PDA

View Full Version : 20 phút kinh hoàng trên capô của một cảnh sát



COCKOO
23-06-2009, 04:59 PM
20 phút kinh hoàng trên capô của một cảnh sát

Đã có những phút Tuấn Anh tưởng không trụ nổi vì lái xe lạng lách, phóng khá nhanh trên đường phố Hà Nội. Vì đứa con trai mới hơn 10 ngày tuổi, anh gắng bám chặt trên nắp capô.


http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090623/xhcongan.jpg
Thượng sĩ Trương Tuấn Anh đang kể lại sự việc.

Sau những cú va đập khi ở trên xe và lúc rơi xuống lòng đường, đến sáng nay thượng sĩ Trương Tuấn Anh, 23 tuổi, Cảnh sát 113 Công an Hà Nội đã khỏe. Được phép nghỉ một ngày sau "tai nạn" nghề nghiệp, Tuấn Anh lại trở về với công việc hàng ngày. Buổi sáng, anh đưa cậu con trai mới sinh được hơn 10 ngày tuổi đi tiêm vắc-xin đợt đầu xong rồi có mặt tại đơn vị.

Tuấn Anh đã lấy lại tinh thần hăng hái làm việc. Anh đã kể lại với phóng viên Ngoisao.net về những phút bám chặt phía trước chiếc ôtô vi phạm giao thông biển kiểm soát 29X - 1574 của một hãng taxi. Khoảng 8h30 ngày 21/6 tổ công tác 113 làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện chiếc taxi này dừng xe sai quy định tại ngã tư Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông đã kiểm tra.

Lúc đó, Tuấn Anh tới yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ. Tài xế không chấp hành, lao thẳng xe vào người cảnh sát. "Khi ấy, tôi đã phải nhảy lên nắp capô để tránh cú đâm thẳng đó. Tôi vừa kịp bám vào phần ba-ga mui thì lái xe đã tăng tốc vọt đi", thượng sĩ kể lại. Đồng nghiệp của anh khi đó không đuổi theo kịp vì chiếc xe máy bị ôtô đâm đổ ra đường, không nổ máy được.

Bỏ chạy với người cảnh sát nằm trên nắp capô, chiếc xe lao nhanh với tốc độ chừng 70 km một giờ ngay trong nội thành. Một người dân cho biết, khi thấy cảnh chiếc taxi chạy luồn lách qua các phố, cứ nghĩ là đang đóng phim cảnh sát hình sự. Ngay sau đó, mọi người mới vỡ lẽ không phải vì người cầm vô lăng thỉnh thoảng lại nhoài ra để giật chân cảnh sát.

Tuấn Anh cho biết đã phải lấy hết sức gồng mình để không bị tuột tay ngã xuống đường. "Anh ta vừa lái xe, vừa chửi rồi vừa cố gắng dùng tay giật chân tôi ra khỏi chỗ cần gạt nước", anh kể. Một người tên Tâm lái chiếc ôtô 7 chỗ ngồi theo từ phố Lê Thánh Tông nhưng phải bỏ "ý định" chặn đầu xe. Chiếc taxi chạy khá nhanh và sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì ngăn cản trên đường.

Lái xe taxi vẫn không ngừng phóng nhanh và phanh gấp qua hàng loạt các tuyến phố hòng hất người nằm trên nắp capo xuống đường. Không chỉ vượt đèn đỏ, lạng lách với tốc độ cao trước sự truy cản của cơ quan chức năng và người dân, lái xe này có lúc còn cố tình cho xe đi một bánh trên vỉa hè, một bánh dưới lòng đường hòng tạo độ nghiêng để Thượng sĩ Tuấn Anh nhanh chóng tuột tay.

Lúc xe chạy đến gần khu vực cầu Long Biên, Tuấn Anh có nhờ người dân đi xe máy chặn một chiếc xe bus lại để ngăn taxi. Khi thấy chiếc xe bus trước mặt, lái xe vẫn cho chạy không giảm tốc độ. Nhiều người dân chứng kiến cảnh chiếc taxi liệng sang đoạn đường hẹp rồi vượt qua "chướng ngại vật" không khỏi rùng mình. "Lúc đó, tôi tưởng mình bị văng ra khỏi xe vì vừa mỏi, vừa mệt lại bị cú liệng chéo khá mạnh", Tuấn Anh nói.

Sau cú lạng lách chết người để vượt xe bus, chiếc Matiz màu xanh lao thẳng vào khu vực chợ Long Biên rồi lao ra một cái sân gần đó. Tại khoảng sân rộng chừng 200 m2, tài xế liên tục cho xe chạy vòng tròn rồi lại nhảy chồm chồm khi tiến khi lùi bất chấp đâm vào các hàng cọc trong sân và nổ một lốp phía trước hòng hất Thượng sĩ Tuấn Anh ra khỏi xe.

