PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 14.05.2009



Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:03 AM
MU bỏ cách Liverpool sáu điểm

Để Wigan mở tỷ số trong một ngày mưa gió ở JJB, nhưng bản lĩnh nhà vô địch của MU không vì thế mà phai nhạt. Hai pha lập công trong hiệp hai của Carlos Tevez và Michael Carrick là vừa đủ giúp họ giành chiến thắng, qua đó duy trì đà tiến vững chắc đến ngôi vua ở Ngoại hạng Anh.

Cũng thời điểm này một năm trước, MU có chuyến hành quân đáng nhớ đến sân của Wigan. Họ khi đó bị Chelsea truy đuổi gắt gao, và chỉ xếp trên đối thủ nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại. Khi đó, phải là một chiến thắng, thầy trò HLV Alex Ferguson mới chắc chắn bước lên ngôi vô địch. Và, nhờ hai pha lập công của Cristiano Ronaldo rồi Ryan Giggs, họ đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu.

Như một năm trước, JJB hôm qua cũng mưa, khi MU đến đây đá bù. Nhưng, những gì "Quỷ đỏ" phải trải qua - nhất là trong hiệp đấu đầu tiên - thì khác xa hoàn toàn.

Wigan đã chính thức trụ hạng nên tâm lý khá thoải mái. HLV Steve Bruce - vốn là cựu thủ quân của MU - ngoài ra còn khôn ngoan bố trí hàng tiền vệ năm người, mà hầu như ai trong số đó cũng có nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật và khả năng tranh chấp tốt - điển hình là Valencia, Cattermole hay N'Zogbia. Thế trận lúc đầu của MU vì vậy không thật rõ ràng. Chưa hết, mỗi khi nhận thấy thời cơ, đội chủ nhà cũng không ngần ngại chơi đôi công gây vất vả cho Van der Sar.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EF/9E/6.jpg

Ronaldo (phải) và đồng đội bị lối chơi của Wigan áp chế trong phần lớn thời gian hiệp một.

Ngay phút thứ hai, khung thành của MU đã sớm phải nhận lời cảnh báo từ Valencia, sau pha bứt tốc dũng mãnh từ giữa sân vào đến cấm địa. Nếu Nemanja Vidic không dùng tiểu xảo can thiệp khéo, cú kết thúc của tiền vệ người Ecuador chưa chắc chệch đích khi trước mặt anh chỉ còn mỗi Van der Sar. Dimitar Berbatov sau đó thậm chí phải ra dấu, yêu cầu đồng đội đá chậm lại để hạ nhiệt của đối thủ.

Thoáng trỗi dậy của MU sau khoảng 10 phút chịu lép vế bất chợt mang đến cho họ hai cơ hội ngon ăn liên tiếp. Đầu tiên là tình huống Rooney lẻn xuống đánh đầu ở cự ly chỉ vài mét trong tư thế trống trải, nhưng bóng ra ngoài khó hiểu. Không lâu sau, từ một pha phối bóng nhuần nhuyễn của đồng đội, Ronaldo căng ngang thuận lợi cho Carrick băng vào dứt điểm, nhưng điểm đến của trái bóng vẫn chỉ là ngoài biên.

Khi những tình huống ngon ăn chưa đủ nhen nhóm lửa tinh thần, MU lại phải đối diện với sóng gió. Phút 15, từ điểm đá phạt chếch bên mé phải khu cấm địa, N'Zogbia dứt điểm thẳng bằng chân trái thật lực và hiểm khiến Van der Sar phải tung người hóa giải. Chừng hai phút sau, thủ thành người Hà Lan lại phải hứng chịu cú kết thúc đầy tính đe dọa khác bên ngoài cấm địa của Hugo Rodallega.

Hàng thủ MU - vốn thiếu trung vệ Rio Ferdinand ngay từ đầu do chấn thương - dẫu vậy vẫn không chịu tỉnh ra, và đến phút 28 thì phải trả giá đắt. Từ đường phất bóng dài của đồng đội, Rodallega dũng mãnh lao vào cấm địa gây sức ép khiến Vidic không thể phá dứt khoát, lúng túng. Tiền đạo người Colombia nhờ đó chớp thời cơ dứt điểm ngay vào góc hẹp khiến Van der Sar không kịp trở tay. Tỷ số được mở cho Wigan một cách xứng đáng.

