PDA

View Full Version : Nhạc phổ thơ



Pearly
15-06-2009, 07:33 PM
Pearly post bài nhạc ở đây nhé.
Phale cứ tùy ý xem nó thuộc chủ đề nào thì để vào đó cho phù hợp nhé
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/MAT_BIEN.jpg

phale
16-06-2009, 07:40 AM
PL mở dùm cho Pearly.

phale
16-07-2009, 02:26 PM
Mắt biển

Nhạc: Pearly
Lời: Nguyễn Thanh Xuân
Trình bày: Pearly

http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=5209Mat_bien.mp3

PL cảm ơn thầy nhiều nhé thầy!

http://67.221.166.155/dl/89249d2cc317068a7a8abdb3f1c7d5b1/1249274299/audio/5209Mat_bien.mp3

Pearly
16-07-2009, 04:40 PM
Cám ơn pha le đã post giúp bài hát này

Pearly
16-07-2009, 04:51 PM
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/MAT_BIEN-1.jpg

Pearly
03-08-2009, 11:03 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/p75ccckUQ0

Tazang
03-08-2009, 08:42 PM
Cám ơn Anh Pearly, chúc Anh luôn An Mạnh!

luulytim_tttt
05-08-2009, 12:16 AM
Wow ! Beautiful !

Thầy Pearly ơi có nhận thêm đệ tử hông thầy Pearly ơi ?

Pearly
05-08-2009, 11:44 PM
Nhận chứ...Welcome Luulytim đến với nhạc phổ thơ đó...vẫn còn mấy bài thơ của chị Thu Phong đang chờ Luulytim phổ nhạc nè..Nếu có việc cần gặp Pearly,Luulytim liên lạc với chị Phale nhé.

Pearly
05-08-2009, 11:53 PM
Cám ơn Anh Pearly, chúc Anh luôn An Mạnh!

Mến chào tazang...về nhà bình an phải không?Cám ơn em đã gửi lời thăm hỏi...Bài thơ cãm xúc về buổi họp mặt của em rất hay..

luulytim_tttt
06-08-2009, 04:34 PM
Nhận chứ...Welcome Luulytim đến với nhạc phổ thơ đó...vẫn còn mấy bài thơ của chị Thu Phong đang chờ Luulytim phổ nhạc nè..Nếu có việc cần gặp Pearly,Luulytim liên lạc với chị Phale nhé.

Nhưng mà LLT chưa có biết phổ nhạc, thầy Pearly phải dạy LLT trước í :nguong:

Pearly
06-08-2009, 10:00 PM
Tất nhiên rồi...cái nào chưa biết luulytim phải học thôi.Còn cái nào biết thì update cho giỏi thêm...

luulytim_tttt
07-08-2009, 02:09 AM
Dạ,
mà ... thầy Pearly ui, LLT chưa có rành về âm nhạc, nhạc phổ thơ, thơ phổ nhạc .... Khi nào thầy Pearly mở lớp dạy online thì cho LLT chui vào học với , please !

22 ui, cho 6 ngồi đằng sau ngó bài copy chút chút được hông ? :nguong:

TeacherABC
07-08-2009, 09:51 AM
Bài thơ buồn man mác! Nhạc phổ nhẹ nhàng sâu lắng! Anh Pearly trình bày tình cảm! Hay thật! Cám ơn cả hai đồng tác giả!

phale
07-08-2009, 09:54 AM
Dạ,
mà ... thầy Pearly ui, LLT chưa có rành về âm nhạc, nhạc phổ thơ, thơ phổ nhạc .... Khi nào thầy Pearly mở lớp dạy online thì cho LLT chui vào học với , please !

22 ui, cho 6 ngồi đằng sau ngó bài copy chút chút được hông ? :nguong:

6, 22 cũng đang ngồi đằng sau coppy thầy nà...mà sao nhìn mấy nốt nhạc, hông có hiểu chi hết 6 ui...

thuphong
07-08-2009, 06:54 PM
Nhận chứ...Welcome Luulytim đến với nhạc phổ thơ đó...vẫn còn mấy bài thơ của chị Thu Phong đang chờ Luulytim phổ nhạc nè..Nếu có việc cần gặp Pearly,Luulytim liên lạc với chị Phale nhé.

Oái, chắc là thơ chán quá nên thầy muốn đẩy cho người khác cho rồi.

:hjxhjx:

Pearly
07-08-2009, 09:40 PM
Oái, chắc là thơ chán quá nên thầy muốn đẩy cho người khác cho rồi.

:hjxhjx:
Thơ của Thu Phong hay lắm..Pearly đang ngâm cứu để phổ nhạc..nếu TP tâm đắc bài nào có thể gửi cho Pearly một bài không?
Pearly rất thích cái "xì tai" trong thơ của TP

thuphong
07-08-2009, 09:51 PM
Thơ của Thu Phong hay lắm..Pearly đang ngâm cứu để phổ nhạc..nếu TP tâm đắc bài nào có thể gửi cho Pearly một bài không?
Pearly rất thích cái "xì tai" trong thơ của TP

Thu Phong rất vui khi thầy có cảm nhận như vậy ạ. Chắc Phale có trao đổi với thầy rồi nhưng TP không biết nhạc nên k rõ bài thơ cần phải như thế nào...


Chúc thầy vui ạ.

Pearly
08-08-2009, 10:41 AM
Thu Phong rất vui khi thầy có cảm nhận như vậy ạ. Chắc Phale có trao đổi với thầy rồi nhưng TP không biết nhạc nên k rõ bài thơ cần phải như thế nào...


Chúc thầy vui ạ.
Chỉ cần bài thơ nào mà TP cãm thấy hay muốn phổ nhạc cứ gửi cho pearly là được.Thể loại thơ nào cũng phổ nhac được,chỉ cần " cãm" là thành nốt nhạc thôi mà.
Thân mến

luulytim_tttt
21-08-2009, 01:14 AM
Thầy Pearly ui, LLT còn ở VN 1 tuần nữa, khi nào thì LLT nhờ 22PhaLe chở sang nhà thầy Pearly học 1 buổi được dza. ?

phale
21-08-2009, 05:03 AM
Thầy Pearly ui, LLT còn ở VN 1 tuần nữa, khi nào thì LLT nhờ 22PhaLe chở sang nhà thầy Pearly học 1 buổi được dza. ?

Oh, được mà 6 ui... mai được hông? Mai 22 ghé thầy nè...:D

Pearly
21-08-2009, 10:31 AM
Thầy Pearly ui, LLT còn ở VN 1 tuần nữa, khi nào thì LLT nhờ 22PhaLe chở sang nhà thầy Pearly học 1 buổi được dza. ?

Pha le thu xếp ghé nhà Thầy với LLT luôn nhé.chiều mai khoảng 5 giờ nhé

luulytim_tttt
21-08-2009, 11:48 AM
Dạ, vậy để LLT réo 22 .

thuphong
21-08-2009, 12:26 PM
Pha le thu xếp ghé nhà Thầy với LLT luôn nhé.chiều mai khoảng 5 giờ nhé

Cho TP đi học nhạc ké với thầy và 2 tỷ ơi.

Pearly
21-08-2009, 02:54 PM
Cho TP đi học nhạc ké với thầy và 2 tỷ ơi.
Pearly mời TP cùng đến cho vui ...Cô Pha Lê thu xếp giúp nhé

Pearly
24-08-2009, 12:04 AM
Mọi người ai cũng bận..không ghé ...buồn....

thuphong
24-08-2009, 07:01 AM
Mọi người ai cũng bận..không ghé ...buồn....

Thầy giáo đừng buồn nhé. Sớm nay ThuPhong có viết mấy câu thơ vu vơ với 1 người bạn, gửi vào đây góp vui với thầy giáo.

Gửi người

Sao bỗng dưng lại ra ngó đất trời
Cảm mùi hương sớm mai trong vắt
Nhớ mảnh đất chưa một lần chân đặt
Thật lạ lùng tựa như trong mơ

Chưa gặp đã quen người có đợi chờ
Một lời chưa trao - có gì rào chắn?
Kết giao thơ - nhạc bao điều hứa hẹn?
Ngày đến, ngày đi …thời gian trôi qua

Đã có lần mong mãi chia xa
Ta sợ điều gì - nào ta có lỗi?
Mùa thu ơi, xin thu đừng nói
Có lẽ là đã lỡ một lời thương

Mùa đi rồi còn đó những cung đường
Chẳng dám đặt chân dù lòng da diết
Nỗi nhớ nhức lòng - người xa biền biệt
Xin gửi chút tình hương hoa sữa đêm nay…

24/08/2009
Thu Phong

phale
24-08-2009, 01:22 PM
Mọi người ai cũng bận..không ghé ...buồn....

Hic, có em ghé rồi mà thầy.

Mà thầy hứa post nhạc...sao chưa thấy thầy ui... cái cổ em dài rùi...:o:botay:

phale
24-08-2009, 01:23 PM
Dạ, vậy để LLT réo 22 .

Đến lúc 22 réo 6 thì 6... hông đi được. Ghét 6 ghê á...bắt đền 6 á...

Pearly
25-08-2009, 11:10 AM
Hic, có em ghé rồi mà thầy.

Mà thầy hứa post nhạc...sao chưa thấy thầy ui... cái cổ em dài rùi...:o:botay:

Có rồi nè cô giáo ơi!
Hôm nay mới post lên được vì còn phải thêm "mắm muối" vào nữa đó cô.

http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Aoanhxanh.jpg

phale
25-08-2009, 11:45 AM
Có rồi nè cô giáo ơi!
Hôm nay mới post lên được vì còn phải thêm "mắm muối" vào nữa đó cô.

Còn link nhạc đâu thầy? Hôm đó nghe thầy đàn hát một chút bài này, mà em tương tư bài hát rùi...:D:nguong:

luulytim_tttt
26-08-2009, 04:04 AM
awww, sorry thầy Pearly và 22, hôm đó tưởng đi được vì có người trông 2 bé . Ai dè đến phút cuối hổng có ai trông, mà mang đi tới đó sợ 2 nhóc phá nhà thầy :haha:
Mấy hôm trước dẩn 2 nhóc đi thăm bà con, 2 nhóc dọn luôn bàn ông địa, ông thần tài cũng bưng đi chơi luôn . 6 hú dzía :haha:

phale
26-08-2009, 08:15 AM
awww, sorry thầy Pearly và 22, hôm đó tưởng đi được vì có người trông 2 bé . Ai dè đến phút cuối hổng có ai trông, mà mang đi tới đó sợ 2 nhóc phá nhà thầy :haha:
Mấy hôm trước dẩn 2 nhóc đi thăm bà con, 2 nhóc dọn luôn bàn ông địa, ông thần tài cũng bưng đi chơi luôn . 6 hú dzía :haha:

2 nhóc dễ thương thiệt á 6. Chắc giống má nó hùi nhỏ.:D:o:botay:

Pearly
26-08-2009, 08:26 AM
Còn link nhạc đâu thầy? Hôm đó nghe thầy đàn hát một chút bài này, mà em tương tư bài hát rùi...:D:nguong:


Bài hát phải đợi khi nào hòa âm xong thì post lên luôn cô giáo ơi.

phale
26-08-2009, 08:45 AM
Bài hát phải đợi khi nào hòa âm xong thì post lên luôn cô giáo ơi.

Lại đợi ha thầy, còn giọng hát trên cả tuyệt vời của chàng trai 74 nữa...
Cổ em dài...dài... và dài....

songdeyeu
14-09-2009, 04:05 PM
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/MAT_BIEN-1.jpg

SDY chỉ biết nói : CẢM ƠN thầy PEARLY và tác giả rất nhiều.

Sheiran
14-09-2009, 04:10 PM
Lời bài hát thật hay thầy Pearly ơi ^^, em chờ nghe nhạc...

luulytim_tttt
20-09-2009, 03:11 AM
Thầy Pearly ui, khi nào mở lớp phổ nhạc online cho em ghi danh tham gia học với , please !

Pearly
10-12-2009, 09:25 AM
Pearly mến gửi đến các anh chị bài thơ phổ nhạc của Phale,nhạc phẩm này pearly xin được riêng tặng cho một mối tình đã qua...
Gửi tặng em...A.Khìn yêu dấu của anh

Em có là một ngày mới của anh?

Em có là một ngày mới của anh?
Tờ lịch nhỏ, chần chừ chưa dám lật
Ngày mới nọ lỡ thành ngày buồn nhất
Bến thời gian có một kẻ không nhà

Em gần gũi hay là em cách xa
Mai ngày mới buồn hay vui, khó nghĩ
Nhắm mắt lại ước một điều, và chỉ...
Một lần thôi môi má ấy kề nhau

Em có lẽ không vương vấn gì đâu
Anh khắc khoải-nỗi niềm câm giấu mộng
Đường vui hẹp mà lối buồn quá rộng
Sợ đưa nhau lạc vào nẻo gai chờ

Sợi duyên ấy, nguyệt gieo xuống hững hờ
Em-ngày mới, có chờ anh phía đó?
Hai góc đời có hai người vò võ
Muốn tìm nhau sợ chạm phải chia ly

Bên cửa sổ từng ngày bóng câu đi
Cung đàn ái, mơ một lần so phím
Em hẳn là không biết mơ đang lịm
Giữa đợi chờ trong khao khát mong manh

Em có là một ngày mới của anh?

PL 12.10.09


http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/emcolamotngaymoi_Page_1_Page_1.jpg


http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/emcolamotngaymoi_Page_1_Page_2.jpg

phale
10-12-2009, 10:16 AM
Pearly mến gửi đến các anh chị bài thơ phổ nhạc của Phale,nhạc phẩm này pearly xin được riêng tặng cho một mối tình đã qua...
Gửi tặng em...A.Khìn yêu dấu của anh
...


Mong A.Khìn của thầy đọc được những lời này của thầy và nghe bài hát để hiểu lòng thầy...

Pearly
16-12-2009, 05:33 PM
Pearly mến gửi đến các anh chị bài thơ phổ nhạc của Phale,nhạc phẩm này pearly xin được riêng tặng cho một mối tình đã qua...
Gửi tặng em...A.Khìn yêu dấu của anh

Em có là một ngày mới của anh?

Em có là một ngày mới của anh?
Tờ lịch nhỏ, chần chừ chưa dám lật
Ngày mới nọ lỡ thành ngày buồn nhất
Bến thời gian có một kẻ không nhà

Em gần gũi hay là em cách xa
Mai ngày mới buồn hay vui, khó nghĩ
Nhắm mắt lại ước một điều, và chỉ...
Một lần thôi môi má ấy kề nhau

Em có lẽ không vương vấn gì đâu
Anh khắc khoải-nỗi niềm câm giấu mộng
Đường vui hẹp mà lối buồn quá rộng
Sợ đưa nhau lạc vào nẻo gai chờ

Sợi duyên ấy, nguyệt gieo xuống hững hờ
Em-ngày mới, có chờ anh phía đó?
Hai góc đời có hai người vò võ
Muốn tìm nhau sợ chạm phải chia ly

Bên cửa sổ từng ngày bóng câu đi
Cung đàn ái, mơ một lần so phím
Em hẳn là không biết mơ đang lịm
Giữa đợi chờ trong khao khát mong manh

Em có là một ngày mới của anh?

PL 12.10.09


http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/emcolamotngaymoi_Page_1_Page_1.jpg


http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/emcolamotngaymoi_Page_1_Page_2.jpg
http://danhnguyen.net/4Blog/em co la ngay moi.mp3

Pearly
22-12-2009, 04:24 PM
Gửi tặng em...A.Khìn yêu dấu của anh
.

http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Aoanhxanh.jpg[/QUOTE]

http://danhnguyen.net/4Blog/Ao Anh Xanh_Ngoc hat.mp3

yeu100C
28-12-2009, 12:10 PM
Lời bài hát ảo ảnh xanh được đó nhưng em cảm thấy chuyển sang điệu tăng go nghe có hồn hơn mà dễ đi vào lòng người

Pearly
28-12-2009, 10:12 PM
Lời bài hát ảo ảnh xanh được đó nhưng em cảm thấy chuyển sang điệu tăng go nghe có hồn hơn mà dễ đi vào lòng người

Nếu chuyển qua Tango bài hát không còn day dứt và da diết nữa em ạ..Em nghiền ngẩm lai xem nhé

Pearly
28-12-2009, 10:56 PM
Nhớ nghe em
Pearly...riêng tặng A.Khìn...

Có bao giờ còn gặp lại nhau không
Phương trời ấy giờ đã xa vời vợi
Ngày dần qua mà người vẫn lạc lối
Kỷ niệm xưa ta quen bước lần về

Bàn tay em nhỏ nhắn im nghe
Trong tay ta vụng về ủ ấm
Muốn giang tay một lần cầm nắm
Hạnh phúc muộn mằn vời vợi luyến thương

Chẳng thể đi cùng một con đường
Không nỡ xa bao nhiêu lời muốn ngỏ
Những phím chùng mặc nhiên còn để đó
Nỗi lòng này em hiểu được hay chăng

Phải xa em mùa hè bỗng lạnh băng
Tia nắng đỏ sao hững hờ đến thế
Tiếng ve kêu xé lòng người sao kể
Cô học trò bé nhỏ của ta ơi

Ta muôn đời chỉ muốn em vui cười
Bờ môi ấy vẫn mãi vẫn hồng tươi thắm
Lời mật ngọt ta khát khao muốn uống
Miền bình yên tha thiết mong cận kề

Ta làm sao có thể quên ước thề
Nhưng không thể làm em buồn hơn nữa
Lòng ta đó, chính tiếng đàn ta ngỏ
Khi nào buồn nhớ ghé lại nghe em

10/12/2009
Thu Phong

http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Nhongheem_Page_1.jpg
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Nhongheem_Page_2.jpg

Riêng tặng A.K yêu thương
http://danhnguyen.net/4Blog/Nho nghe em.mp3

Pearly
30-12-2009, 04:31 PM
Từ khi...

Từ khi...
Nắng cũng thôi vàng
Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
Đời chìm trong bão giông xô
Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây

Từ khi..
Mình trắng hai tay
Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
Linh hồn gục giữa đêm đen
Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình

Từ khi..
Người rũ ân tình
Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần

Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...

PL 11.5.09

Pearly phổ nhạc bài này theo ý kiến của" em",đang đợi "em" hát nữa là thỏa nỗi lòng cô Phale.Mong cô phale luôn vui vẻ và hạnh phúc.
http://i634.photobucket.com/albums/uu70/NGOCANHTRUNG/Tukhi.jpg

thuphong
30-12-2009, 10:19 PM
.
Gửi Pearly.
Chị đọc rồi nhưng nhìn bản ký xướng âm đối với chị cũng giống như nhìn những ký tự mà mình không hiểu gì :D :D :D
Chị đợi nghe em hát thôi
Rất mừng vì em cũng thích những vần thơ đó.
Em cứ gửi những thông tin nhé, hy vọng chị có những đồng cảm...
Chúc em một năm mới nhiều niềm vui và may mắn


Thu Phong

Pearly
11-01-2010, 11:31 PM
.
Gửi Pearly.
Chị đọc rồi nhưng nhìn bản ký xướng âm đối với chị cũng giống như nhìn những ký tự mà mình không hiểu gì :D :D :D
Chị đợi nghe em hát thôi
Rất mừng vì em cũng thích những vần thơ đó.
Em cứ gửi những thông tin nhé, hy vọng chị có những đồng cảm...
Chúc em một năm mới nhiều niềm vui và may mắn


Thu Phong
Em đã post bài nhạc rồi đó chị...Hy vọng chị sẽ thích...Dạo này em không được khỏe nên chỉ hát cho vui....Chị cố gắng nghe nhé..
Em_PEARLY