PDA

View Full Version : Tổng hợp thông tin vòng 17 giải vô địch Quốc gia V-League 2009



Lucky Man
21-06-2009, 10:53 PM
Denilson ra sân & ghi bàn, Thể Công thắng vẫn bị... chê
15:12' 21/06/2009 (GMT+7)

- Dù còn làm "thương binh" nhưng chiều 21/6, Denilson đã ra sân và ghi bàn để góp sức mang về chiến thắng đầu tiên cho XM.HP kể từ giai đoạn lượt về khi tiếp HA.GL trên sân nhà. Ở Hàng Đẫy, Thể Công vượt qua SLNA 2-1 trong một thế trận mà đội khách chơi nổi bật hơn...

Vòng 17 V-League 2009

Sân Cặp đấu Tỷ số

Cao Lãnh(15h30) Đồng Tháp - Khánh Hoà 1-0 (KT)
(Anh Tuấn 29’)

Thanh Hoá(16h00) Thanh Hoá - T&T HN 1-4 (KT)
(Đình Tùng pen 23’; Công Vinh 12’, 45’ pen, 68’, 85’)


Lạch Tray(16h00) Hải Phòng - HA.GL 3-1 (KT)
(Denilson 2’, Leandro 49’, Elenildo 90’+1’; Evaldo 13’ )

Hàng Đẫy(16h00) Thể Công - SLNA 2-1 (KT)
(Reginaldo 2’, Phước Tứ 48’; Eric Muranda 60’)

Long An(17h00) ĐT.LA - Nam Định 1-0 (KT)
(Silva Rodrigo 30’)

Thống Nhất(17h00) TP.HCM - Đà Nẵng 3-2 (KT)
(Ngũ Chí Thắng 7’, John Wole 41’, Nogueira 51’; Molina 11’, Rafael 72’)


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1799814_den6.jpg
Denilson dù còn làm "thương binh" nhưng anh vẫn ghi được bàn thắng trong lần đầu ra sân, từ một tình huống cố định. Ảnh: Đức Anh

Vòng 17 V-League là vòng đấu của những cá nhân được "điểm mặt chỉ tên". Có thể nói là như vậy, đáng chú ý vẫn là sự "có mặt" của Denilson trên sân Lạch Tray.

Anh đã đi qua thời kỳ đỉnh cao, anh cũng vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và chắc cũng khó trông mong anh có thể ra sân với 100% phong độ. Nhưng trên hết, sau những ầm ĩ, cuối cùng khán giả cũng được nhìn Denilson chơi bóng trên sân.

Ngoài sự xuất hiện, ngoài bàn thắng từ một tình huống cố định, do bị đau nên Denilson không thể tung hoành trên sân. Anh cũng được rút ra nghỉ giữa chừng, nhưng khán giả XM.HP hài lòng, và vui, bởi Denilson ghi bàn và đội nhà thắng!

Denilson tạo mối quan tâm nhưng cầu thủ nổi bật trong chiều 21/6 là Quả bóng vàng VN 2008, Lê Công Vinh với cả 4 bàn thắng ghi cho T&T HN trong chuyến làm khách của Thanh Hoá, đội bóng đang gặp khó lại sa sút luôn cả về tinh thần.

Nhưng bàn thắng đẹp đến không chê vào đâu được, thì phải nhắc đến... trung vệ Phước Tứ, được HLV Lê Thuỵ Hải bố trí như một tiền vệ trong trận Thể Công tiếp SLNA. Cú sút xa căng như trái phá của Tứ đã làm bó tay thủ thành đối phương, còn trên khán đài phải trầm trồ khen ngợi.

Tuy thế, vẫn phải thừa nhận, chiến thắng của Thể Công không đi theo hình ảnh bàn thắng đẹp của Phước Tứ. Thay vào đó, đội khách SLNA chơi nổi bật hơn và cũng máu lửa hơn. Xem đội bóng áo lính chơi bóng, cảm tưởng họ chiến đấu một cách dè dặt sau khi đã có bàn thắng làm vốn.

Chưa kể kèm theo đó là một số hình ảnh không mấy đẹp mắt của việc... câu giờ. Nếu may mắn hơn một chút, SLNA có thể ra về với ít nhất 1 điểm.

Ở trận đấu trễ, trong tình cảnh cần điểm, TP.HCM đã thắng được đội đầu bảng Đà Nẵng trong một thế trận không quá vất vả.

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - Khánh Hoà: 1-0 (KT)

Phút 29, từ pha phối hợp chếch bên cánh phải, Samson (29) treo bóng vào vòng 16m50, Anh Tuấn (9) đánh đầu nhả lại cho đồng đội, đi bóng qua hậu vệ áo đỏ, đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Hoàng Tuấn.

