PDA

View Full Version : Nhudadauyeuu blogs!!!



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nhudadauyeu
01-07-2009, 11:23 PM
Haizz, 1ngôi nhà riêng cho mình, hy vọng sẽ có nhìu niềm vui và ít nỗi bùn thui nhé:nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
01-07-2009, 11:39 PM
Ngày hôm nay chìm ngập trong công việc, công nhận mình biến hoá giỏi nhỉ, đến sếp còn choáng với mình, may là đã hoàn thành hy vọng ko bị hạch sách gì nữa. Ngày mai lại bắt đầu với chứng từ của tháng trước, sẽ nhanh nhỉ, cố gắng hoàn thành sớm để mấy hôm nữa được đi Bản giốc...
Tối nay đi sn con bạn về, thấy thất vọng nhiều điều quá, híc, phí hoài 1buổi tối , chưa bao giờ mình lại có cảm giác đó...Não nề,chán chường và thất vọng

Nhudadauyeu
02-07-2009, 10:07 PM
Mấy hôm vừa rồi chẳng hiểu sao tâm tư lại nhớ về 1người, cũng fải thôi dù sao cũng mấy năm cùng chung sống, hạnh phúc và khổ đau mình được nếm trải từ anh. Biết nói thế nào nhỉ, 1năm đã qua và cs của mình đã ổn định hơn ,cảm giác như bây giờ mọi việc đối với mình đều suôn sẻ,liệu có suôn sẻ ko khi tâm trạng mình vẫn vương vấn nhiều điều...ôi gía như mình bớt nghĩ đi nhỉ, giá như mọi việc đều có thể đơn giản nhỉ...

TeacherABC
03-07-2009, 09:05 AM
Chào đón ngôi nhà mới của nhudadauyeu tại Niềm Riêng! Luôn mong bạn sẽ chia sẻ nhiều niềm vui tại đây! Hy vọng bạn sẽ maimaiyeudau như đã từng nhudadauyeu!

Lê_Minh_Hòa
03-07-2009, 09:10 AM
Rất thích chữ ký của Như đã dấu yếu!
Mây vô tình, Nắng vô tình......... và em cũng vô tình! Nhưng anh Hòa thì đa tình! :D

Nhudadauyeu
03-07-2009, 10:05 PM
Chào đón ngôi nhà mới của nhudadauyeu tại Niềm Riêng! Luôn mong bạn sẽ chia sẻ nhiều niềm vui tại đây! Hy vọng bạn sẽ maimaiyeudau như đã từng nhudadauyeu!


dạ, em cám ơn,sẽ mãi là dấu yêu:nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
03-07-2009, 10:06 PM
Rất thích chữ ký của Như đã dấu yếu!
Mây vô tình, Nắng vô tình......... và em cũng vô tình! Nhưng anh Hòa thì đa tình! :D

uí, nick của em là Như đã dấu yêu cơ ạ, làm gì có như đã dấu yếu
Vô tình và đa tình,giống nhau ở chữ tình đấy ạ

Nhudadauyeu
03-07-2009, 10:08 PM
Ngày cuối tuần đã đến, nốt sáng mai là được nghỉ ngơi xả láng roài, tuần này ngoan nhá,ở nhà nhá,chuẩn bị tuần tới có chuyến đi chơi xa nào

Nhudadauyeu
04-07-2009, 04:14 PM
Mát rời ghê, chiều nay được ngủ bù cảm giác thoải mái phấn chấn trong lòng, vào đọc những lời chị viết và mọi người dành cho chị thấy sao mọi nguời cứ thích châm chọc nhau thế nhỉ, muốn sống muốn nghĩ thế nào là quyền tự do của mỗi người cơ mà,mình cũng phải thừa nhận những điều chị đang nói chính là tâm tư là sự lo sợ của mình,của chị hay của bất cứ ai trong hoàn cảnh mình,cũng may là XH VN giờ thoáng với chuyện đó nên cs dễ dàng hơn vậy. Thôi kệ nhé,mình chỉ cần là chính mình thôi mà chị nhỉ,chị sắp đi rồi, em thấy buồn khi mất đi 1người chị mà hàng ngày em nói chuyện và tâm sự và chia sẻ những buồn vui, Chúc cho chị của em vững bước và thành công trên con đường mới nhé

hoa_xương_rồng
04-07-2009, 08:47 PM
Ngày cuối tuần đã đến, nốt sáng mai là được nghỉ ngơi xả láng roài, tuần này ngoan nhá,ở nhà nhá,chuẩn bị tuần tới có chuyến đi chơi xa nào

cuối tuần vui vẻ nhá NDDY

Nhudadauyeu
06-07-2009, 04:18 AM
Cuối tuần mưa rả rích để rồi lại thấy lặng buồn,sáng chăm chỉ ở nhà cơm nước và ngủ, chiều đi cafe và ngắm mưa,1ngày cuối tuần trôi qua thật nhé, chợt đùa với ai đó,chợt thấy mình hâm, hâm quá, tại sao lại làm thế nhỉ??? Kết thúc trò đùa vớ vỉn đó là cuộc đthoại, fải xin lỗi chứ, ko thì ng ta lại tưởng rồi lại buôn bán linh tinh, sợ lắm.
Tuần mới bắt đầu bằng cái se se lạnh giữa mùa hè, kể thời tiết cũng hay cứ thay đôỉ như tâm trạng của con người,không biết có tuyết rơi giữa mùa hè nữa không???
Tuần mới hy vọng sẽ luôn vui vẻ và hoàn thành công việc nhé

