PDA

View Full Version : Hoa hậu Thùy Dung muốn học trường RMIT



meohoang85
24-06-2009, 09:57 AM
Vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp khá áp lực bởi sự quan tâm của báo giới và dư luận nhưng Trần Thị Thuỳ Dung vẫn tự tin vào kết quả khả quan. Hoa hậu 19 tuổi bày tỏ dự định sẽ theo học ngành thương mại, trường Đại học Quốc tế RMIT.

Thuỳ Dung vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp một cách nỗ lực và nghiêm túc. Trước kỳ thi, Thuỳ Dung được học kèm tại nhà. Và sau mỗi môn thi, chị gái của Hoa hậu đều kiểm tra đáp án và dự đoán kết quả các môn đều trên 7 điểm.

“Tôi lo nhất là môn Hoá nhưng năm nay lại không nằm trong các môn thi tốt nghiệp. Tôi học tập và chuẩn bị chu đáo nên đi thi với tâm trạng khá tự tin”, Thuỳ Dung tâm sự. Chị gái của Hoa hậu, chị Thuỳ Nga cũng chia sẻ rằng thái độ tự tin của Thuỳ Dung khiến gia đình cũng yên tâm.

Để đảm bảo thi tốt, người đẹp này chỉ tham gia Lễ hội Hành trình di sản Quảng Nam, diễn ra tại Hội An với tư cách khách mời vào buổi tối, không tham gia chương trình diễu hành cùng xe cổ. Đó là lý do vì sao không có hình ảnh Thuỳ Dung xuất hiện bên Hoa hậu Mai Phương Thuý và các nhan sắc thế giới.
Suốt 3 ngày thi tốt nghiệp, cổng trường THPT Quang Trung, Đà Nẵng đều có phóng viên đợi “săn tin” Hoa hậu. Thuỳ Dung tỏ ra khá dè dặt khi nói về kết quả thi, chỉ cười, rồi lên xe bố đợi sẵn. Cũng trong thời gian này, điện thoại nhà Thuỳ Dung đổ chuông tới tấp.

“Rất nhiều cuộc gọi tới ba tôi để hỏi chuyện về Thuỳ Dung. Gia đình tôi cảm thấy đó là sự “quan tâm” quá mức cần thiết. Tôi nghĩ việc đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của Dung”, chị gái của Hoa hậu tỏ vẻ bức xúc.

Sự cố sau khi đăng quang vương miện đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bông hoa Đà Nẵng. Như “con chim đậu phải cành cong”, Thuỳ Dung sống khép mình, ít tham gia các sự kiện và có phần “né tránh” giới truyền thông. Người đẹp này chỉ nỗ lực tham gia các hoạt động từ thiện. Thi thoảng mới thấy Hoa hậu Việt Nam 2008 xuất hiện, gần đây nhất là Đêm hội chân dài lần 3…

Nhắc tới Đêm hội chân dài, Thuỳ Dung coi đó là một kỷ niệm đẹp trong một thời gian dài im ắng. Người đẹp Việt Nam đã toả sáng bên cạnh Hoa hậu Thái Lan. Trước đó, Thuỳ Dung có lên mạng “học lỏm” một số câu chào hỏi của người Thái và đem ra “ứng dụng” khiến Hoa hậu Farung Yuthithum tròn xoe mắt thích thú.
Thuỳ Dung cũng tâm sự, cô từ chối một số lời mời đóng phim, quảng cáo trước kỳ thi tốt nghiệp vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Sau khi thi, cô có nhận lời tham gia các sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của các nhãn hàng thời trang.

Hiện tại, Thuỳ Dung đang bận rộn chụp hình và sẽ phụ giúp chị gái trong việc thành lập công ty người mẫu tại Đà Nẵng. Công ty người mẫu của Thuỳ Nga chính thức được khai trương vào đầu tháng 7 tới.

Hỏi Thuỳ Dung có thoải mái hơn khi “cởi bỏ” áp lực “chưa tốt nghiệp THPT”? Người đẹp trầm tư: “Đương nhiên là tôi thoải mái hơn khi thi xong rồi. Nhưng hết thử thách này, lại đến thử thách khác; tôi sẽ tự đặt ra mục tiêu để mình hướng tới”.