Không tạo được sức mạnh uy vũ lại để đối phương dẫn bàn trước, MU tỏ ra có đôi chút lay động. Không ít đường chuyền sai xuất hiện từ đôi chân các nhà vô địch, trong khi các pha lên bóng hầu như rất dễ bị đánh chặn. Bộ ba trên hàng công gồm Rooney, Berbatov và Ronaldo thi đấu lặng lẽ. Ngay cả ngón tuyệt chiêu là sút phạt của Ronaldo cũng bị bắt bài nên chỉ toàn tìm đến hàng rào.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EF/9E/4.jpg
Tevez có hai bàn thắng liên tiếp trong hai trận gần đây ở Ngoại hạng.

Đội chủ nhà thì ngược lại. Không tấn công nhiều nhưng mỗi lần lên bóng của họ đều không thiếu sự nguy hiểm. Thế phản công tiếp tục được phát huy tốt với những đường chuyền dài lên tuyến trên cho Rodallega quấy nhiễu. Vidic thậm chí đã phải dùng cùi chỏ thúc vào cổ họng tiền đạo đối phương khi tranh chấp ở khoảng giữa sân để ngăn chặn một pha phản công của đội chủ nhà.

Phút 44, MU có pha phối bóng ở trung lộ bắt mắt hiếm hoi. Rooney là người lĩnh trách nhiệm kết thúc trong cấm địa nhưng vọt xà. Tuy nhiên, đến phút bù giờ, đội chủ nhà cũng kịp đáp lại bằng pha đánh trực diện đẹp chẳng kém. Rodallega là người dứt điểm, nhưng do bị hai cái bóng áo đỏ đeo kèm sát nên cũng không thể tạo thêm đột biến.

Đội chủ nhà sau giờ nghỉ vẫn duy trì được thế trận hợp lý và chắc chắn. Họ chăm di chuyển và tranh chấp, song hành với đó là lối tấn công dù không thường xuyên nhưng khá đa dạng. Mọi chuyện chỉ có chiều hướng thay đổi khi phút 58 Tevez được đưa vào thay Anderson. Chừng ba phút sau khi có mặt trên sân, chính tiền đạo người Argentina đã ghi bàn tuyệt đẹp, quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách. Carrick là người kiến tạo để Tevez trong thế quay lưng về phía khung thành Wigan giật gót kỹ thuật thành bàn.

Bàn gỡ như tiếp thêm sức mạnh để MU lấy lại khí sắc và tạo thế trận chủ động. Ronaldo liên tục có cơ hội áp sát, nhưng sự nôn nóng và tính cá nhân đã khiến anh nhiều phen xử lý thiếu chuẩn xác. Đặc biệt là ở phút 81, khi Tevez cài người hợp lý rồi đẩy ra cho "số 7" kết thúc. Ở ngay rìa cấm địa, trong vị thế khá thoáng, nhưng anh lại đưa bóng lên trời. Pha xử lý thiếu nắn nót đó của Ronald xứng đáng nhận phản ứng khá gay gắt của ông thầy Ferguson bên ngoài sân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EF/9E/5.jpg
Carrick (phải) ghi bàn quý giá cho MU.

Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, người ta đã lại thấy nhà cầm quân người Scotland nhảy vũ điệu ăn mừng quen thuộc, khi Carrick chuyển hóa thành công đường chuyền hợp lý của John O'Shea, đưa bóng vào góc cao khung thành Wigan từ khoảng gần 20 mét. 2-1 cho MU và khoảng cách giữa họ với Liverpool nhờ vậy được nới lên thành sáu điểm.

Trong hai vòng đấu cuối - trong đó có trận tiếp Arsenal cuối tuần này - đội chủ sân Old Trafford chỉ cần kiếm được một điểm nữa là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp nỗ lực của Liverpool.

(Nguồn VnExpress)


Cầu thủ Olympiakos thích nón lá VN

Sáng qua, 13-5, các cầu thủ, ban huấn luyện cùng lãnh đạo CLB Olympiakos đã vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong suốt buổi tham quan, các cầu thủ đều tỏ ra rất thú vị và ngạc nhiên khi được nghe kể về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ. Người tập trung và chăm chú nghe nhất không ai khác chính là chủ tịch CLB, ông Socrates Kokkalis.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/14-olym-13509.jpg
Ban huấn luyện và các cầu thủ Olympiakos chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các cầu thủ đến từ Hy Lạp cũng tỏ ra rất thích thú với những mặt hàng lưu niệm của VN, đặc biệt là nón lá. Một cầu thủ của đội bóng còn khoe rằng sẽ mua nhiều nón lá về làm quà. Sau trận đấu với đội tuyển VN vào tối nay, 14-5, các cầu thủ Olympiakos sẽ còn dành hẳn một ngày 15-5 để tham quan những địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội như Văn Miếu, hồ Hoàn Kiếm và xem rối nước.