Nhudadauyeu
07-07-2009, 12:08 AM
đầu tuần mà lười lắm, chẳng mún làm gì, chỉ chát chít và spam,cũng may ko có gì quan trọng , vừa làm vừa chơi. Chiều đưa con đi học ,mẹ thì cafe với mấy đứa em, thế mà ko biết mình bị theo dõi, sợ thật đấy. Đã nói rồi mà, không là không, thế mà vẫn gì gì.
Mưa làm mình phải hoãn kế hoạch đi Bản giốc rồi, buồn quá, cố gắng mãi để đi được thế mà mưa, nhưng ko an toàn lắm thôi, hoãn vậy

Nhudadauyeu
08-07-2009, 08:59 PM
Mưa đã dứt và nắng đã về, thế là cuộc hành trình đi Bản Giốc vẫn được tiến hành, lần này đi mẹ sẽ ko có con ở bên, xa con mẹ nhớ lắm, nhớ mỗi buổi sáng mẹ đưa con di học con líu lo hát bên tai mẹ,cứ bắt mẹ dạy hát cho con, rồi chiều mẹ đi làm về là con chạy ra khoe mẹ rồi nhảy lên người mẹ đòi mẹ bế và thì thầm, mẹ ơi,con yêu mẹ lắm..,Dù có mệt mỏi đến đâu nhưng khi nghe con nói mà mẹ thấy ấm lòng và tan bao nỗi mệt mỏi. Mẹ nói với bà và con là ngày kia mẹ đi sớm và CN mẹ mới về, con nhảy vào lòng mẹ và nói mẹ ơi, cho con đi với, để con vào chọn quần áo nhé, mẹ đành nói dối con là mẹ đi công tác, đi làm việc mà con, mẹ ko cho con đi được ,con đành ngậm ngùi bảo mẹ đi nhớ sớm về với con nhé,ôi yêu con quá cơ

Nhudadauyeu
08-07-2009, 09:08 PM
test thử

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_0091.jpg

sơn_nữ83
08-07-2009, 09:13 PM
Ui, con gái chị xinh quá.:X. EM thích con gái lắm chị ơi. He, đứa thứ 2 kiều gì cũng cố là con gái:D

Nhudadauyeu
08-07-2009, 09:22 PM
Con gái đi ăn SN này

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_0085.jpg

ĐI lăng bác này
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1732.jpg

Sinh nhật con gái tròn 4t
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1691.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1659-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1230.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1213.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1221.jpg

Nhudadauyeu
08-07-2009, 09:24 PM
Ui, con gái chị xinh quá.:X. EM thích con gái lắm chị ơi. He, đứa thứ 2 kiều gì cũng cố là con gái:D

híhí, công nhận là con gái đáng iu lắm , chị cũng thèm có con trai đây mà chưa biết năm nào,có khi lại ko

1100i
08-07-2009, 10:13 PM
Nhìn con gái I cũng thấy thèm, chán mấy thằng nhóc lắm rồi, thông gia đi nhudadauyeu ơi!:D

Nhudadauyeu
09-07-2009, 12:33 AM
Nhìn con gái I cũng thấy thèm, chán mấy thằng nhóc lắm rồi, thông gia đi nhudadauyeu ơi!:D

híhí, vâng, bác có nhời thì em có dạ ạ
Thía zai nhà bác hơn bé nhà em mấy tuổi đới để em xem có hợp ko ạ

Phu sinh
09-07-2009, 01:13 AM
híhí, công nhận là con gái đáng iu lắm , chị cũng thèm có con trai đây mà chưa biết năm nào,có khi lại ko

Đúng là đứng núi này trông núi nọ, đã có đứa này lại muốn đứa kia, 2 đứa tụi em sao mà tham thế! :botay:

OA _ NỮ
09-07-2009, 03:18 AM
Wow, nhìn bé gái xinh và điệu đà quá. Bé mấy tuổi hả em mà nhìn lanh thế?

Nhudadauyeu
09-07-2009, 03:59 AM
Wow, nhìn bé gái xinh và điệu đà quá. Bé mấy tuổi hả em mà nhìn lanh thế?

híhí, cám ơn chị, bé nhà em được 4t rồi ạ, trộm vía dạo này ngoan và điệu đà lắm ạ

Nhudadauyeu
09-07-2009, 04:01 AM
Đúng là đứng núi này trông núi nọ, đã có đứa này lại muốn đứa kia, 2 đứa tụi em sao mà tham thế! :botay:

híhí, ai mà ko thế ạ, cái gì chứ vụ này lẽ ra anh fải ủng hộ 2chị em em mới phải chứ

OA _ NỮ
09-07-2009, 07:03 AM
Đúng là đứng núi này trông núi nọ, đã có đứa này lại muốn đứa kia, 2 đứa tụi em sao mà tham thế! :botay:

Có nếp thì cũng phải có tẻ chứ PS. Nếu ko thì cũng phải có 2 đứa con cho chúng nó chơi với nhau. Nhưng thường thường mẹ bao giờ cũng hợp với con trai, còn con gái thì hợip với bố...

Phu sinh
09-07-2009, 10:24 AM
Có nếp thì cũng phải có tẻ chứ PS. Nếu ko thì cũng phải có 2 đứa con cho chúng nó chơi với nhau. Nhưng thường thường mẹ bao giờ cũng hợp với con trai, còn con gái thì hợip với bố...

híhí, ai mà ko thế ạ, cái gì chứ vụ này lẽ ra anh fải ủng hộ 2chị em em mới phải chứ

Thì cũng biết thế nhưng kinh nghiệm thì thấy là 1 đứa mà lo đã phờ phạc cả người rồi, thêm 1 đứa nữa để thiếu thốn thì cảm thấy mình có tội thôi mà!