Sau bàn thắng, trận đấu trở nên căng thẳng hơn, trọng tài Đăng Thanh Hạ phải rút liên tục đến 4 chiếc thẻ chỉ trong vòng không đầy 10 phút.

Đáng chú ý, phút 38, Quang Hải (13) va chạm với Chí Hùng (3) của chủ nhà, liền sau đó, Tấn Tài có hành động đánh hục hặc với Hùng và cầu thủ này phản ứng lại. Kết quả, Hải và Hùng nhận thẻ vàng, còn Tài thì... vô can.

Điều đáng nói, đây là chiếc thẻ vàng thứ 2 của Chí Hùng nên dĩ nhiên anh bị truất quyền thi đấu. Vì lẽ đó, lãnh đạo đội chủ nhà và khán giả đã phản ứng mạnh mẽ, khiến trận đấu phải tạm dừng 4 phút trước khi giám sát trực tiếp xuống sân can thiệp.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chỉ cắm một mình Samson ở tuyến trên, trong khi Khánh Hoà quyết định chơi tấn công. Dù vậy, đã không có thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, chủ nhà giành chiến thắng 1-0.

Sân Lạch Tray: XM.HP - HA.GL: 3-1 (KT)

Chấn thương nơi chân phải của Denilson chưa có dấu hiệu hình phục, tuy nhiên, anh đã có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu này. Quan sát nhà vô địch World Cup 2002 khởi động, có thể thấy, anh chỉ "cử động" chân trái.

Dù vậy, anh đã sớm tạo ra sự khác biệt ở ngay phút thứ 2 để mang lại niềm vui cho người hâm mộ đất Cảng.

Sau khi bị phạm lỗi, từ quả phạt chếch bên cánh phải cách khung thành chừng 18m, Denilson thực hiện quả phạt đưa bóng bay thẳng vào lưới. Phút 2, Hải Phòng dẫn HA.GL 1-0.

Phút 13, Lee Nguyễn đá phạt góc bên cánh trái, Evaldo (32) đánh đầu, gỡ hoà 1-1 cho HA.GL.

Phút 39: Denilson phạm lỗi với Việt Cường, Evaldo (32), Cesar (35), chạy lại phản ứng có phần gay gắt với ngôi sao Brazil. Kết quả, khi Cesar (35) thực hiện quả ném biên thì một số khán giả Hải Phòng đá ném bịch nước và dép về phía cầu thủ này.

Phút 49, Đoàn Văn Sakda (5) phạm lỗi với Denilson ngay sát vạch 16m50 và đội trưởng Leandro (18) đã thể hiện tài đá phạt cừ khôi khi chuyển hoá thành bàn thắng, đưa XM.HP vượt lên dẫn 2-1.

Cũng sau tình huống này, Denilson được HLV Vương Tiến Dũng cho ra ngoài nghỉ vì thực sự anh chưa bình phục chấn thương.

Dù ít di chuyển và không thể tung tẩy được trên sân nhiều nhưng rốt cuộc thi Denilson đã ra sân và ghi bàn cho Hải Phòng.

Phút 90+1, Minh Châu chuyền cho Elenildo sút nâng lên tỷ số lên 3-1 cho XM.HP. Trước đó, ở phút 75, đội khách HA.GL chỉ còn 10 người trên sân sau khi Evaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân.

Như vậy, sau ba trận liên tiếp từ thua đến thua, chiều 21/6, XM.HP mới được nếm trải hương vị chiến thắng kể từ giai đoạn lượt về.


Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - T&T HN: 1-4 (KT)

Phút 12, đội khách vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Quả bóng vàng VN 2008, Lê Công Vinh.

Phút 23, Thanh Hoá gỡ hoà, và người lập công cho chủ nhà là cái tên quen thuộc: Hoàng Đình Tùng, khi thực hiện thành công quả sút phạt 11m.

Phút 45, T&T HN lần thứ 2 vượt lên, ở phút cuối cùng của hiệp 1, và người lập công lại là Công Vinh, từ chấm 11m.

Phút 68, Trọng Hải chuyền bóng vào cho Công Vinh thực hiện pha đánh gót đẹp mắt, đưa T&T HN dẫn 3-1, cũng là lập hat-trick cho riêng mình. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 85, chân sút số 1 BĐVN có được bàn thắng thứ 4.

Chủ nhà Thanh Hoá cho thấy, họ dường như không đủ sức lực để chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng và đã chấp nhận thua đậm 1-4.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200904/original/images1761471_CongVinh.jpg
Trên sân Thanh Hoá chiều 21/6 là show độc diễn của Công Vinh cho T&T HN. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Sân Hàng Đẫy: Thể Công - SLNA: 2-1 (KT)

Khi đội khách còn chưa kịp "nóng" người bắt nhịp trận đấu thì họ đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút 2, sau nỗ lực đi bóng của Khánh Lâm, bóng đến chân của Reginaldo (16), nhanh chân đệm bóng cận thành, phá vỡ thế quân bình. 1-0 cho Thể Công.

