PDA

View Full Version : Tỏ tình với PhaLe



Pages : [1] 2 3

khungbotinhyeu
22-06-2009, 08:59 AM
http://60phutbanvatoi.files.wordpress.com/2009/05/to-tinh.jpg

Tỏ tình !

Cũng đã hồi lâu biết đến nàng
Đêm dài nỗi nhớ cứ dần lan
Lòng gieo ý dệt cùng trăng khuyết
Dạ gởi lời thêu với gió ngàn
Phải kẻ Niềm Riêng thông ngõ đến
Cho người Phố Trẻ gánh trầu sang
Đời tôi chẳng ngọc ngà châu báu
Chỉ có tình chân giấc mộng vàng

*******

Người trai nay đã ngỏ lời
Hỏi người chốn ấy có dời vách tim
Để hai lối , khỏi đi tìm
Cùng xây một mái nhà lim chúng mình

KBTY

OA _ NỮ
22-06-2009, 09:03 AM
Bạn kBTY gì đó ơi, muốn tỏ tình với PL thì phải thay đổi chữ ký đi chứ, mới thể hiện lòng thành.
Ủng hộ bạn và nhiệt liệt tán thành có thêm người cạnh tranh với bạn để tăng thêm phần kích thích...

Lê_Minh_Hòa
22-06-2009, 09:08 AM
Vậy là có người lại nhanh chân hơn mình.......!
Chúc KBTY được tọai nguyện nhé!

phale
22-06-2009, 09:58 AM
http://60phutbanvatoi.files.wordpress.com/2009/05/to-tinh.jpg

Tỏ tình !

Cũng đã hồi lâu biết đến nàng
Đêm dài nỗi nhớ cứ dần lan
Lòng gieo ý dệt cùng trăng khuyết
Dạ gởi lời thêu với gió ngàn
Phải kẻ Niềm Riêng thông ngõ đến
Cho người Phố Trẻ gánh trầu sang
Đời tôi chẳng ngọc ngà châu báu
Chỉ có tình chân giấc mộng vàng

*******

Người trai nay đã ngỏ lời
Hỏi người chốn ấy có dời vách tim
Để hai lối , khỏi đi tìm
Cùng xây một mái nhà lim chúng mình

KBTY

Để Phale về hỏi mẹ:D

Chàng đem thơ đến gọi Lê, nàng!
Cắc cớ.. nghe bừng má đỏ lan
Liệu có duyên tình trong sổ nguyệt
Mà toan thề nguyện với mây ngàn?
Cau trầu người gánh chờ tay nhận
Cha Mẹ em về thỉnh ý sang
Phận trẻ nào đâu mình dám quyết
Trăm năm hồ dễ chuyện tơ vàng...

PL 22.6.09

Bỗng dưng ai đến ngõ lời
Lúng ta lúng túng...khó dời vách tim
Phải là nơi chỗ muốn tìm
Mà toan xây một nhà lim cột mình?

khungbotinhyeu
22-06-2009, 09:59 AM
http://lh3.ggpht.com/NasonNguyen/RVqu31pJABI/AAAAAAAABf4/tG0K3x_No7g/s800/IMG_1193-p.jpg
Lấy lòng bên nhà gái ..!

Cũng biết rằng em sợ mẹ rầy
Anh liền xách bút vẽ vời đây
Đèo cao ý gởi còn sâu nặng
Biển rộng tình trao vẫn đậm đầy
Mấy gói hoa trà dâng cậu mợ
Vài câu đối liễn tặng me thầy
Cầu cho lứa trẻ tròn mong ước
Được cháu bê bồng ấy lại hay

KBTY

OA _ NỮ
22-06-2009, 10:06 AM
Hay Quá, VT có chuyện mừng.
Tiếp đê, coi KBTY có tán nổi PL ko?
Bà con ơi, có cá cược ko?

T.m
22-06-2009, 10:08 AM
KBTY chắc là không tán nổi LP rồi, kakaka, cố lên KBTY

Lê_Minh_Hòa
22-06-2009, 10:16 AM
Hòa mà là Phale thì Hòa chết ngay từ những vần thơ đầu tiên của anh chàng KBTY rồi........... !!!
KBTY ơi........... Cố lên
Phalê ơi........... Còn chờ gì nữa..???

MinhThy
22-06-2009, 10:18 AM
Hay Quá, VT có chuyện mừng.
Tiếp đê, coi KBTY có tán nổi PL ko?
Bà con ơi, có cá cược ko?

Mình ra ngoài tạo topic cá cược đê chị ơi ... kiếm tiền mua ferrari chạy ... kakaka

Cố lên KBTY :nguong:

OA _ NỮ
22-06-2009, 10:21 AM
Mình ra ngoài tạo topic cá cược đê chị ơi ... kiếm tiền mua ferrari chạy ... kakaka

Cố lên KBTY :nguong:

Ừ, em mở tp đi, ko thì làm loãng tp của KBTY

phale
22-06-2009, 10:35 AM
http://lh3.ggpht.com/NasonNguyen/RVqu31pJABI/AAAAAAAABf4/tG0K3x_No7g/s800/IMG_1193-p.jpg
Lấy lòng bên nhà gái ..!

Cũng biết rằng em sợ mẹ rầy
Anh liền xách bút vẽ vời đây
Đèo cao ý gởi còn sâu nặng
Biển rộng tình trao vẫn đậm đầy
Mấy gói hoa trà dâng cậu mợ
Vài câu đối liễn tặng me thầy
Cầu cho lứa trẻ tròn mong ước
Được cháu bê bồng ấy lại hay

KBTY
Ngại

Theo anh cũng muốn... sợ Cha rầy
Đã hiểu gì nhiều ở chốn đây?
Oanh yến vừa quen nan kết lại
Tằm tơ mới gặp khó tròn đầy
Trầu cau dẫu xếp đầy hiên ngõ
Quyết định đành cam đợi Mẹ Thầy
Một mối lương duyên, lòng những ước
Chỉ dè vội quá...dở...không hay...:o

PL 22.6.09

KBTY được bao nhiêu người động viên tiếp sức...hic hic...

khungbotinhyeu
22-06-2009, 10:36 AM
Để Phale về hỏi mẹ:D

Chàng đem thơ đến gọi Lê, nàng!
Cắc cớ.. nghe bừng má đỏ lan
Liệu có duyên tình trong sổ nguyệt
Mà toan thề nguyện với mây ngàn?
Cau trầu người gánh chờ tay nhận
Cha Mẹ em về thỉnh ý sang
Phận trẻ nào đâu mình dám quyết
Trăm năm hồ dễ chuyện tơ vàng...

PL 22.6.09

Bỗng dưng ai đến ngõ lời
Lúng ta lúng túng...khó dời vách tim
Phải là nơi chỗ muốn tìm
Mà toan xây một nhà lim cột mình?


Tiếp tục cưa cẩm

Trót lỡ vào yêu phải chịu nàng
Mong rằng ý đẹp hãy còn lan
Thề không bỏ cuộc vì gian khó
Hứa chẳng dừng chân bởi bạc ngàn
Một gánh cơm giàu thôi mãi khổ
Đôi hàng chiếu bạc vẫn hoài sang
Về thưa bố mẹ lời hôn ước
Với cả tình trao chửa vội vàng


*****

Tin rằng thành ý từ tim
Sẽ như người vẫn kiếm tìm lâu nay
Về mau thưa với mẹ thầy
Và xem tháng tốt định ngày kết hôn

KBTY

khungbotinhyeu
22-06-2009, 10:52 AM
Ngại

Theo anh cũng muốn... sợ Cha rầy
Đã hiểu gì nhiều ở chốn đây?
Oanh yến vừa quen nan kết lại
Tằm tơ mới gặp khó tròn đầy
Trầu cau dẫu xếp chật hiên ngõ
Quyết định đành cam đợi Mẹ Thầy
Một mối lương duyên, lòng những ước
Chỉ dè vội quá...dở...không hay...:o

PL 22.6.09

KBTY được bao nhiêu người động viên tiếp sức...hic hic...


Theo lời mọi người động viên ...^^

Biết khó mà anh vẫn chịu rầy
Mong là cưới được vợ hiền đây
Nàng thơ lãng tử tròn đêm ấm
Mỹ nữ hùng anh vẹn giấc đầy
Rót nước nàng dâu cầu thỉnh mẹ
Quỳ chân cậu rễ cuối xin thầy
Tình duyên đến giữa vườn thơ ngát
Chẳng dỡ âu là thiệt quá hay

KBTY

phale
22-06-2009, 10:59 AM
Tiếp tục cưa cẩm

Trót lỡ vào yêu phải chịu nàng
Mong rằng ý đẹp hãy còn lan
Thề không bỏ cuộc vì gian khó
Hứa chẳng dừng chân bởi bạc ngàn
Một gánh sang giàu thôi mãi khổ
Đôi lòng đạm bạc vẫn hoài sang
Về thưa bố mẹ lời hôn ước
Với cả tình trao chửa vội vàng


*****

Tin rằng thành ý từ tim
Sẽ như người vẫn kiếm tìm lâu nay
Về mau thưa với mẹ thầy
Và xem tháng tốt định ngày kết hôn

KBTY

Khoan vội ai ơi...

Ai ơi khoan vội, chớ kêu "nàng"
Nếu phải duyên phần tự khắc lan
Thử kể chân tình sâu mấy trượng?
Tính xem lễ vật được bao ngàn? (ngàn USD hỉ?:D)
Giàu sang mấy kẻ không mơ ước
Đạm bạc đâu người dễ bước sang?
Cha Mẹ còn lo điều giả thật
Sợ sai nơi kết tủi mơ vàng...:D

PL 22.6.09

Biết rằng tình ý từ tim
Chỉ lo không được như tìm lâu nay
Thôi ai đợi ý Me Thầy
Nếu Cha Mẹ gật về ngay với người...

thachanhtim
22-06-2009, 11:09 AM
Bạn kBTY gì đó ơi, muốn tỏ tình với PL thì phải thay đổi chữ ký đi chứ, mới thể hiện lòng thành.
Ủng hộ bạn và nhiệt liệt tán thành có thêm người cạnh tranh với bạn để tăng thêm phần kích thích...

Khủng bố tình yêu mà tuyên chiến
Chẳng có chàng nào dám nghênh ngang
Pha Lê ...cô hỡi ...!hãy đầu hàng ...(mau lẹ dùm)
Vườn thơ ..báo hỷ ..chẳng tan hoang ...

Gật gật đầu :ngugat::ngugat: dùm cô PL nè....
hổng gật để VT bị "khủng bố" là tiêu tán hoàng á cô ...

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 11:13 AM
Khủng Bố đang tán Pha Lê
Hải Nam thấy thế chạy về mách Cha
Vậy là bão táp mưa sa
Trên hai chiến tuyến như là mưa bom

phale
22-06-2009, 11:19 AM
Mọi người xúi PL ngã, mà không thèm đòi hỏi gì từ KBTY hết trơn vậy nè trời?
Chắc KBTY hối lộ rồi hay sao ấy....:o:D

phale
22-06-2009, 11:38 AM
Theo lời mọi người động viên ...^^

Biết khó mà anh vẫn chịu rầy
Mong là cưới được vợ hiền đây
Nàng thơ lãng tử tròn đêm ấm
Mỹ nữ hùng anh vẹn giấc đầy
Rót nước nàng dâu cầu thỉnh mẹ
Quỳ chân cậu rễ cuối xin thầy
Tình duyên đến giữa vườn thơ ngát
Chẳng dỡ âu là thiệt quá hay

KBTY
Hỏi thăm thêm

Trong lòng áy náy bạn cam rầy
Thiệt dạ mong ừ... đó với đây
Mới gặp tên chàng còn nỏ biết
Vừa quen tuổi kẻ vẫn chưa hay
Quê nhà đâu tá xin trình chỉ
Cha mẹ ra sao hãy tỏ bày
Xây mộng trên thơ... nhiều lãng mạn
Lỡ mà đứt đọan chắc gì hay?

PL 22.6.09

THAI AN
22-06-2009, 11:41 AM
Hay quá! Em cũng định múa tay tí nhưng mà biết phận nên không dám, để em học xong lớp đường luật đã rồi...cũng chưa muộn! hì hì!
Thanks!

MinhThy
22-06-2009, 11:41 AM
Mọi người xúi PL ngã, mà không thèm đòi hỏi gì từ KBTY hết trơn vậy nè trời?
Chắc KBTY hối lộ rồi hay sao ấy....:o:D

Chị PL ơi ... NR đang đón chờ chàng rể quý KBTY, "nhập gia tùy tục" nên nhà cửa sẽ có người tiếp đỡ chăm nom, xây dựng ... chả bao lâu lên thành villa, có hồ bơi và vườn tược để chị em mình thảnh thơi mà thả thơ, đối ẩm ... :nguroi:

thachanhtim
22-06-2009, 11:49 AM
Nguyên văn bởi phale
Mọi người xúi PL ngã, mà không thèm đòi hỏi gì từ KBTY hết trơn vậy nè trời?
Chắc KBTY hối lộ rồi hay sao ấy....

Phải chờ PL ngã ..thì mới "xử" KBTY chứ ...
PL yên tâm....VT mình ko xử đẹp ko phải là VT ...cả nhà nhỉ ...
Khà khà khà ....
Mà KBTY cũng biết lo sợ trước PL ko thấy sao ...
Phải ráng cho mình "là khủng bố" để thử hâm dọa đấy ....
Nhưng KBTY ơi ...dân VT này "...lựa đạn cũng chẳng sợ mà bom nguyên gì cũng ko chơi tuốt...dzì thế hãy lo chuẩn bị trước đi nha...hehehe

khungbotinhyeu
22-06-2009, 11:51 AM
Khoan vội ai ơi...

Ai ơi khoan vội, chớ kêu "nàng"
Nếu phải duyên phần tự khắc lan
Thử kể chân tình sâu mấy trượng?
Tính xem lễ vật được bao ngàn? (ngàn USD hỉ?:D)
Giàu sang mấy kẻ không mơ ước
Đạm bạc đâu người dễ bước sang?
Cha Mẹ còn lo điều giả thật
Sợ sai nơi kết tủi mơ vàng...:D

PL 22.6.09

Biết rằng tình ý từ tim
Chỉ lo không được như tìm lâu nay
Thôi ai đợi ý Me Thầy
Nếu Cha Mẹ gật về ngay với người...


Một mái nhà tranh hai quả tim vàng...!

Chẳng chịu thì anh cứ gọi nàng
Cưng chiều cũng tựa cánh hồng lan
Niềm vui chắc vượt vài trăm tuổi
Hạnh phúc còn hơn mấy chục ngàn
Bọn họ tiền đô nào đã tốt
Đôi mình nhẫn cỏ thiệt là sang
Cần nhau ở cái tình chung thủy
Một mái nhà tranh vẫn vững vàng

KBTY

******

Tiền anh chẳng có bạc ngàn
Chỉ vừa đủ để rước nàng tới dinh
Cầu cho đám cưới xập xình
Bạn bè tới đủ mình rinh đủ quà ... ^^

phale
22-06-2009, 11:53 AM
Chị PL ơi ... NR đang đón chờ chàng rể quý KBTY, "nhập gia tùy tục" nên nhà cửa sẽ có người tiếp đỡ chăm nom, xây dựng ... chả bao lâu lên thành villa, có hồ bơi và vườn tược để chị em mình thảnh thơi mà thả thơ, đối ẩm ... :nguroi:


Phải chờ PL ngã ..thì mới "xử" KBTY chứ ...
PL yên tâm....VT mình ko xử đẹp ko phải là VT ...cả nhà nhỉ ...
Khà khà khà ....
Mà KBTY cũng biết lo sợ trước PL ko thấy sao ...
Phải ráng cho mình "là khủng bố" để thử hâm dọa đấy ....
Nhưng KBTY ơi ...dân VT này "...lựa đạn cũng chẳng sợ mà bom nguyên gì cũng ko chơi tuốt...dzì thế hãy lo chuẩn bị trước đi nha...hehehe

:oKiểu này chắc mọi người phụ KBTY sắm kiệu quá...:o

Klosen
22-06-2009, 11:55 AM
Vậy để Klo phụ cô tổ chức cướp dâu nhé. Ý chung nhân của cô PL là ai. Klosen sẽ gọi cho người ta:D

phale
22-06-2009, 12:01 PM
Vậy để Klo phụ cô tổ chức cướp dâu nhé. Ý chung nhân của cô PL là ai. Klosen sẽ gọi cho người ta:D

Hic hic..
Lúc nguy nan... bạn bè mình đâu hết rồi... mỗi Klosen thế này...:o

Klosen
22-06-2009, 12:05 PM
Hic hic..
Lúc nguy nan... bạn bè mình đâu hết rồi... mỗi Klosen thế này...:o

hề hề. giờ cô mới biết ak. Chắc KBTY đã bỏ xiền ra mua cả NR hay sao ý. KLo chưa nhận đc tiền nên mới giúp cô thui. :D:D
Với lại KLo đặt cho cô, ko giúp cô thì giúp ai???

phale
22-06-2009, 12:06 PM
:loa_loa: Cho Mai nhận làm phụ dâu nhé chị PL oy, hihi :nguong:
Thế ra mọi người đều muốn mình vu quy... hu hu...

phale
22-06-2009, 12:06 PM
hề hề. giờ cô mới biết ak. Chắc KBTY đã bỏ xiền ra mua cả NR hay sao ý. KLo chưa nhận đc tiền nên mới giúp cô thui. :D:D
Với lại KLo đặt cho cô, ko giúp cô thì giúp ai???

Bó tay thiệt luôn...:o:eek:

OA _ NỮ
22-06-2009, 12:16 PM
Thế ra mọi người đều muốn mình vu quy... hu hu...

Em mà ko vu quy nhanh thì vt lúc nào cũng như là có bom nổ chậm ý...:rolleyes:

Klosen
22-06-2009, 12:19 PM
cô ơi!!!!!!!!!!!! đừng đi

phale
22-06-2009, 12:22 PM
Một mái nhà tranh hai quả tim vàng...!

Chẳng chịu thì anh cứ gọi nàng
Cưng chiều cũng tựa cánh hồng lan
Niềm vui chắc vượt vài trăm tuổi
Hạnh phúc còn hơn mấy chục ngàn
Bọn họ tiền đô nào đã tốt
Đôi mình nhẫn cỏ thiệt là sang
Cần nhau ở cái tình chung thủy
Một mái nhà tranh vẫn vững vàng

KBTY

******

Tiền anh chẳng có bạc ngàn
Chỉ vừa đủ để rước nàng tới dinh
Cầu cho đám cưới xập xình
Bạn bè tới đủ mình rinh đủ quà ... ^^

Vẫn ngại

Thì kệ ai thôi cứ gọi nàng
Lê phần cỏ dại, chẳng mơ Lan
Nào mong lẩn quẩn đời trăm tuổi
Chỉ thích tiêu diêu với vạn ngàn
Một cõi lênh đênh vui há đến
Hai đầu vời vợi lấy chi sang
Bao người thề nguyện... bao dang dở
Chẳng dám trao anh mộng đá vàng...

PL 22.6.09

NHAT NGUYET
22-06-2009, 12:23 PM
Em mà ko vu quy nhanh thì vt lúc nào cũng như là có bom nổ chậm ý...:rolleyes:
PL vẫn còn thuộc câu: "Áo mặc sao qua khỏi đầu" đấy ON ới!
Hehehe hay là câu: " NN đặt đâu , em ngồi chỗ... khác" nhỉ? :rolleyes: :eek:

khungbotinhyeu
22-06-2009, 12:32 PM
http://www.hue.vnn.vn/dataimages/original/images273611_cau.jpg

http://s7ondemand4.scene7.com/is/image/Signet/5969735?$detail475$

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/10/03/7a66ff1522fc7db6e1e8529a71c3a7ed.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/13/timhoahong964.jpg

Cầu Hôn ...!

Anh nghèo chẳng có nhẫn vàng trao
Chỉ bạch kim thôi hãy nhận nào
Sính lễ to đùng xinh thế đó
Hoa hồng đỏ thắm đẹp mần sao
Vờn xe đạp khắp đường yên ấm
Dẫn bước về trên phố ngọt ngào
Cưới được nhau về em sẽ shướng
Bầy con đá bóng đủ làm cao

KBTY

http://files.myopera.com/nguyen-thihoa/blog/bevahoa.jpg

phale
22-06-2009, 12:37 PM
PL vẫn còn thuộc câu: "Áo mặc sao qua khỏi đầu" đấy ON ới!
Hehehe hay là câu: " NN đặt đâu , em ngồi chỗ... khác" nhỉ? :rolleyes: :eek:

Sao em thuộc mỗi câu sau thôi ta?
Mọi người quyết gả PL rùi hay sao vậy trời. :o
May mà KBTY chưa làm thơ năn nỉ Admin và BQT

phale
22-06-2009, 12:38 PM
cô ơi!!!!!!!!!!!! đừng đi

Nghe thắt cả lòng... Làm sao đây? Làm sao đây?:o

phale
22-06-2009, 12:41 PM
Hỏi thăm thêm

Trong lòng áy náy bạn cam rầy
Thiệt dạ mong ừ... đó với đây
Mới gặp tên chàng còn nỏ biết
Vừa quen tuổi kẻ vẫn chưa hay
Quê nhà đâu tá xin trình chỉ
Cha mẹ ra sao hãy tỏ bày
Xây mộng trên thơ... nhiều lãng mạn
Lỡ mà đứt đọan chắc gì hay?

PL 22.6.09

KBTY ui... sao chưa trả lời mà vội cầu hôn rồi vậy?

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:58 PM
CHÚC :D

Chán quá đi thôi, lại chậm rồi
Người ta đã tán tỉnh cô tôi
Bao lần định nói mà ko dám
Mấy bận toan liều thế lại thôi
Chẳng biết bao ngày, rơm bén lửa
Nào hay mấy bữa, gạo thành xôi
Thôi thì trút hết vào thơ rượu
Khủng Bố- Pha Lê, chúc đẹp đôi

hehehee

Đôi Mắt Mùa Đông
22-06-2009, 01:03 PM
cô ơi!!!!!!!!!!!! đừng đi


Nghe thắt cả lòng... Làm sao đây? Làm sao đây?:o

Cô ơi cô chớ có đi
Cô....chạy cho lẹ phòng khi lỡ đò :D
Chỉ thương cho đám học trò
Vắng cô lớp học tối mò, cô ơi !

khungbotinhyeu
22-06-2009, 01:04 PM
Hỏi thăm thêm

Trong lòng áy náy bạn cam rầy
Thiệt dạ mong ừ... đó với đây
Mới gặp tên chàng còn nỏ biết
Vừa quen tuổi kẻ vẫn chưa hay
Quê nhà đâu tá xin trình chỉ
Cha mẹ ra sao hãy tỏ bày
Xây mộng trên thơ... nhiều lãng mạn
Lỡ mà đứt đọan chắc gì hay?

PL 22.6.09

Lý lịch trích ngang

Chẳng sợ thầy la hoặc mẹ rầy
E là chốn đó ngại đằng đây
Thành Nhân bố phán hiền như vậy
Khủng Bố đời xưng ác thế này
Đất Mỹ còn dư tình nghĩa sống
Người thân có đủ lễ cau bày
Lời thơ lãng mạn vầy mong ước
Đứt đoạn sao đành nghĩ chẳng hay

KBTY

phale
22-06-2009, 01:14 PM
Cô ơi cô chớ có đi
Cô....chạy cho lẹ phòng khi lỡ đò :D
Chỉ thương cho đám học trò
Vắng cô lớp học tối mò, cô ơi !

:D
Anh khuyên ác ghê...

Lỡ đò thì cũng biết bơi
Anh lo thiệt khéo... em thời băn khoăn
Mình đi, trò ở ai chăm
Không đi...cá cược vào nằm túi MinhThy...

Khó nghĩ quá...khó nghĩ quá...

Sheiran
22-06-2009, 02:17 PM
Hum nay mới biết anh KBTY làm thơ hay wá, SR cũng ủng hộ anh ^^

phale
22-06-2009, 02:22 PM
Hum nay mới biết anh KBTY làm thơ hay wá, SR cũng ủng hộ anh ^^

:o SR cũng theo người ta à? :o

MinhThy
22-06-2009, 02:29 PM
:o SR cũng theo người ta à? :o

Chơi lun bx ơi ... kakaka

phale
22-06-2009, 02:44 PM
CHÚC :D

Chán quá đi thôi, lại chậm rồi
Người ta đã tán tỉnh cô tôi
Bao lần định nói mà ko dám
Mấy bận toan liều thế lại thôi
Chẳng biết bao ngày, rơm bén lửa
Nào hay mấy bữa, gạo thành xôi
Thôi thì trút hết vào thơ rượu
Khủng Bố- Pha Lê, chúc đẹp đôi

hehehee

Hihi... lời chúc phúc này hơi bị sớm rồi NK.

Thương "trò"

Chữ hỉ treo lên thiệt sớm rồi
Nghe thương quá đỗi "học trò" tôi
Lời thơ he hé lời toan ngỏ
Nét chữ tần ngần ý muốn thôi
Thấy kẻ tưng bừng mâm bánh quả
Tủi mình lặng lẽ chõ gà xôi
Pháo hồng thiên hạ chờn vờn đốt
Buông tiếng thở dài chúc đẹp đôi...

PL 22.6.09

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 02:55 PM
Chỉ còn lại tấm thân tôi
Lời yêu bỏ ngỏ cút côi một mình
Cũng thương nhớ một bóng hình
Mà không dám nói lặng thinh đành buồn
Yêu thầm cô giáo vẫn luôn
Trái tim nóng bỏng ngọn nguồn của thơ

phale
22-06-2009, 03:03 PM
Lý lịch trích ngang

Chẳng sợ thầy la hoặc mẹ rầy
E là chốn đó ngại đằng đây
Thành Nhân bố phán hiền như vậy
Khủng Bố đời xưng ác thế này
Đất Mỹ còn dư tình nghĩa sống
Người thân có đủ lễ cau bày
Lời thơ lãng mạn vầy mong ước
Đứt đoạn sao đành nghĩ chẳng hay

KBTY


Mẹ la

Nick kia vừa hé, Mẹ la rầy
Khủng bố tình yêu... chắc ác đây:mad:
Dao bự kèm hông.. dường tựa thế
Thước to cặp nách... phải không này
Quê người nổi tiếng bà con chộ
Xứ lạ xưng tên báo chí bày
Ra rứa làm răng Thầy Mẹ chịu
Duyên tình đứt đọan, khổ ai hay... :D

PL 22.6.09

Klosen
22-06-2009, 03:14 PM
:o SR cũng theo người ta à? :o
Chỉ có mỗi trò là ủng hộ cô thui:D:Dkeke

phale
22-06-2009, 03:17 PM
Chỉ có mỗi trò là ủng hộ cô thui:D:Dkeke

Biết vì sao ủng hộ rồi... :o

Đôi Mắt Mùa Đông
22-06-2009, 03:29 PM
Mẹ la

Nick kia vừa hé, Mẹ la rầy
Khủng bố tình yêu... chắc ác đây:mad:
....................................... :D

PL 22.6.09

Mắt ra reg hết nick Tình yêu
Đủ hết vàng thau chắc cũng nhiều
Ai muốn nick gì đây cung cấp
Chỉ cần xem túi có bao nhiêu ? :D

Nhân cơ hội này kinh doanh nick chắc mau giàu . :D

phale
22-06-2009, 03:31 PM
Chỉ còn lại tấm thân tôi
Lời yêu bỏ ngỏ cút côi một mình
Cũng thương nhớ một bóng hình
Mà không dám nói lặng thinh đành buồn
Yêu thầm cô giáo vẫn luôn
Trái tim nóng bỏng ngọn nguồn của thơ

Ở đây lối ảo thôi mà
Vui đùa đôi phút rồi xa, về đời
Nỗi buồn thôi chớ trĩu lời
Bạn bè tri kỷ thảnh thơi tháng ngày
Níu chi một chút đắm say
Để khi tình hết, trắng tay bạn bè...

p/s: Chúc NHN vui với bạn bè nhé!

phale
22-06-2009, 03:34 PM
Mắt ra reg hết nick Tình yêu
Đủ hết vàng thau chắc cũng nhiều
Ai muốn nick gì đây cung cấp
Chỉ cần xem túi có bao nhiêu ? :D

Nhân cơ hội này kinh doanh nick chắc mau giàu . :D

:D Ý tưởng hay, cho PL hùn vốn với... Mở shop:

- Nhận tạo nick ý nghĩa
- Design chữ ký hợp tâm tậng
- Làm thơ theo yêu cầu
- Ghép tranh làm quà tặng
- Họa đối đáp với người mình muốn tạo ấn tượng
....
:D

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 03:36 PM
Ở đây lối ảo thôi mà
Vui đùa đôi phút rồi xa, về đời
Nỗi buồn thôi chớ trĩu lời
Bạn bè tri kỷ thảnh thơi tháng ngày
Níu chi một chút đắm say
Để khi tình hết, trắng tay bạn bè...

p/s: Chúc NHN vui với bạn bè nhé!

Tình ảo mà sao vẫn đắm say
Gần nhau gang tấc vẫn trắng tay
Thả hồn rong ruổi chơi với gió
Mây chiều tím biếc ai có hay?

CM4Q
22-06-2009, 03:40 PM
Trời ...chuyện gì đây ...???

Mới chỉ im hơi khoảng mấy ngày
Sao mà chộn rộn hỏi ...gì đây ...???
Xem xong phách lạc đi không vững
Hiểu sự chân quàng đứng chẳng ngay
Khủng Bố tung chiêu lời mật ngọt
Pha Lê cố thủ phép nồng cay
Vườn thơ cổ vũ nhưng lo lắng
Cô xuống thuyền hoa bỏ chốn này ...

QN
22/6/2009

Híc híc ....chuyện gì đây ??? KBTY ơi ...Muốn tán 22 Muội Muội của 4Q này hả ??? Dễ thôi .Nhưng mà phải chịu thử thách vượt qua các ải của môn phái thì mới được àh nha .E ...hèm...phải thách gì đây ta ??? Tạm thời chưa nghĩ ra ... nhưng KBTY cứ chuẩn bị "tinh thần " đi nhé .Hihihih...( Giỡn vui thôi ,rất vui KBTY đến làm "náo động "...í ..."náo nhiệt" cả vườn thơ )

@ 22 ơi ,cố lên nhé ... nếu "ưng " thì 4 dzìa xin phép "Cha Mẹ "dùm cho hihihi....

phale
22-06-2009, 03:43 PM
Trời ...chuyện gì đây ...???

Mới chỉ im hơi khoảng mấy ngày
Sao mà chộn rộn hỏi ...gì đây ...???
Xem xong phách lạc đi không vững
Hiểu sự chân quàng đứng chẳng ngay
Khủng Bố tung chiêu lời mật ngọt
Pha Lê cố thủ phép nồng cay
Vườn thơ cổ vũ nhưng lo lắng
Bước xuống thuyền hoa bỏ chốn này ...

QN
22/6/2009

Híc híc ....chuyện gì đây ??? KBTY ơi ...Muốn tán 22 Muội Muội của 4Q này hả ??? Dễ thôi .Nhưng mà phải chịu thử thách vượt qua các ải của môn phái thì mới được àh nha .E ...hèm...phải thách gì đây ta ??? Tạm thời chưa nghĩ ra ... nhưng KBTY cứ chuẩn bị "tinh thần " đi nhé .Hihihih...( Giỡn vui thôi ,rất vui KBTY đến làm "náo động "...í ..."náo nhiệt" cả vườn thơ )

@ 22 ơi ,cố lên nhé ... nếu "ưng " thì 4 dzìa xin phép "Cha Mẹ "dùm cho hihihi....

Tỷ cứu em... cứu em...
May quá... Tỷ xuất hiện đúng lúc... (cảm ơn BỤT), mai tỷ trực chiến... phụ em... Em cạn chữ rồi... không đỡ nổi nữa là theo chàng về dinh thiệt... hic hic...

Dỗi

Tỷ đi đâu vắng tận bao ngày
Bỏ lại riêng mình em ở đây
Kẻ vác cau trầu chen đến vội
Người mang bánh trái lọt vô ngay
Vần thơ sắp cạn, ai còn quyết
Nét bút gần mòn, bạn vẫn cay
Kiệu rước đầu hiên... hay muội gật
Về dinh theo hắn bỏ nơi này...:o

PL 22.6.09

phale
22-06-2009, 03:48 PM
Tình ảo mà sao vẫn đắm say
Gần nhau gang tấc vẫn trắng tay
Thả hồn rong ruổi chơi với gió
Mây chiều tím biếc ai có hay?

Thôi gói lại thôi dẫu đắm say
Biết ảo nuôi chi mộng chốn này
Vần thơ câu chữ vui bạn hữu
Nụ cười đọng mãi ở trong tay!

CM4Q
22-06-2009, 03:55 PM
Tỷ cứu em... cứu em...
May quá... Tỷ xuất hiện đúng lúc... (cảm ơn BỤT), mai tỷ trực chiến... phụ em... Em cạn chữ rồi... không đỡ nổi nữa là theo chàng về dinh thiệt... hic hic...

Hai hai chớ sợ chớ lo gì
Tứ Quái đâu hiền để Muội đi
Vốn liếng không nhiều nhưng chắc đủ
Khủng Bố Tình Yêu ... có dám ...lì ???:D

Klosen
22-06-2009, 04:15 PM
KHỦNG BỐ tên chàng thiệt ngầu cơ
Làm thơ tỏ tình thấy bâng quơ
Ý thơ lai láng chạm bóng nguyệt
Sao giờ lại để Nàng bơ vơ

NHT
22-06-2009, 04:44 PM
Yêu nàng kết vạn lời thơ
Yêu nàng là viết trăm tờ nhớ nhung"
Khủng bố ơi, muốn rước nàng về dinh chắc phải qua 26 cửa ải đó :nhaodzo:
NHT ăn ké với nè. Phale ưng huynh thì không cần bỏ VT :botay:

Lý lịch trích ngang

Chẳng sợ thầy la hoặc mẹ rầy
E là chốn đó ngại đằng đây
Thành Nhân bố phán hiền như vậy
Khủng Bố đời xưng ác thế này
Đất Mỹ còn dư tình nghĩa sống
Người thân có đủ lễ cau bày
Lời thơ lãng mạn vầy mong ước
Đứt đoạn sao đành nghĩ chẳng hay

KBTY



Mẹ la

Nick kia vừa hé, Mẹ la rầy
Khủng bố tình yêu... chắc ác đây
Dao bự kèm hông.. dường như thế
Thước to cặp nách... phải không này
Quê người nổi tiếng bà con chộ
Xứ lạ xưng tên báo chí bày
Ra rứa làm răng Thầy Mẹ chịu
Duyên tình đứt đọan, khổ ai hay.

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em ... ưng người... anh tiếc lắm thay"

Vắng ngõ vuờn thơ bởi mạ rầy
Không dè Khủng bố thật tài đây
Nửa đêm mai mối sang rồi nhé
Rựng sáng trầu cau xếp sẵn này
Quyến thuộc xiêu lòng đưa ý đẹp
Thân bằng thối dạ góp lời hay
Thuyền hoa cặp bến thôi đành nhỉ
Uẩn khúc Trương Chi khó biện bày

Huynh muội do đâu lại khéo bày
Yêu thầm tự thuở có ai hay
Nhiều khi muốn nói đôi niềm đó
Lắm lúc đành câm một nỗi này
Cách núi muôn trùng tan mộng hở ?
Ngăn sông vạn dậm nát tình đây!
Tầm xuân gửi gió về phương ấy
Vĩnh biệt nàng thơ ...ặc ặc... gói thuốc rầy

kakaka :D:D

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 05:09 PM
KHÔNG SỢ

Giữa Khủng và Khoai, cô chọn ai
Ông già-đứa trẻ, một trong hai
So văn sẽ biết thằng nào kém
Đọ võ là hay đứa nọ tài
Dẫu chị, thì sao, mình phận gái
Tuy em, thế hả, tớ thân trai
Bằng lòng cô trả lời luôn nhé
Thế gian đâu thiếu những chuyện hài

Tội đâu có Admin chịu. :D :D

CM4Q
22-06-2009, 05:21 PM
Lý lịch trích ngang

Chẳng sợ thầy la hoặc mẹ rầy
E là chốn đó ngại đằng đây
Thành Nhân bố phán hiền như vậy
Khủng Bố đời xưng ác thế này
Đất Mỹ còn dư tình nghĩa sống
Người thân có đủ lễ cau bày
Lời thơ lãng mạn vầy mong ước
Đứt đoạn sao đành nghĩ chẳng hay

KBTY




Khen ai ...

Đánh tiếng khen ai chẳng sợ rầy
Thân hành độc mã ghé về đây
Quà trao mấy chữ ghi nơi ấy
Ý ẩn đôi câu gởi chốn này
Thực dạ lo chi ...Trời sắp đặt
Thành tâm cứ để ...chuyện an bày
Duyên thì thiên lý năng tương ngộ
Cách trở tâm đầu ...sẽ rất hay ...

QN
22/6/2009

phale
22-06-2009, 06:28 PM
Hai hai chớ sợ chớ lo gì
Tứ Quái đâu hiền để Muội đi
Vốn liếng không nhiều nhưng chắc đủ
Khủng Bố Tình Yêu ... có dám ...lì ???:D

Có tỷ thì em hết ngại gì
Chỉ lo xiêu dạ, lén ra đi :D:o
Vần thơ "hắn" thả, như đường cát
Với lại cầm theo một chữ ... lì :D:o


KHỦNG BỐ tên chàng thiệt ngầu cơ
Làm thơ tỏ tình thấy bâng quơ
Ý thơ lai láng chạm bóng nguyệt
Sao giờ lại để Nàng bơ vơ

Khủng bố giờ này ngủ rồi cơ
Ơ Sen sao lại hỏi bâng quơ
Vần thơ đã cạn, trăng kia lặn
Bỏ lại nơi này những vu vơ:D

phale
22-06-2009, 06:36 PM
Yêu nàng kết vạn lời thơ
Yêu nàng là viết trăm tờ nhớ nhung"
Khủng bố ơi, muốn rước nàng về dinh chắc phải qua 26 cửa ải đó :nhaodzo:
NHT ăn ké với nè. Phale ưng huynh thì không cần bỏ VT :botay:

Lý lịch trích ngang

Chẳng sợ thầy la hoặc mẹ rầy
E là chốn đó ngại đằng đây
Thành Nhân bố phán hiền như vậy
Khủng Bố đời xưng ác thế này
Đất Mỹ còn dư tình nghĩa sống
Người thân có đủ lễ cau bày
Lời thơ lãng mạn vầy mong ước
Đứt đoạn sao đành nghĩ chẳng hay

KBTY

Mẹ la

Nick kia vừa hé, Mẹ la rầy
Khủng bố tình yêu... chắc ác đây
Dao bự kèm hông.. dường như thế
Thước to cặp nách... phải không này
Quê người nổi tiếng bà con chộ
Xứ lạ xưng tên báo chí bày
Ra rứa làm răng Thầy Mẹ chịu
Duyên tình đứt đọan, khổ ai hay.

PL

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em ... ưng người... anh tiếc lắm thay"

Vắng ngõ vuờn thơ bởi mạ rầy
Không dè Khủng bố thật tài đây
Nửa đêm mai mối sang rồi nhé
Rựng sáng trầu cau xếp sẵn này
Quyến thuộc xiêu lòng đưa ý đẹp
Thân bằng thối dạ góp lời hay
Thuyền hoa cặp bến thôi đành nhỉ
Uẩn khúc Trương Chi khó biện bày

Huynh muội do đâu lại khéo bày
Yêu thầm tự thuở có ai hay
Nhiều khi muốn nói đôi niềm đó
Lắm lúc đành câm một nỗi này
Cách núi muôn trùng tan mộng hở ?
Ngăn sông vạn dậm nát tình đây!
Tầm xuân gửi gió về phương ấy
Vĩnh biệt nàng thơ ...ặc ặc... gói thuốc rầy

kakaka :D:D
Hihi... lâu rồi mới thấy huynh vui trong thơ thế này. :D
Đọc thơ huynh chắc tối nay 22 không ngủ được rồi :D. 22 mà ốm o gầy mòn là bắt đền huynh đó nghen. :o
22 nợ huynh bài họa liên hoàn thuận nghịch nghen. Mà huynh ác, họa liên hoàn thì 22 rụng hết tóc còn gì...Hic hic...

CM4Q
22-06-2009, 07:10 PM
Hihi... lâu rồi mới thấy huynh vui trong thơ thế này. :D
Đọc thơ huynh chắc tối nay 22 không ngủ được rồi :D. 22 mà ốm o gầy mòn là bắt đền huynh đó nghen. :o
22 nợ huynh bài họa liên hoàn thuận nghịch nghen. Mà huynh ác, họa liên hoàn thì 22 rụng hết tóc còn gì...Hic hic...


Hồi nãy tính họa lại với 5 bài này rồi đó ,nhưng nghĩ lại thôi để dành cho 22 :nguong: 4 khoái nhất ...câu cuối trong bài liên hoàn thuận nghịch này thôi .Hehehe.... để chạy đi kiếm cho 5 ...chai thuốc ...rầy :D

phale
22-06-2009, 11:21 PM
Hồi nãy tính họa lại với 5 bài này rồi đó ,nhưng nghĩ lại thôi để dành cho 22 :nguong: 4 khoái nhất ...câu cuối trong bài liên hoàn thuận nghịch này thôi .Hehehe.... để chạy đi kiếm cho 5 ...chai thuốc ...rầy :D


Hihi... tỷ kiếm chai thuốc rầy cho 5 huynh chưa. Chưa có thì để em gởi sang nghen..:D

khungbotinhyeu
23-06-2009, 10:27 AM
Mẹ la

Nick kia vừa hé, Mẹ la rầy
Khủng bố tình yêu... chắc ác đây:mad:
Dao bự kèm hông.. dường như thế
Thước to cặp nách... phải không này
Quê người nổi tiếng bà con chộ
Xứ lạ xưng tên báo chí bày
Ra rứa làm răng Thầy Mẹ chịu
Duyên tình đứt đọan, khổ ai hay... :D

PL 22.6.09


Giải bày


Bởi nick làm cho mẹ ấy rầy
Anh thời phải đến giải trình đây
Quà sang với quả vài mâm đó
Rượu đến cùng thơ mấy tỉnh này
Cái nợ tâm tình thôi chửa trả
Con đường sự nghiệp hãy còn vay
Nhờ mai dẫn chỉ người se lối
Để thấu lòng hai đứa tỏ bày

KBTY

phale
23-06-2009, 10:44 AM
Giải bày


Bởi nick làm cho mẹ ấy rầy
Anh thời phải đến giải trình đây
Quà sang với quả vài mâm đó
Rượu đến cùng thơ mấy tỉnh này
Cái nợ tâm tình thôi chửa trả
Con đường sự nghiệp hãy còn vay
Nhờ mai dẫn chỉ người se lối
Để thấu lòng hai đứa tỏ bày

KBTY
Biết làm sao?

Suốt trọn đêm qua mẹ cứ rầy
Bây giờ anh lại biết sao đây
Mâm quà dễ đổi suy lường nọ
Tỉnh rượu sao bôi ấn tượng này
Có lẽ đời ni duyên chẳng vướng
Hay là kiếp trước nợ không vay
Tơ hồng, chỉ đỏ nan tròn mối
Gặp gỡ làm chi... trách kẻ bày :o

PL 23.6.09

khungbotinhyeu
23-06-2009, 11:00 AM
Trời ...chuyện gì đây ...???

Mới chỉ im hơi khoảng mấy ngày
Sao mà chộn rộn hỏi ...gì đây ...???
Xem xong phách lạc đi không vững
Hiểu sự chân quàng đứng chẳng ngay
Khủng Bố tung chiêu lời mật ngọt
Pha Lê cố thủ phép nồng cay
Vườn thơ cổ vũ nhưng lo lắng
Cô xuống thuyền hoa bỏ chốn này ...

QN
22/6/2009

Híc híc ....chuyện gì đây ??? KBTY ơi ...Muốn tán 22 Muội Muội của 4Q này hả ??? Dễ thôi .Nhưng mà phải chịu thử thách vượt qua các ải của môn phái thì mới được àh nha .E ...hèm...phải thách gì đây ta ??? Tạm thời chưa nghĩ ra ... nhưng KBTY cứ chuẩn bị "tinh thần " đi nhé .Hihihih...( Giỡn vui thôi ,rất vui KBTY đến làm "náo động "...í ..."náo nhiệt" cả vườn thơ )

@ 22 ơi ,cố lên nhé ... nếu "ưng " thì 4 dzìa xin phép "Cha Mẹ "dùm cho hihihi....


Phố Trẻ - Niềm Riêng

Mới tỏ tình đâu được mấy ngày
Bây giờ tỷ thách vượt rào đây
Thuyền hoa dưới suối nằm yên ả
Sính lễ ngoài sân chất đủ đầy
Phố Trẻ , Niềm Riêng ươm gối mộng
Ăn mày , mỹ nữ dệt tình say
Vườn thơ bạn hữu cùng ra sức
Tiệc cưới rình rang giữa chốn này

KBTY

phale
23-06-2009, 11:13 AM
KHÔNG SỢ

Giữa Khủng và Khoai, cô chọn ai
Ông già-đứa trẻ, một trong hai
So văn sẽ biết thằng nào kém
Đọ võ là hay đứa nọ tài
Dẫu chị, thì sao, mình phận gái
Tuy em, thế hả, tớ thân trai
Bằng lòng cô trả lời luôn nhé
Thế gian đâu thiếu những chuyện hài

Tội đâu có Admin chịu. :D :D
Hai được không? :eek::o:D

Nghĩ trọn đêm rồi, biết lựa ai?
Sao mà chọn một? Chẳng là hai?
Người thì giỏi võ.. nào thua sức
Kẻ lại hay văn... lọ kém tài
Lãng mạn phú thơ vừa dạ nữ
Phong trần sương gió xứng đời trai
Nếu như hợp lại ai bằng nữa
Không chịu thì thôi, chớ bảo...hài...:D

Ghẹo PL, PL ghẹo lại...:D

Klosen
23-06-2009, 11:18 AM
tham thế cô ơi liệu có nổi
Thân kia có xẻ làm 2 được
Nửa đi sang Mỹ nửa Hà Thành

phale
23-06-2009, 11:25 AM
tham thế cô ơi liệu có nổi
Thân kia có xẻ làm 2 được
Nửa đi sang Mỹ nửa Hà Thành

Bí kíp phân thân đang định tìm
Để chia nhiều mảnh được trái tim
Hà Thành, xứ Mỹ, phân đồng đủ
Đừng kẻ được không lại ưu phiền :D

Klosen
23-06-2009, 11:33 AM
Nhanh chậm sẽ quyết chuyện hơn - thua
Lấy đó là gốc chẳng phân bua

phale
23-06-2009, 11:37 AM
Khungbotinhyeu nản rùi hay sao dzị ta?
Đi kiếm chữ gì mà lâu rứa? :o

khungbotinhyeu
23-06-2009, 11:43 AM
Yêu nàng kết vạn lời thơ
Yêu nàng là viết trăm tờ nhớ nhung"
Khủng bố ơi, muốn rước nàng về dinh chắc phải qua 26 cửa ải đó :nhaodzo:
NHT ăn ké với nè. Phale ưng huynh thì không cần bỏ VT :botay:

Vắng ngõ vuờn thơ bởi mạ rầy
Không dè Khủng bố thật tài đây
Nửa đêm mai mối sang rồi nhé
Rựng sáng trầu cau xếp sẵn này
Quyến thuộc xiêu lòng đưa ý đẹp
Thân bằng thối dạ góp lời hay
Thuyền hoa cặp bến thôi đành nhỉ
Uẩn khúc Trương Chi khó biện bày

Huynh muội do đâu lại khéo bày
Yêu thầm tự thuở có ai hay
Nhiều khi muốn nói đôi niềm đó
Lắm lúc đành câm một nỗi này
Cách núi muôn trùng tan mộng hở ?
Ngăn sông vạn dậm nát tình đây!
Tầm xuân gửi gió về phương ấy
Vĩnh biệt nàng thơ ...ặc ặc... gói thuốc rầy

kakaka :D:D[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I]


Lê trốn nhà ...^^

Dẫu mẹ và cha có mắng rầy
Lê thời bỏ mặc trốn về đây
Lòng thôi đã gửi người bên ấy
Ý cũng thầm trao kẻ chốn này
Mặc hết đèo cao ... Nhân có hiểu
Quên từng bể rộng ... Khủng nào hay
Đằng xa lắm cậu buồn đang mếu
Bởi mối tình câm khó giải bày ...

KBTY

Quấy rầy ...!

Cái nợ tình duyên khéo vẽ bày
Anh thì không biết , chị nào hay
Thầm thương cậu Khủng sầu như thế
Nhớ trộm nàng Lê khổ vậy này
Một nẻo hoa về vương dạ đó
Đôi hàng lệ trải ướt lòng đây
À ơi tiếng nhạc vờn sâu lắng
Có phải buồn theo gió quấy rầy

KBTY

Đôi Mắt Mùa Đông
23-06-2009, 11:44 AM
Hai được không? :eek::o:D

Nghĩ trọn đêm rồi, biết lựa ai?
Sao mà chọn một? Chẳng là hai?
................................................





Nhỡ có vài anh đăng ký nữa
Cô chớ dùng chung vào một bữa
Nhiều thế coi chừng hại dạ dày
Béo phị bây giờ hơi khó chữa.
:D

Huyền Minh
23-06-2009, 11:53 AM
Phố Trẻ - Niềm Riêng

Mới tỏ tình đâu được mấy ngày
Bây giờ tỷ thách vượt rào đây
Thuyền hoa dưới suối nằm yên ả
Sính lễ ngoài sân chất đủ đầy
Phố Trẻ , Niềm Riêng ươm gối mộng
Ăn mày , mỹ nữ dệt tình say
Vườn thơ bạn hữu cùng ra sức
Tiệc cưới rình rang giữa chốn này

KBTY

Không phải VT ai cũng về phe ông đâu, anh bạn ạ! Pha Lê có huynh đây.

Em! Chớ Nghe...

Đừng lo anh đến giúp em đây
Đâu dễ hắn qua được ải này...
Chót lưỡi mật ong lòng giả dối
Đầu môi hoa bướm mặt chai lì
Việt kiều trưng "mác" loè thiên hạ
Khủng Bố giấu tên ẩn tẩy bài
Em hỡi! Chớ nghe lời xúi quẩy
Về làm vợ hắn có mà "die"

Huyền Minh

NgHi~KhAc'
23-06-2009, 12:05 PM
Không phải VT ai cũng về phe ông đâu, anh bạn ạ! Pha Lê có huynh đây.

Em! Chớ Nghe...

Đừng lo anh đến giúp em đây
Đâu dễ hắn qua được ải này...
Chót lưỡi mật ong lòng giả dối
Đầu môi hoa bướm mặt chai lì
Việt kiều trưng "mác" loè thiên hạ
Khủng Bố giấu tên ẩn tẩy bài
Em hỡi! Chớ nghe lời xúi quẩy
Về làm vợ hắn có mà "die"

Huyền Minh


:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

khungbotinhyeu
23-06-2009, 12:22 PM
Không phải VT ai cũng về phe ông đâu, anh bạn ạ! Pha Lê có huynh đây.

Em! Chớ Nghe...

Đừng lo anh đến giúp em đây
Đâu dễ hắn qua được ải này...
Chót lưỡi mật ong lòng giả dối
Đầu môi hoa bướm mặt chai lì
Việt kiều trưng "mác" loè thiên hạ
Khủng Bố giấu tên ẩn tẩy bài
Em hỡi! Chớ nghe lời xúi quẩy
Về làm vợ hắn có mà "die"

Huyền Minh


Chối bỏ

Ngại khó tôi thời chẳng đến đây
Làm trai phải vượt ải môn này
Đâu nào ghẹo liễu khoe lời xấu
Há phải đùa hoa lộ mặt dày
Ở Mỹ thèm quê dòng lệ đắng
Ăn Gà nhớ cội khóe mày cay
Làm sao nỡ phụ tình ai đó
Hạnh phúc vô vàn chửa dễ die


KBTY

khungbotinhyeu
23-06-2009, 01:15 PM
Hai được không? :eek::o:D

Nghĩ trọn đêm rồi, biết lựa ai?
Sao mà chọn một? Chẳng là hai?
Người thì giỏi võ.. nào thua sức
Kẻ lại hay văn... lọ kém tài
Lãng mạn phú thơ vừa dạ nữ
Phong trần sương gió xứng đời trai
Nếu như hợp lại ai bằng nữa
Không chịu thì thôi, chớ bảo...hài...:D

Ghẹo PL, PL ghẹo lại...:D




Chọn ai ?

Khủng Bố đây nè chứ chọn ai
Tim mình lại nỡ xắn làm hai
Đào hoa đỏ số chưa là giỏi
Tốt võ rành văn chửa phải tài
Bất nghĩa cùng thơ thời tựa gió
Chung tình với vợ mới là trai
Làm lương cứ gởi vào ngân sách
Để ấy và anh mặc sức xài

KBTY

phale
23-06-2009, 02:37 PM
Chọn ai ?

Khủng Bố đây nè chứ chọn ai
Tim mình lại nỡ xắn làm hai
Đào hoa đỏ số chưa là giỏi
Tốt võ rành văn chửa phải tài
Bất nghĩa cùng thơ thời tựa gió
Chung tình với vợ mới là trai
Làm lương cứ gởi vào ngân sách
Để ấy và anh mặc sức xài

KBTY
Thôi..

Chọn ai, khó chọn, biết theo ai
Cũng chẳng chia mình để được hai
Cách núi ngăn sông sao hiểu dạ
Xa hình, khuất mặt dễ đo tài
Ái tình sợ chắc dường ong bướm
Thề hẹn e rằng tựa gái trai
Tri kỷ tri âm mà thích vậy
Trăm năm một kiếp thỏa lòng xài

PL 23.6.09

phale
23-06-2009, 03:17 PM
Không phải VT ai cũng về phe ông đâu, anh bạn ạ! Pha Lê có huynh đây.

Em! Chớ Nghe...

Đừng lo anh đến giúp em đây
Đâu dễ hắn qua được ải này...
Chót lưỡi mật ong lòng giả dối
Đầu môi hoa bướm mặt chai lì
Việt kiều trưng "mác" loè thiên hạ
Khủng Bố giấu tên ẩn tẩy bài
Em hỡi! Chớ nghe lời xúi quẩy
Về làm vợ hắn có mà "die":D:o

Huyền Minh
Cảm ơn huynh đã ghé vai đỡ...

Cảm ơn anh nha

Anh về kịp lúc... chứ nơi đây
Khủng Bố đem thơ phủ thế này
Chưa thấu chân tình nhưng sém cảm
Còn ngờ giả dạng vẫn gần lay
Lời ong ướp mật say lòng dạ
Dấu bướm giăng hoa tối mặt mày
May nhỉ... liêu xiêu vừa định gật
Giật mình thắng lại... phuuùu... chưa "die"

PL 23.6.09

CM4Q
23-06-2009, 03:59 PM
Không phải VT ai cũng về phe ông đâu, anh bạn ạ! Pha Lê có huynh đây.

Em! Chớ Nghe...

Đừng lo anh đến giúp em đây
Đâu dễ hắn qua được ải này...
Chót lưỡi mật ong lòng giả dối
Đầu môi hoa bướm mặt chai lì
Việt kiều trưng "mác" loè thiên hạ
Khủng Bố giấu tên ẩn tẩy bài
Em hỡi! Chớ nghe lời xúi quẩy
Về làm vợ hắn có mà "die"

Huyền Minh

Cảm ơn huynh đã ghé vai đỡ...

Cảm ơn anh nha

Anh về kịp lúc... chứ nơi đây
Khủng Bố đem thơ phủ thế này
Chưa thấu chân tình nhưng sém cảm
Còn ngờ giả dạng vẫn gần lay
Lời ong ướp mật say lòng dạ
Dấu bướm giăng hoa tối mặt mày
May nhỉ... liêu xiêu vừa định gật
Giật mình thắng lại... phuuùu... chưa "die"

PL 23.6.09
Muội ơi ....

Muội mà vội vã bỏ nơi đây
Tỷ cũng dzìa quê biệt chốn này
Dẫu "Khủng "gieo thơ lời dễ động
Nhưng" Lê" khép cửa dạ đừng lay
Tình yêu một phút xinh như mộng
Hạnh phúc ngàn năm xám cả mày
Hãy chớ say mê rồi chấp nhận
Sa chân một bước ... chắc ...là ...die ...

QN
23/6/2009

Hí hí ...phụ Anh HM ,níu Muội lại :D

Huyền Minh
23-06-2009, 10:57 PM
Cám ơn Pha Lê & CM4Q hoạ thơ. Hà... hà... HM được tiếng " anh hùng cứu mỹ nhân", thích quá. Phe ta mạnh quá, KBTY chắc khó chống. Gởi lời đến KBTY đừng... ráng nữa, hãy đầu hàng vô điều kiện ngay đi, may ra còn lại được cái quần "xa lỏn" dzọt về Mỹ nếu không sẽ giống như chàng nào ở VT mang cái nick KCMQA... ủa mà sao lâu rồi không thấy ông này xuất hiện vậy cà, hay thay tên đổi họ rồi.
HM

OA _ NỮ
23-06-2009, 11:08 PM
KBTY ơi, có Oa Nữ đứng ở đàng sau và vô số đang cá cược phe ta. Cố lên.
Ta nhất định thắng, Và phe phái ko phải là ta nhất định thua.
Ka ka ka...........

thachanhtim
23-06-2009, 11:17 PM
KBTY ơi ...đừng lui nhé...TAT đứng tấn sau chị ON ..luôn nè ...\
Phen này quyết tâm gã PL gòi...
Còn anh HMinh thì KBTY cũng đừng lo ...TAT réo "nắng hạ " đến nè ...
Anh HM chạy mất thôi ...
Còn tỷ CM4Q ơi ...Tím pha càe mun với tỷ nhé ...
Cùng gã PL với em đi ...hợp đồng này mà thành công thì ...hà hà..hà...phút 179 sẽ em sẽ bật mí...hà hà hà...

Khuyết
23-06-2009, 11:25 PM
KBTY ơi ...đừng lui nhé...TAT đứng tấn sau chị ON ..luôn nè ...\
Phen này quyết tâm gã PL gòi...
Còn anh HMinh thì KBTY cũng đừng lo ...TAT réo "nắng hạ " đến nè ...
Anh HM chạy mất thôi ...
Còn tỷ CM4Q ơi ...Tím pha càe mun với tỷ nhé ...
Cùng gã PL với em đi ...hợp đồng này mà thành công thì ...hà hà..hà...phút 179 sẽ em sẽ bật mí...hà hà hà...

Mai mà PL không được KBTY tỏ tình với TAT nha. CVK đảm bảo là chỉ cần 3 bài thơ đường là xong liền à :run:

CM4Q
24-06-2009, 12:44 AM
@ Anh HM : Hình như phe ta ... đang "mạnh " có cần xuất hết công lực ra hay là để lại cho KBTY ...cái ...mà về Mỹ quốc ??? Nhưng 4Q thấy phe ủng hộ KBTY cũng mạnh lắm àh nha .Không biết mọi người thật lòng ủng hộ hay là mọi người đang sợ bị thua cược đây ...trời ...tời ...nghi quá :nguong:

@ Chị OA ,Tím ...sợ thua cá độ hay sao mừh "nhẫn tâm" với 22 của 4Q thế ???

Tím ui ... nếu KB qua được các ải của CM thì hoạ chăng mới có cơ hội rước nàng về dinh

@ CVK : nói hay áh ,PL không đổ thì quay sang tán ...Tím hen:nguong:

Phu sinh
24-06-2009, 01:06 AM
@ CVK : nói hay áh ,PL không đổ thì quay sang tán ...Tím hen:nguong:[/I]

Gặp PS thì sẽ dụ KB tán không nổi PL thì chuyển qua 4Q là ăn chắc! :botay:

CM4Q
24-06-2009, 01:21 AM
Gặp PS thì sẽ dụ KB tán không nổi PL thì chuyển qua 4Q là ăn chắc! :botay:

@PS: KBTY không có "gan " đó đâu :nguong:.Mà nếu ...có chắc 4Q chạy trước cho chắc ăn :D

Cấm SPAM :botay:

Huyền Minh
24-06-2009, 08:51 AM
HM có đề nghị này không biết mọi người có đồng ý không? Vụ này cứ dây dưa hoài làm sao biết phe nào thắng đây? Phải có một tiêu chuẩn nào đó mới phân tài cao thấp được chứ! Theo HM, sinh hoạt ở vườn thơ thì ta lấy thơ định hơn kém; trong vòng 10 ngày - từ giờ cho đến chúa nhật tới, bên nào làm được thơ đường nhiều hơn thì bên đó thắng. Các bạn bỏ phiếu cho biết ý kiến nhe.
Riêng nhắn với KBTY, HM tham gia vì ham dzui không có ý "bôi bác" anh đâu nhe!

Ta Phải Thắng

Nghe "nick" anh thôi đủ thấy "ngầu"
Cộng thêm người nữa - "ghệ"... "bye" mau...
4Q nữ tướng lập công lớn
Khủng Bố lui binh ôm hận sầu
Níu kéo Pha Lê không gục ngã
Buộc dây áo váy lúc qua cầu
Phen này nhất định ta toàn thắng
Kẻ địch biết điều hãy rút mau
HM

phale
24-06-2009, 09:02 AM
HM có đề nghị này không biết mọi người có đồng ý không? Vụ này cứ dây dưa hoài làm sao biết phe nào thắng đây? Phải có một tiêu chuẩn nào đó mới phân tài cao thấp được chứ! Theo HM, sinh hoạt ở vườn thơ thì ta lấy thơ định hơn kém; trong vòng 10 ngày - từ giờ cho đến chúa nhật tới, bên nào làm được thơ đường nhiều hơn thì bên đó thắng. Các bạn bỏ phiếu cho biết ý kiến nhe.
Riêng nhắn với KBTY, HM tham gia vì ham dzui không có ý "bôi bác" anh đâu nhe!

Ta Phải Thắng

Nghe "nick" anh thôi đủ thấy "ngầu"
Cộng thêm người nữa - "ghệ"... "bye" mau...
4Q nữ tướng lập công lớn
Khủng Bố lui binh ôm hận sầu
Níu kéo Pha Lê không gục ngã
Buộc dây áo váy lúc qua cầu
Phen này nhất định ta toàn thắng
Kẻ địch biết điều hãy rút mau
HM
Hic hic...Vậy thì huynh, 4 tỷ, 5 huynh... trực chiến 24/24 nhé.
KBTY mang thơ về đổ thì ngập cả nhà đó huynh ui...
Suy nghĩ lại huynh ơi... :o

phale
24-06-2009, 09:05 AM
Cám ơn Pha Lê & CM4Q hoạ thơ. Hà... hà... HM được tiếng " anh hùng cứu mỹ nhân", thích quá. Phe ta mạnh quá, KBTY chắc khó chống. Gởi lời đến KBTY đừng... ráng nữa, hãy đầu hàng vô điều kiện ngay đi, may ra còn lại được cái quần "xa lỏn" dzọt về Mỹ nếu không sẽ giống như chàng nào ở VT mang cái nick KCMQA... ủa mà sao lâu rồi không thấy ông này xuất hiện vậy cà, hay thay tên đổi họ rồi.
HM

Hihi... Vừa thả thơ vừa hù thế này thì KBTY chắc cũng run rồi...
Nghe đồn hôm nay KBTY quyết cướp cô dâu. Anh HM đừng đi đâu đấy nhé... :o

phale
24-06-2009, 09:07 AM
KBTY ơi, có Oa Nữ đứng ở đàng sau và vô số đang cá cược phe ta. Cố lên.
Ta nhất định thắng, Và phe phái ko phải là ta nhất định thua.
Ka ka ka...........
Chị về phe địch rồi... :acac::acac::o

phale
24-06-2009, 09:09 AM
KBTY ơi ...đừng lui nhé...TAT đứng tấn sau chị ON ..luôn nè ...\
Phen này quyết tâm gã PL gòi...
Còn anh HMinh thì KBTY cũng đừng lo ...TAT réo "nắng hạ " đến nè ...
Anh HM chạy mất thôi ...
Còn tỷ CM4Q ơi ...Tím pha càe mun với tỷ nhé ...
Cùng gã PL với em đi ...hợp đồng này mà thành công thì ...hà hà..hà...phút 179 sẽ em sẽ bật mí...hà hà hà...

TAT tự nhiên sao ngỏanh mặt với PL vậy trời...:mad:
Phe ta mà bị Tím dụ dỗ thế này thì PL trơ trọi rồi...
Anh HM, 4 tỷ đừng lung lay nghen...

phale
24-06-2009, 09:12 AM
@ Anh HM : Hình như phe ta ... đang "mạnh " có cần xuất hết công lực ra hay là để lại cho KBTY ...cái ...mà về Mỹ quốc ??? Nhưng 4Q thấy phe ủng hộ KBTY cũng mạnh lắm àh nha .Không biết mọi người thật lòng ủng hộ hay là mọi người đang sợ bị thua cược đây ...trời ...tời ...nghi quá :nguong:

@ Chị OA ,Tím ...sợ thua cá độ hay sao mừh "nhẫn tâm" với 22 của 4Q thế ???

Tím ui ... nếu KB qua được các ải của CM thì hoạ chăng mới có cơ hội rước nàng về dinh

@ CVK : nói hay áh ,PL không đổ thì quay sang tán ...Tím hen:nguong:

4 tỷ ui, tự nhiên không biết sao cả nhà quyết gả muội thế này... (thương tiền, ghét mình ùi...)

Tỷ nhất định níu muội lại nghen (níu cẩn thận tỷ nghen... rách hay tuột... thì chết muội...)

phale
24-06-2009, 09:13 AM
Gặp PS thì sẽ dụ KB tán không nổi PL thì chuyển qua 4Q là ăn chắc! :botay:

KBTY đồng ý hông? :o

OA _ NỮ
24-06-2009, 09:22 AM
HM có đề nghị này không biết mọi người có đồng ý không? Vụ này cứ dây dưa hoài làm sao biết phe nào thắng đây? Phải có một tiêu chuẩn nào đó mới phân tài cao thấp được chứ! Theo HM, sinh hoạt ở vườn thơ thì ta lấy thơ định hơn kém; trong vòng 10 ngày - từ giờ cho đến chúa nhật tới, bên nào làm được thơ đường nhiều hơn thì bên đó thắng. Các bạn bỏ phiếu cho biết ý kiến nhe.
Riêng nhắn với KBTY, HM tham gia vì ham dzui không có ý "bôi bác" anh đâu nhe!

Ta Phải Thắng

Nghe "nick" anh thôi đủ thấy "ngầu"
Cộng thêm người nữa - "ghệ"... "bye" mau...
4Q nữ tướng lập công lớn
Khủng Bố lui binh ôm hận sầu
Níu kéo Pha Lê không gục ngã
Buộc dây áo váy lúc qua cầu
Phen này nhất định ta toàn thắng
Kẻ địch biết điều hãy rút mau
HM

Vậy thì chỉ có thơ của PL và KBTY thôi há. Đê 2 bên ra thơ Đường trong trong 10 ngày, coi thơ ai nhiều thì người đó có quyền cướp dâu há?
Ko ai làm hộ ai hả? Phải thế ko? HM.

Huyền Minh
24-06-2009, 09:34 AM
Vậy thì chỉ có thơ của PL và KBTY thôi há. Đê 2 bên ra thơ Đường trong trong 10 ngày, coi thơ ai nhiều thì người đó có quyền cướp dâu há?
Ko ai làm hộ ai hả? Phải thế ko? HM.

Oa Nữ! Đương nhiên là không phải vậy! Đã chia 2 phe thì phải có quyền giúp nhau chứ, bộ phe "đối lập" sợ rồi hả?
Pha Lê & 4Q ơi, họ cũng hơi hãi rồi kìa.
Pha Lê! Cám ơn đã ngả về phía anh!
KBTY! Sao đầu hàng chưa hả?
HM

phale
24-06-2009, 09:37 AM
Muội ơi ....

Muội mà vội vã bỏ nơi đây
Tỷ cũng dzìa quê biệt chốn này
Dẫu "Khủng "gieo thơ lời dễ động
Nhưng" Lê" khép cửa dạ đừng lay
Tình yêu một phút xinh như mộng
Hạnh phúc ngàn năm xám cả mày
Hãy chớ say mê rồi chấp nhận
Sa chân một bước ... chắc ...là ...die ...

QN
23/6/2009

Hí hí ...phụ Anh HM ,níu Muội lại :D
Chắc vậy rồi tỷ

Dại gì muội bỏ chốn vườn đây
Dẫu những ai kia bảo nọ này
Khủng Bố tài ư? thề chẳng đổ
Thành Nhân giỏi á? nguyện không lay
Xứ người lạ lẫm e mờ phận
Đất khách xa xôi sợ xám mày
Ở lại dù sao còn bạn hữu
Một mình lỡ lúc... có mà "die"

PL 24.6.09

OA _ NỮ
24-06-2009, 09:48 AM
Oa Nữ! Đương nhiên là không phải vậy! Đã chia 2 phe thì phải có quyền giúp nhau chứ, bộ phe "đối lập" sợ rồi hả?
Pha Lê & 4Q ơi, họ cũng hơi hãi rồi kìa.
Pha Lê! Cám ơn đã ngả về phía anh!
KBTY! Sao đầu hàng chưa hả?
HM

KO công bằng, ON đâu biết làm thơ đâu, chít rùi, phe ta đâu rồi...SOS.

Phu sinh
24-06-2009, 09:53 AM
Vậy thì chỉ có thơ của PL và KBTY thôi há. Đê 2 bên ra thơ Đường trong trong 10 ngày, coi thơ ai nhiều thì người đó có quyền cướp dâu há?
Ko ai làm hộ ai hả? Phải thế ko? HM.

Hic...Hic.. Thơ đường mờ sao tính nhiều được, phải là ai hết chữ trước thì người đó thua chứ! Còn mọi người cứ thoải mái nhảy vô hùa cho xôm tụ!

Cũng tính xen vào ghẹo Khủng chơi
Nhưng mà chỉ sợ Bố kêu trời
Tung hoành một bóng Tình đã lộ
Đột phá trùng vây Yêu quyết bơi

Ráng lên KB! Người ta thề chẳng đổ kìa! Hi...Hi...