Nhudadauyeu
10-07-2009, 03:55 AM
Thì cũng biết thế nhưng kinh nghiệm thì thấy là 1 đứa mà lo đã phờ phạc cả người rồi, thêm 1 đứa nữa để thiếu thốn thì cảm thấy mình có tội thôi mà!


hì, bít là vất vả hơn nhưng dù sao vẫn muốn thêm,mà cứ có đi, rồi sẽ lo được hết,chứ nếu cứ tính tính thế có khi chanửg bao giờ có thể làm được bất cứ điều gì

Nhudadauyeu
10-07-2009, 04:01 AM
Lâu lắm mới ngủ sớm và có giấc ngủ sâu đến vậy, có lẽ 1ngày cv bù đầu,rồi thêm mấy chuyện bực mình nữa và do máy tính hỏng nữa là nguyên nhân. Việc quan trọng nhất đã hoàn thành, đơn giản và nhanh thật, có quen có biết có khác. Cứ nghĩ là hnay mình sẽ được đi BGiốc thế mà toàn gặp người củ chuối, siêu chuối í, ng tổ chức thì vô trách nhiệm, kỉ luật ko có, người trong đoàn cũng thế nốt, mà chả hiểu sao dở chứng nhìu thế,có mỗi việc đi hay ko đi mà ko quyết định nổi, đàn ông gì mà 1việc đơn giản thế mà ko qđ đc thì sau này chắc chẳng làm được gì đâu. Lần sau thì tránh cái đoàn này ra nhé. Quá siêu chuối

Nhudadauyeu
11-07-2009, 04:13 AM
Chia Tay ... Không Phải Là Ngừng Yêu Thương ...

... Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới



Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường...



Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...



Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...



Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...



Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...



Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:

Lo lắng cho nhau

Quan tâm nhau

Giúp đỡ nhau

Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

Thà chia tay mà trong tim có nhau

Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan
Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn
...


Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn phải chứng kiến những cuộc chia tay... Không cuộc chia tay nào không buồn... Nhưng bạn đừng quên, chia tay có thể là khởi đầu cho một sự bắt đầu mới...


Một sáng thức dậy..thấy lòng hết yêu..là hết yêu...

Nhudadauyeu
14-07-2009, 10:12 AM
Ngày lo lắng và mệt mỏi, lo lắng cho mẹ, hy vọng mẹ sẽ ko sao, bây giờ con rất sợ, sợ lắm mẹ à

Nhudadauyeu
16-07-2009, 09:49 PM
uầy, tháng này đen đủ đường, mong sao hết tháng cho nhẹ người. Đã thấy nhẹ lòng hơn, bớt lo lắng hơn, mọi việc đang quay trở về với vòng quay hàng ngày của nó. May mắn và bnhf yên sẽ về với mình nhỉ

Nhudadauyeu
27-07-2009, 10:59 PM
Những ngày mệt mỏi đã qua đi, mọi việc đều đã ổn, cs cảm giác như bình yên thế mà lại không bình yên tý nào. Sao ko đơn giản mọi việc nhỉ, cứ quan trọng hoá làm gì. Cơ hội lại là cơ hội, ko biết sẽ đến đâu nhỉ???
Bạn góp ý cho tớ là tớ quá phức tạp, trăn trở, đúng hay sai thế nào, ai là người phán quyết??? Sẽ ko có đúng hay sai mà chỉ có chấp nhận hay ko chấp nhận, nên để mọi việc tự nhiên an bài. Có lẽ mình nên vậy, ko nên suy nghĩ quá nhiều.

Nhudadauyeu
30-07-2009, 11:55 AM
Nước mắt vẫn cứ rơi, cảm giác sắp buông,chẳng biết nên nghĩ nên làm thế nào nữa, ôi cs ơi còn cái gì đau đớn nữa thì cứ giáng xuống đi, đau 1lần rồi thôi,chứ cứ mãi thế này,sao mà chịu nổi, đã đủ vất vả,đã hy sinh tất cả cho con,cho mẹ cho cái gđ bé nhỏ này ,vậy mà cuối cùng..........
Cứ bảo ko phải nghĩ thế mà vẫn cứ phải nghĩ phải khóc,giá như mình ko tồn tại nhỉ??????

Nhudadauyeu
30-07-2009, 12:01 PM
Lòng dặn lòng đừng nghĩ
Hãy cố vui,cố quên nhé
Ngày mai sẽ đẹp hơn,sáng hơn
Mải miết đi và mải miết cố
Cuối cùng vẫn chẳng đổi thay
Chẳng hiểu rồi sẽ đến đâu
Thôi thì vẫn phải tiếp
Tiếp tục những đớn đau
Tiếp tục những chịu đựng
Tiếp tục những giọt ngắn dài
..........

Nhudadauyeu
06-08-2009, 03:32 PM
Sau chuyến đi,vui và mê mẩn phong cảnh VN quê hương mình,người thì ốm vật vã, tại lười thuốc, lười ăn nên chả đỡ mấy, hnay thì đã nhồi thuốc và đỡ hơn

khoe ít ảnh Sa Pa - Mù Căng Chải - Tú lệ nào

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2018.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2073.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2102.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2113.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1832-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1827-1.jpg



http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1842.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1850.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1753.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1871-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1872.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1878.jpg



http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2029-1.jpg

Cá Sấu Chúa
06-08-2009, 07:40 PM
Núi rừng Tây Bắc..................mùa này lúa chưa chín nhỉ nhudadauyeu..................nhìn từng ô ruộng như túi lão ăn mày ý.............mà dấu yêu đã khỏi ốm chưa?

sơn_nữ83
06-08-2009, 08:17 PM
Nhìn cảnh rừng núi xanh ngút ngàn thấy bình yên quá. Thích thật đấy. Mùa hè mà lên trên này thì không khí dễ chịu lắm chị nhỉ.Em k biết gì về ảnh, nhưng ngắm những bức hình chị chụp, có cảm giác như lòng mình dịu lại....Thanks chị nhiều !

Lê_Minh_Hòa
06-08-2009, 11:16 PM
Ảnh đẹp quá NDDY ơi! Nhìn mãi nhìn mãi .........

Sanmei
06-08-2009, 11:25 PM
Màu xanh đẹp wá, nhìn cảm thấy thật bình yên.. cảm ơn chị :dethuongqua:

OA _ NỮ
07-08-2009, 03:19 AM
Oa nữ chưa được đến những nơi này bao giờ, nên đi du lịch trong những tấm hình của NDDY thấy vô cùng thích thú và cảm động.
Thanks NDDY, pot thêm hình nhe. coi ko biết chán.

Nhudadauyeu
07-08-2009, 04:14 AM
Núi rừng Tây Bắc..................mùa này lúa chưa chín nhỉ nhudadauyeu..................nhìn từng ô ruộng như túi lão ăn mày ý.............mà dấu yêu đã khỏi ốm chưa?

mùa này lúa mới cấy mà bạn, fải tầm t9 thì mới chín, lúc đó đi sẽ có 1ver đẹp riêng...Mỗi mùa mỗi khác mỗi vẻ đẹp khác và tâm trạng sẽ khác đó:nguong::nguong::nguong: Đang phấn đấu tầm t9 đi thêm lần nữa mà ko biết có đi đc ko

Nhudadauyeu
08-08-2009, 05:00 AM
1ngày tàm tạm, gặp KH ổn, tự tặng cho mình đc đi xem phim, " chuyến tàu định mệnh" giúp mình hiểu ra nhiều vấn đề, tư tưởng nhẹ nhàng hơn, nhận đc 1cuộc gọi mà thấy nhớ lắm...Mong ngày gặp lại...
Chị, em biết chị thấy tủi thân, thấy mệt mỏi khi suốt ngày fải chạy đua theo thành tích, theo mơ ước của gia đình, luôn bị so sánh với ng này người khác và khi chị cần 1lời động viên thì...Em chẳng biết nói gì hơn là mong chị sớm ổn định lại tinh thần, làm những gì mình muốn và thích nhé, em tin chị làm được!!!!
Em, đọc tin của em mà chị thấy nhói lòng, chẳng biết nói gì là mong em vượt qua đc cú sốc này, chị cũng thất vọng về ng yêu của em và thấy mất niềm tin hơn về đàn ông...Có lẽ em nói đúng, chị vẫn hp hơn các em vì chị còn có con ở bên, còn có thể làm những điều ko thể...Xin bình yên về bên em

Nhudadauyeu
08-08-2009, 10:00 AM
Những con đường đã đi qua........


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1869.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1807-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1857-1.jpg






Và những con người, cảm giác càng đi càng thấy con ng VN còn khổ ,vất vả nhiều quá, biết đến bao giờ ,đến bao giờ đây.....


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1651-1.jpg



http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1650.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1620-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1618.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2126.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2086.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2070.jpg



Và những thửa ruộng xanh ngát, cảm giác bình yên lắm...


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1960.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1959.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1952-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1891.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1895.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1784.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2141.jpg

Nhudadauyeu
08-08-2009, 10:01 AM
Những gian hàng lưu niệm với những món quà thật dễ thương....

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1609.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1642-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1643.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1644.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_1646.jpg

Nhudadauyeu
09-08-2009, 09:16 PM
1ngày tạm bình yên...Ở nhà cả ngày, ko hề bước chân ra khỏi nhà, chỉ ngủ, nét và các con số. Con gái hnay ngoan, biết mẹ bận nên ko quấy mặc dù con đang ho và mẹ cũng thế, mẹ chỉ biết bắt con uống thuốc còn bản thân mẹ thì...Chẳng biết từ bao jờ lại có tật lười uống thuốc đến vậy,cổ họng đau mà vẫn uống nước đá,có lẽ do thời tiết oi bức và do mình cần tỉnh táo. Con gái đã biết nhắc mẹ là sao mẹ ko uống thuốc đi,yêu con thật nhiều, đã biết quan tâm đến mẹ rồi đấy.
Ngày hnay nhận đc tin của 3ng, 3ng khác nhau,cũng chanửg mún trả lời nhưng vẫn phải trả lời. Mệt, đời dở thế.
1ng thì tự dưng rủ mình đi phượt, thích dđ là thích thật nhưng ko có nghia là với ai cũng đi nhé
1ng thì kêu ko quên đc mình, ko quên cũng fải quên nhỉ
1ng thì jục mình làm cái báo cáo júp nhanh,sao lúc chửi mình thì như hát hay thế mà khi nhờ vả thì jọng ngọt ngào thế
híc, cv đã gần xong,còn 2tháng gần đây nữa là hoàn thành mớ hõn độn. Sẽ tự thưởng cho mình đi xem phim nhỉ, đã nghe ng bạn gt phim rồi.
Đấy, hết ngày nghỉ rồi, ai cũng bảo sao mình hnay ngoan ơi là ngoan vì ở nhà:nguong::nguong::nguong:

TeacherABC
09-08-2009, 09:59 PM
Đọc ngôn ngữ blog của NĐDY thật khổ! Trẹo cả họng mà vẫn không hiểu một vài từ! Đúng là...mình củ chuối thật!:botay:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:10 PM
Đọc ngôn ngữ blog của NĐDY thật khổ! Trẹo cả họng mà vẫn không hiểu một vài từ! Đúng là...mình củ chuối thật!:botay:

hihi, tại jọng điệu hay do em viết tắt hả chị,,em có tội to rồi, làm trẹo họng chị đó:ngap::ngap:

Sanmei
09-08-2009, 10:16 PM
hihi, tại jọng điệu hay do em viết tắt hả chị,,em có tội to rồi, làm trẹo họng chị đó:ngap::ngap:

Hihi, chị TeacherABC :haha:

Xin lỗi chị NDDY ... em nhịn ko nỗi fải Spam cái :D

Blog chị bùn wá, chúc chị mau vui trở lại , và 2 mẹ con mau hết bệnh nhe :nguong:

TeacherABC
09-08-2009, 10:17 PM
Hihi, chị TeacherABC :haha:

Xin lỗi chị NDDY ... em nhịn ko nỗi fải Spam cái :D

Blog chị bùn wá, chúc chị mau vui trở lại , và 2 mẹ con mau hết bệnh nhe :nguong:

"CHỊ" đang ôm bụng cười nè Sm!!!!!!!!!!!!:botay:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:27 PM
Hihi, chị TeacherABC :haha:

Xin lỗi chị NDDY ... em nhịn ko nỗi fải Spam cái :D

Blog chị bùn wá, chúc chị mau vui trở lại , và 2 mẹ con mau hết bệnh nhe :nguong:

hihi, thì lúc bùn mới viết mà,cám ơn em nhé, cũng ko bùn nhiều lắm đâu,chỉ hơi hơi thui
mọi ng bắt nạt chị đó à:acac::acac::acac::acac:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:29 PM
"CHỊ" đang ôm bụng cười nè Sm!!!!!!!!!!!!:botay:

dạ em xin lỗi ạ, quen mồm và lại chẳng biết anh hay chị nên em cứ nói bừa đấy:nguong::nguong:
có lẽ fải kiến nghị mod là cho dấu hiệu để nhận biết giới tính chứ ko thế này thì :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

Sanmei
09-08-2009, 10:33 PM
hihi, thì lúc bùn mới viết mà,cám ơn em nhé, cũng ko bùn nhiều lắm đâu,chỉ hơi hơi thui
mọi ng bắt nạt chị đó à:acac::acac::acac::acac:

hìhì, vào khuấy Blog chị lên cho vui tí ấy mà :D:D:D

Chị ơi mấy cái wà lưu niệm đó dễ thương wá :dethuongqua: hum nào em lên Sapa mua mí cái mới đc.. Cảm ơn chị đã chụp ảnh giới thiệu mặt hàng nhé :tinhvi:

P/S: Mà TeacherABC là anh chứ hẻm fải "chị" đâu á ... hìhì, chỉ vì cái nick màu hồng đầy nữ tính nên ai cũng nhầm .. hihi :hero:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:36 PM
hìhì, vào khuấy Blog chị lên cho vui tí ấy mà :D:D:D

Chị ơi mấy cái wà lưu niệm đó dễ thương wá :dethuongqua: hum nào em lên Sapa mua mí cái mới đc.. Cảm ơn chị đã chụp ảnh giới thiệu mặt hàng nhé :tinhvi:

P/S: Mà TeacherABC là anh chứ hẻm fải "chị" đâu á ... hìhì, chỉ vì cái nick màu hồng đầy nữ tính nên ai cũng nhầm .. hihi :hero:

hìhì, chị cám ơn, chị cũng muốn đi Sapa nữa này, hôm vừa rồi ở đó chưa đã, tham lắm cơ
thế là ko riêng mình chị nhầm nhỉ, thế còn đỡ xấu hổ, lỗi này là do anh í nên fải fạt anh í chứ :nguong::nguong:

OA _ NỮ
09-08-2009, 10:37 PM
NDDY chụp hình đẹp lắm, cảnh đẹp nữa.
Thanks U, pot nhiều nhiều lên nhé. Oa Nữ thích coi những hình ảnh QH lắm.

TeacherABC
09-08-2009, 10:39 PM
hìhì, vào khuấy Blog chị lên cho vui tí ấy mà :D:D:D

Chị ơi mấy cái wà lưu niệm đó dễ thương wá :dethuongqua: hum nào em lên Sapa mua mí cái mới đc.. Cảm ơn chị đã chụp ảnh giới thiệu mặt hàng nhé :tinhvi:

P/S: Mà TeacherABC là anh chứ hẻm fải "chị" đâu á ... hìhì, chỉ vì cái nick màu hồng đầy nữ tính nên ai cũng nhầm .. hihi :hero:

Chắc anh sẽ đề nghị Admin chuyển thành màu nick thành màu đỏ nhỉ?:D:youarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
09-08-2009, 10:40 PM
dạ em xin lỗi ạ, quen mồm và lại chẳng biết anh hay chị nên em cứ nói bừa đấy:nguong::nguong:
có lẽ fải kiến nghị mod là cho dấu hiệu để nhận biết giới tính chứ ko thế này thì :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

NDDY ơi! TeacherABC là anh! :D
NDDY nhà ở gần cầu CD hả? Nhà ông bà ngoại LMH cũng ở gần đó (Đường Hoàng Quốc Việt) cách đây vài năm khi ra ngoài ấy 3 tháng để xây nhà ngày nào cũng 2 lượt qua cầu CD (chiều về Đông Anh đá bóng, sáng lại quay về HN để coi thợ xây) đoạn đường ấy có nhiều kỷ niệm lắm!