Phút 35: SLNA được dịp ăn mừng hụt sau khi Eric Muranda (29) đưa được bóng vào lưới của chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Sau bàn thắng, thay vì chơi "bốc" lên, thì Thể Công dần dần lại để đối thủ áo vàng chiếm thế trận và chơi có nét hơn.

Phút 45, suýt chút nữa thì đội khách kịp quân bình 1-1 trước khi bước vào nghỉ giải lao. Tuy nhiên, pha kết thúc của Akame (33) đã bị thủ môn Mạnh Dũng bắt gọn.

Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản tương tự hiệp 1 lại diễn ra, khi ngay ở những phút đầu, cụ thể là phút 48, Thể Công lại tìm được bàn thắng. Tác giả của pha ghi bàn đẹp mắt là trung vệ Phước Tứ, được bố trí như một tiền vệ, với cú sút như trái phá từ ngoài vòng cấm, làm mãn nhãn người xem.

Phút 60, lần này thì Eric Muranda (29) cùng đồng đội đã có thể ăn mừng trọn vẹn với pha lập công của chân sút số 29 sau khi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ Văn Quyến - vào sân sau khi SLNA để thua bàn thứ 2, với đường chuyền hết sức thuận lợi.

Có bàn rút ngắn, SLNA chơi mạnh mẽ và hưng phấn hơn nữa và họ cũng đã có những cơ may để ít nhất kiếm được 1 điểm. Thế nhưng, sau những khoảng thời gian hồi hộp, những ai yêu mến Thể Công đã có thể thở phào, để tận hưởng niềm vui chiến thắng trước kình địch SLNA.

Sân Thống Nhất: TP.HCM - Đà Nẵng: 3-2 (KT)

Phút 7, Ngũ Chí Thắng (18) dứt điểm trong vòng 16m50, mở tỷ số cho đội chủ nhà sau sai lầm của hàng thủ Đà Nẵng

Phút 11, Văn Chính phạm lỗi trong vòng cấm với Nguyên Sa (14) của Đà Nẵng, từ chấm 11m, Molila (8) đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 41, từ tình huống do Ngọc Tùng thực hiện, John Wole (4) lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu, để lần thứ 2 TP.HCM vượt lên.

Phút 51, đội chủ nhà phản công, Mario (32) căng ngang cho Nogueira (29) đệm cận thành. 3-1 cho TP.HCM.

Phút 72, Nguyên Sa đi bóng bên cánh trái, tạt vào cho Rafael (31) đánh đầu, rút ngắn xuống còn 2-3 cho Đà Nẵng. Và đó cũng là kết quả cuối cùng. Thua trận này không ảnh hưởng đến vị trí số 1 của Đà Nẵng nhưng với TP.HCM thì 3 điểm có ý nghĩa hết sức quý giá.

Sân Long An: ĐT.LA - Nam Định: 1-0 (KT)

Phút 30, từ sát vòng cấm địa biên phải, Việt Thắng thực hiện quả căng ngang vào trung lộ, Silva Rodrigo (23) chỉ còn nhiệm vụ đệm bóng vào lưới trống sau khi Quang Huy để vuột bóng qua tay, mở tỷ số cho ĐT.LA.

Phút 60, Nam Định có cơ hội mười mươi để quân bình tỷ số khi được được hưởng quả phạt 11m sau khi Amaobi (18) bị Quang Trãi đốn ngã trong vòng cấm. Đáng tiếc đối mặt với Santos, tiền đạo số 18 lại đá vọt xà.

Đội khách còn có một số tình huống khác chuyển hoá thành bàn ở thời gian thi đấu còn lại. Đáng tiếc, họ không cụ thể hoá để có thể ra về với 1 điểm.


Thể Thao VietNamNet

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI V - LEAGUE SAU 17 VÒNG
Đội bóng Tr T H B Điểm
1 SHB Đà Nẵng 17 11 3 3 36
2 TĐCS Đ.Tháp 17 7 6 4 27
3 TCDK-SLNA 17 6 9 2 27
4 ĐT Long An 17 5 9 3 24
5 K.Khánh Hoà 17 6 6 5 24
6 B.Bình Dương 16 6 5 5 23
7 HAGL 16 7 2 7 23
8 Thể Công 17 7 2 8 23
9 XM Hải Phòng 17 7 1 9 22
10 T&T Hà Nội 17 6 3 8 21
11 Quân khu 4 17 7 0 10 21
12 Mikado Nam Định 17 5 5 7 20
13 TPHCM 14 4 3 7 15
14 XMCT.Thanh Hóa 16 3 4 9 13