vậy? Và không lẽ nhà hàng nào thấy chết là nấu cho nhân viên ăn và chấp nhận thiệt hại? Lập luận đơn giản nhưng lô-gich. Đi ăn, KHT rất ghét gọi những thứ này vì không lẽ bám theo xem người ta làm từ đầu chí cuối! Với cua gạch và súp cua cũng lắm trò lừa đảo như dùng lòng đỏ trứng vịt muối hay chân càng rụng rơi của những con ghẹ rơi rớt ra lúc vận chuyển để biến thành món ăn với giá cao!

Ra bãi ngồi chơi, tìm được chỗ ngồi thì cũng nên thoả thuận giá cả cho rõ ràng. Tiền bàn, ghế, dù và số lượng nên chú trọng. Kẻo không mà chuốc bực mình mất vui.

Thuê ca nô là điều chớ nên! Lúc cho thuê là người khác nhưng đến lúc trả ca nô. Một kẻ lạ hoắc sẽ đưa ra cái giá khác hẳn lúc ban đầu! Và thời gian cũng được nâng khống lên đáng kể. Nếu không thanh toán đúng với yêu cầu, cả đoàn của bạn sẽ được xem sức mạnh của rừng nào cọp nấy! Một bầy mặt rô bặm trợn chẳng biết từ đâu ra vây bọc với gậy gộc cầm sẵn. 450k sẽ được trả cho 30ph lượn sóng VT.

Taxi nhảy số chóng mặt cũng là điều du khách hay than phiền! Nhưng nếu bạn rành đường VT thì cũng chẳng sao! Tóm lại khi ăn uống nên chọn các nhà hàng hay quán ăn nổi tiếng. Đừng làm biếng đi xa mà mang hoạ! Ban đêm, thích ngồi bãi biển làm vài ve lai rai con mực cũng nên cẩn thận! Thoả thuận giá cả là một chuyện! Bạn cần hỏi luôn ngồi ghế bố có tính thêm tiền hay không kẻo lại phải trả thêm một khoản vô lý!

Vấn đề này đã nhiều lần lên mặt báo nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng chấn chỉnh! Nếu sự việc cứ tiếp tục tái diễn như trên thì VT sau này chắc chắn sẽ giống như Lái Thiêu. Không ai còn muốn đặt chân đến đây! Mũi Né sẽ là chọn lựa cho những người yêu thích sóng biển thay cho Vũng Tàu! Mặc dù VT có nhiều ưu thế!

KHT

TeacherABC
06-07-2009, 01:22 AM
Thường hay đi Vũng Tàu và rất may chưa bao giờ nếm phải vị đắng... nhưng bây giờ thì phải cẩn thận thôi! :botay:

Lê_Minh_Hòa
06-07-2009, 03:56 PM
Thường hay đi Vũng Tàu và rất may chưa bao giờ nếm phải vị đắng... nhưng bây giờ thì phải cẩn thận thôi! :botay:

Thường song kiếm hợp bích với Teacher ABC nên cũng chưa gặp những trường hợp như vậy, dù nghe nói rất nhiều! Chắc ăn nhất là cứ hỏi giá cả trước, hoặc là hỏi những người thông thạo VT về chỗ ăn, ở.......

angelhell
06-07-2009, 04:12 PM
cẩn tắc vô áy náy...thanks chủ topic cảnh báo

T.m
06-07-2009, 04:54 PM
chưa đi Vũng tàu du lịch lần nào, thanks chủ topic, ở Nha Trang không có mấy vụ này