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:41 PM
Chắc anh sẽ đề nghị Admin chuyển thành màu nick thành màu đỏ nhỉ?:D:youarethewoman:

màu đỏ cũng ko hợp đâu ạ, fải là màu xanh cơ:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:43 PM
NDDY chụp hình đẹp lắm, cảnh đẹp nữa.
Thanks U, pot nhiều nhiều lên nhé. Oa Nữ thích coi những hình ảnh QH lắm.

chị à, em chụp vẫn kém lắm, ảnh xấu hơn các bạn cùng đoàn nhiều, em cũng fấn đấu sẽ đi thêm nhiều nơi nữa và chụp nhiều ảnh đẹp nữa:laclu::laclu::laclu:

Lê_Minh_Hòa
09-08-2009, 10:43 PM
Thôi chết Hòa nhầm rồi, cầu TL chứ không phải CD! Vậy là xa lắm

TeacherABC
09-08-2009, 10:45 PM
màu đỏ cũng ko hợp đâu ạ, fải là màu xanh cơ:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Hi hi... anh thích màu đỏ mà!:D

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:45 PM
NDDY ơi! TeacherABC là anh! :D
NDDY nhà ở gần cầu CD hả? Nhà ông bà ngoại LMH cũng ở gần đó (Đường Hoàng Quốc Việt) cách đây vài năm khi ra ngoài ấy 3 tháng để xây nhà ngày nào cũng 2 lượt qua cầu CD (chiều về Đông Anh đá bóng, sáng lại quay về HN để coi thợ xây) đoạn đường ấy có nhiều kỷ niệm lắm!


anh ơi, anh có biết cầu CD là cầu gì ko ạ mà anh bảo gần đường Hoàng Quốc Việt nhỉ???em nghĩ mãi ko ra tên cầu nào khác ngoài Cầu Chương Dương:nguong::nguong::nguong:
Ngày trc em cũng ở Đông Anh 1thời gian đấy:rolleyes::rolleyes:

TeacherABC
09-08-2009, 10:46 PM
Thôi chết Hòa nhầm rồi, cầu TL chứ không phải CD! Vậy là xa lắm

Ai làm em mê mẩn tâm hồn thế?:botay:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:47 PM
Hi hi... anh thích màu đỏ mà!:D

chẹp chẹp, thế thì em gọi anh là chị cũng phải thôi:tungtang::tungtang:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:48 PM
Thôi chết Hòa nhầm rồi, cầu TL chứ không phải CD! Vậy là xa lắm

hihi, chắc có gì gì nên anh mới nhớ nhầm thế đấy, kỉ niệm ùa về nhanh quá anh nhỉ:nguong::nguong::nguong:

Sanmei
09-08-2009, 10:55 PM
chẹp chẹp, thế thì em gọi anh là chị cũng phải thôi:tungtang::tungtang:

Hìhi, kĩu này là hết kíu đc anh Tea rùi :tinhvi: ... lại thêm 1 ng sắp đi Thái Lan ... hehe ... em cũng chạy thui :tungtang::tungtang::tungtang:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 10:59 PM
Hìhi, kĩu này là hết kíu đc anh Tea rùi :tinhvi: ... lại thêm 1 ng sắp đi Thái Lan ... hehe ... em cũng chạy thui :tungtang::tungtang::tungtang:

híhí fải :tungtang::tungtang::tungtang::tungtang: kẻo anh í :chetdi::chetdi:là chị em mình toi đấy

TeacherABC
09-08-2009, 11:00 PM
chẹp chẹp, thế thì em gọi anh là chị cũng phải thôi:tungtang::tungtang:

Anh thích màu đỏ thì ảnh hưởng đến giới tính cơ à? Hay thật...:botay: :eek:

Nhudadauyeu
09-08-2009, 11:02 PM
Anh thích màu đỏ thì ảnh hưởng đến giới tính cơ à? Hay thật...:botay: :eek:

tại em ít thấy nam giới thích màu đỏ, toàn thấy đa số thích màu xanh, ghi, xám thui mà:nguong::nguong:

TeacherABC
09-08-2009, 11:14 PM
tại em ít thấy nam giới thích màu đỏ, toàn thấy đa số thích màu xanh, ghi, xám thui mà:nguong::nguong:

"Màu đỏ là màu của cả tình yêu lãng mạn và thể xác, vì thế màu đỏ là màu của trái tim Valentine và của "khu đèn đỏ". Nó cũng biểu hiện sự giận dữ, chẳng hạn như trong câu đỏ mặt tía tai, hay sự ngượng ngùng như trong câu xấu hổ đỏ mặt.
Là màu của máu, màu đỏ liên quan với thần chiến tranh, trong thần thoại Hy Lạp là Mars, cũng như hành tinh đỏ Hỏa Tinh (ở phương Tây tên gọi của hành tinh này là tên của vị thần chiến tranh). Ở phương Tây, thuật ngữ "máu đỏ" miêu tả những người táo bạo, tráng kiện hay nam tính; nó đôi khi được sử dụng như sự tương phản với lạnh hay "máu xanh" yếu đuối mặc dù các thuật ngữ này không có liên quan gì trong gốc gác của chúng"
(Trích Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

Nhudadauyeu
09-08-2009, 11:18 PM
"Màu đỏ là màu của cả tình yêu lãng mạn và thể xác, vì thế màu đỏ là màu của trái tim Valentine và của "khu đèn đỏ". Nó cũng biểu hiện sự giận dữ, chẳng hạn như trong câu đỏ mặt tía tai, hay sự ngượng ngùng như trong câu xấu hổ đỏ mặt.
Là màu của máu, màu đỏ liên quan với thần chiến tranh, trong thần thoại Hy Lạp là Mars, cũng như hành tinh đỏ Hỏa Tinh (ở phương Tây tên gọi của hành tinh này là tên của vị thần chiến tranh). Ở phương Tây, thuật ngữ "máu đỏ" miêu tả những người táo bạo, tráng kiện hay nam tính; nó đôi khi được sử dụng như sự tương phản với lạnh hay "máu xanh" yếu đuối mặc dù các thuật ngữ này không có liên quan gì trong gốc gác của chúng"
(Trích Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)



lý thuyết là thế, thực tế thì lại khác mà anh
em là em cứ thực tế mà úp chứ dựa vào lí thuyết đôi khi cứ như đang ở trên mây í:ngap::ngap::ngap::ngap:

OA _ NỮ
09-08-2009, 11:25 PM
Mội người đừng làm rối loạn giới tính của TC ABC đi nào, nếu muốn khẳng định giới tính của TC, thì tốt nhất là nên xâm nhập thực tế nhỉ? Hì hì

TeacherABC
09-08-2009, 11:29 PM
Mội người đừng làm rối loạn giới tính của TC ABC đi nào, nếu muốn khẳng định giới tính của TC, thì tốt nhất là nên xâm nhập thực tế nhỉ? Hì hì

Cám ơn OA_NỮ rất nhiều! Ngày hôm nay sao mà vui quá khi từ sáng đến giờ cứ mỗi khi vào NR là cứ ôm bụng mà cười...:D:D:D

Lê_Minh_Hòa
09-08-2009, 11:31 PM
Ai làm em mê mẩn tâm hồn thế?:botay:

Người ấy là thành viên của NR đấy anh àh!

