PDA

View Full Version : Đời đá vàng - Tặng chị OA NU



NHỘNG
29-06-2009, 08:23 AM
http://img509.imageshack.us/img509/9963/doidavangtv4.jpg
http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/Doi-Da-Vang.mp3

OA _ NỮ
29-06-2009, 09:18 AM
Woa, Thanks KTMQA, chị thích nhạc của VTA lắm. Ở bên này thì nghe thoải mái, xong mỗi khi về VN đi phòng trà yêu cầu họ hát bài này thì họ nói chưa được phép hát vì SVH kiểm duyệt.

Bây giờ hình như nhạc VTA có được cấp giấy phép mấy bài hát lưu hành ở VN.

thachanhtim
29-06-2009, 10:29 AM
Woa, Thanks KTMQA, chị thích nhạc của VTA lắm. Ở bên này thì nghe thoải mái, xong mỗi khi về VN đi phòng trà yêu cầu họ hát bài này thì họ nói chưa được phép hát vì SVH kiểm duyệt.

Bây giờ hình như nhạc VTA có được cấp giấy phép mấy bài hát lưu hành ở VN.

Bài nì em cũng giền lém ...nhưng em giền Tuấn Ngọc ca hơn á...
Đúng thật là " Lần mò leo mãi ..cũng ko qua được vách sầu " chị ha ...
Bài này phòng trà ở đây hát được gòi chị ơi ...
Chuyến này về em dẫn chị đi nghe ha..Tuấn Ngọc ca luôn á ...

P/S : KTMQA ..thank nhiều nhé ...thế cho Tím xin bài " Hát bên trời lãng quên " của Nguyễn NHất huy nhé ...
Mấy bài nì thì đều giền hơn giền gzụ á

NHỘNG
29-06-2009, 10:34 AM
Woa, Thanks KTMQA, chị thích nhạc của VTA lắm. Ở bên này thì nghe thoải mái, xong mỗi khi về VN đi phòng trà yêu cầu họ hát bài này thì họ nói chưa được phép hát vì SVH kiểm duyệt.

Bây giờ hình như nhạc VTA có được cấp giấy phép mấy bài hát lưu hành ở VN.

Em biết chị rất thích bài này mà. Nhạc của VTA thì em thích nhất 2 ca khúc là Em đến thăm anh đêm 30 và Bài không tên số 8.
Chuyện cấp giấy phép bây giờ chắc cũng dễ hơn ngày trước, mà em thấy việc cấp phép này là cực vớ vẩn. Nội dung bài hát ko có gì thì sao phải cấm.

OA _ NỮ
29-06-2009, 10:56 AM
Ờ, Bài hát anh đến thăm em đêm 30 con nuôi chị hát hay lắm, lần nào đi nhậu, hát cho nhau nghe he cũng lên hát bài đó tặng chị.
Vậy mà mấy lần đi hát ko thấy em hát bài đó hả?