PDA

View Full Version : Tình yêu



Pages : [1] 2

traitimmuadong
13-05-2009, 07:59 PM
Tình yêu khắc khoải trong lòng
Làm cho ta đứng ngóng trông bồn chồn
Rồi đây những buổi hoàng hôn
Khoảng lặng tâm hồn ta viết thơ ca

TeacherABC
13-05-2009, 08:57 PM
Tình yêu khắc khoải trong lòng
Làm cho ta đứng ngóng trông bồn chồn
Rồi đây những buổi hoàng hôn
Khoảng lặng tâm hồn ta viết thơ ca

Tình yêu... lục bát làm thơ
Nhớ luật bằng trắc đừng mơ chốn nào!
Thơ thơ thẩn thẩn lộn nhào
Người xem người khóc ta nào có hay?????

traitimmuadong
13-05-2009, 08:59 PM
Đúng luật mới được viết thơ
Thôi thì em phải đành chờ lúc nao
Bây giờ chẳng biết làm sao
Viết thơ con cóc để vào chỗ mô?

1100i
13-05-2009, 09:02 PM
Tình yêu... lục bát làm thơ
Nhớ luật bằng trắc đừng mơ chốn nào!
Thơ thơ thẩn thẩn lộn nhào
Người xem người khóc ta nào có hay?????

Làm thơ nhiều lúc như say
Thôi thì luật lệ múa may cũng chiều
Có vậy thơ mới liêu xiêu
.....................

Hihi, I chưa thấy ai làm thơ nhanh bằng TTMD, nên luật lệ cũng bay mất thì phải.

1100i
13-05-2009, 09:04 PM
Đúng luật mới được viết thơ
Thôi thì em phải đành chờ lúc nao
Bây giờ chẳng biết làm sao
Viết thơ con cóc để vào chỗ mô?

Thoải mái để giết thì giờ
Để cho con chữ hững hờ mới vui.

TTMD cứ để thơ vào bất cứ chỗ nào bạn muốn nhá...:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:05 PM
Làm thơ nhiều lúc như say
Thôi thì luật lệ múa may cũng chiều
Có vậy thơ mới liêu xiêu
.....................

Hihi, I chưa thấy ai làm thơ nhanh bằng TTMD, nên luật lệ cũng bay mất thì phải.

I ơi em rất nhớ anh
Giờ xa cách sao đành lãng quên
Bây giờ anh đã nên duyên
Còn em trơ trọi một miền khá xa

1100i
13-05-2009, 09:08 PM
I ơi em rất nhớ anh
Giờ xa cách sao đành lãng quên
Bây giờ anh đã nên duyên
Còn em trơ trọi một miền khá xa

Nhớ anh em ra gốc đa
Xả ngay ....nỗi nhớ thế là quên thôi.

hehe

traitimmuadong
13-05-2009, 09:11 PM
Nhớ anh em ra gốc đa
Xả ngay ....nỗi nhớ thế là quên thôi.

hehe

Tại sao anh chẳng bồi hồi
Tại sao anh chẳng bước ngồi với em

1100i
13-05-2009, 09:17 PM
Tại sao anh chẳng bồi hồi
Tại sao anh chẳng bước ngồi với em

Tại vì em cũng có ....
Tại vì em cũng có đem theo sùng (súng):D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:19 PM
Tại vì em cũng có ....
Tại vì em cũng có đem theo sùng (súng):D

Trời ơi em thật là oan
Con gái đàng hoàng sao cứ nghĩ ......
Không tin em cởi ra ngay
Tại sao anh nỡ nghĩ này nghĩ no ( nọ)

1100i
13-05-2009, 09:22 PM
Trời ơi em thật là oan
Con gái đàng hoàng sao cứ nghĩ ......
Không tin em cởi ra ngay
Tại sao anh nỡ nghĩ này nghĩ no ( nọ)

Em ơi tính anh hay lo
Thôi thì biết thế đỡ so đo nhiều
Vợ anh biết được thì tiêu
Nó không cung phụng, chẳng chiều nữa đâu.

traitimmuadong
13-05-2009, 09:26 PM
Em ơi tính anh hay lo
Thôi thì biết thế đỡ so đo nhiều
Vợ anh biết được thì tiêu
Nó không cung phụng, chẳng chiều nữa đâu.

