PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 13.05.2009



Quỳnh_muộn
13-05-2009, 12:40 PM
Đánh bại Wigan, Man Utd sẽ cầm chắc ngôi vô địch

“Quỷ đỏ” Man Utd đang đứng trước cơ hội tiến nhanh tới chức vô địch nếu họ đánh bại đối thủ Wigan vào rạng sáng mai (14/5) trong trận đấu bù Premier League.

http://media.tinmoi.vn/2009/05/12/small_208784.jpg

Trước khi bước vào trận đấu bù, Man Utd có trong tay 83 điểm hơn đội á quân Liverpool 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Chính vì vậy nếu khuất phục được Wigan, “Quỷ đỏ” sẽ hơn Liverpool 6 điểm và chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa ở 2 vòng cuối thày trò HLV Ferguson sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Hơn lúc nào hết HLV Ferguson đang muốn giải quyết thật nhanh cuộc đua ở giải trong nước để tập trung toàn bộ sức lực cho trận chung kết Champions League với Barcelona vào cuối tháng này. Đó mới là mục tiêu chính của “Quỷ đỏ”.
Vì yếu tố quan trọng như vậy, ông Ferguson đã yêu cầu các học trò không được thi đấu với tinh thần tự mãn, coi thường đối thủ khi đến làm khách trên sân JJB của Wigan.
Cùng chung quan điểm với ông thày của mình, cầu thủ người Pháp Evra nói: “Mặc dù Man Utd còn trận chung kết Champions League ở phía trước với Barcelona nhưng giờ tất cả đều phải loại bỏ những ý nghĩ về trận đấu này để tập trung toàn sức cho Premier League. Chúng tôi cần phải đảm bảo Man Utd đoạt chức vô địch ở mùa giải này”.
Xét trên nhiều khía cạnh Wigan còn kém Man Utd một trời, một vực. Thêm vào đó, sân JJB thường đem lại kỷ niệm đẹp cho “Quỷ đỏ”. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Man Utd đã hạ đội chủ sân JJB với tỉ số 2-0 nhờ công của C.Ronaldo để chính thức bước lên ngôi vô địch ở vòng đấu cuối cùng.
Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho Man Utd khi Wigan đã hết mục tiêu tranh đấu ở mùa giải này với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Về lực lượng, Man Utd chỉ thiếu vắng duy nhất trung vệ Ferdinand, nhiều khả năng ông Ferguson sẽ bố trí John O’Shea đá cặp với Nemanja Vidic.


(Theo vnmedia.vn)


CLB Olympiakos đã tới Việt Nam

Đúng 9h35 sáng qua, chuyến bay mang số hiệu TG682 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, phải hơn 1h sau, các cầu thủ Olympiakos mới xuất hiện ở sảnh B trong sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV và giới báo chí.

http://media.tinmoi.vn/2009/05/12/small_208633.jpg

Rút kinh nghiệm từ sự cố đón đoàn Olympic Brazil, VFF đã tổ chức khá chuyên nghiệp ở lần tiếp đón này. Lực lượng an ninh đã được triển khai từ sớm ở cửa ra sảnh quốc tế đến. Bên cạnh đó, VFF cũng bố trí một dàn nhạc dân tộc ngay cửa sảnh để tạo ấn tượng về sự hiếu khách.

Sau hơn 1h chờ đợi, 10h40, các thành viên của CLB Olympiakos đã xuất hiện trong trang phục đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt với quần bò và áo phông đỏ - màu truyền thống của CLB này. Pantos Anastasios và Anthony Derbyshire dẫn đầu đoàn vẫy tay chào người hâm mộ và báo giới.

http://media.tinmoi.vn/2009/05/12/small_208634.jpg

Các cầu thủ Olympiakos tỏ ra rất bất ngờ và thích thú với dàn nhạc dân tộc nên phần lớn đều nán lại để thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm. Lúc này sự tập trung của người hâm mộ hướng về phía thủ thành quen mặt Antonios Nikopolidis - người hùng của tuyển Hy Lạp tại Euro 2004.

Dù phải di chuyển trên một hành trình khá dài nhưng Nikopolidis cũng như toàn bộ các thành viên của Olympiakos không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà ngược lại đều tươi cười và thoải mái trước sự đón tiếp nồng nhiệt của các CĐV Việt Nam

Sau ít phút nán lại ở sảnh sân bay, CLB Olympiakos đã lên xe để về khách sạn Sheraton. Ngày hôm nay, CLB Olympiạkos sẽ tới viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh rồi chơi bóng tại trường Dream House trước khi có buổi tập làm quen trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30.