Lê_Minh_Hòa
09-08-2009, 11:36 PM
Mấy anh chị này cứ màu màu với sắc sắc!

LMH thì thích những màu này:

+ Da TRẮNG
+ Mắt ĐEN
+ Môi ĐỎ
+ Má HỒNG

OA _ NỮ
09-08-2009, 11:40 PM
Cám ơn OA_NỮ rất nhiều! Ngày hôm nay sao mà vui quá khi từ sáng đến giờ cứ mỗi khi vào NR là cứ ôm bụng mà cười...:D:D:D

TC đừng để mình mắc mưu mấy cô đó, càng thanh minh càng bị nghi ngờ về giới tính. Mấy cô đó chỉ muốn thế thôi mà. :D
Oa Nữ từ nhỏ chơi với mấy cậu bạn, cũng rất hay bị đặt dấu hỏi về giới tính. Bị hỏi nhiều quá, cậu đó cáu, mới nói "hỏi gì mà hỏi lắm thế, muốn ...Coi hông?" Thế là cả lũ con gái chạy mất. (Mấy em gái đừng chạy nhá...Đây là Thầy giáo chứ ko phải cậu bạn của ON)

MocXinh_MumMim
10-08-2009, 09:24 AM
TC đừng để mình mắc mưu mấy cô đó, càng thanh minh càng bị nghi ngờ về giới tính. Mấy cô đó chỉ muốn thế thôi mà. :D
Oa Nữ từ nhỏ chơi với mấy cậu bạn, cũng rất hay bị đặt dấu hỏi về giới tính. Bị hỏi nhiều quá, cậu đó cáu, mới nói "hỏi gì mà hỏi lắm thế, muốn ...Coi hông?" Thế là cả lũ con gái chạy mất. (Mấy em gái đừng chạy nhá...Đây là Thầy giáo chứ ko phải cậu bạn của ON)

Em không chạy đâu... em đứng lại nè.....Có...được coi hok dzạ? :nguong:

MocXinh_MumMim
10-08-2009, 09:26 AM
Mấy anh chị này cứ màu màu với sắc sắc!

LMH thì thích những màu này:

+ Da TRẮNG
+ Mắt ĐEN
+ Môi ĐỎ
+ Má HỒNG

Thế đổi thành:

+ Da VÀNG
+ Mẳt NÂU
+ Môi HỒNG
+ Má CAM

được hem ợ..... :saoco:

TeacherABC
10-08-2009, 10:31 AM
Em không chạy đâu... em đứng lại nè.....Có...được coi hok dzạ? :nguong:

http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?p=39647#post39647 :nguong:

MocXinh_MumMim
10-08-2009, 10:39 AM
http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?p=39647#post39647 :nguong:

Á.............thím có xxx scandal............... :hoho:... Cháu hâm mộ thím quá....

TeacherABC
10-08-2009, 10:47 AM
Á.............thím có xxx scandal............... :hoho:... Cháu hâm mộ thím quá....

Vui không em? Nếu muốn thì cứ tiếp tục!:botay:

MocXinh_MumMim
10-08-2009, 10:58 AM
Vui không em? Nếu muốn thì cứ tiếp tục!:botay:

Thím nói cháu tụt cảm xúc.... không giỡn nữa.... :uam:

Nhudadauyeu
10-08-2009, 08:21 PM
TC đừng để mình mắc mưu mấy cô đó, càng thanh minh càng bị nghi ngờ về giới tính. Mấy cô đó chỉ muốn thế thôi mà. :D
Oa Nữ từ nhỏ chơi với mấy cậu bạn, cũng rất hay bị đặt dấu hỏi về giới tính. Bị hỏi nhiều quá, cậu đó cáu, mới nói "hỏi gì mà hỏi lắm thế, muốn ...Coi hông?" Thế là cả lũ con gái chạy mất. (Mấy em gái đừng chạy nhá...Đây là Thầy giáo chứ ko phải cậu bạn của ON)

hìhì, chị cứ yên tâm là em ko chạy đâu ạ, chỉ sợ anh í chạy trước tụi em thôi:nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
12-08-2009, 09:35 AM
1ngày thật mệt mỏi, chẳng nghĩ gì, đầu óc cứ ong lên, bình tĩnh bình tĩnh jải quyết mọi việc nào, rồi đâu sẽ vào đó , sao mình cứ fải giải quyết hậu quả do ng khác gây lên nhỉ, fát điên lên mất. Muốn bình yên mà sao khó quá......

Nhudadauyeu
12-08-2009, 10:21 PM
Chênh vênh.......

Nhudadauyeu
17-08-2009, 10:59 AM
hihi, đã đi chơi về rùi, cảm giác bi giờ là vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều, mà dạo này lướt nhiều ghê cơ,con gái fải kêu mẹ là con bực mình mẹ lắm rồi đấy, toàn đi công tác thôi, mẹ xấu hổ quá, trốn con đi chơi, nhưng mà tranh thủ con iu nhỉ, giờ con có bà trông,rồi chưa đi học chứ sang năm và năm sau nữa con vào lớp 1 rồi là mẹ bó chân, fải ở nhà dạy con học nữa chứ. Iu iu con gái nhiều lắm cơ

Sanmei
17-08-2009, 11:03 AM
Vừa đi đâu về thế chị :D, post hình lên cho em đi du lịch ngó với :nguong:

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:05 AM
hìhì, xong việc rùi, up ảnh của con iu nhé

Khi con ngủ này, yêu ko chịu nổi,chỉ mún cắn vào má thui

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2211.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2214.jpg

Chuẩn bị lên tàu thui mẹ ơi, chụp ảnh đi mẹ

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2222.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2220.jpg


Trên tàu từ Phú Thọ về HN này

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2243.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2244.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2247.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2280.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2293.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2298.jpg

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:07 AM
Vừa đi đâu về thế chị :D, post hình lên cho em đi du lịch ngó với :nguong:

hi em, 2mẹ con chị mới đi Phú Thọ về và chị trốn bé iu đi biển Tĩnh Gia nữa,chiều sẽ post ảnh tại vì quên đầu đọc thẻ nhớ ở nhà rùi, nói chung là ở đâu cũng đẹp hết:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:
Đang thèm được đi nữa đây này:botay::botay::botay::botay::botay:

NHỘNG
17-08-2009, 11:24 AM
Cháu giống mẹ quá, dễ thương thật đấy.

Sanmei
17-08-2009, 11:27 AM
Cháu giống mẹ quá, dễ thương thật đấy.

Chuẩn ko fải chỉnh :D:D:D :ngoaymui:

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:28 AM
Cháu giống mẹ quá, dễ thương thật đấy.

huhu, không giống đâu ạ, em đẻ thuê đó, mà ai cũng bảo là bé con ko fải con em:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:29 AM
Chuẩn ko fải chỉnh :D:D:D :ngoaymui:

:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:
hic hic

Sanmei
17-08-2009, 11:30 AM
huhu, không giống đâu ạ, em đẻ thuê đó, mà ai cũng bảo là bé con ko fải con em:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:

:D:D:D Dễ thương giống nhau là đc rùi, chị ui :D:D:D ... bé xinh lắm chị ợ ... :rolleyes:

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:35 AM
:D:D:D Dễ thương giống nhau là đc rùi, chị ui :D:D:D ... bé xinh lắm chị ợ ... :rolleyes:

cám ơn em nhé, cháu trông iu lắm cơ, tài sản quý já nhất trong cuộc đời mẹ cháu đó:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong::nguon g:

Nhudadauyeu
18-08-2009, 04:41 AM
1 đêm ko ngủ, thế đấy, muốn vui mà có được đâu, lại phải suy nghĩ linh tinh, nhưng cũng ko có gì mệt mỏi lắm. Quá khứ lại trỗi dậy, anh vẫn như ngày nào nhỉ, em đã coi anh là anh trai rồi,sao anh lại ko thể??? Sao em lại là tất cả nhỉ, có đáng ko anh, anh hãy nghĩ đến vợ và con anh đi chứ, đừng nên nhớ em nữa. Cứ từ 11h đến hơn 3h sáng, anh chỉ nhắn tin cho em mà ko cần em reply lại, vì anh biết em cũng chẳng thể ngủ nổi, chẳng fai vì em còn tình cảm với anh mà đó là sự lo lắng của em và em suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để vừa làm anh quên đc em, vừa ko làm tình cảm anh em mình bấy lâu bị sứt mẻ. ôi khó quá, đã nói thẳng nói thật thế mà anh vẫn ko tin.....
mà cái số mình cứ làm sao í, hâm ko tưởng,chị bảo mình sao dạo này thấy em là thấy bạn tán tỉnh thế, fai chong chóng chọn lấy 1anh đi, để chị em mình cùng cưới nữa chứ. CŨng buồn cười nhỉ, chị em mình cứ y như bản sao với nhau , lúc cùng khóc, lúc cùng cười,hìhi, có những chuyện mà em lại có thể kể với chị hết nhỉ, cả ngày chị em mình thủ thỉ với nhau mãi mà ko hết chuyện, nếu em ko có baby chắc bị nghi là les mất thui

OA _ NỮ
18-08-2009, 05:18 AM
Nhìn bé gái xinh xắn, điệu đà ghê, chắc học từ mẹ đây.

Nhudadauyeu
18-08-2009, 05:43 AM
Nhìn bé gái xinh xắn, điệu đà ghê, chắc học từ mẹ đây.

hìhi, chắc là thế chị à, cám ơn chị nhiều:nguong::nguong::nguong::nguong:

Nhudadauyeu
19-08-2009, 10:07 AM
Biển Hải Hoà - Tĩnh Gia - Thanh Hoá


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2317-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2316-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2331-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2352-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2351-1.jpg

Nhudadauyeu
19-08-2009, 10:15 AM
http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2404-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2370-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2369-1.jpg


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2380-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2381-1.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2375-1.jpg

TeacherABC
19-08-2009, 05:17 PM
hìhì, xong việc rùi, up ảnh của con iu nhé

Khi con ngủ này, yêu ko chịu nổi,chỉ mún cắn vào má thui

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2211.jpg

http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2214.jpg



Bé dễ thương quá! NĐDY sẽ thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn bé đang ngủ nhỉ?

TeacherABC
19-08-2009, 05:19 PM
Biển Hải Hoà - Tĩnh Gia - Thanh Hoá


http://i660.photobucket.com/albums/uu321/nhudadauyeu_photo/IMG_2317-1.jpg



Hoang sơ và vắng vẻ quá! Thật là thoải mái khi ở giữa thiên nhiên như thế này!