15 giờ ngày 13-5, chủ tịch CLB Olympiakos cùng một số quan chức của Đại sứ quán Hy Lạp và đại diện đội bóng cũng đã được tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Cũng trong ngày hôm qua, CLB Olympiakos đã có buổi tập để làm quen với sân Mỹ Đình. Màn giao lưu cùng trẻ em Trường Dream House và sau đó là hơn 1 giờ tập với bóng của họ ở sân Mỹ Đình cho thấy tâm lý toàn đội bóng Hy Lạp này vô cùng thoải mái. Lối chơi của Olympiakos không bộc lộ nhiều qua buổi tập này. Tuy nhiên, các cầu thủ đều có kỹ năng xử lý bóng rất tốt.

( Nguồn Bongda và nguoilaodong)

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:27 AM
Vòng 35 Ligue 1: Marseille và Bordeaux song hành

Cuộc đua song mã đến chức vô địch Ligue 1 tiếp tục diễn ra căng thẳng khi cả Marseille và Bordeaux đều dành trọn 3 điểm trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng nay 14-5. Với thêm 3 điểm, Marseille và Bordeaux đều được 71 điểm, hơn đội thứ 3 Lyon đến 7 điểm.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/ImageView.aspx.jpeg
Tiền đạo Brazil Brandao - người đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt trong màu áo Marseille - Ảnh: AFP

Đến làm khách trên sân của Nice - đội bóng đang đứng ở giữa bảng xếp hạng - Marseille đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0. Phút thứ 26, tiền đạo Mamadou Niang mở tỷ số cho Marseille. Tỷ số được ấn định ở phút thứ 60 bởi bàn thắng của tiền đạo Brazil Brandao - người có được hiệu suất 1 trận/bàn kể từ chuyển tới đội bóng cảng từ CLB Ukraine Shakhtar Donetsk hồi giữa mùa.

Đây là chiến thắng thứ 20 trong mùa của Marseille và giúp họ tiếp tục con đường chinh phục chức vô địch Ligue 1 sau 17 năm chờ đợi.

Trong trận đấu cùng giờ, đội bóng thách thức Bordeaux cũng đã có được trọn vẹn 3 điểm - trận thắng thứ 21 trong mùa - để song hành cùng Marseille ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Cũng như Marseille, Bordeaux đã giành thắng lợi dù phải chơi trên sân khách.

Trong trận đấu gặp trên sân Valenciennes, tiền vệ tổ chức Yoanne Gourcuff tiếp tục chơi tốt và bản thân đã đóng góp bàn ấn định tỷ số ở phút 84. Trước đó Fernando đã mở tỷ số ở phút 39.

Với Valenciennes, ngoài việc thua trận thì họ còn sẽ mất hai trụ cột Tienne và Pieroni trong trận đấu tới vì họ đã bị nhận thẻ đỏ lần lượt vào phút 84 và 90 của trận đấu.

Việc Marseille và Bordeaux cùng giành thắng lợi đã khiến cho hy vọng lần thứ 8 liên tiếp vô địch Ligue 1 của Lyon đã gần như tan thành mây khói. Ligue 1 còn 3 vòng đấu nhưng khoảng cách giữa Lyon và hai đội xếp trên đã là 7 điểm. Và mục tiêu hiện nay của Lyon là giành vị trí thứ 3 để tham dự vòng loại Champions League năm sau.

Ở vòng này, Lyon đã thắng dễ Nantes - đội đang chật vật ở khu vực rớt hạng - 3-0. Tuy nhiên hiện vị trí thứ 3 của Lyon cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi PSG, đội bóng hiện chỉ kém 1 điểm.

Chức vô địch Ligue 1 vẫn chưa có chủ, các suất dự cúp châu Âu mùa sau cũng vậy, nhưng một suất xuống hạng đã được xác định. Le Harve là đội bóng nhận tin không vui này. Thất bại với tỷ số 2-4 trước đội bóng cùng cảnh ngộ Saint - Etinne, Le Harve hiện chỉ có 24 điểm, kém 10 điểm so với đội đứng 18 Caen trong khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

(nguồn tuoitre online)

Nghẹt thở với giải Đức

Bundesliga trở thành giải vô địch quốc gia có tính cạnh tranh cao nhất châu Âu mùa này khi có đến 4 đội còn khả năng vô địch trước 2 lượt đấu cuối