Thôi anh đừng có u sầu
Vợ oánh u đầu thì đã có em
Cho dù trước lạ sau quen
Đừng lo bà xã một phem chẳng chiều

1100i
13-05-2009, 09:38 PM
Thôi anh đừng có u sầu
Vợ oánh u đầu thì đã có em
Cho dù trước lạ sau quen
Đừng lo bà xã một phem chẳng chiều

Em nói anh cũng thấy ....yêu
Nhưng mà rút súng (bắn) thì tiêu anh à
:D:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:44 PM
Em nói anh cũng thấy ....yêu
Nhưng mà rút súng (bắn) thì tiêu anh à
:D:D

Anh ơi đừng có lo xa
Mình vẫn hiền hòa chỉ nắm tay thôi
Cùng lắm cũng chỉ hôm môi
Nhưng mà rút súng toi đời đó nha
hahaahahah

1100i
13-05-2009, 09:51 PM
Anh ơi đừng có lo xa
Mình vẫn hiền hòa chỉ nắm tay thôi
Cùng lắm cũng chỉ hôm môi
Nhưng mà rút súng toi đời đó nha
hahaahahah

I từng bão táp xông pha
Rút súng bắn tỉa cũng qua mấy lần

:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:54 PM
I từng bão táp xông pha
Rút súng bắn tỉa cũng qua mấy lần

:D

Súng anh đo được mấy phân
Xin anh kể lại những lần bắn đi

1100i
13-05-2009, 09:59 PM
Súng anh đo được mấy phân
Xin anh kể lại những lần bắn đi

I thường ái ngại khi cân
Nhưng mà xấp xỉ cùng gần mười ki (10kg)
Tim ơi từ đấy mà suy
Xem dài được khoảng mấy ki lô mèn (km):D

traitimmuadong
13-05-2009, 10:01 PM
I thường ái ngại khi cân
Nhưng mà xấp xỉ cùng gần mười ki (10kg)
Tim ơi từ đấy mà suy
Xem dài được khoảng mấy ki lô mèn (km):D

Quả là dũng sĩ I hen
Thế nên ông Khoái lèm nhèm tức kia
Nghe đồn anh Khoái tạc bia
Trên có ghi sẵn là "kìa" chín cân

1100i
13-05-2009, 10:21 PM
Quả là dũng sĩ I hen
Thế nên ông Khoái lèm nhèm tức kia
Nghe đồn anh Khoái tạc bia
Trên có ghi sẵn là "kìa" chín cân

Thằng Khoái tin nó làm gì
Ăn không nói có giống Thi vô cùng.
Nó còn hay nói lung tung
Làm cho thằng Dog rối tung mấy lần.

traitimmuadong
13-05-2009, 10:23 PM
Thằng Khoái tin nó làm gì
Ăn không nói có giống Thi vô cùng.
Nó còn hay nói lung tung
Làm cho thằng Dog rối tung mấy lần.

Cũng may anh đã nhắc em
Tin này phải cố lan truyền cho xa
Để cho với những đóa hoa
Biết đường mà tránh đi xa anh nhờ??( nhở = nhỉ)

langthang
14-05-2009, 02:39 PM
Lối vào tim nghe tủi hờn băng giá
Mùa đông về nghe lạnh quá không em ?

traitimmuadong
14-05-2009, 09:18 PM
Lối vào tim nghe tủi hờn băng giá
Mùa đông về nghe lạnh quá không em ?

Mùa đông rét buốt bàn tay
Sau chuỗi tháng ngày êm ấm rời xa

traitimmuadong
14-05-2009, 11:21 PM
Mùa đông gió thổi cắt da
Anh phải nhớ là mặc áo đấy I

langthang
15-05-2009, 10:48 AM
Mùa đông rét buốt bàn tay
Sau chuỗi tháng ngày êm ấm rời xa

Gửi em tia nắng lung linh
Xua tan rét buốt, nụ tình nở hoa

traitimmuadong
15-05-2009, 10:57 AM
Gửi em tia nắng lung linh
Xua tan rét buốt, nụ tình nở hoa

Bao giờ cho hết can qua
Đón sợi nắng sớm cùng hoa trọn tình

langthang
15-05-2009, 11:23 AM
Bao giờ cho hết can qua
Đón sợi nắng sớm cùng hoa trọn tình

Nụ hồng hé đón bình minh
Thì kia nắng sớm rập rình bên hoa

traitimmuadong
15-05-2009, 12:10 PM
Nụ hồng hé đón bình minh
Thì kia nắng sớm rập rình bên hoa

Cuộc đời như một bài ca
Nếu được như thế chắc là rất vui

langthang
18-05-2009, 10:11 AM
Cuộc đời như một bài ca
Nếu được như thế chắc là rất vui

Trần gian lắm đắng ít bùi
Tự vươn đón nắng chớ vùi thân hoa

traitimmuadong
18-05-2009, 12:36 PM
Trần gian lắm đắng ít bùi
Tự vươn đón nắng chớ vùi thân hoa

