PDA

View Full Version : Vừa cưới vợ biết mình có con rơi



Quỳnh_muộn
13-05-2009, 10:17 AM
Vừa cưới vợ biết mình có con rơi

Tôi 28 tuổi, vừa kết hôn được hơn tháng. Một lần gặp cậu bạn hồi cùng đại học, cậu ấy bảo rằng tôi đã có con với cô gái con chủ nhà ngày xưa chúng tôi thuê trọ trên Lào Cai. Tôi choáng váng, tìm gặp cô ấy, và đúng là như vậy.
Tôi có một điều muốn chia sẻ với độc giả báo VnExpress.net! Một điều mà tôi cứ day dứt bấy lâu nay.
Tôi năm nay 28 tuổi, vừa mới kết hôn được hơn một tháng. Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và cũng phần nào thành công trong công việc kinh doanh. Tôi lại là một kỹ sư trắc địa, hình thức cũng ưa nhìn và rất thu hút các chị em (đấy là do bạn bè tôi nhận xét). Không phải tự hào nhưng trong thời kỳ sinh viên tôi cũng đã trải qua một vài mối tình, mối tình nào cũng sâu đậm nhưng vì những người tôi yêu đều hơn tôi 2-3 tuổi, vì vậy khi tôi đang còn học thì họ cũng ra trường, và tôi lại phải chia tay.
Tôi ra trường, đi làm, rồi gặp vợ tôi bây giờ trong một lần sinh nhật của một anh bạn, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và sau 6 tháng chúng tôi đã tiến tới hôn nhân, quả thật tôi rất hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện như đảo lộn với tôi hơn một tháng sau ngày cưới. Chiều hôm đó tôi và các đồng nghiệp đi uống bia thì gặp ngay một cậu bạn hồi cùng học đại học cũng vừa vào quán. Cậu kia nhận ra tôi ngay và gọi tôi ra nói chuyện riêng, hỏi tôi dạo này tình hình thế nào, đã vợ con gì chưa, tôi bảo tôi vừa cưới vợ được một tháng. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy vừa lên Lào Cai công tác, vào lại nhà mà ngày xưa khi bọn tôi mới ra trường, lên đấy đi làm công trình, chúng tôi vào nhà này thuê làm địa điểm tập kết.
Cậu ấy bảo với tôi là tôi đã có một đứa con với con gái chủ nhà, bây giờ cháu được một tuổi rồi. Tôi hoàn toàn không thể tin vào tai mình nữa, đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng, cũng không nhớ cậu ấy đi lúc nào, chỉ biết rằng cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy trong có ghi số điện thoại của người con gái đó.
Tôi trằn trọc mấy đêm liền, rồi kỷ niệm của hai năm về trước hiện về. Ngày đấy tôi mới ra trường, nhờ bạn bè nên đi cùng chúng nó lên làm công trình ở Lào Cai, chúng tôi thuê một nhà dân làm điểm tập kết. Nhà có một cô con gái 20 tuổi, tên là Lan, xinh gái và hiền lành.
Không hiểu vì sao tôi và cô ấy có cảm tình với nhau, chúng tôi thường trao cho nhau những cái nhìn lén lút, sau 5 tháng, ngày xong công trình, chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan chia tay, tôi uống khá nhiều rượu, dân Trắc Địa mà. Rồi cô ấy bảo tôi đi dạo, và rồi không hiểu vì sao tôi và cô ấy đã xảy ra "chuyện ấy" ở bên đồi.
Cô ấy bảo với tôi là cô ấy vừa hết ngày của phụ nữ, theo kinh nghiệm của tôi thì như vậy là an tâm rồi, chắc không vấn đề gì. Rồi tôi về Hà Nội và nhanh chóng quên đi người con gái ở xa. Giờ đây, tôi nhận được tin tôi có một đứa con, tôi không thể tin.
Vì vậy tôi quyết định gọi điện, tôi giấu vợ lên Lào Cai, gọi điện cho cô ấy, tim tôi như thắt lại khi cô ấy nhận ra giọng tôi ngay, chúng tôi hẹn gặp nhau ở ga. Và đúng như lời bạn tôi nói, cô ấy bảo đó là con tôi, tôi không dám phủ nhận vì đúng là tóc cậu bé xoăn, đôi mắt rất giống tôi.
Cô ấy bảo sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm vì khi cô ấy biết mình có thai, cô ấy đã quyết định giữ lại. Cô ấy chỉ mong sau này khi con lớn lên có thể nhận tôi làm bố. Tôi bối rối, nhưng cũng rất trách nhiệm, tôi hứa một tháng sau tôi sẽ lên và sẽ nói chuyện với bố mẹ cô ấy, đó là một tai nạn không cố ý.
Về nhà, tôi không dám nhìn mặt vợ, tôi luôn lảng tránh khi cô ấy hỏi vì sao anh khác thế, mới cưới nhau một tháng, cô ấy chưa có gì, cô ấy mà biết chuyện này chắc gia đình tôi tan vỡ mất.
Tôi phải làm sao đây để vừa không mất hạnh phúc gia đình tôi vừa có, vừa phải có trách nhiệm với sai lầm của tôi. Độc giả báo VnExpress.net hãy cho tôi lời khuyên, lời hẹn một tháng đã sắp đến rồi! Tôi hoang mang quá!

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

(Nguồn VnExpress)