Trong lúc Barcelona, M.U và Inter Milan chạm một tay vào chức vô địch Tây Ban Nha, Anh và Ý thì cuộc đua đến ngôi vị cao nhất của bóng đá Đức hứa hẹn hấp dẫn cho đến phút cuối. Ở vòng đấu mới nhất vào rạng sáng 13-5, Wolfsburg và đương kim vô địch Bayern Munich vẫn so kè nhau quyết liệt sau khi cả hai cùng giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Wolfsburg vượt qua Borussia Dortmund còn Bayern đánh bại chủ nhà Leverkusen. Cả hai cùng 63 điểm và Wolfsburg hơn Bayern 2 bàn thắng và giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Xếp ngay sau họ với cách biệt 1 điểm là Hertha Berlin, đội cũng khát khao giành chức vô địch Đức đầu tiên kể từ năm 1931. Nếu Stuttgart thắng Schalke 04 rạng sáng 14-5, họ cũng chỉ kém hai đội đầu bảng 2 điểm.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/56490607315-tthao.jpg

Wolfsburg đang đứng trước cơ hội tuyệt vời giành chức vô địch Đức mùa này. Ảnh: REUTERS

Bước ngoặt của cuộc đua đến chức vô địch mùa này xuất hiện cuối tuần trước khi Wolfsburg bất ngờ thua đậm 1-4 tại Stuttgart khi tiền đạo M. Gomez ghi tất cả các bàn thắng cho chủ nhà, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này lên 23 bàn. Nhưng với 1 bàn thắng vào lưới Dortmund rạng sáng 13-5, tiền đạo Grafite của Wolfsburg đã vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Bundesliga với 24 bàn. Bên cạnh Grafite, Wolfsburg còn sở hữu chân sút Bosnia E. Dzeko, người 22 lần phá lưới đối phương. Hàng công có phong độ cực tốt là nguyên nhân chính giúp Wolfsburg, với nhà tài trợ chính là hãng xe hơi Volkswagen đang khủng hoảng như bao đại gia chế tạo xe khác, bùng nổ cuối mùa và đứng trước cơ hội gây bất ngờ sau khi các đại gia khác chơi sa sút. Sự vươn lên của Wolfsburg khiến chính lãnh đạo CLB và HLV F. Magath cũng không tưởng tượng nổi nên trước đó, hai bên đã đồng ý thanh lý hợp đồng ngay khi mùa bóng này kết thúc để ông Magath chuyển sang nắm Schalke 04.

Tin ông Magath sẽ ra đi có lẽ làm các cầu thủ Wolfsburg hơi phân tâm và họ thảm bại tại Stuttgart cuối tuần trước. Nhưng chiến thắng trước Dortmund cho thấy họ rất khát khao giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, Bayern Munich trở lại kịp lúc khi giành 3 trận thắng liên tiếp kể từ khi HLV J. Heynckes thay J. Klinsmann. Bất lợi cho đội đương kim vô địch là hàng công của họ chỉ còn cặp tiền đạo L. Podolski và L. Toni sau khi M. Klose bị chấn thương. Podolski đang tỏa sáng kể từ khi được HLV Heynckes bố trí đá chính, nhưng Toni liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội, nếu không Bayern đã lên ngôi đầu bảng!

Ở 2 vòng đấu cuối vào ngày 16 và 23-5, Bayern gặp bất lợi hơn Wolfsburg khi phải làm khách trên sân Hoffenheim, hiện tượng đầu mùa, rồi tiếp Stuttgart. Trong lúc đó, Wolfsburg chỉ gặp Hannover rồi tiếp Werder Bremen, đội chắc chắn thấm mệt sau trận chung kết Cúp UEFA vào giữa tuần sau.

(nguồn Bongda)


Bayern Munich bổ nhiệm HLV “hàng hiệu”


BLĐ Bayern Munich vừa hồ hởi thông báo, đội bóng này đã thuyết phục được HLV nổi tiếng người Hà Lan Louis van Gaal lên dẫn dắt “hùm xám”, thay thế HLV Klinsmann.
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_209038.jpg
Thành công của ông Van Gaal đã mê hoặc Bayern Munich


Theo một số nguồn tin từ Đức, HLV Louis van Gaal đồng ý gắn bó với Bayern Munich trong 2 mùa giải nhưng chi tiết của bản hợp đồng này cũng như mức lương dành cho chiến lược gia người Hà Lan không được tiết lộ.

(Nguồn Vnmedia)

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:45 AM
Barca vô địch cúp Nhà Vua sau 11 năm

Sau hai năm trắng tay đầy thất vọng, chiếc cúp đầu tiên đã được đem về phòng truyền thống sân Nou Camp. Rạng sáng nay (14/5), Barcelona với đội hình không phải mạnh nhất vẫn xuất sắc vượt qua Athletic Bilbao tới 4-1 trong trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

Dù Bilbao đã gây ra đôi chút khó khăn, đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng chưa đủ buộc người khổng lồ xứ Catalan từ bỏ giấc mơ cú "ăn ba" thần thánh. Chiến thắng này là nguồn cổ động tinh thần lớn lao để Barca tiếp tục tiến bước trên hành trình thôn tính các danh hiệu vô địch La Liga và Champions League sắp tới.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Copa1.jpg

Barca lần đầu tiên đăng quang tại cúp Nhà Vua kể từ năm 1998 - Ảnh: EFE

Trước một Barca thiếu vắng thủ môn Victor Valdes, Rafa Marquez, Eric Abidal ở hàng thủ, Andres Iniesta và Thierry Henry trên hàng công, Bilbao đã nhập cuộc hết sức tự tin và có được sự khởi đầu không thể đòi hỏi hơn.

Bố trí đội hình xuất quân 4-4-2, HLV Joaquin Caparros của Bilbao thể hiện rõ ý đồ chơi sòng phẳng với đối thủ hơn hẳn mình về đẳng cấp. Và có lẽ điều này đã dẫn đến bất ngờ thú vị trong những phút đầu, khi đội bóng xứ Basque thậm chí chơi trên chân Barca và cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8.

Từ cú sút ở ngoài vòng cấm của Francisco Yeste thử thách thủ môn Jose Pinto, Bilbao được hưởng quả phạt góc. Và chính tính huống này, Yeste treo bóng về cột dọc phía xa để tiền đạo mang áo số... 2 là Gaizka Toquero bật cao hơn hai cầu thủ Barca, đánh đầu tung lưới.

Lối chơi áp sát nhanh, chịu khó đeo bám của Bilbao khiến các kĩ thuật gia bên phía Barca thực sự lúng túng. Sau hơn 15 phút bóng lăn, các học trò của Pep Guardiola vẫn chưa lần nào tiếp cận được khung thành đối thủ.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Copa2.jpg

Messi là linh hồn trong chiến thắng của Barca - Ảnh: AP

Phải mãi tới phút 21, cơ hội đầu tiên mới đến với Samuel Eto’o từ đường chuyền dài ở giữa sân. Anh có khoảng trống khá rộng khi đón bóng trong vòng cấm nhưng xử lý quá rườm rà để cho hậu vệ Bilbao kịp lao đến cản phá.

Phối hợp không hiệu quả nhưng đội hình Barca không thiếu những ngôi sao biết cách tạo nên khác biệt. Phút 31, Yaya Toure, trận này đá trung vệ, bất ngờ dâng cao rê bóng qua hai cầu thủ rồi dẫn đến trước khung thành khoảng hơn 25m. Anh tung cú sút chìm đi vào góc gần khiến thủ môn Gorka Iraizoz không kịp trở tay, quân bình tỉ số 1-1.

Bàn thắng này là bước ngoặt giúp Barca trở lại là chính mình. Họ lập tức chiếm lĩnh thế trận và áp đảo đối phương như vẫn thường thể hiện. Hiệp một được khép lại với tình huống sút phạt từ khoảng cách chừng 30m của Daniel Alves, bóng đi chệch cầu môn chỉ chút xíu.

Barca tiếp tục bùng nổ đầu hiệp hai và cái tên nổi bật nhất là Lionel Messi. Phút 52, cầu thủ nhỏ con đang bị nghi ngờ xuống phong độ này có pha đột phá trong vòng cấm qua hai hậu vệ nhưng cú vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vọt xà ngang. Ngay sau đó là một cú sút chìm ngoài vòng cấm của Keita bị thủ môn đổ người từ chối.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Copa3.jpg
Những giọt nước mắt tiếc nuối của Amorebieta - Ảnh: Marca

Tuy nhiên, với thế trận áp đảo toàn diện, Barca xứng đáng vượt lên dẫn trước ở phút 55. "Người gác đền" của Bilbao chỉ có thể cản phá được cú đá ở góc hẹp của Eto’o, bóng đến chân Messi và anh dứt điểm từ gần chấm phạt đền xuyên qua rừng chân cầu thủ vào lưới.

Với tâm lý thăng hoa, Barca nâng cao cách biệt chỉ sau đó có 3 phút. Tuyến phòng ngự Bilbao để lộ quá nhiều khoảng trống và phải trả giá khi Messi chọc khe đúng tầm băng xuống của Bojan Krkic. Tiền đạo trẻ 19 tuổi bình tĩnh chọn giải pháp dứt điểm tỉa bóng về góc xa, đập cột dọc trước khi vào lưới.

Mọi hi vọng đoạt cúp của Bilbao tan tành mây khói với bàn thủng lưới thứ tư ở phút 64. Messi kiếm về quả phạt hơi chếch bên trái, cách khung thành 23m để cho tiền vệ Xavi Hernandez đá kỹ thuật vào đúng góc chữ A, khuất phục hoàn toàn thủ môn Iraizoz.

Dù thời gian còn nhiều nhưng cách biệt 3 bàn là quá lớn, khiến Bilbao xuống tinh thần. Barca vừa đá vừa chờ tiếng còi mãn cuộc để bắt đầu màn ăn mừng chiếc cúp Nhà Vua thứ 25 trong lịch sử, danh hiệu mà họ đã không giành được lần nào suốt từ năm 1998.

(Nguồn Vietnamnet và Bongda)

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:51 AM
Lazio giành Cúp Italia sau loạt đấu súng căng thẳng


Sớm dẫn trước, có thế trận tốt hơn, nhưng Lazio phải chờ đến loạt sút luân lưu thứ 7, với tài năng của thủ môn Muslera, để vượt qua Sampdoria để giành Coppa Italia (rạng sáng 14/5). Đây là danh hiệu đầu tiên của Lazio sau 5 năm, trong khi giấc mơ 15 năm của Sampdoria tan vỡ trong nước mắt.

Olimpico di Roma, SVĐ có sức chứa khoảng 72.500 chỗ ngồi ở thủ đô Italia, nơi sẽ tổ chức trận chung kết Champions League vào đêm 27/5 tới, gần như được phủ kín bởi màu xanh hy vọng: thiên thanh (azzurro) của Lazio và xanh lam (blue) của "thủy thủ đoàn" Sampdoria.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Coppa1.jpg

Sân Olimpico ngập trong biển người. Ảnh: Grazia Neri

Sau 5 năm Lazio mới được chơi một trận chung kết Coppa Italia và hy vọng cứu được những ngày tháng dài "đói" danh hiệu. Sampdoria thậm chí phải chờ đợi quãng thời gian dài gấp 3 lần đội bóng thủ đô, kể từ khi đánh bại Ancona với tổng tỉ số 6-1 năm 1994, để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

Chính vì thế, bằng mọi giá các tifosi của hai đội phải có được chiếc vé vào sân, với mong muốn nhìn đội nhà bước lên bục vinh quang. Giới truyền thông Italia cũng giành cho trận chung kết Coppa Italia thứ 61 này sự quan tâm đặc biệt, bởi 4 mùa giải gần nhất người ta đã chán ngấy việc nhìn Inter và Roma tranh tài cùng nhau.

Không làm những ai chờ đợi phải thất vọng, trận chung kết Coppa Italia đầu tiên được tổ chức 1 lượt (thay vì lượt đi - về như trước), kể từ sau năm 1980, đã mang đến những giây phút giàu cảm xúc, và cuộc rượt đuổi khá hấp dẫn.

Chỉ sau 4 phút thi đấu, Olimpico, nơi được vinh dự đón tiếp Tổng thống Giorgio Napolitano, đã vỡ òa theo màn solo tuyệt hảo của Mauro Zarate. Bằng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện, cầu thủ người Argentina xâm nhập từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú sút căng hạ gục thủ môn Castellazzi.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Coppa2.jpg
Zarate (10) là người "khai hỏa", và Dabo khép lại trận chung kết bằng cú sút luân lưu thành công đưa Lazio đến với chức VĐ thứ 5. Ảnh: AP

Ngay những CĐV Sampdoria và HLV Mazzarri cũng phải thán phục Zarate sau pha độc diễn này. Bàn thắng của anh gợi nhớ lại pha làm bàn khác vào lưới Roma trong trận derby della Capitale hôm 11/4.

Bàn thắng khai thông bế tắc từ rất sớm của Zarate đã giúp Lazio có được thế trận tốt hơn. Không chỉ nhỉnh hơn về khả năng cầm bóng, những pha tấn công của đội chủ nhà cũng tỏ ra sắc bén hơn.

Chơi lấn lướt, Lazio đã có cơ hội rất tốt để nâng tỉ số khi trận đấu bước sang phút 27. Có bóng bên ngoài vòng cấm, Kolarov bất ngờ tung cú sút rất căng nhưng Castellazzi kịp đổ người cản phá. Không ai kèm, Pandev băng vào đá bồi nhưng Castellazzi kịp bật dậy để một lần nữa cứu thua cho Samp.