Tình đời thật lắm phong ba
Duyên ấy mặn mà khó đổi lắm thay
Cuộc đời tráo trở bàn tay
Năm tháng vui vầy anh nỡ ném đi

thinghien
18-05-2009, 03:48 PM
Tình đời thật lắm phong ba
Duyên ấy mặn mà khó đổi lắm thay
Cuộc đời tráo trở bàn tay
Năm tháng vui vầy anh nỡ ném đi

Em ơi buồn nữa làm chi
Người người có muốn biệt ly đâu mà
Thôi về gom lại tình ta
Biết đâu duyên phận mặn mà hơn xưa..

traitimmuadong
18-05-2009, 08:05 PM
Em ơi buồn nữa làm chi
Người người có muốn biệt ly đâu mà
Thôi về gom lại tình ta
Biết đâu duyên phận mặn mà hơn xưa..

Tại vì ướt một cơn mưa
Dưới con đường nhỏ ngày xưa mình về
Dáng chiều tô thẫm bờ đê
Riêng em gái nhỏ đi về chốn nao?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 07:19 AM
Tại vì ướt một cơn mưa
Dưới con đường nhỏ ngày xưa mình về
Dáng chiều tô thẫm bờ đê
Riêng em gái nhỏ đi về chốn nao?

Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

traitimmuadong
19-05-2009, 02:11 PM
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Khi nào mới thỏa ước mong
Trống trãi cõi lòng em đã rất lâu
Khi nào mới nối nhịp cầu
Để cho em gái mắt nâu được cười

Klosen
19-05-2009, 02:45 PM
Trái kia giờ đã rụng rồi
Tim em băng giá, anh ngồi co ro
Mùa này chẳng có ai lo ( lo lắng)
Đông kia vẫn nhớ người nào bên Tây

p/s: nghe tên mà thấy lạnh lùng
Giá mà anh đc ngồi cùng 8 vui

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 04:15 PM
Khi nào mới thỏa ước mong
Trống trãi cõi lòng em đã rất lâu
Khi nào mới nối nhịp cầu
Để cho em gái mắt nâu được cười

Khi nào trầu mới gặp cau
Để cho đôi lứa cùng nhau xum vầy
Lời thương gửi gió gửi mây
Đong đầy nỗi nhớ mong ngày gặp em

traitimmuadong
19-05-2009, 08:03 PM
Khi nào trầu mới gặp cau
Để cho đôi lứa cùng nhau xum vầy
Lời thương gửi gió gửi mây
Đong đầy nỗi nhớ mong ngày gặp em

Thư tình em viết triền miên
Để cho người đọc thấm niềm nhớ nhung
Xa xôi cách trở muôn trùng
Mong sao mai ấy vẫn chung một đàng

1100i
19-05-2009, 10:25 PM
Thư tình em viết triền miên
Để cho người đọc thấm niềm nhớ nhung
Xa xôi cách trở muôn trùng
Mong sao mai ấy vẫn chung một đàng

Vườn đào nhẹ bước anh sang
Cũng mong chiếm được tim nàng mà thôi
Nói sao cho hết bồi hồi
Dù cho cách trở xa xôi vẫn gần.

traitimmuadong
19-05-2009, 10:27 PM
Vườn đào nhẹ bước anh sang
Cũng mong chiếm được tim nàng mà thôi
Nói sao cho hết bồi hồi
Dù cho cách trở xa xôi vẫn gần.

Hai năm xa lắm tưởng gần
Tình dù chia cắt vẫn thân ngọt ngào
Vết đau cứa ngọt như dao
Anh có thể nào ngoảnh mặt ngó lơ

1100i
19-05-2009, 10:37 PM
Hai năm xa lắm tưởng gần
Tình dù chia cắt vẫn thân ngọt ngào
Vết đau cứa ngọt như dao
Anh có thể nào ngoảnh mặt ngó lơ

Em nói anh thấy sững sờ
Hai năm xa cách còn chờ làm chi
Tiếc gì hạt bụi li ti
Anh đây sỏi đá chây lì ngàn năm:D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:44 PM
Em nói anh thấy sững sờ
Hai năm xa cách còn chờ làm chi
Tiếc gì hạt bụi li ti
Anh đây sỏi đá chây lì ngàn năm:D
Kỉ niệm ngày ấy ngọt ngào
Nói sao cho hết biết bao ân tình
Thời gian rồi sẽ hồi sinh
Nhưng liệu chúng mình có hết nhớ nhau

1100i
19-05-2009, 11:10 PM
Kỉ niệm ngày ấy ngọt ngào
Nói sao cho hết biết bao ân tình
Thời gian rồi sẽ hồi sinh
Nhưng liệu chúng mình có hết nhớ nhau

Em ơi dù đến mai sau
Anh, Thi, Khoái, Dog trước sau một tình
Đã yêu là phải giữ gìn
Dù cho con thú trong mình rất ghê:D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:16 PM
Em ơi dù đến mai sau
Anh, Thi, Khoái, Dog trước sau một tình
Đã yêu là phải giữ gìn
Dù cho con thú trong mình rất ghê:D

Trái tim em đã trao anh
Một thời hạnh phúc ngọt lành có nhau
Nhưng rồi sau cuộc bể dâu
Anh đã quay đầu lặng lẽ bước đi

1100i
19-05-2009, 11:25 PM
Trái tim em đã trao anh
Một thời hạnh phúc ngọt lành có nhau
Nhưng rồi sau cuộc bể dâu
Anh đã quay đầu lặng lẽ bước đi

Mặn môi giây phút chia li
Tình mình dang dở còn gì mà đau
Phía xa hun hút con tàu
Ga anh lẻ bóng nhuốm màu nhớ thương.

traitimmuadong
19-05-2009, 11:30 PM
Mặn môi giây phút chia li
Tình mình dang dở còn gì mà đau
Phía xa hun hút con tàu
Ga anh lẻ bóng nhuốm màu nhớ thương.

Hai năm dài ấy chán chường
Bây giờ em vẫn vấn vương người về
Đường dài sao lắm nhiêu khê
Cho nhau nhiều quá bên lề vẫn đau

1100i
19-05-2009, 11:35 PM
Hai năm dài ấy chán chường
Bây giờ em vẫn vấn vương người về
Đường dài sao lắm nhiêu khê
Cho nhau nhiều quá bên lề vẫn đau

Em ơi đừng trách con tàu
Qua bao ga đỗ trước sau vẫn về
Chỉ sợ đến lúc tàu về
Ga em rúc rích tứ bề rung rinh.:D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:38 PM
Em ơi đừng trách con tàu
Qua bao ga đỗ trước sau vẫn về
Chỉ sợ đến lúc tàu về
Ga em rúc rích tứ bề rung rinh.:D

Nghĩ mà thương cái phận mình
Yêu đến chung tình mà vẫn bị xa
Người ơi anh chẳng ở xa
Nhưng nghĩ đến là nước mắt vẫn tuôn

1100i
19-05-2009, 11:42 PM
Nghĩ mà thương cái phận mình
Yêu đến chung tình mà vẫn bị xa
Người ơi anh chẳng ở xa
Nhưng nghĩ đến là nước mắt vẫn tuôn

Quên sao được mấy chuyện buồn
Thuyền tình chở nặng vẫn luồn suối khe
Em ơi gió mát đêm hè
Ta ra ngoài chõng nghe vè ....tình yêu.

traitimmuadong
19-05-2009, 11:44 PM
Quên sao được mấy chuyện buồn
Thuyền tình chở nặng vẫn luồn suối khe
Em ơi gió mát đêm hè
Ta ra ngoài chõng nghe vè ....tình yêu.

Mình em phòng vắng cô liêu
Anh ở nơi ấy có nhiều thú vui
Người yêu anh mới thích rùi
Để em mãi mãi tới lui một mình

1100i
19-05-2009, 11:47 PM
Mình em phòng vắng cô liêu
Anh ở nơi ấy có nhiều thú vui
Người yêu anh mới thích rùi
Để em mãi mãi tới lui một mình

Anh thì một dạ đinh ninh
Trước sau, sau trước chỉ mình em thôi
Dù tay qua mấy ngọn đồi
Chân qua suối lạch vẫn trôi về nguồn:D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:53 PM
Anh thì một dạ đinh ninh
Trước sau, sau trước chỉ mình em thôi
Dù tay qua mấy ngọn đồi
Chân qua suối lạch vẫn trôi về nguồn:D

Ngày xưa anh hứa rất nhiều
Chỉ cần tâm huyết bao nhiêu cũng chờ
Tuổi xuân em sống trong mơ
Cho nên đã phải phất phơ mà buồn

1100i
19-05-2009, 11:58 PM
Ngày xưa anh hứa rất nhiều
Chỉ cần tâm huyết bao nhiêu cũng chờ
Tuổi xuân em sống trong mơ
Cho nên đã phải phất phơ mà buồn

Những lời hứa của ngày xưa
Đậm trong kí ức chẳng vừa trách than
Ân tình phủ bụi thời gian
Giờ đây dĩ vãng muôn vàn nhớ thương.

traitimmuadong
20-05-2009, 12:02 AM
Những lời hứa của ngày xưa
Đậm trong kí ức chẳng vừa trách than
Ân tình phủ bụi thời gian
Giờ đây dĩ vãng muôn vàn nhớ thương.