(Nguồn: VNmedia.vn)

Học trò cũ lên lớp Wenger

Emmanuel Petit cho rằng, muốn thành công thì Arsene Wenger phải chi nhiều tiền hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Arsenal của "giáo sư" Wenger vừa trải qua một tuần thi đấu ê chề, sau khi bị MU loại khỏi bán kết Champions League bằng trận thua 1-3 ngay trên sân Emirates, Arsenal tiếp tục để Chelsea đánh bại ở "thánh địa" của mình với tỷ số 4-1.
Cảm thấy sốt ruột thay cho đội bóng cũ, Emmanuel Petit, người đã từng cùng Arsenal giành cú đúp danh hiệu khi còn khoác áo CLB này trước đây cho biết, Arsene Wenger cần phải dành nhiều sự quan tâm hơn cho thị trường chuyển nhượng.

http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/13/arsenal.jpg
Petit (trái) muốn Wenger mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng

"Như vậy là đã 4 năm nay, Arsenal không có bất cứ một danh hiệu gì." Petit nói. "Arsene Wenger là một người thông minh và có tầm nhìn, nhưng có lẽ ông ấy cần phải có sự thay đổi ngay lập tức."

"Nếu Wenger muốn cân bằng lực lượng cầu thủ trẻ và những cái tên dày dạn kinh nghiệm thì rõ ràng là ông ấy phải có trong tay những cái tên đủ ảnh hưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy phải chi mạnh hơn ở thị trường chuyển nhượng."

Sau trận thua bẽ mặt trước Chelsea cuối tuần qua, Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất cầu thủ vào tay những đội bóng lớn khác, khi mà những "ngôi sao" của sân Emirates đã bắt đầu sốt ruột với thành tích nghèo nàn của đội bóng.

(Nguồn The Sun và TTVH)

Quỳnh_muộn
13-05-2009, 01:11 PM
Nadal nới rộng khoảng cách với Federer lên trên 5000 điểm

Tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal, đã nới rộng khoảng cách với hạt giống số hai thế giới, Roger Federer, lên tới trên 5000 điểm sau khi số điểm mà anh giành được khi vô địch tại Masters 1000 ở Roma được Liên đoàn Quần vợt Nhà nghề Thế giới cộng thêm vào bảng thành tích.

Với chức vô địch thứ tư kể từ đầu mùa bóng tới nay, hạt giống số một thế giới hiện có tổng cộng 15.560 điểm, trong khi “tàu tốc hành Thụy Sỹ” chỉ có 10.170 điểm, kém Nadal tới 5.390 điểm.

Trong khi đó, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic, do không bảo vệ thành công chức vô địch ở Masters 1000 tại Roma nên bị trừ điểm và để mất ngôi vị thứ ba thế giới vào tay Andy Murray, người chỉ hơn Djokovic có 70 điểm.

http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/05/12/nadal09.jpg

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của làng quần vợt của “đảo quốc sương mù” có một tay vợt leo lên được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của ATP, vượt lên trên thành tích của các đàn anh Tim Henman và Greg Rusedski, với vị trí thứ tư là thứ hạng cao nhất.

BXH mới nhất của ATP:

1- (1) Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 15.360 điểm
2- (2) Roger Federer (Thụy Sỹ) 10.170
3- (4) Andy Murray (Anh) 8.990
4- (3) Novak Djokovic (Serbia) 8.820
5- (5) Martin Del Potro (Argentina) 4.720
6- (6) Andy Roddick (Mỹ) 4.040
7- (8) Gilles Simon (Pháp) 4.030
8- (7) Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) 3.900
9- (9) Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) 3.455
10- (10) Gael Monfils (Pháp) 3.310

* Trong ngoặc đơn là thứ hạng lần trước.

(Nguồn TTVH)


Anh Tuấn giành 1 HCV, 2 HCB giải cử tạ châu Á

Ngày 11/5, giải vô địch cử tạ châu Á 2009 đã khởi tranh tại thành phố Taldykorgan (Kazakhstan) với sự tham gia của 22 đoàn. Đưa tới giải thành phần mạnh nhất gồm 8 lực sỹ (4 nam), trong đó có cả á quân Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển Việt Nam đã có 1 HCV - 2 HCB ngay trong ngày khai mạc.