Không chấp nhận để Lazio khuất phục, Sampdoria thi đấu đầy quyết tâm và đội khách đã có bàn gỡ ở phút 31. Trong tư thế tương đối khó bên cánh phải, Cassano vẫn tung ra đường chuyền dài như đặt để Stankevicius băng vào đánh đầu. Cú đánh đầu nối sau đó của Pazzini khiến thủ thành Muslera bị khuất phục hoàn toàn.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Coppa3.jpg
Pazzini tiếp tục phong độ ghi bàn đều đặn, nhưng không đủ để Sampdoria chạm đến danh hiệu Coppa Italia. Ảnh: Getty Images

Ngay ở những giây đầu tiên của hiệp 2, Sampdoria đã khiến các tifosi chủ nhà phải thót tim, khi Cassano đột phá trong vòng cấm và căng ngang khó chịu. May mắn cho Lazio là Pazzini vào chậm một nhịp, và Kolarov kịp lùi về cản phá.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao, với những pha tấn công liên tiếp do hai đội tạo ra. Tuy vậy, sự tập trung của hàng thủ cũng như phong độ xuất sắc của hai thủ môn đã khiến các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua.

Với hy vọng giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức, HLV Delio Rossi lần lượt tung Rocchi và Del Nero vào thay Pandev và Foggia. Một thế trận tốt hơn được Lazio tạo ra, nhưng điều đội chủ nhà mong chờ là bàn thắng vẫn không đến.

Ngược lại, người đồng nghiệp Mazzarri lại muốn kéo dài hơn nữa cuộc chiến, và chỉ mang đến những thay đổi khi trận chung kết chuẩn bị bước vào hiệp phụ. Hai thay đổi của Samp đều đến từ hàng tiền vệ, khi Delvecchio thay Franceschini, và Sammarco nhường chỗ cho Dessena.

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Coppa4.jpg
Niềm vui của Lazio với danh hiệu đầu tiên sau 5 năm. Ảnh: Reuters

Sự thận trọng của hai đội đã khiến những phút thi đấu hai hiệp phụ đã không còn căng thẳng như trước đó. Các cơ hội sắc nét thực sự đã không xuất hiện. Lazio chủ yếu dựa vào các tình huống sút xa, trong khi Sampdoria chờ đợi những pha đột phá thần tốc của Cassano.

Không thể ghi bàn trong 30 phút của hai hiệp phụ, trận chung kết phải giải quyết bằng loạt sút 11m. Xuất sắc cản phá hai cú sút của Cassano và Campagnaro, thủ môn Muslera thực sự trở thành người hùng của Lazio, khi giúp đội nhà thắng 6-5 sau 7 lượt sút luân lưu, để lần thứ 5 trong lịch sử giành Coppa Italia (trong 6 lần vào chung kết).

Như vậy, Lazio sẽ giành một trong những chiếc vé đại diện cho bóng đá Italia dự Europa League (UEFA Cup) mùa giải sau. Trong khi đó, Sampdoria thêm một lần trắng tay.

(Nguồn Bongda)

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 12:50 PM
Venus theo gót Serena tạm biệt Madrid

Madrid đã trở thành một kỷ niệm buồn của nhà Williams năm nay. Chỉ một ngày sau khi Serena phải bỏ cuộc vì chấn thương, đến lượt cô chị Venus bị bật bãi vì một đối thủ dưới cơ hoàn toàn.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EF/26/danmach.jpg
Alisa Kleybanova phấn khích sau chiến thắng trước Venus. Ảnh: AFP.

Tay vợt đã tạo được cú sốc trên là cô gái 19 tuổi người Nga Alisa Kleybanova - tay vợt chưa giành được một danh hiệu nào trong sự nghiệp. Trong trận đấu diễn ra đêm qua, tay vợt hiện đứng thứ 26 thế giới này đã chiến đấu hết sức kiên cường và đánh bại đàn chị người Mỹ với tỷ số 6-3, 3-6, 7-5 sau 2 giờ 12 phút so tài.

Hè năm ngoái, trong lần đầu đụng độ Venus Williams ở giải Wimbledon, Kleybanova đã thua khá dễ dàng với tỷ số 3-6, 4-6. Nhưng kịch bản đó đã không lặp lại ở Madrid. Cô gái ít tên tuổi người Nga này đã giành tới 7 break trong suốt cả trận, trong đó có một break rất quan trọng ở game thứ 11 của set đấu quyết định, khi rất nhiều người đã tưởng tượng đến một cuộc lội ngược dòng của Venus (gỡ hòa 5-5 và sau đó giành quyền giao bóng). Tại vòng 3, đối thủ của Kleybanova sẽ là một tay vợt tuổi teen khác, nhưng được đánh giá cao hơn cô: tài năng trẻ người Đan Mạch Wozniacki

Như vậy, nhà Williams chính là nỗi thất vọng lớn nhất ở giải đấu năm nay. Trước đó, cô em gái Serena đã phải rút lui từ vòng đầu vì chấn thương, nhường suất đi tiếp cho Francesca Schiavone. Cùng với Radwanska, đã có 3 tay vợt top 10 phải trở thành khán giả ở Madrid khi giải đấu mới bước sang vòng 2. Đối với cá nhân Venus thì đây quả là một tuần lễ buồn vui lẫn lộn. Hồi đầu tuần, cô đã trở lại top 3 thế giới lần đầu tiên sau 6 năm xa cách (từ ngày 8/6/2003). Mùa giải này, thực ra Venus thi đấu không tệ. Sau khi bị loại sớm ở vòng 2 Australia mở rộng, cô đã giành 2 chức vô địch ở Dubai và Acapulco, cũng như lọt vào tới bán kết hai giải lớn ở Miami (thua Serena) và Roma (thua Safina).

Ngoài nỗi buồn nhà Williams, Madrid chưa chứng kiến thêm một cú sốc nào nữa. Trong ngày thi đấu hôm qua, hạt giống số 4 Jankovic không quá khó khăn để đánh bại Hantuchova với tỷ số 7-5, 6-2, và sẽ đụng độ Vesnina, tay vợt trải qua đấu loại, tại vòng 3. Cùng nhánh này còn có cuộc đối đầu giữa Petrova (8) và Schnyder, nhưng đáng chú ý nhất ở vòng 3 là cuộc so tài giữa Amelie Mauresmo và Dementieva (3). Tay vợt cựu số một thế giới người Pháp đã loại Zheng Jie (15) với tỷ số 6-2, 7-5, còn đối thủ của cô thắng nhẹ Lino Dominguez 6-3, 6-2 ở trận đấu trước đó.


Top 5 tuần qua của các cây vợt nữ.
1.Safina (Nga)
2.S. Williams (Mỹ)
3.V. Williams (Mỹ)
4.Jankovic (Serbia)
5.Dementieva (Nga)

(Nguồn VnExpress và SonyEricssonwtatour)

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 06:37 PM
Huỳnh Kesley được gọi vào tuyển VN


Hôm qua, Tổng cục TDTT đã có quyết định triệu tập đội tuyển VN tập trung đợt 2 chuẩn bị cho chuyến giao hữu tại Kuwait. Đội sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 19/5 chỉ hai ngày sau khi vòng đấu cuối cùng của lượt đi kết thúc.

Đội gồm 27 cầu thủ, trong đó có 22 cầu thủ tập trung đợt 1 cho trận Olympiakos (không có Minh Phương, Quang Cường đã được trả về địa phương vì chấn thương) và bổ sung thêm 5 cầu thủ của Bình Dương gồm: Huỳnh Kesley, Quang Thanh, Vũ Phong, Như Thành, Anh Đức.

http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/14/Kesley1.jpg
Huỳnh Kesley sẽ có cơ hội trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: An Nhơn.

Như vậy tuyển VN sẽ có 3 cầu thủ ngoại nhập tịch. HLV Calisto cho biết: “Trong số hai ngoại binh thì Hoàng La đạt chất lượng rất tốt. Còn Hoàng Max là cầu thủ có tiềm năng và hoàn toàn có thể chơi tốt hơn trong tương lai gần. Đặc biệt, nếu điều lệ SEA Games 25 cho phép cầu thủ ngoại mới nhập tịch được tham gia, anh ta sẽ là một trong những sự lựa chọn của tôi ở đội U.23 VN. Dù vậy sự hòa nhập của 2 cầu thủ này với các đồng đội hơi khó khăn một chút, nhưng với Huỳnh Kesley tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn”.

Từ 27 cầu thủ này, HLV Calisto sẽ chọn ra 20 – 22 cầu thủ lên đường đi Kuwait, dự kiến vào ngày 28/5 và đấu giao hữu với tuyển nước này vào ngày 31/5.

Hiện tại chưa có vé máy bay nên đội tuyển chưa biết kế hoạch của đường bay sẽ là sang Thái Lan 1 ngày rồi bay tiếp đến Kuwait hay chỉ quá cảnh ở Thái Lan vài tiếng.

Trưởng đoàn sẽ là Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm, phó đoàn Nguyễn Trọng Giáp (ông Giáp làm trưởng đoàn trận gặp Olympiakos). Phía bạn sẽ lo kinh phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở, di chuyển nội địa.


(Nguồn Thanh Niên và Tinthethao)