Một mình buồn quá anh ơi
Lục tìm quá khứ một thời đã qua
Bàn ta ấm nóng mặn mà
Nụ hôn ngày cũ đã xa thật rồi

1100i
20-05-2009, 12:06 AM
Một mình buồn quá anh ơi
Lục tìm quá khứ một thời đã qua
Bàn ta ấm nóng mặn mà
Nụ hôn ngày cũ đã xa thật rồi

Hãy để quá khứ ngủ yên
Xót xa cũng bởi đảo điên ở đời
Tâm can trĩu nặng rã rời
Thiên thu sầu úa chẳng vơi muộn phiền.

traitimmuadong
20-05-2009, 12:07 AM
Hãy để quá khứ ngủ yên
Xót xa cũng bởi đảo điên ở đời
Tâm can trĩu nặng rã rời
Thiên thu sầu úa chẳng vơi muộn phiền.

Đâu rồi những thoáng mây bay
Đâu rồi những buổi ban ngày đón đưa
Đâu rồi ngày ấy cơn mưa
Bỗng đâu bớt chợt ngày xưa chúng mình

1100i
20-05-2009, 12:21 AM
Đâu rồi những thoáng mây bay
Đâu rồi những buổi ban ngày đón đưa
Đâu rồi ngày ấy cơn mưa
Bỗng đâu bớt chợt ngày xưa chúng mình

Đâu rồi những buổi đứng rình
Cô em hàng xóm trầm mình dưới ao
Đâu rồi cái thuở mày tao
Đâu rồi cái thuở lén trao thơ tình.

Đông ơi, a ứ họa tử tế được nữa đâu.
Avatar là ảnh anh đó, hí hi hì

traitimmuadong
20-05-2009, 12:29 AM
Đâu rồi những buổi đứng rình
Cô em hàng xóm trầm mình dưới ao
Đâu rồi cái thuở mày tao
Đâu rồi cái thuở lén trao thơ tình.

Đông ơi, a ứ họa tử tế được nữa đâu.
Avatar là ảnh anh đó, hí hi hì

Anh I đẹp quá đi thôi
Nếu mà nhìn kĩ giống nồi cháo khê
( hí hí đừng giận em nhá anh dễ thương thật nhưng em họa thế cho có vần)

1100i
23-05-2009, 10:58 PM
Thứ bảy vắng bóng em yêu
Anh ngồi mà lửa đốt thiêu trong lòng
Ở đây có kẻ đợi mong
Ở đây có kẻ long đong ngóng chờ.

thinghien
23-05-2009, 11:10 PM
Thứ bảy vắng bóng em yêu
Anh ngồi mà lửa đốt thiêu trong lòng
Ở đây có kẻ đợi mong
Ở đây có kẻ long đong ngóng chờ.


Tưởng chú đang còn vật vờ
Biết đâu tán gái ơ hờ nơi đây
Thả thơ rung động cỏ cây
Gió kia cũng lặng, để mây hết vờn...

1100i
23-05-2009, 11:16 PM
Tưởng chú đang còn vật vờ
Biết đâu tán gái ơ hờ nơi đây
Thả thơ rung động cỏ cây
Gió kia cũng lặng, để mây hết vờn...

Thơ là liều thuốc bôi trơn
Cho tình mãi thắm, cho đờn du dương
Nào đâu hạt cỏ, giọt sương
Vào đây chứng kiến nẻo đường...tình yêu.

thinghien
23-05-2009, 11:20 PM
Thơ là liều thuốc bôi trơn
Cho tình mãi thắm, cho đờn du dương
Nào đâu hạt cỏ, giọt sương
Vào đây chứng kiến nẻo đường...tình yêu.

dạo này thơ chú phiêu diêu
Lời thương đem gửi sáo diều mông lung
Đa mang một kiếp phù dung
Khi yêu mới biết vô cùng trong tim

traitimmuadong
23-05-2009, 11:20 PM
Thơ là liều thuốc bôi trơn
Cho tình mãi thắm, cho đờn du dương
Nào đâu hạt cỏ, giọt sương
Vào đây chứng kiến nẻo đường...tình yêu.

Hôm nay mình ốm thật rồi
Giờ mới bật máy để ngồi đọc thơ
Không ngờ có kẻ vẩn vơ
Không ngờ có kẻ đợi chờ cái chi?

1100i
23-05-2009, 11:34 PM
Hôm nay mình ốm thật rồi
Giờ mới bật máy để ngồi đọc thơ
Không ngờ có kẻ vẩn vơ
Không ngờ có kẻ đợi chờ cái chi?

Chờ mưa ướt đẫm hàng mi
Chờ từ trời sáng đến khi tối trời

traitimmuadong
23-05-2009, 11:36 PM
Chờ mưa ướt đẫm hàng mi
Chờ từ trời sáng đến khi tối trời

Tối qua lại lượn dưới mưa
Nên bây giờ phải mới vừa bị ôm(ốm)

1100i
23-05-2009, 11:45 PM
Ước gì anh hóa Thi nghiền
Đi đâu cũng đc, có tiền thăm em:D

traitimmuadong
24-05-2009, 01:06 AM
Ước gì anh hóa Thi nghiền
Đi đâu cũng đc, có tiền thăm em:D

Ước gì có được một đêm
Tiền vô như nước trước thềm đầy đô

traitimmuadong
26-05-2009, 08:41 PM
Cuộc đời ngắn lắm anh ơi
Cớ sao anh lại buông lơi cuộc tình
Mặt trời đẹp lúc bình minh
Tình yêu chỉ đẹp khi mình dở dang

traitimmuadong
26-05-2009, 08:42 PM
Giờ em mới nhận ra
Tình kia là hư ảo
Lòng hỏi mình tự bảo
Ta yêu thật hay mơ
Mà sao mãi vẫn chờ
Một tình yêu chân chính
Một con đừong đã định
Chỉ có hai chúng mình

1100i
26-05-2009, 09:46 PM
Cuộc đời ngắn lắm anh ơi
Cớ sao anh lại buông lơi cuộc tình
Mặt trời đẹp lúc bình minh
Tình yêu chỉ đẹp khi mình dở dang

Anh quen với những lỡ làng
Tơ duyên trời định bẽ bàng nhiều khi

traitimmuadong
26-05-2009, 09:59 PM
Anh quen với những lỡ làng
Tơ duyên trời định bẽ bàng nhiều khi

Anh ơi đừng có sầu bi
Cơn mưa này chẳng xá gì nữa đâu

1100i
26-05-2009, 10:02 PM
Anh ơi đừng có sầu bi
Cơn mưa này chẳng xá gì nữa đâu

Anh sợ tóc rối bạc màu
Một lần lỡ bước nhuộm sầu lối đi

traitimmuadong
26-05-2009, 10:06 PM
Anh sợ tóc rối bạc màu
Một lần lỡ bước nhuộm sầu lối đi

Duyên giờ thì đã chia ly
Thôi anh tạm gác sầu bi trong lòng
Tìm thêm ngọn lửa đêm đông
Tìm thêm một bóng dáng hồng sắt son

1100i
26-05-2009, 10:09 PM
Duyên giờ thì đã chia ly
Thôi anh tạm gác sầu bi trong lòng
Tìm thêm ngọn lửa đêm đông
Tìm thêm một bóng dáng hồng sắt son

Con tim chờ đợi mỏi mòn
Hạnh phúc gìn giữ có còn như xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Để rồi nhận lấy gió mưa, bão bùng.

traitimmuadong
26-05-2009, 10:11 PM
Con tim chờ đợi mỏi mòn
Hạnh phúc gìn giữ có còn như xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Để rồi nhận lấy gió mưa, bão bùng.

Cuộc sống vốn chẳng thăng bằng
Huống hồ anh vẫn trẻ măng thế mà
Đời tư thật lắm phong ba
Lòng vẫn mặn mà Trời sẽ độ cho

1100i
26-05-2009, 10:15 PM
Cuộc sống vốn chẳng thăng bằng
Huống hồ anh vẫn trẻ măng thế mà
Đời tư thật lắm phong ba
Lòng vẫn mặn mà Trời sẽ độ cho

Yêu thương ở tại lòng ta
Trái tim son sắc bằng ba....cái Trời:D
Một lần tình được chơi vơi
Ngàn lần Trời định còn xơi mới bằng:D

traitimmuadong
26-05-2009, 10:17 PM
Yêu thương ở tại lòng ta
Trái tim son sắc bằng ba....cái Trời:D
Một lần tình được chơi vơi
Ngàn lần Trời định còn xơi mới bằng:D
Ngước nhìn bóng dáng chị Hằng
Xinh tươi nhưng lại giá băng đến là
Bao nhiêu duyên thắm mặn mà
Cũng đều ẩn chứa như hoa Cát Tường

1100i
26-05-2009, 10:19 PM
Ngước nhìn bóng dáng chị Hằng
Xinh tươi nhưng lại giá băng đến là
Bao nhiêu duyên thắm mặn mà
Cũng đều ẩn chứa như hoa Cát Tường

Dãi dầu trải lắm gió sương
Bao năm chinh chiến vẫn cường như xưa:D
Ngại gì hoa lá đong đưa
Đã vào tầm ngắm....chết chưa....chết rồi

:D:D:D

traitimmuadong
26-05-2009, 10:23 PM
Dãi dầu trải lắm gió sương
Bao năm chinh chiến vẫn cường như xưa:D
Ngại gì hoa lá đong đưa
Đã vào tầm ngắm....chết chưa....chết rồi

:D:D:D

Giấc mơ liệu đã thôi nôi
Hay là anh đã lên đồi hái Thông
Xung quanh là một dòng sông
Miệt mài chảy mãi dáng hồng nơi mô?