“Mục tiêu sắp tới của Thuỳ Dung là gì?”. “Có thể, tôi sẽ ở Sài Gòn một thời gian để học tập và làm việc. Tôi dự định sẽ học ngành thương mại tại trường RMIT”, Hoa hậu 19 tuổi bày tỏ. Đó là mong muốn hướng tới của Thuỳ Dung trong thời điểm này!

meohoang85
24-06-2009, 09:58 AM
Thuỳ Dung đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 với tổng số điểm 6 môn đạt 33 điểm.

Điểm thi các môn của Thuỳ Dung: môn Ngữ văn có điểm thấp nhất, đạt 3 điểm; Sinh học 6,5 điểm; Địa lý 4 điểm; Vật lý 6,5 điểm; Toán 8 điểm và Ngoại ngữ 5 điểm.Trường THPT tư thục Quang Trung (nơi Hoa hậu Trần Thị Thuỳ Dung học THPT) có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp chiếm 75,43%, xếp thứ 18 trong tổng số 20 trường THPT tại Đà Nẵng.

Cũng tại Đà nẵng, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có tỷ lệ thí sinh đỗ cao nhất đạt 100%, trường THPT Khai Trí có tỷ lệ thí sinh đỗ thấp nhất đạt 54,76%.Thí sinh có kết quả thi cao nhất tại Đà Nẵng là Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 12A2, trường Lê Qúy Đôn đạt 57,5 điểm.

Hiện nay, nhiều học sinh khối 12 và 12 + trên cả nước đã biết rõ điểm thi tốt nghiệp của mình. Tại hai đầu cầu Hà Nội và Tp HCM, đến sáng nay điểm thi vẫn chưa được công bố.Sở GD và ĐT cho biết thông tin cập nhật về điểm số sẽ được thông báo trong hôm nay thứ năm 18/6.

meohoang85
24-06-2009, 10:00 AM
Lê Huy, Admin diễn đàn Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung cho biết, hiện tại cô không muốn đề cập nhiều đến kết quả bài thi tốt nghiệp mà tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới.

Thuỳ Dung sẽ thi vào ngành Thương mại thuộc Đại học quốc tế RMIT tại TP HCM.

Trước đó, vừa phải tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT, vừa tham gia trình diễn trong Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản, hoa hậu vẫn đã cố gắng để vượt qua được kỳ thi đầy áp lực này. Cô đạt tổng số điểm cho 6 môn là 33 điểm, tuy không cao như gia đình và bản thân Thuỳ Dung tự tin và kì vọng, song cũng đủ để cô đỗ tốt nghiệp.

Bạn nghĩ sao về Hoa hậu Thuỳ Dung, người từng đại diện cho Việt Nam về hình ảnh người phụ nữ?

Tazang
24-06-2009, 10:17 AM
NO COMMENT......về rừng đu dây sướng hơn

meohoang85
24-06-2009, 10:23 AM
NO COMMENT......về rừng đu dây sướng hơn

Đúng là tác dăng có khác:youarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
24-06-2009, 11:10 AM
Với việc làm học bạ giả, gian lận trong thi hoa hậu thì Thùy Dung không xứng đáng là người đại diện cho cái đẹp của phụ nữ Việt Nam! Dưới mắt LMH thì Mèo Hoang đẹp hơn cả trăm lần!

meohoang85
24-06-2009, 11:23 AM
Với việc làm học bạ giả, gian lận trong thi hoa hậu thì Thùy Dung không xứng đáng là người đại diện cho cái đẹp của phụ nữ Việt Nam! Dưới mắt LMH thì Mèo Hoang đẹp hơn cả trăm lần!

Híc câu này của anh, làm cho em chắc đêm nay mất ngủ mất thôi!:nguong::nguong:

Lê_Minh_Hòa
24-06-2009, 11:28 AM
Híc câu này của anh, làm cho em chắc đêm nay mất ngủ mất thôi!:nguong::nguong:

Anh nói thật lòng và khách quan, em đừng mất ngủ anh ngại lắm! Chúc em luôn vui vẻ, trẻ trung, hồn nhiên và mãi xinh xắn nhé!

Lucky Man
24-06-2009, 11:29 AM
MH bắt đầu chiến dịch spam ở đây đó hả?

Có nhiều tiền thì chuyển bớt cho anh đánh đề nhé! :nguong:

meohoang85
24-06-2009, 11:33 AM
Em không spam anh ơi... Híc nói oan cho em quá, em chỉ post những cái gì tâm đắc của em thôi.... Mà hầu như cái gì em cũng tâm đắc hít, hí hí..... Thế có "được" gọi là spam không nhi????:nguong::nguong:

Quỳnh_muộn
24-06-2009, 07:00 PM
Khuyến mãi các anh mấy tấm hình HH Thùy Dung từ kenh14.vn nè...hihi

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/24/202635.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/24/t202639.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/24/t202637.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/24/t202636.jpg

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 09:20 AM
Thùy Dung sẽ đẹp và gợi cảm hơn nữ dưới ông kính của ........

T_Y_P_N
25-06-2009, 09:58 AM
Điểm thi các môn của Thuỳ Dung: môn Ngữ văn có điểm thấp nhất, đạt 3 điểm
Địa lý 4 điểm; Ngoại ngữ 5 điểm
Không phải là chê nhưng nhưng khả năng hiểu biết của một HHVN chỉ thế này thôi sao nhỉ???

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 10:22 AM
Không phải là chê nhưng nhưng khả năng hiểu biết của một HHVN chỉ thế này thôi sao nhỉ???

Hòan tòan đồng ý với TYPN! Với trình độ văn hóa như vậy thì chẳng xứng đáng với danh hiệu HH chút nào! Qua các cuộc thi HH thế giới! HH các nước đều nói tiếng anh rất chuẩn và hầu hết đều là sinh viên Đại học! Còn HHVN thì.........

TeacherABC
25-06-2009, 10:54 AM
Hòan tòan đồng ý với TYPN! Với trình độ văn hóa như vậy thì chẳng xứng đáng với danh hiệu HH chút nào! Qua các cuộc thi HH thế giới! HH các nước đều nói tiếng anh rất chuẩn và hầu hết đều là sinh viên Đại học! Còn HHVN thì.........

Thế em không biết định nghĩa chữ "Hoa hậu" à? "Hoa hậu" là cuộc thi dành cho các người đẹp mà có sự "vận động" phía sau "hậu trường" tốt nhất!!!!!!!!:botay: :youarethewoman:

Tazang
25-06-2009, 11:11 AM
Không phải là chê nhưng nhưng khả năng hiểu biết của một HHVN chỉ thế này thôi sao nhỉ???

Thế là nhiều zồi, về sau ta....bổ túc tiếp loáng cái là ngon ngay. Các pác ko phải lo nhá. Quan trong bây giờ là cái Hoa....với cái Hậu..... thôi!:cool:

T_Y_P_N
25-06-2009, 11:29 AM
Đúng là đến đợt thi HH này em mới hiểu thế nào là Hoa và Hậu. Giờ mà hỏi TD ơi, hà nội là thủ đô nước nào thì em ý có lẽ trả lời là HN là thủ đô nước Lào mất.

T_Y_P_N
25-06-2009, 11:47 AM
Thủ khoa Hà Nội Nguyễn Diệu Hương:
Một nét con gái chuyên tự nhiên khác biệt
Nguyễn Diệu Hương, nàng Kem, tân thủ khoa THPT Hà Nội là một cô bạn rất cá tính, nhiệt tình, một nét con gái chuyên tự nhiên khác biệt.
>> “58 điểm tốt nghiệp thì em không ngạc nhiên”


Diệu Hương là cô bạn cực hoà đồng, cực vui vẻ, cá tính cực hay ho!


“Kem” học hành siêu ổn

4 năm cấp II là học sinh trường Hà Nội-Amsterdam, lên cấp III Diệu Hương thi vào chuyên Hóa ĐH SPHN với một lý lẽ rất đơn giản ”Các bạn cùng lớp ngày ấy quyết tâm thi vào chuyên lắm nên mình cũng phải cố thôi”.

Tình yêu đối với môn Hóa, môn học mà Hương thích nhất đã đưa Hương vào khối THPT Chuyên Hóa ĐH SPHN.

Riêng với môn Văn, một cửa ải khó nhằn, cô nàng chia sẻ : "Tớ thích nghe giảng văn lắm.Thầy tớ giảng văn rất hay, không chỉ có văn đâu, nghe thầy nói chuyện tớ học được rất nhiều thứ. Thầy sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tớ trong quá trình học. Về nhà tớ thường đọc lại vở ghi trên lớp, nhất là những bài văn tớ tâm đắc. Tớ yêu môn Văn của tớ lắm”.

Tuy nhiên, Hương khiêm tốn nói rằng so với các bạn trong lớp về mặt thông minh thì mình vẫn còn thua nhiều, trong 3 năm cấp 3, năm nào Hương cũng lọt vào Top 5 của lớp.

Năm cuối cấp, điểm trung bình các môn học của Hương đạt 9,3 và gần nhất là việc trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Hà Nội đều là minh chứng rõ ràng về sự thông minh, chăm chỉ của cô bạn xinh xắn này.


Không chỉ học giỏi, Hương còn được biết đến với tư cách là... Học sinh thanh lịch của trường đấy!


Nguyễn Diệu Hương - thần dân cửa lớp 12 chuyên Hóa ĐH SPHN đã trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất, tân thủ khoa của thủ đô Hà Nội.

Sở hữu số điểm 58 / 60 điểm (chưa tính điểm cộng : 10đ Toán, 10đ Lý, 10đ Sinh, 10đ Anh, 9,5 Địa, 8,5 Văn) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009.

Cô bạn với nickname "Kem" còn đoạt giải nhất Học sinh thanh lịch khối THPT Chuyên ĐH SPHN nữa đấy!
Kem cá tính, khác biệt của khối chuyên Tự nhiên

Việc học hành cuối cấp bận rộn nhưng Hương là một trong những teen 12 nổi trội với các hoạt động trong trường.

Giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch do nhà trường tổ chức. "Đấy là một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời cấp III của tớ", Hương chia sẻ.

Được giải thì vui rồi nhưng Hương nói vui nhất là thời gian chuẩn bị tập đi đứng, tập cách nói cười, tạo dáng chụp ảnh sao cho đẹp… Lúc đầu thì cũng cạnh tranh ghê lắm, dần thì giải thưởng cũng không quan trọng nữa. Sau cuộc thi Hương lại có thêm rất nhiều bạn tốt.

Hương cũng ẵm luôn giải câu trả lời ứng xử hay nhất đấy!

Nhận xét về cô học trò nhỏ, thầy Sỹ Cường, giáo viên môn Ngữ văn của Hương cho biết "Khi biết kết quả thi tốt nghiệp của Hương,thầy không quá ngạc nhiên bởi Hương là một học sinh rất biết cân bằng, học đều tất cả các môn và ý thức học trên lớp rất tốt, dám hỏi và tranh luận.

Đây là một đức tính rất quan trọng và đáng quý. Nó không chỉ giúp em chủ động trong học tập mà sẽ là sự tự tin,chủ động trong cuộc sống sau này”.

Diệu Hương với tài năng và vốn hiểu biết của mình đã góp phần làm thay đổi diện mạo học sinh khối chuyên tự nhiên: không chỉ thông minh,chăm chỉ mà còn rất tự tin và năng động”.


Hương luôn là "bảo bối" của đám bạn trong lớp

Kem ơi, có bí kíp gì không thế ?

Diệu Hương hạn chế đi học thêm tối đa, cố gắng học và hiểu bài ngày trên lớp.Thời gian học ở nhà chính là lúc ôn lại kiến thức trên lớp và làm thêm bài tập nữa.

Khi đi thi quan trọng giữ tâm lý thật tốt,thật bình tĩnh và cẩn thận. Theo Hương thì: “Đi thi là thể hiện những kiến thức và kĩ năng được tích lũy trong một thời gian dài nên khi làm bài thật bình tĩnh và cẩn thận chắc chắn kết quả sẽ được như ý”.

Có lẽ chính tính cách ham học hỏi và chủ động trong việc tiếp thu kiến thức của cô bạn thủ khoa đã giúp cho Diệu Hương gặt hái được nhiều thành công trong học tập và cuộc sống.

Dự định trong tương lai của cô bạn này là thi vào khoa Kinh Tế Đối Ngoại của ĐH Ngoại Thương vì Diệu Hương rất muốn theo học ngành kinh tế.

Chúc cho tân thủ khoa của chúng ta sẽ sớm thành công trên con đường mà cô đã chọn.

T_Y_P_N
25-06-2009, 11:47 AM
Đây mới là HH nè

SÓC
26-06-2009, 06:08 PM
NO COMMENT......về rừng đu dây sướng hơn
ôi trời! Đọc xong câu này cười phá lên, mấy ông cùng phòng tưởng mình bị điên!
No comment!