PDA

View Full Version : Hoàng Thạch Lâu



MinhThy
30-06-2009, 04:07 PM
Đá

Chông chênh đứng giữa đất và trời
Bụi phủ sương choàng một tảng phơi
Nắng hạ đi ngang thiêu vạn kiếp
Mưa thu bước dọc dội ngàn đời
Ngày ngày gió vật trơ trơ xác
Buổi buổi giông vần nát nát hơi
Biển bạc vừa tràn rêu đã phủ
Triền cao lặng lẽ cạn không lời

1.7.2009

yeu100C
02-07-2009, 09:01 AM
Đá

Chông chênh đứng giữa đất và trời
Bụi phủ sương choàng một tảng phơi
Nắng hạ đi ngang thiêu vạn kiếp
Mưa thu bước dọc dội ngàn đời
Ngày ngày gió vật trơ trơ xác
Buổi buổi giông vần nát nát hơi
Biển bạc vừa tràn rêu đã phủ
Triền cao lặng lẽ cạn không lời

1.7.2009

Thạch

Lừng lững trông kia thách đố trời
Ngàn năm một trụ đứng trơ phơi
Đông sang giá lạnh tình hong phận
Hạ đến khô hanh hận níu đời
Sớm sớm nắng lên sương đọng giọt
Chiều chiều mưa đổ đá bay hơi
Dường như ấp ủ tình ai đó
Dáng dấp trầm tư chẳng nói lời
02.07.09

phale
02-07-2009, 09:32 PM
PL đi ra, đi vô trang thơ của MT mấy lần mà vẫn chưa họa được bài nào... hic hic..

MinhThy
02-07-2009, 10:32 PM
Mở

Mở thơ, thử luật, đón người thăm
Mở cửa, trà pha, đốt khói trầm
Mở giấy, mài nghiên, vung bút nhẹ
Mở đàn, dạo phím, lướt thanh thầm
Mở lòng ngóng chị gieo vần họa
Mở dạ mong anh thả ý ngâm
Mở bước tương lai, đường rộng mở
Mở thương, mở nhớ giấu vào tâm

2.7.2009


P/S: Chị ghé chơi là em vui rùi ^.^

yeu100C
03-07-2009, 08:46 AM
MinhThy
Mở

Mở thơ, thử luật, đón người thăm
Mở cửa, trà pha, đốt khói trầm
Mở giấy, mài nghiên, vung bút nhẹ
Mở đàn, dạo phím, lướt thanh thầm
Mở lòng ngóng chị gieo vần họa
Mở dạ mong anh thả ý ngâm
Mở bước tương lai, đường rộng mở
Mở thương, mở nhớ giấu vào tâm

2.7.2009

Gửi

Gửi lại niềm vui chợt ghé thăm
Gửi bao cảm xúc bỗng thăng trầm
Gửi thương trọn vẹn thêu khờ dại
Gửi nhớ mông lung bước lặng thầm
Gửi chữ hờn ghen đây cứ hoạ
Gửi lời luyến ái chốn còn ngâm
Gửi câu ước nguyện về xa vắng
Gửi suốt canh tàn chẳng thấu tâm

MinhThy
03-07-2009, 04:40 PM
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009

phale
03-07-2009, 06:02 PM
Mở

Mở thơ, thử luật, đón người thăm
Mở cửa, trà pha, đốt khói trầm
Mở giấy, mài nghiên, vung bút nhẹ
Mở đàn, dạo phím, lướt thanh thầm
Mở lòng ngóng chị gieo vần họa
Mở dạ mong anh thả ý ngâm
Mở bước tương lai, đường rộng mở
Mở thương, mở nhớ giấu vào tâm

2.7.2009

P/S: Chị ghé chơi là em vui rùi ^.^
Bụt ơi, con bị Mthy kêu đích danh... Bụt cho con vay ít chữ... họa bài này nha Bụt... Có gì Bụt chịu trách nhiệm nha...