1100i
26-05-2009, 10:26 PM
Giấc mơ liệu đã thôi nôi
Hay là anh đã lên đồi hái Thông
Xung quanh là một dòng sông
Miệt mài chảy mãi dáng hồng nơi mô?

Bóng trăng sao cứ lõa lồ
Để cho đêm tối ngây ngô, ngượng ngùng
Sợi tình nối những mông lung
Đất trời hòa một khôn cùng hát ca.

traitimmuadong
26-05-2009, 10:44 PM
Bóng trăng sao cứ lõa lồ
Để cho đêm tối ngây ngô, ngượng ngùng
Sợi tình nối những mông lung
Đất trời hòa một khôn cùng hát ca.

Đưa tay anh ngắt đóa hoa
Nâng niu anh giữ như là của riêng
Thì thầm nhắn gửi nỗi niềm
Đêm khuya thanh vắng lưỡi liềm trăng soi

1100i
26-05-2009, 10:47 PM
Đưa tay anh ngắt đóa hoa
Nâng niu anh giữ như là của riêng
Thì thầm nhắn gửi nỗi niềm
Đêm khuya thanh vắng lưỡi liềm trăng soi

Đóa hoa tinh khiết, mặn mòi
Của ai cũng kệ cứ coi...của mình
Trồng, tỉa, tưới tắm tái sinh
Đến khi hoa nở là tình tình thôi.

traitimmuadong
26-05-2009, 10:50 PM
Đóa hoa tinh khiết, mặn mòi
Của ai cũng kệ cứ coi...của mình
Trồng, tỉa, tưới tắm tái sinh
Đến khi hoa nở là tình tình thôi.

Yêu anh em nguyện một đời
Cùng anh sóng gió ở nơi thị thành
Mong rằng tình chẳng mong manh
Để tình em sáng long lanh cùng chàng

1100i
26-05-2009, 10:59 PM
Yêu anh em nguyện một đời
Cùng anh sóng gió ở nơi thị thành
Mong rằng tình chẳng mong manh
Để tình em sáng long lanh cùng chàng

Địa ngục có khác thiên đàng
Mà sao anh thấy hoang mang thế này?:D

traitimmuadong
26-05-2009, 11:11 PM
Địa ngục có khác thiên đàng
Mà sao anh thấy hoang mang thế này?:D

Yêu người bởi giọt tình say
Yêu anh cũng bởi tháng ngày có nhau
Yêu anh quên hết niềm đau
Yêu anh em đợi mai sau cùng chàng

1100i
26-05-2009, 11:13 PM
Yêu người bởi giọt tình say
Yêu anh cũng bởi tháng ngày có nhau
Yêu anh quên hết niềm đau
Yêu anh em đợi mai sau cùng chàng

Dậu mùng tơi đổ anh sang
Chỉ sợ sóng lớn dã tràng mệt thân
Chút thôi...một chút tần ngần
Hạnh phúc..những tưởng thật gần quanh đây.

traitimmuadong
26-05-2009, 11:18 PM
Dậu mùng tơi đổ anh sang
Chỉ sợ sóng lớn dã tràng mệt thân
Chút thôi...một chút tần ngần
Hạnh phúc..những tưởng thật gần quanh đây.

Men tình chưa uống đã say
Vui vì em có những ngày bên anh
Cầu cho duyên ấy thật lành
Hai ta chung lối trời xanh cũng mừng

Dai_Anh
26-05-2009, 11:19 PM
Yêu người bởi giọt tình say
Yêu anh cũng bởi tháng ngày có nhau
Yêu anh quên hết niềm đau
Yêu anh em đợi mai sau cùng chàng
.................................................. .......

1100i
26-05-2009, 11:21 PM
Men tình chưa uống đã say
Vui vì em có những ngày bên anh
Cầu cho duyên ấy thật lành
Hai ta chung lối trời xanh cũng mừng

Tết này anh gói bánh chưng
Viết vài câu đối chấn hưng cuộc đời:D
Tiếng yêu sao ngọt thế zời
Anh như nuốt lấy từng lời thân thương

traitimmuadong
26-05-2009, 11:23 PM
Em đi để lại muộn màng
Em đi để lại bẽ bàng héo hon
Tháng năm lặng lẽ mỏi mòn
Ngày sau chẳng biết em còn nhắc anh?