Hạng 56kg nam mà Hoàng Anh Tuấn tham dự diễn ra trong ngày thi đấu đầu tiên và với việc thiếu vắng ĐKVĐ Olympic 2008 người Trung Quốc Long Qingquan cũng như đối thủ quen thuộc Eko Yuli Irawan (Indonesia - HCĐ Olympic 2008), thì rõ ràng lực sỹ Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

http://www.tintuconline.com.vn/Library/images/6/2009/05/ngay13/Tuan13.jpg
Hoàng Anh Tuấn tuy đạt 1 vàng, 2 bạc nhưng đây không phải là thành tích tốt nhất của anh


Tuy nhiên, chung cuộc Hoàng Anh Tuấn chỉ thành công ở nội dung cử giật với thành tích 125 kg để vượt qua Ji Guohua (Trung Quốc) và Ri Kyong Sok (CHDND Triều Tiên).

Đến nội dung cử đẩy, Tuấn thành công ở mức tạ khởi điểm 153kg, nhưng thất bại cả 2 lần còn lại với khối lượng 155kg. Trong khi đó, lực sỹ Trung Quốc đã thành công với mức 158kg để giành HCV cử đẩy cũng như HCV tổng cử.

1 HCV (cử giật) - 2 HCB (cử đẩy và tổng cử), xét về mặt thành tích thì đây không phải là thành công với nam lực sỹ số 1 Việt Nam khi năm 2008 anh từng giành 2 HCV tại giải đấu này (cử giật và tổng cử).
Hơn thế mức tổng cử 278kg tại giải vô địch châu Á 2009 này cũng thua luôn thành tích 290kg đã giúp Tuấn giành HCB Olympic (cử giật 130kg - cử đẩy 160kg).

Tại giải, Việt Nam vẫn còn 1 hy vọng giành huy chương được đặt vào nữ lực sỹ Nguyễn Thị Thiết ở hạng 63kg nữ.


(Nguồn TTOL.com.vn)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 04:29 PM
Steven Gerrard - Cầu thủ xuất sắc nhất của FWA

(Dân trí) - Chỉ cách đây ít giờ đồng hồ, Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA) đã bầu chọn Steven Gerrard là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng 2008/09.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/13/gerrard0605091-2.jpg

Gerrard trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên sau 19 năm được FWA vinh danh.



Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA) mới đây đã quyết định bầu chọn Steven Gerrard là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng 2008/09 và thông tin cũng đã được thông báo trên trang web chính thức của FWA.

Sau một mùa giải nỗ lực cống hiến giúp Liverpool trở thành một đối trọng thực sự của Manchester United, đội trưởng Steven Gerrard đã được các nhà báo thể thao Anh bầu chọn vào vị trí thứ nhất và vượt qua hai cầu thủ MU là Ryan Giggs, Wayne Rooney để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất.

Chủ tịch FWA, Steve Bates, đồng thời cũng là chủ mục thể thao của tờ The People đánh giá: "Có thể coi Steven có phong độ xuất sắc nhất ở mùa giải này. Khả năng lãnh đạo trên sân và nhiệt huyết cống hiến đã giúp Liverpool trở thành ứng cử viên nặng ký tại Premier League và giúp giải đấu trở nên quyết liệt tới những vòng đấu cuối cùng.

Chính bởi vậy, Steven được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình và FWA tự hào khi trao tặng danh hiệu vì những đóng góp của anh cho CLB và cho đất nước”.

Tại mùa giải năm nay, Steven Gerrard đã ghi tổng cộng 23 bàn trong 42 trận cùng Quỷ đỏ vùng Merseyside chưa kể 14 bàn (72 lần) kể từ khi khoác áo ĐT Anh. Và anh trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên sau 19 năm được vinh danh bởi FWA.

Dự kiến lễ trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng 2008/09 của FWA sẽ diễn ra tại đêm gala bóng đá ở khách sạn Royal Lancaster vào ngày 29/5 tới đây.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 04:47 PM
Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua


(Dân trí) - MU gần như đã ở rất gần chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp khi đánh bại “người hàng xóm” Man City 2-0. Trong khi đó, ở trận derby thành London, kinh nghiệm và bản lĩnh của Chelsea đã “đè bẹp” sức trẻ Arsenal với tỷ số 4-1 ngay tại Emirates.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng Anh vòng 36:

Thủ môn:

Dean Kiely (West Brom): Dù vẫn đang đứng cuối BXH và khó mà thoát khỏi một suất xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới nhưng West Brom vẫn chứng tỏ tinh thần chiến đấu đến cùng khi đánh bại Wigan 3-1, trong đó có công đóng góp không nhỏ của thủ thành Dean Kiely.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/13/alex-13509.jpg
Alex rất mạnh trong không chiến

Hậu vệ:

Bacary Sagna (Arsenal): Để Chelsea đè bẹp 4-1 ngay tại Emirates, Arsenal chỉ còn biết tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội và lơi lỏng trong phòng ngự. Tuy nhiên, vẫn có một “điểm sáng” bên phía The Gunners, đó là Sagna. Hậu vệ người Pháp thi đấu rất xông xáo và không ít lần gây khó dễ cho các hậu vệ Chelsea bằng những pha tạt bóng nguy hiểm, mà một trong số đó được Bendtner tận dụng thành công.



Alex (Chelsea): Rất giỏi trong chơi đầu, không chỉ trong phòng ngự mà cả tấn công. Điều đó được minh chứng bằng pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số khiến Fabianski chỉ biết đứng như “trời trồng”. Mùa tới, Carvalho chắc chắn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có suất đá chính bên cạnh đội trưởng John Terry.



Nemanja Vidic (Manchester United): Xứng đáng là “hòn đá tảng” nơi hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU.



Ashley Cole (Chelsea): Thể hiện màn trình diễn đáng khen ngợi trước đội bóng cũ, đặc biệt với những pha lên tham gia tấn công bên cánh trái. Tốc độ rất tốt và thể lực luôn dẻo dai.

Tiền vệ:

Liam Lawrence (Stoke City): Ấn định chiến thắng 2-0 thuyết phục ngay trên sân của Hull City với cú sút “không thể cản phá” từ cự ly gần 25m. Trận thua khiến đội bóng của HLV Phil Brown tụt xuống thứ 18 và đang đứng trước nguy cơ trở lại “mái nhà” hạng Nhất.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/13/fletcher-13509.jpg
Fletcher đóng vai "người hùng thầm lặng" của MU

Darren Fletcher (Manchester United): Ronaldo và Tevez là những người lập công cho MU trong chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố Man City nhưng không thể không nhắc tới sự đóng góp “thầm lặng” của Fletcher. Tiền vệ người Scotland chơi rất nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm và khiến bộ đôi De Jong - Kompany của Man “xanh” hoàn toàn lép vế.

Steven Gerrard (Liverpool): Một lần nữa thủ lĩnh của The Kop lại tỏa sáng và dẫn dắt Liverpool tới chiến thắng 3-0 ngay trên sân của West Ham, với một cú đúp. “Số 8” thực sự là một biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và khát vọng của “Quỷ đỏ” thành Liverpool.

Florent Malouda (Chelsea): Kết hợp rất ăn ý với Ashley Cole bên hành lang trái của The Blues, cả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink, cựu tiền vệ Lyon đang dần tìm lại chính mình. Anh cũng là tác giả bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Chelsea.

Tiền đạo:
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/13/ee9tevez-13509.jpg
Tevez có màn trình diễn xuất sắc trước Man City

Carlos Tevez (Manchester United): Bất chấp những lời tuyên bố sẽ ra đi vào mùa hè này, chân sút người Argentina vẫn cống hiến hết mình cho MU và trong một trận đấu mà anh được đá chính ngay từ đầu, Tevez đã chơi xuất sắc với một pha lập công cùng hai pha dứt điểm dội khung gỗ.

Mark Viduka (Newcastle United): Không ghi được bàn nào nhưng tiền đạo kỳ cựu người Australia luôn là mối đe dọa thường trực với hàng phòng ngự Boro. Kiến tạo đường chuyền quyết định cho Martins ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Lê_Minh_Hòa
14-05-2009, 08:50 AM
Cám ơn các bạn vì đã đưa những thông tin,hình ảnh kịp thời và sống động!
Mong các bạn tiếp tục phát huy nhé!
:p Quỳnh muộn: Em có thể cập nhật và thông tin về Marat Safin đi! Anh cũng chơi tennis và Safin là thần tượng đó! Cám ơn nhé!

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:07 AM
Cám ơn các bạn vì đã đưa những thông tin,hình ảnh kịp thời và sống động!
Mong các bạn tiếp tục phát huy nhé!
:p Quỳnh muộn: Em có thể cập nhật và thông tin về Marat Safin đi! Anh cũng chơi tennis và Safin là thần tượng đó! Cám ơn nhé!

Anh ơi...em không thích tennis. hôm nọ em thử đánh một quả mà về đau hết cả cánh tay..em chỉ thích các VĐV tennis thôi..hi hi

Anh rảnh rỗi cập nhật thông tin thể thao cho mọi người xem đi, để em cô độc một mình không hà..