Trao

Trao những nồng nàn buổi ghé thăm
Trao thơ ấm lại góc riêng trầm
Trao lòng chữ nọ vun tình mới
Trao dạ vần đây gởi ý thầm
Trao tiếng yêu thương lồng khúc nhạc
Trao niềm hạnh phúc quyện câu ngâm
Trao em ước nguyện xanh hồn đá
Trao hết bao điều tâm nối tâm

PL 3.7.09

phale
06-07-2009, 03:17 PM
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009
Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09

yeu100C
10-07-2009, 08:48 PM
MinhThy
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009

Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09

Một nửa đoạ đày

Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần

yeu100C

MinhThy
12-07-2009, 04:29 PM
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009
MinhThy


Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09


Một nửa đoạ đày

Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần

yeu100C


Tồn tại

Đêm buồn kéo nặng bước tha nhân
Lẻ bóng hoang liêu xót bội phần
Định mệnh ông trời dường muốn thử
Duyên tình nguyệt lão chắc đang cân
Tình thâm - trúc mã nhưng ly biệt
Nghĩa trọng - thanh mai cũng cách phân
Cõi tạm chờ mong bao mệt mỏi
Qua sao hết nổi đoạn đường trần

12.7.2009
Minh Thy

Nguyên Thoại
13-07-2009, 05:29 AM
.

Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009
MinhThy


Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09


Một nửa đoạ đày

Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần

yeu100C


Tồn tại

Đêm buồn kéo nặng bước tha nhân
Lẻ bóng hoang liêu xót bội phần
Định mệnh ông trời dường muốn thử
Duyên tình nguyệt lão chắc đang cân
Tình thâm - trúc mã nhưng ly biệt
Nghĩa trọng - thanh mai cũng cách phân
Cõi tạm chờ mong bao mệt mỏi
Qua sao hết nổi đoạn đường trần

12.7.2009
Minh Thy


Đùa chi gió hỡi

Si tình lẽo đẽo gót giai nhân
Cứ ngỡ vườn duyên đã dọn phần
Nhặt chữ thương yêu cài túi ngực
Đem vòng luyến ái đặt bàn cân
Bao năm giấc mộng tròn mơ ước
Một sớm dòng đời vội rẽ phân
Lối cũ rưng rưng chiều thả bước
Đùa chi ngọn gió hỡi hồng trần

12/07/2009
Nguyên Thoại

yeu100C
13-07-2009, 08:52 AM
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009
MinhThy


Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09


Một nửa đoạ đày

Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần

yeu100C


Tồn tại

Đêm buồn kéo nặng bước tha nhân
Lẻ bóng hoang liêu xót bội phần
Định mệnh ông trời dường muốn thử
Duyên tình nguyệt lão chắc đang cân
Tình thâm - trúc mã nhưng ly biệt
Nghĩa trọng - thanh mai cũng cách phân
Cõi tạm chờ mong bao mệt mỏi
Qua sao hết nổi đoạn đường trần

12.7.2009
Minh Thy


Đùa chi gió hỡi

Si tình lẽo đẽo gót giai nhân
Cứ ngỡ vườn duyên đã dọn phần
Nhặt chữ thương yêu cài túi ngực
Đem vòng luyến ái đặt bàn cân
Bao năm giấc mộng tròn mơ ước
Một sớm dòng đời vội rẽ phân
Lối cũ rưng rưng chiều thả bước
Đùa chi ngọn gió hỡi hồng trần

12/07/2009
Nguyên Thoại

Khổ thân

Còn không mặc khách với tao nhân
Chữ nghĩa đi đâu bỏ mấy phần
Lòng dạ buồn đau mà gắng đợi
Duyên tình tan nát cứ đòi cân
Long đong khắp nẻo sầu luôn nhớ
Khốn đốn bao phen khổ chẳng phân
Bới sỏi hằng mong tìm đá ngọc
Nào hay giấc mộng nhọc thân trần
13.07.09
Yeu100C

thuphong
13-07-2009, 11:42 AM
Đúng chỗ

Tôi về đúng chỗ một tình nhân
Chỉ thắt duyên se vốn định phần
Hạnh phúc không mong gom lại đếm
Buồn đau chẳng vọng đặt lên cân
Chiều qua lẻ bóng đâu màng hỏi
Tối trải cô hình há muốn phân
Hỏi thử tình thừa còn mấy chút
Đưa ôm sống nốt kiếp dương trần

3.7.3009
MinhThy


Một nửa đường yêu

Chợt thóang se lòng chữ nghĩa nhân
Nguyệt tơ cắc cớ sợi duyên phần
Ngắn dài tơi tả người lường định
Nặng nhẹ bơ phờ kẻ đếm cân
Hai nẻo đời kia tình khó kết
Một buồng tim nọ chỗ nan phân
Mượn vay kiếp trước bây giờ trả
Biết trách ai đây vẽ lối trần...

PL 6.7.09


Một nửa đoạ đày

Có phải nợ đời một chữ nhân
Nên duyên lấp lửng đến đôi phần
Mang lòng uất hận ra đo tính
Lấy dạ ghen hờn để đem cân
Tháng tháng trôi đi cùng cảm nhận
Ngày ngày tiếp diễn với định phân
Ưu phiền chiếm chỗ thay vui sướng
Gối mỏi thân ai khổ kiếp trần

yeu100C


Tồn tại

Đêm buồn kéo nặng bước tha nhân
Lẻ bóng hoang liêu xót bội phần
Định mệnh ông trời dường muốn thử
Duyên tình nguyệt lão chắc đang cân
Tình thâm - trúc mã nhưng ly biệt
Nghĩa trọng - thanh mai cũng cách phân
Cõi tạm chờ mong bao mệt mỏi
Qua sao hết nổi đoạn đường trần

12.7.2009
Minh Thy


Đùa chi gió hỡi

Si tình lẽo đẽo gót giai nhân
Cứ ngỡ vườn duyên đã dọn phần
Nhặt chữ thương yêu cài túi ngực
Đem vòng luyến ái đặt bàn cân
Bao năm giấc mộng tròn mơ ước
Một sớm dòng đời vội rẽ phân
Lối cũ rưng rưng chiều thả bước
Đùa chi ngọn gió hỡi hồng trần

12/07/2009
Nguyên Thoại

Khổ thân

Còn không mặc khách với tao nhân
Chữ nghĩa đi đâu bỏ mấy phần
Lòng dạ buồn đau mà gắng đợi
Duyên tình tan nát cứ đòi cân
Long đong khắp nẻo sầu luôn nhớ
Khốn đốn bao phen khổ chẳng phân
Bới sỏi hằng mong tìm đá ngọc
Nào hay giấc mộng nhọc thân trần
13.07.09
Yeu100C


Hờn mây

Vui buồn chẳng định bởi do nhân
Sướng khổ giờ đây đã quyết phần
Kiếp trước trao đi duyên nợ mượn
Đời này nhận lại nghĩa tình cân
Đôi khi ước mãi đời như mộng
Lắm lúc mong hoài dạ chớ phân
Mình lỡ thương người xa tít tắp
Hờn nhau chi nữa bóng mây trần.

Thu Phong

ngoisaocodon
29-07-2009, 09:53 AM
Dạo
Dạo phố phường đây ghé chút chơi
Dạo nhà thi sĩ cạn đôi lời
Dạo qua thấy lắm người thơ giỏi
Dạo đến sân ai lúc thảnh thơi .
Dạo niềm riêng ấy ôi mến mộ
Dạo quanh vài bước dạ chơi vơi
Dạo vuờn mới thấy vần thơ tuyệt
Dạo xong cánh sóng lướt ra khơi .

yeu100C
15-08-2009, 02:14 PM
Trăng ngoạ Thuỷ

Tần ngần thanh vắng dưới ao sâu
Vằng vặc đong đưa rọi bến cầu
Trong trẻo mùa vàng lưu thuỷ tịnh
Yên bình khúc nhạc rẽ thuyền câu
Trăng non soi bóng nghiêng đêm lạnh
Con sóng so vai ngả bóng sầu
Trắng bạc ngàn dâu như rủ rỉ
Mây buồn gọi gió đến nơi đâu?

100C