Duyên mình thôi đã chẳng thành
Duyên mình trời định mong manh thế rồi
Nói thêm cũng chỉ lê rơi
Giữ làm kỉ niệm một thời đắm say

traitimmuadong
26-05-2009, 11:25 PM
Tết này anh gói bánh chưng
Viết vài câu đối chấn hưng cuộc đời:D
Tiếng yêu sao ngọt thế zời
Anh như nuốt lấy từng lời thân thương

Tình em anh đã tỏ tường
Trái tim em đã vấn vương hình chàng
Yêu rồi nhưng chửa sang ngang
Em vẫn đợi chàng nơi ấy cùng đi

1100i
26-05-2009, 11:30 PM
Tình em anh đã tỏ tường
Trái tim em đã vấn vương hình chàng
Yêu rồi nhưng chửa sang ngang
Em vẫn đợi chàng nơi ấy cùng đi

Chân anh đá nặng như chì
Dọc đường gian khổ bước đi sao đành
Tình mình sợi chỉ mong manh
Thêm một lần lỡ là hành hạ nhau.

traitimmuadong
26-05-2009, 11:34 PM
Chân anh đá nặng như chì
Dọc đường gian khổ bước đi sao đành
Tình mình sợi chỉ mong manh
Thêm một lần lỡ là hành hạ nhau.

Ban đầu chẳng nghĩ yêu đâu
Nhưng mà gặp gỡ hồi lâu cũng đành
Mong rằng tình chẳng mong manh
Xếp mọi đau khổ để dành tim yêu

1100i
26-05-2009, 11:39 PM
Ban đầu chẳng nghĩ yêu đâu
Nhưng mà gặp gỡ hồi lâu cũng đành
Mong rằng tình chẳng mong manh
Xếp mọi đau khổ để dành tim yêu

Ừ thôi anh dễ tính....chiều
Yêu lần này nữa, quyết liều với em
Mong em đừng có nhập nhèm
Thêm Thi, thêm Khác anh bem....nhớ đời.

:D:D:D

traitimmuadong
26-05-2009, 11:48 PM
Ừ thôi anh dễ tính....chiều
Yêu lần này nữa, quyết liều với em
Mong em đừng có nhập nhèm
Thêm Thi, thêm Khác anh bem....nhớ đời.

:D:D:D

Em chỉ yêu mỗi anh thôi
Trái tim này đã kéo trôi về chàng
Duyên tình dẫu đã muộn màng
Nhưng mà gắn bó gian nan chẳng rời

1100i
26-05-2009, 11:52 PM
Em chỉ yêu mỗi anh thôi
Trái tim này đã kéo trôi về chàng
Duyên tình dẫu đã muộn màng
Nhưng mà gắn bó gian nan chẳng rời

Anh nghe nuốt vội từng lời
Thi nghien giờ khóc một đời rồi nha
Ai bảo đánh bắt xa xa
Để cho Đông ấy về ta thật lòng.

traitimmuadong
26-05-2009, 11:54 PM
Anh nghe nuốt vội từng lời
Thi nghien giờ khóc một đời rồi nha
Ai bảo đánh bắt xa xa
Để cho Đông ấy về ta thật lòng.

Tháng ngày em chỉ có mong
Anh hãy một lòng chứ chẳng có ai
Mong cho tình ấy chẳng phai
Để giọt nắng sớm thơm hoài má em

CrazyDog
27-05-2009, 06:09 PM
Tháng ngày em chỉ có mong
Anh hãy một lòng chứ chẳng có ai
Mong cho tình ấy chẳng phai
Để giọt nắng sớm thơm hoài má em

Những khi anh uống say mèm
Nhớ Đông anh lại thấy thèm được yêu
Dù cho chân bước liêu xiêu
Vẫn nhớ một điều I love U babe! :D

traitimmuadong
27-05-2009, 07:58 PM
Những khi anh uống say mèm
Nhớ Đông anh lại thấy thèm được yêu
Dù cho chân bước liêu xiêu
Vẫn nhớ một điều I love U babe! :D

Nhớ sao cái buổi phân li
Khóc sưng đôi mắt cũng vì cách xa
Bây giờ năm tháng trôi qua
Liệu tình yêu mới mặn mà nữa không?

Hoài Anh
03-06-2009, 02:53 PM
Cuộc đời buồn thật người ơi
Yêu rồi mình lại nửa vời cách xa

kehotro
03-06-2009, 10:55 PM
Cuộc đời buồn thật người ơi
Yêu rồi mình lại nửa vời cách xa

Có xa mới biết mặn mà
gần nhau lại lắm rầy rà rối ren

Hoài Anh
03-06-2009, 11:12 PM
Giận dỗi làm chi, nhớ lắm anh
Đêm khuya thao thức giấc chẳng thành
Điện thoại em gọi anh không nhấc
Buồn lắm mà anh vẫn cứ đành