Cuối cùng Tuấn Anh cũng bị rơi xuống khi chiếc taxi phanh gấp. Nạn nhân bị văng ra ngoài. Chưa dừng lại, trước lúc bỏ đi, tài xế làm cú tông cuối vào người nạn nhân. Theo phản xạ tự nhiên của một cảnh sát, và cũng khá may mắn bởi xung quanh đó có nhiều ôtô đỗ, Tuấn Anh nhanh lăn một vòng chui vào gầm một chiếc xe, thoát chết.

"Sau khi làm bản tường trình tại công an quận Hai Bà Trưng, tôi mới điện thoại cho vợ báo không bị sao", Tuấn Anh nói. Anh không dám kể nhiều vì sợ cô vợ mới sinh lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thượng sĩ còn nói, trong thời gian chừng 20 phút lao vun vút trên phố với chiếc xe lạng lách, đánh võng, anh tưởng như đã không còn có cơ hội gặp vợ con. Anh tâm sự rằng, trong trường hợp đó chỉ biết bám chặt vào ba-ga mui, đến giờ tay vẫn còn run run.
Cảnh sát đã xác định được danh tính lái xe taxi là Nguyễn Khắc Cương (23 tuổi, quê ở Hưng Yên). Cương hiện vứt xe tại một xưởng bảo dưỡng. Chiều 22/6 anh trai của Cương đã có mặt tại công an để trấn an tinh thần, vận động em ra trình diện.

Theo Ngôi Sao

COCKOO
23-06-2009, 05:00 PM
Chở CSGT trên nắp capô chạy 5 km

Đã vi phạm giao thông, các đối tượng còn tìm cách chống đối khiến cảnh sát người thì bị đưa lên nóc ca pô “diễu phố” đến 5km, người thì bị tấn công bằng gạch đá.

Ngày 22/6, Cảnh sát 113 Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng vận động đối tượng lái xe taxi vi phạm luật giao thông, kéo theo một công an nằm trên nóc capo chạy suốt đoạn đường dài 5km ra đầu thú.


http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090622/csgt.jpg
Ngày 12/06/2007 đã xảy ra vụ 1 chiến sỹ CSGT Hà Nội lao lên nắp capô để tránh cú đâm của đối tượng lái taxi.(ảnh otofun.com)

Trước đó, vào hồi 8h30 ngày 21/6, tổ công tác Cảnh sát 113 làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện chiếc xe taxi của hãng Phù Đổng BKS 29X- 1574 dừng xe sai quy định tại ngã tư Bùi Thị Xuân- Trần Nhân Tông nên đã tiến hành kiểm tra.

Khi Thượng sỹ Trương Tuấn Anh (SN 1983) yêu cầu lái xe xuống xe, người lái xe đã điều khiển xe đâm thẳng vào thượng sỹ Tuấn Anh, khiến anh này phải bám vào nắp capô.

Khi đó, lái xe taxi tiếp tục điều khiển chiếc taxi phóng với tốc độ cao, không cho anh công an có cơ hội nhảy xuống.

Cuộc rượt đuổi giữa Cảnh sát 113 và chiếc xe vi phạm chạy qua nhiều tuyến phố Trần Nhân Tông, Hàn Thuyên, Phan Huy Chú, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… Khi đến bãi đỗ xe gầm cầu Long Biên, thấy khuất bóng xe của công an, lái xe taxi mới chịu đi chậm để Thượng sỹ Tuấn Anh có cơ hội nhảy xuống.

Ngay sau đó chiếc xe taxi đã phóng mất dạng với tốc độ khá cao. Đến sáng ngày 22/6 cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người lái xe taxi vi phạm trên.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 1h50 ngày 22/6, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động - CATP HN làm nhiệm vụ tại cầu Dậu (quận Hoàng Mai), phát hiện 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi trên một chiếc môtô, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

2 đối tượng đã không chấp hành mà còn liên tục chửi bới các chiến sỹ. Khi tổ tuần tra nhắc nhở về thái độ không đúng mực này liền bị bọn chúng dùng gạch đá tấn công.

Khi có sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 - Công an quận Hoàng Mai, đối tượng hung hăng nhất đã bị bắt. Đối tượng còn lại khi thấy bóng cảnh sát đến đã lấy xe máy rồ ga chạy mất.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai tên là Phạm Hữu Tú (SN 1982, ở huyện Trực Ninh, Nam Định).

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ thêm để hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Theo VietNamNet

meohoang85
23-06-2009, 09:43 PM
Đúng là lái xe điên hic hic

thinghien
24-06-2009, 01:27 AM
Đúng là lái xe điên hic hic

Anh thì nghĩ khác Mèo...
Lái xe đó mới là cao thủ...:D

meohoang85
24-06-2009, 09:55 AM
Anh thì nghĩ khác Mèo...
Lái xe đó mới là cao thủ...:D

Híc cao thủ đâu không thấy, có ngày chết người vô tội:acac::acac::acac: